-
3 Attachment(s)
15h 30 chiều nay 15/2/2014 (16 tháng giêng âm lịch), hai trận bán kết được bắt đầu, các kỳ thủ đánh một ván, bốc thăm chọn đi tiên, theo kết quả bốc thăm:
Cặp đấu
Phạm Quốc Hương - Nguyễn Hồng Quân (Quân đi tiên, nhận quân đỏ)
Mai Quý Lân - Nguyễn Trường Sơn (Lân đi tiên,nhận quân đỏ)
...
Kết quả trận bán kết 1: a Hương vào chung kết
Kết quả trận bán kết 2: a Sơn vào chung kết
Đính kèm 3354
Đính kèm 3355
Đính kèm 3356
Trận tranh nhất nhì ba tư bắt đầu từ 8h30 sáng mai
-
Nguyễn Hồng Quân Tiên bại Phạm Quốc Hương
hôm nay bản thân đến tham dự giải cờ Ngũ Xá-làng nghề đúc đồng nổi tiếng ra đời từ thế kỷ 17 với tinh thần du xuân thưởng ngoạn là chính.Tham gia lần này đối với mình mà nói cũng là lần thứ 3,và thật may mắn khi lần này là lần thứ 2 lọt vào top 4 người dẫn đầu.Phải nói rằng giải mùa xuân quy tụ được nhiều cao thủ hơn giải mùa đông,1 phần vì Tháng Giêng là tháng ăn chơi,tháng lễ hội,phần nữa là giải mùa xuân có chiếc Mâm đồng được chạm trổ khá là tinh xảo đẹp mắt,là phần thưởng đầu xuân rất ý nghĩa.Thật may mắn khi đc lọt vào top 4,sau gần 3 tiếng đồng hồ vần vò với anh Hợp Blo(thành viên CLB tứ phương huynh đệ)thì mình cũng chiến thắng.
Vừa nghỉ ngơi vài phút,BTC đã gọi vào để chiến đấu với Trạng cờ Phạm quốc Hương.Lá thăm run rủi thế nào lại đưa mình gặp phải kỳ vương đất bắc,thực ra thì từ khi lên TLKĐ Quán chơi cờ,hay chơi hội làng thì đây là lần đầu tiên đc thi đấu chính thức với anh Hương.Cảm giác rất phấn chấn và tự tin.Khai cục liền đóng ngay pháo đầu với quan điểm Tiên hạ thủ vi cường,không có khái niệm phòng thủ trong đầu lúc ấy.Sau khi hình thành cục diện Trung pháo tiến tam binh đối bình phong mã,mình đã chuyển thành ngũ bát pháo,không ngờ anh Hương cũng chuyển pháo đầu,thành thuận pháo trực đối hoành xa.Nói chung sau 10 nước đầu,thế cờ bên đỏ vẫn chiếm tiên,lại lợi thế về quân chủng Xa pháo mã,nhưng đến lúc ưu thế,bản thân có chút vui mừng,lạc quan thì sự mệt mỏi,căng thẳng bỗng xuất hiện,có thể là do ván đấu trước kéo dài đã hao tâm tổn sức quá nhiều.Cho nên đang trong thế sáng bỗng đi hàng loạt nước tối,để cho bên Đen phản tiên,cuối cùng thì mình cũng đã buông giáp đầu hàng sau 50 hiệp giao chiến.Hơi có chút nuối tiếc song ko buồn,vì anh Hương cao thủ hơn nên đã tận dụng được sai lầm của mình.
Sau ván đấu,rất nhiều khán giả có mặt cảm thấy tiếc thay cho mình vì để thua đáng tiếc,có nhiều đường đánh nhưng chưa biết tận dụng.Quan ván đấu này,bản thân mình rút ra đc khá nhiều điều để rèn luyện!!!
-
Hai cặp sĩ tượng bên đen đứng cạnh nhau thế, pháo đỏ không thể chiếu được, tránh được xe pháo đỏ kết hợp gây khó khăn. Đơn giản mà vẫn thấy được đẳng cấp!
-
Chúc mừng Quân đã lọt vào tóp 4 người cao nhất nhé!
-
Nguyễn Hồng Quân tiên thắng Nguyễn văn Hợp
đoạn cuối khoảng 30 nước cuối,cả 2 bên chỉ còn 3-4 phút nên đi nhiều nước sót hơn dự kiến cho phép :venhvao
-
Thua Quân ván đấy dù sao cũng hơi tiếc đấy, bàn cờ anh ưu thế cho đến lúc bình pháo ra bắt Xe dẫn đến chết ngay :bump...Move 37 đơn giản a cứ lên con Voi 7 là em cũng khó nghĩ rồi, ko hiểu sao lúc đấy đi move Lồ Bơ chết ngay :venhvao ...Dù sao qua đây cũng rút ra kinh nghiệm, chúc mừng Quân đoạt giải Top 4 Ngũ Xã lần này, như vậy tổng tỷ số đối đầu của 2 ae đang là 1 - 1, hy vọng tương lai ko xa ae lại gặp nhau để chém giết nhau thêm phát nữa :dancing
-
Trận tranh giải nhất nhì ba tư đang được diễn ra rất quyết liệt,
Trận tranh giải nhất nhì
Phạm Quốc Hương - Nguyễn Trường Sơn (a Sơn đi tiên)
Trận tranh giải ba tư:
Mai Quý Lân - Nguyễn Hồng Quân (a Lân đi tiên)
-
Trận tranh nhất nhì kết quả hòa, hai kỳ thủ tiến hành thi đấu cờ chớp!
-
Bàn của quân và a.hương nước 14 đi s6.5 làm cho đen có cơ hội quấy rối theo mình đơn giản bằng nước x2-3 vẫn chiếm tiên thủ,rất sáng sủa.
-
Bàn của Quân với anh Hợp nước 28 Q X6.7 dọa sát thì ưu lớn?????