Sơn có biết cách post ván cờ lên không? chỉ anh với. Anh đọc hướng dẫn nhưng không thấy file ảnh. Đến nước 12 hơi lép nhưng chơi được.
Printable View
Sơn có biết cách post ván cờ lên không? chỉ anh với. Anh đọc hướng dẫn nhưng không thấy file ảnh. Đến nước 12 hơi lép nhưng chơi được.
Thật tiếc cho đội 2 :(
Hôm nay hẹn 6h chiều đưa gia đình về quê để mai thanh minh, đánh ván cờ dài tới 6h30, đoạn tàn cuộc thiếu tập trung đi lỗi quá. Nếu nước 29 đi Pháo 5 bình 9 chém voi như anh Hưng viettel nói thì cơ hội thắng cao (Thái nói nước 18 đi Xe 8 tấn 6 ăn pháo ko ổn vì sẽ bị Mã 7 thoái 5 đuổi xe bị mất pháo). Đoạn tàn có cơ hội đánh hòa mà đi ẩu nên mất cây thua cuộc, nhưng phải nói anh Hiệp cũng rất xứng đáng thắng lợi.
Thua đội mạnh Quang Trung cũng không quá đáng buồn, hy vọng các vòng sau AE2 thi đấu tốt hơn.
Mọi người về sau thẩm lại anh Nghiên ah. Thậm chí không cần ăn pháo, mà ăn tốt xuống, đẩy xe vào trung lộ, tốt đầu bổ xuống là lĩnh. Đến đấy ưu quá dù mất cây. Bàn của em cũng phí quá, đúng là nghiệp dư anh ạ.
Anh tính phải ra xe trước tránh họ tấn pháo 2 lên, cũng nhìn thấy nước đục tốt xuống nhưng tính thấy chưa thắng được, có lẽ chưa hết nước
Nước xe 9-8 thay bằng binh 5 tấn 1.chuyển xe 9 bình 6 để tiến cửu và đè ngựa khi ngựa 7/5. Xe 7 bình 5, thậm bỏ pháo sau đó binh 5 giã xuống tượng. Mọi người thẩm lại là như vậy anh ạ.
TTTT Anh Em 1 4-4 Hà Tây
Bàn 1: Phạm Quang Minh 1-0 Nguyễn Văn Tuấn
Bàn 2: Nguyễn Thành Thái 0-1 Đại Ngọc Lâm
Bàn 3: Lê Quang Bình 0-1 Vũ Khánh Hoàng
Bàn 4: Dương Đình An 1-0 Đỗ Sĩ Đăng
Bấm F5 để cập nhật
"Tướng" Minh Ali - khắc tinh của các kỳ thủ quê lụa - đã không phụ sự trông đợi của lãnh đội, đánh ván cờ rất chặt chẽ. Tiếc cho Dibui và Đăng xử lý ván cờ ở cuối khai cuộc - đầu trung cuộc không chuẩn, dẫn tới thất thế rồi thua. Lâm ĐN cũng chơi tốt.
Dù sao 1 trận hòa trong điều kiện nhân sự quá thiếu thốn cũng k tệ với chúng ta!
Quang minh tả sứ hay quá ta :pclove
Hình như các biên bản của đội 1 đều mới dừng lại ở giai đoạn ưu thế lớn, thiếu đoạn vần tàn.