Nói hay im lặng cũng ko thay đổi được .
Chống tiêu cực trong cờ <hay trong mọi lĩnh vực khác của XH> việc Thứ 1 chính là Đạo đức con người ! Thứ 2 mới là Kinh Tế ....
Đạo đức thì ôi thôi buồn thay , nền GD của chúng ta với ý thức hệ dập theo khuôn mẫu của TQ với 1 loạt bệnh thành tích ,sĩ diện ,nói dối ...nhồi nhét vào đầu những đưá trẻ ,lớn lên thấy bất công XH càng nhiều ,khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp XH quá lớn hỏi sao ko tiêu cực được . Không phải chỉ mình môn cờ mà rất nhiều môn thể thao khác như bóng đá < Vụ Văn Quyến , Ninh Binh > ...đều ko thể tránh được .
Nhà thơ Tản Đà có 2 câu thơ rất nổi tiếng :
Dân mấy mươi triệu ai người lớn
Nước mấy ngàn năm vẫn trẻ con .
Nhiều bài viết có thể gọi là bất mãn hay tiêu cực trên các trang mạng với tiêu đề như Sinh ra ở VN là 1 gánh nặng ,Hay người VN xấu xí ... thế mới biết 2 câu thơ của cụ Tản Đà đâu có sai .
Ngay vấn đề đạo đức nền GD của chúng ta đã sai lầm thì làm sao chống được tiêu cực đây ??? Tất nhiên muốn chống tiêu cực thì phải thay đổi GD mà điều đó thì bất khả thi ??? Vậy chống tiêu cực bằng gì đây ???
Vấn thứ 2 là Kinh tế ,vấn đề này thì quá nhiều người đã viết rùi ,chắc ko cần viết ra thêm nữa .
Vì vậy thiết nghĩ phải sống chung với lũ thôi ,còn để thay đổi thì phải chờ dài dài ...