-
Niềm Vui Vô Bờ
Giải Thăng Long Kỳ Đạo vòng tứ kết đang nóng lên khi những cơn mưa ngâu đã hết,những cuộc đấu,những bàn thắng đang tạo nên một giải đấu đồng đội chất lượng...
Ngày hôm qua khi hai đội được đi tiên đã giành được thắng lợi như ý, đồng tỉ số 5-3 một con số đẹp,tạo lợi thế tâm lý hưng phấn trận lượt về..Tây Sơn và Anh Em sẽ bước tiếp vào vòng trong@};-@};
Trận được chờ đợi giữa Vua vòng loại KỲ HỮU gặp VIỆT SƠN,một cuộc đấu căng thẳng,quyết liệt từng ván đấu.. Hoa Đà Tiên Sinh và đồng đội đã chuẩn bị cước pháp, công thành giành những điểm có lợi nhất...Mông Cổ Tướng Quân vừa giành được danh hiệu KỲ VƯƠNG ĐÂT BẮC no lê với chiến thắng, chắc sẽ thi đấu vừa sức,nghe ngóng những bàn khác.Trận đấu nếu bên nào có bàn thắng trước, sẽ tạo lợi thế hưng phấn cho các bàn còn lại, Hoa Đà sẽ là linh hồn của trận đấu...Chúc Việt Sơn thắng lợi~o)~o)~o)~o)
Khi vào đến vòng này ko có đội nào yếu cả . Quang Trung đang lấy lại phong độ thần tốc của mình..Hoa Hòa Thượng và đồng đội đang rất quyết tâm chinh phục đỉnh cao mới,sát thủ hòa thượng Thịnh" con" đang trở lại kình lực thật khủng khiếp,thi đấu quyết tử chỉ thua khi hết Time:)):)):))...Imporlink ra quân với đội hình do "CHÌA VÔI" đại sư thống lãnh sẽ tạo lên những bất ngờ,Imporlink có cản được những vó ngựa thần tốc của Quang Trung ko??? Thời gian sẽ trả lời sau hai hiệp đấu...IMPORLINK Tiến lên Vinh Quang đang chờ đón...(*)(*)(*)(*)
-
Có thể nói trong cuộc đấu căng thẳng và khốc liệt ngày hôm qua câu lạc bộ Anh em 1 đã giành chiến thắng 5-3 ở luợt đi hoàn toàn xứng đáng . Sóc Sơn còn rất nhiều việc phải làm ở trận lượt về .
-
Sóc Sơn đang đứng trước 1 áp lực tâm lý rất nặng tuy nhiên Trần Tuấn Ngọc và các anh em của mình sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa đội tiến vào bán kết
-
Alex ném ảnh lên giúp anh để anh bình luận 2 trận hôm nay nhé , cám ơn em !!!
-
Tổng hợp kết quả lượt đi vòng tứ kết :
AEM1 3-0 Sóc Sơn ( 5-3 ) :
- Nguyễn Ngọc Tùng 1-1 Trần Tuấn Ngọc
- Dương Như 1-1 Vũ Tuấn Nghĩa
- Lê Quang Bình 2-0 Triệu Quang Khải
- Lê Quốc Thắng 1-1 Lưu Quang Tuyên
Tây Sơn 3-0 Đống Đa ( 5-3 ) :
- Nguyễn Anh Quân 2-0 Phạm Thành Lam
- Nguyễn Anh Tú 1-1 Phí Mạnh Cường
- Nguyễn Trường Sơn 2-0 Đặng Tiến Đạt
- Nguyễn Trọng Long 0-2 Quản Thanh Tùng
Kỳ Hữu 3-0 Việt Sơn ( 6-2 ) :
- Phạm Quốc Hương 1-1 Nguyễn Thế Trí
- Võ Văn Hùng 2-0 Phạm Tuấn Linh
- Nguyễn Hoàng Chiến 1-1 Bùi Khắc Hưởng
- Trần Hữu Bình 2-0 Nguyễn Hồng Thanh
Quang Trung 3-0 IPL1 :
- Vũ Huy Cường 2-0 Phùng Quang Điệp
- Phạm Thanh Tùng 1-1 Đinh Quang Hưng
- Lưu Khánh Thịnh 1-1 Trần Quyết Thắng
- Lê Mạnh Hiệp 2-0 Nguyễn Thanh Tùng
-
@Trang tơ : Hôm nay em chụp ít ảnh quá và chưa đạt tiêu chuẩn lắm
-
-
-
Danh thủ Trần Hữu Bình đã lập chiến tích xuất sắc giúp Kỳ hữu mở toang cánh cửa vào bán kết chính vì vậy các phóng viên của Tlkd ti vi đã có những câu hỏi cho Kỳ Vương Đất Bắc Phạm Quốc Hương xem trận luợt về đội của Mông cổ Tướng Quấn sẽ chơi với một chiến thuật như thế nào và Mông Cổ Tướng Quân trả lời cũng rất dõng dạc là tiếp tục tấn công áp đảo để giành thắng lợi
Trái lạivới 2 cặp đấu của ngày chủ nhật gần như đã xác định được 2 đội vào bán kết là Kỳ Hữu và Quang trung thì 2 cặp đấu của ngày thứ 7 hiện đang khó đoán hơn bao giờ hết Đống Đa hoàn toàn có cửa vào bán kết.
-
Loạt trận thứ 2 Tứ kết Cúp đồng đội Thăng Long Kỳ Đạo 2011 – Tiếng nói của các ông lớn!
Tiếp nối bầu không khí nóng bỏng sau loạt trận Tứ kết thứ nhất, Lượt trận thứ 2 đã diễn ra vào chiều Chủ nhật 14/8/2011 trước sự trong đợi của hàng nghìn khán giả hâm mộ.
Cả 4 đội bóng phải chạm trán nhau tại vòng tứ kết lượt 2 này đều xứng đáng là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Dải thiên hà Kỳ Hữu đang khát khao danh hiệu này hơn bao giờ hết, khi sở hữu trong tay kỳ thủ bàn tướng lỳ lợm nhất Hà Thành hiện nay – Kỳ Vương Đất Bắc 2011 Phạm Quốc Hương, phải đối mặt với Club Việt Sơn Chinese Chess dưới sự dẫn dắt của Hoa Đà Minh Ngọc Nguyễn Thế Trí và Pháp Sư Bùi Khắc Hưởng. Ở bàn đối diện, Chú hổ Trung Nguyên Quang Trung Club sau những bước khởi đầu chậm chạp ở vòng loại, đã bắt đầu gầm vang tiếng thét, dưới sự dẫn dắt của Hoa Hòa Thượng Vũ Huy Cường và Chúm chím đại Sư Lê Mạnh Hiệp xông vào cuộc chiến sinh tử với một đại bang phái nổi tiếng Hà Thành với lối chơi “ở nhà ưu thế”, mà chủ tướng không ai khác hơn chính là Xích cước Đại tiên Phùng Quang Điệp.
Kết quả bốc thăm đi hậu đã khiến Việt Sơn Club có sự điều chỉnh chiến thuật khi sắp xếp Hoa Đà Thế Trí ngồi bàn tướng đối mặt với Kỳ Vương Đất Bắc. Còn nhớ cách đó không lâu, chính Hoa Đà Tiên Sinh là người đã khiến con đường trở thành Kỳ Vương Đất Bắc của Hương ngỗng suýt chút nữa dở dang khi phải khóc hận ở trận lượt đi. Và thêm lần này nữa, Tiểu thư Minh Ngọc của TLKĐ đã khẳng định mình chính là khắc tinh của Hương Ngỗng, khi hậu thủ hơn Pháo và nếu khéo léo và quyết liệt hơn, anh có thể dành chiến thắng vẻ vang cho đồng đội chứ không phải một kết quả hòa đầy tiếc nuối:(. Ở bàn 2, Hứa Ngân Xuyên Việt Nam Linh béo phải đối đầu với một người không hề thua kém anh cả về cân nặng, sức cờ và kinh nghiệm giang hồ Hùng bệu Đại Sư. Tiếc thay cho Linh sau hơn 30 hiệp bất phân thắng bại, thì ở hình cờ quyết định, anh lại tiện tay lấy Xe chém Pháo để phương tiện mạnh nhất bàn cờ bị giam cầm, đông thời thả rông con ngựa bất kham của đối thủ, chính là mầm mống tai họa khiến anh bị mất mạng sau vài đường đao uyển chuyển của Hùng Bệu Đại Sư. Chiến thắng ở bàn 2 đã khiến Hoàng Tử Ếch Xanh ngồi bàn 3 của Kỳ Hữu ung dung hóa giải từng đòn tấn công mãnh liệt của Pháp Sư Hưởng, để rồi cuối cùng hai bên trơ cờ bắt tay cầm hòa. Và điểm nhấn lớn nhất của Kỳ Hữu trận này, chính là việc Bang Chủ Vô Thiên đã tam cố thảo lư, mời bằng được Kỳ Vương Thanh Hóa Trần Hữu Bình tham gia lược trận tại bàn 4. Với thế trận sở trường đầu đội, Kỳ Vương Thanh Hóa đã không cho Hồng Thanh Công Tử của Việt Sơn bất kỳ một cơ hội nào và kết thúc trận đấu với một tỷ số đẹp như mơ cho Kỳ Hữu: 6-2.<:-P
Tại bàn đối diện, mọi con mắt đổ dồn về phía bàn tướng với sự đối đầu đầy duyên nợ của hai chủ tướng khét tiếng giang hồ: Hoa Hòa Thượng Vũ Huy Cường và Xích cước Đại Tiên Phùng Quang Điệp. Trận hòa sớm của Sát Thủ Thịnh Con và Á Vương Đất Bắc Sữa Chua Yaour Trần Quyết Thắng khiến các kỳ thủ Quang Trung phải cố gắng hơn bao giờ hết, bởi một trận hòa hoặc thậm chí, một chiến thắng sít sao sẽ phải trả giá rất đắt ở trận lượt về. Đúng với đẳng cấp của mình, chủ tướng Quang Trung Cường Kim Liên đã lên tiếng đúng lúc khi sử dụng thế trận sở trường Pháo đầu đóng chặt đối Bình phong Mã đấm tốt 3, trói chặt Xe Pháo của Điệp Đại Sư, từng bước trảm voi, tiêu diệt biệt kích, bức tử Điệp Đại Sư, đồng thời đánh tan thế phòng thủ “ở nhà ưu thế” của Importlink 1. Cùng lúc đó tại bàn 4, Chúm chím Đại Sư Lê Mạnh Hiệp cũng thể hiện vai trò lãnh đội của mình khi kết thúc lạnh lùng Vua cờ Trung Tự Tùng Con trong hình cờ Pháo Mã Tốt thắng Pháo Mã 2 Sỹ, đem lại chiến thắng vẻ vang 6-2 cho Quang Trung Club khi ở bàn 3 Vua cờ úp Hưng rắn nước chẳng làm gì nổi Tể tướng Lưu gù Tùng kều. Nụ cười đã nờ trên môi của Lãnh đội Quang Trung, anh không quên động viên đối thủ dù thua cuộc nhưng đã đỡ ván cờ “cực cao”:)) kèm theo phần thưởng đổi gió ở Sơn Tây cuối tuần cho các thành viên CLB=P~. Thắng đậm đối thủ, cánh cửa vào bán kết đã mở toang đối với Quang Trung Club, và chắc hẳn nhiều đối thủ đã rất tiếc nuối khi không thể cầm chân Quang Trung từ vòng loại, dẫn đến thả hồ về rừng và không thể biết hậu họa cuối cùng sẽ ra sao.~X(
Dù biết rằng còn cả một lợi thế đi tiên ở lượt về, nhưng chắc hẳn Việt Sơn Club và Importlink 1 sẽ còn rất nhiều việc phải làm, mới có hy vọng san bằng cách biệt trong trận đấu ngày hôm nay.*-:)