Cảm ơn bác Lâm Đệ ạ, thực tình thì ảnh nó đẹp sẵn rồi và em chỉ còn một việc là bấm nút máy ảnh thôi.
Printable View
Cảm ơn bác Lâm Đệ ạ, thực tình thì ảnh nó đẹp sẵn rồi và em chỉ còn một việc là bấm nút máy ảnh thôi.
"Rắn săn mồi" mà huynh ;;). Đi với ông này thì sốt ruột lắm , xe đang bon bon chạy ngon trớn bỗng dưng kêu ầm ĩ "dừng dừng dừng...", cứ tưởng ông í đòi "li lái" ai dè, săn ảnh :cuoideu
Đọc lại 1 số topic các giải cờ cũ nhiều kỉ niệm lại ùa về, cảm giác đi làm biên bản + chụp choẹt, chẳng chuyên nghiệp xíu nào mà dám xưng là PVCT :lolz (tự do làm phóng viên mới chuẩn :venhvao). Ngẫm lại ở gần anh em nhiều chuyến đi vui + buồn cũng không thiếu nhưng công nhận 1 điều cùng có đam mê và khi đã làm việc khá tập trung, nghiêm túc , tận tụy: Trung cá dán, thèm gái đẹp, bsx, Hùng 1 đống... chưa kể đến Ú, Quẩy, Alex, Nghiên... liệt kê ra chắc thiếu sót nhiều người nhưng thừa nhận diễn đàn này tuy ảo mà tình cảm lại lớn thật đấy :x
Mùa vàng khá đẹp nhưng hơi thiếu tí vàng , tháng nữa lại lên chụp thì chuẩn hơn :tlkdcuoi !!!
Ông khiêm tốn quá ,như Rodin khi được hỏi -Sao lại điêu khắc được pho tượng đẹp thế ? Ông bảo đá thì có sẵn tôi chỉ gọt bỏ những phần thừa
Cảnh thì bao la nhưng chụp được bức ảnh đẹp đâu phải dễ vì có khi nhìn mà chẳng thấy .Kĩ thuật học rồi sẽ biết nhưng nhận ra cái hồn của sự vật đòi hỏi phải có vốn sống , sự tích luỹ văn hoá cùng với niềm rung động mãnh liệt của người nghệ sĩ .Đâu phải chuyện chơi ông !