Ở trận R shang 3, bài của Chiến tướng xấu, buộc phải đi ăn hoang. CSDN đã lên đời sớm hơn và chống được những đợt móc máy của đối phương đồng thời tìm ra được các điểm ăn hoang của đối thủ. Tỉ số là được rút ngắn 1-2.
Printable View
Ở trận R shang 3, bài của Chiến tướng xấu, buộc phải đi ăn hoang. CSDN đã lên đời sớm hơn và chống được những đợt móc máy của đối phương đồng thời tìm ra được các điểm ăn hoang của đối thủ. Tỉ số là được rút ngắn 1-2.
Trời, trận R shang 4 đang ngon thì lại disconnected. CSDN bài đẹp, lên đời sớm hơn. Thế có chán ko
CSDN oánh pro thật cứ 7.05 kick 2, 9.30 kick 3 đều như vắt chanh :D
"CSDN đánh chuẩn như SGK con CT đánh theo sách nâng cao.Chúng ta chờ xem sách nâng cao có hơn ko?":))
Tỉ số R Shang là 1-3 nghiêng về Chiến tướng. Hãy chờ đợi kèo tiếp theo Random và Assy
Trận Random 1, CSDN cầm Sumerian còn Chiến Tướng cầm Greek. Cả 2 nhà cửa bung bét. Nhiều cuộc chiến lẻ tẻ. Điểm CSDN thua xa. Lính xiên của Greek rất nguy hiểm nhưng CSDN ko hề xoắn, tập trung ăn vàng ra phù thủy quật ngược lại đối thủ. Quá hay. 1-0 cho CSDn trong kèo Random
Thật bất ngờ khi ở 1.39 Random 2, ko có gì đặc biệt mà Chiến Tướng resign. Hehe. Nghe bình luận viên GameTV "hổ báo" đòi chụp màn hình làm bằng chứng :)). Chiến Tướng đòi đánh lại Random 2, phía VN ko đồng ý
Random 2 vẫn phải đánh lại, giữ nguyên quân. CSDN Phoenician còn Chiến Tướng Choson.
Chắc chắn là 2-0 cho CSDN. Chiến Tướng bị chăn quá nhiều dân mà vẫn chưa chịu 23 thì kể cũng lạ. Đối phương thì có cả lạc đà lẫn cung thì làm sao mà đỡ nổi.
Trận 3 Random: CSDN Sumerian - Chiến Tướng Yamoto