Nông lắm , nước sâu độ 1m thôi , không đáng ngại bác ạ !!!
Printable View
Bonus thêm 1 số ảnh về chuyến đi :
Trưởng BTC Trương Mạnh Toàn :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...91_574_574.jpg
Thuyền ngài Trần Bá Tuyết ( Đông Anh ) :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...67_574_574.jpg
Chuẩn bị thắp hương cầu may mắn và bình yên :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...46_574_574.jpg
Mấy chấm nhỏ trên mặt nước là chim le le đấy các bạn :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...92_574_574.jpg
Bê được cái này về làm sân vườn biệt thự thì đẹp zai quá :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...78_574_574.jpg
Niềm vui :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...33_574_574.jpg
Du khách quốc tế cũng rất ấn tượng về nơi này :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...27_574_574.jpg
Thấp thoáng :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...31_574_574.jpg
Phóng viên Hoàng đậu phụ :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...29_574_574.jpg
Rùa đội bát hương :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...92_574_574.jpg
Trông như Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử ý :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...93_574_574.jpg
Ngài Tô Anh Tuấn và chuối :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...05_574_574.jpg
Đàn vịt cỏ ven sông :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...73_574_574.jpg
Thuyền đi trong mưa :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...80_574_574.jpg
tam tuong quan thich bai viet nay
Do đêm hôm trước ngủ muộn nên buổi sáng ngài Tô Anh Tuấn có điện thì mình bảo đoàn cứ đi trước ( từ chỗ nghỉ ra khách sạn The Reed Hotel có độ 200m thôi ) . 9h mới dậy được 2 anh em tổ chức đi bộ , hôm nay 26/07 nên tại tượng đài kỷ niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Ninh Bình có diễn ra lễ tổng duyệt cho ngày hôm sau . Nhìn thoáng qua trong đoàn đại biểu có đầy đủ các cựu chiến binh , hội phụ nữ , đoàn thành niên , đại diện quân đội và công an . Thành thật mà nói nhìn thành phố Ninh Bình đang vươn mình phát triển mạnh mẽ như thế này , đều có cái giá rất đắt là máu xương cha anh chúng ta phải đổ xuống . Nên những hoạt động như thế này trong buổi sáng đẹp trời thật là rất có ý nghĩa .
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...61_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...41_574_574.jpg
Hướng máy chụp toàn cảnh khách sạn The Reed Hotel , các bạn chú ý trong ảnh có một màn hình LED cực lớn và hoành tráng , dự kiến trong giải quốc tế sắp tới chúng tôi sẽ TTTT ra quảng trường để phục vụ đông đảo các bạn yêu cờ , mong rằng đó sẽ là một thành công vượt bậc nữa về truyền thông .
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...69_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...92_574_574.jpg
Không gian của sảnh cafe của The Reed rất rộng rãi và ấn tượng , nhìn qua có thể thấy nơi đây chính là địa chỉ đỏ cho các gia đình cùng nhân vật quan trọng của Ninh Bình đến đây ăn sáng và thư giãn tận hưởng ngày nghỉ . Khu thi đấu được đặt trước ở một vị trí riêng rẽ . Không hề xa cách với sảnh chính nhưng lại yên tĩnh và rất phù hợp để các kỳ thủ tập trung về chuyên môn . Sáng nay thi đấu 4 lượt trận , đặc biệt có các kỳ thủ ưu tú đến từ clb Kim Sơn và Tam Điệp lên tham gia nên không lạ gì khi phần thắng nghiêng hẳn về đội chủ nhà .
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...31_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...03_574_574.jpg
Trong khá nhiều nơi trên toàn quốc mà phóng viên chiến trường của TLKD đã có mặt , Ninh Bình là số ít tạo cho chúng tôi cảm giác như đang ở trên sân nhà .Rất nhiều anh em kỳ thủ nhận ra đội ngũ quản trị của Thăng Long Kỳ Đạo , và đa số đều dành cho chúng tôi những ánh mắt , những biểu hiện tình cảm và hành động cực kỳ thân thương .
Đến 11h30 thì BTC quyết định dừng các trận thi đấu lại và cùng xác nhận kết quả chung cuộc , trao đổi rút kinh nghiệm về chuyên môn với các kỳ thủ thuộc hai clb , lần lượt Ông Trần Bá Tuyết và đại diện Đông Anh ngỏ lời cảm ơn đến sự chu toàn của chủ nhà dành cho đội khách . Bên phía Ninh Bình , ông Vũ Văn Tuyến cùng Trương Mạnh Toàn cũng phát biểu thể hiện niềm vui của mình với bè bạn .
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...51_574_574.jpg
Ông Trương Mạnh Toàn trao quà cho ông Tô Anh Tuấn :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...24_574_574.jpg
Phát biểu cảm ơn của ông Trần Bá Tuyết :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...72_574_574.jpg
Với BQT diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo , tôi thực sự cảm thấy tự hào vì cũng là một trong những cầu nối để cho cuộc giao lưu du đấu được diễn ra , nhờ cờ tướng mà mọi khoảng cách địa lý đều bị kéo gần lại , với những chuyến đi như thế này , chắc chắn phong trào cờ toàn quốc sẽ ngày một phát triển rộng khắp , mạnh mẽ và vững bền hơn .
Bữa ăn chia tay diễn ra rất vui vẻ và ấm áp , mọi người như gần nhau hơn , thoải mái làm quen và dành cho nhau những lời hò hẹn :tlkdcuoi . Tôi được gặp các chú các anh clb Kim Sơn và thực sự thấy hết sức cảm mến và gần gũi , mong rằng thời gian tới , bên cạnh sự phát triển mạnh của clb Ninh Bình và Tam Điệp , quê hương của thương hiệu rượu Kim Sơn nổi tiếng sẽ đóng góp cho tỉnh nhà những kỳ thủ chất lượng và đam mê .
Chuyến đi kết thúc bằng bài hát vui với tiếng vỗ tay nhiệt liệt : Vợ là vợ mà ta là ta của ngài quản ca Xuân Thủy . Các kỳ thủ cùng chụp ảnh lưu niệm kiểu NỐI VÒNG TAY LỚN rất tình cảm . Ký sự Ninh Bình xin được kết thúc bằng hình ảnh cực kỳ ấn tượng này để gửi tặng đến các thành viên hai câu lạc bộ và diễn đàn . MỘT LẦN NỮA , XIN ĐƯỢC GỬI LỜI CẢM ƠN VÀ HẸN GĂP LẠI ...
TRÂN TRỌNG !!!
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...30_574_574.jpg
Từ trái qua : Trần Bá Tuyết , Vũ Văn Tuyến , Trương Mạnh Toàn , Phạm Thanh Trung , Tô Anh Tuấn :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...27_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...95_574_574.jpg