-
Chả biết nói gì cả!
Chỉ biết cám ơn anh Trung và anh Tuấn Vũ Minh về những ngày đã qua, những kỷ niệm đẹp với TLKD quán. Cũng lâu rồi mình không qua đó, mặc dù cơ quan nằm ngay phía sau quán. Có lẽ vì cũng thấy vắng bóng những người quen xưa. Mỗi lần đi qua muốn vào những cũng thấy ngại ...
Nay quán đóng cửa thực sự cũng thấy buồn mac mác.
-
Thăng Long Kỳ Đạo quán sẽ mãi không mất đi, chỉ là thay đổi địa điểm.
Lịch sử hình thành và phát triển của Kỳ Đạo Quán sẽ ghi nhận địa điểm này như là nơi khởi nguồn và sẽ tiếp tục ghi nhận những bước phát triển mới đẹp hơn trong tương lai.
Xin chia sẻ với các anh những khó khăn giai đoạn này. Điều quan trọng nhất là còn anh em bạn hữu, còn ngọn lửa đam mê.
-
Những người bạn , người anh từ nơi đây!!! (2010-2015)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...90_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...72_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/ori...73_574_574.jpg
Càng ngày tổ chức kinh doanh dịch vụ càng khó khăn / đặc biệt dịch vụ cho làng cờ; Anh em đã có trọn vẹn năm năm sinh hoạt tại đây nhờ sự trợ lực về tài chính (100%) của anh Tuấn và nỗ lực xây dựng phong trào của em Trung!.
-
Trung-cadan phai bù lỗ 6tr 1 tháng tiền thuê địa điểm, số tiền đó trong thời buổi khó khăn này cũng hơn cả 1 tháng lương của 1 người công nhân bình thường chứ ít gì đâu. Có câu: “Có thực mới vực được đạo”. Nên vấn đề cơm áo gạo tiền vẫn là TIÊN QUYẾT. Chắc trước khi đưa ra quyết định này Trung cũng đã suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều lần rồi đúng không? Và tôi tin quyết định này của Trung là hợp lý và đúng đắn trong hoàn cảnh này.
Chúc Trung-cadan sẽ luôn thành công với những kế hoạch và ước mơ của mình nhé!
-
-
Cố gắng lên anh, Trạng Cờ Đất Việt đánh dấu khởi đầu thay đổi mạnh mẽ , bên cạnh anh sẽ có nhiều doanh nhân yêu cờ nhiệt tình và Có Năng Lực.