Gửi bởi
cyc
Vâng, em hiểu ý anh.
Đúng như anh nói, không phải ai cũng sẵn lòng và nhiệt tình như anh đâu ạ!
Còn về kèo độ, thì điều này em cũng thừa biết những người ở quán cafe đa số họ sống bằng nghề "chăn gà". Cờ với họ không đơn thuần là giải trí, là đam mê, là tức nhau tiếng gáy hay chỉ đơn giản là thích suy nghĩ, tính toán. Cá nhân em thì không thích chuyện độ cờ, dính vào đỏ đen Cờ mất đi hết cái hay vốn có. Bạc triệu, bạc trăm, ... hay bạc chục đối với em là khoản tiền không hề nhỏ tí nào, 50k/1 ván (chấp mã hoặc 2 tiên) bằng 2 bữa cơm sinh viên rồi đấy anh. Đương nhiên, muốn nâng trình mà đòi miễn phí là điều không tưởng (cái gì lại chả có giá của nó), em (cũng như những người muốn nâng cờ) sẵn sàng mất khoảng chi phí vừa phải (50-100k/ 1 tuần, 300k/ 1 tháng, bla, bla) để nâng cao trình độ. Nhưng thực sự những người nhiệt tình như anh không nhiều, để tìm cho đúng duyên và đúng người để tầm sư thì e là phải mất đi một khoảng thời gian và số tiền đáng kể đấy ạ, điều này vượt quá điều kiện bản thân. Bởi vậy, như trong bài trước em thắc mắc, liệu ở Bình Thạnh (hay vùng lân cận) có trung tâm hay clb Cờ nào dạy và tập luyện cờ bài bản không? Nếu có, anh có thể giới thiệu vài địa chỉ được không ạ?