Themgaidep có được đặt câu hỏi nghi vấn không vây?:)):))
Printable View
Themgaidep có được đặt câu hỏi nghi vấn không vây?:)):))
TTTT : Trần Văn Ninh ( DNA ) 1-0 Trềnh A Sáng ( HCM )
Trên đây là ván đấu , theo mình ván này anh Sáng đánh rất dưới sức , còn tại sao thì mình cũng chả biết :D .
[/CENTER]
Với đẳng cấp của Bác Sáng mà đánh ván Cờ thua nhanh kiểu thế này thì..............!!!
Trước lượt trận thứ 11 , 3 chiếc huy chương vàng bạc đồng đã chỉ nằm trong 3 đoàn Hà Nội - Đà Nẵng - Tp Hồ Chí Minh . Và vị trí thứ 4 toàn đoàn ( 3-4 cùng có huy chương đồng ) được các đoàn săn đuổi ráo riết . Lãnh đội Võ Minh Nhất của Bình Phước xua toàn bộ quân đoàn lao lên chiến đấu , anh Điệp thủ hoà Đào Cao Khoa , Ngô Ngọc Minh kích bại Lê Hải Ninh ( Anh Ninh cót bị giang hồ trêu là chết trước ngưỡng cửa thiên đường vì chủ trương này - thông thường các bàn 6 điểm vòng cuối thưởng hoà để chắc suất A1 :D ) . Và tưởng như Bình Phước đã rất xứng đáng nhận được chiếc huy chương này thì đoàn Bà Rịa Vũng Tàu đã sở hữu 1 kết quả cực kỳ bất ngờ và giành lấy vị trí thứ 4 trong nỗi buồn khôn tả của đoàn về thứ 5 .
Lại có thêm 1 trận thua đáng nghi vấn từ 1 danh thủ trẻ tuổi bấy lâu có rất nhiều fan trên TLKD :)) . theo tôi vị trí thứ 4 toàn đoàn năm nay không thật sự thuyết phục cho lắm :) ...
Hy vọng những trận đấu như thế này sẽ không còn xuất hiện trong tương lai !!!
Tiêu cực này có kể đến chuyện nhường nhịn vì quen biết không bạn ?.nếu có kể đến thì có nhiều trận lắm đấy