Giải cờ tướng tam anh nam không còn ranh giới - 10 năm với lòng quyết tâm của những người yêu cờ
Cái dịp trung tuần tháng Giêng là thời điểm mà trong nhiều miền Tổ quốc có biết bao nhiêu là Lễ hội để người dân có dịp du Xuân. Ở làng quê tôi thuộc về cái xứ miền Trung nắng gió với nền văn hóa phi vật thể ít phong phú và không được bảo tồn nên 2 chữ “du Xuân” với “khai Xuân” đâu đó có gì hơi xa xa.....
Cũng từ cái lẽ thường tình đó mà những anh em làm trọng trách quản lý Xã hội của xã Tam Anh Nam và những người yêu cái văn hóa thể thao truyền thống trong địa bàn xã muốn có một sân chơi thật lành mạnh, thật vui vẻ, dễ hòa đồng để mọi người đam mê thể thao trong chút sắc xuân được chìm đắm trong cái “khí” của mùa Xuân mới với hơi hướng hoài cổ. Và cũng chính từ đó, giải cờ tướng Tam Anh Nam mở rộng được ra đời. Cái chặng đường 10 năm không dài nhưng đủ chứng kiến nhiều biến động, nhiều đổi thay của một nét văn hóa mà tầm quy mô chỉ gói gọn trong 2 từ “cấp Xã”.
Nói vậy thì cũng chính là vậy. Cấp Xã thiệt đó quý vị ạ. BTC cấp Xã, địa điểm tổ chức là Nhà Văn hóa cấp Xã, Tên giải cấp Xã, những người trực tiếp thực hiện cũng quanh quẩn là những người đam mê phong trào trên địa bàn toàn Xã. Chỉ có điều duy nhất không ở cấp xã thôi đó chính là người chơi cờ không cấp Xã. Đã qua 10 năm đến nay giải cờ tướng xã Tam Anh Nam mở rộng đã quy tụ được đông đảo người chơi cở ở khắp mọi nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các đơn vị lân cận. Những nhà vô địch cờ tướng nhiều năm giải Tỉnh như Nguyễn Tấn Lịch (TP Tam Kỳ), Kỳ thủ hàng đầu các giải Huyện Thị như CLB cờ Núi Thành, CLB cờ Trần Quý Cáp, CLB Kỳ Ái (Tam Kỳ), Duy Xuyên cũng đã có mặt đầy đủ hằng năm. Các Xã trong huyện và các cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện đều có cử người tham gia. Sân chơi này còn được chào đón sự tham gia của Kỳ thủ: Châu Trần Quang Đạt (7 lần vô địch TP Đà Nẵng), Tây độc: Phan Minh Hiếu (2 lần vô địch TP Đà Nẵng). Nhiều Kỳ thủ có mặt trong nhiều năm liền và là nguồn cảm hứng thêm cho giải như Nguyễn Lê Thúc Vinh (Núi Thành), Nguyễn Thúc Nhật, Lê Công Tú (Tam Kỳ) Nguyễn Minh Quý, Ôn Trung Phổ (Tam Anh Nam), Phạm Ngọc Nam (Tam Anh Bắc), Ngô Văn Khởi (Tam Quang) Mai Văn Minh, Lê Bá Anh (Tam Xuân 2)...v....v.....và nhiều anh em khẳng định được tên tuổi của mình trong tình trường: lạc nước 2 xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công !
Cái ý tưởng ban đầu về một giải cờ được phôi thai khi anh Nguyễn Tri Ấn về làm Chủ tịch xã. Giải được lồng ghép và nâng cấp từ giải vô địch Xã hằng năm và cho đến giờ nó vẫn tồn tại được cái cách tính điểm cho cá nhân tham gia và cho các đơn vị trong Xã để làm thành tích trong phong trào thi đua hằng năm. Cái giải thưởng cho nhà Vô địch đầu tiên vào năm 2008 cũng hết sức vui vì chỉ có vài trăm ngàn đồng. Sướng lên, đ/c Chủ xị còn tặng luôn cả một bàn cờ mà bấy lâu nay trân trọng giành dụm. Điều quái lạ là năm ấy nhà vô địch Phạm Phú Phương (đơn vị Kính nổi - CFG) lại là người đi ăn mai tình cờ nghe được thông tin, đăng ký liền tại quán và hôm sau ra chiến đấu...và chiến thắng. Lúc ban đầu giải còn lắm gian nan, cơ sở vật chất cực kỳ thiếu thốn, kinh phí không được Xã hội hóa nên thôi thì bóp bụng. Nhưng nhờ sự động viên hết mình của các anh Lãnh đạo địa phương nên giải “cố gắng lắm” để hoàn thành. Ngày qua ngày, từ đứa con bú mớm đến khi nó biết bò, biết ăn, biết làm đẹp để rồi trở thành hình hài như hôm nay là cả một khối vấn đề đáng nói.
10 năm để được mọc lông, mọc cánh. 10 năm để được mọi người biết đến với thái độ thiện cảm thì không phải là điều một sớm một chiều. Hôm nay giải đã được chắp thêm đôi cánh như những con tàu đánh bắt khơi xa. Người tổ chức ra giải này cũng “hả hê” khi mỗi mùa đấu kết thúc, dẫu chức Vô địch chưa một lần ở lại với mảnh đất Tam Anh (đơn vị tổ chức). Thế mà vẫn vui, vui lắm, vui thiệt luôn quý vị ạ. Giải được thi đấu theo hệ Thụy Sĩ (7 ván) trong 2 ngày cuối tuần. Cơ cấu của giải cũng rất phong phú đa dạng, bao gồm giải vô địch chung cho các kỳ thủ tham gia, giải vô địch các kỳ thủ trong Xã, Top 10 trong Xã, giải toàn đoàn trong Xã.....giải thưởng cũng đã được nâng tầm cho xứng với giá trị của nó. Giải Vô địch cá nhân năm 2017 bao gồm huy chương Vàng và 2.000.000 đồng, kế đến là các giải Bạc, Đồng.......Giải toàn đoàn, giải cá nhân trong Xã cũng đầy đủ các bộ Huy chương như một kỳ Đại hội TDTT. Trong những năm gần đây, BTC đã lựa chọn những ván đấu hay để phát trực tiếp ra màn hình ngoài tiền sảnh nhằm phục vụ cho khán giả yêu cờ. Đội ngũ làm công tác trọng tài ngày càng chuyên nghiệp hơn. Những người đã từng gắn bó giải này từ thưở khai sinh như mình dẫu có rời khỏi địa phương vẫn mong ngóng đến ngày hội cờ để về cùng anh em “xôn xen” tổ chức giải và lâu dần nó ngấm vào như một nét văn hóa vùng quê. Năm nay và giải cờ tướng Tam Anh Nam mở rộng đã tròn 10 lần sinh nhật. BTC đã tổ chức đêm GALA kỷ niệm nhằm gặp mặt và tri ân những anh em đã có công sáng lập và chung tay phát triển thành công giải cờ. Tri ân những mạnh thường quân, những khán giả nhiệt thành, những kỳ thủ yêu cờ đã gắn bó và làm nên tên tuổi của giải.
Rất nhiều và nhiều lắm những anh em đam mê với bộ môn Cờ tướng đã chung thủy với giải đấu và xem nó như lời chào đầu Xuân của một năm. Nhiều kỳ thủ có mặt từ lúc khai sinh đến nay vẫn còn hăm hở trông đến trung tuần tháng Giêng để được hỉ hả đua tranh. Nhiều kỳ thủ tham gia giải giờ đây không còn nữa như chú Chánh, anh Vị (Tam Hòa) nhưng chắc chắn nơi bên kia các anh, các chú cũng sẳn sàng chống Sĩ, sập Tượng và dõi theo tùng bước đi của giải mỗi khi Tết lại đến, Xuân lại về.
Sẽ còn rất nhiều điều để nói, nhiều điều cần bàn và nhiều điều phải làm thì mới hy vọng duy trì được giải cờ càng lớn mạnh qua từng năm. Cuộc chơi này không chỉ một mình ai làm được. Cái đóng góp tích cực từ vật chất đến tinh thần của mọi người cho giải là một sức mạnh ghê gớm quyết định đến sự thành bại. Cầu mong những người làm công tác tổ chức vẫn còn mãi đó lòng đam mê phát triển loại hình văn hóa thể thao để phục vụ cho chính cuộc sống mọi người. Vẫn hy vọng lắm sự góp ý xây dựng chân thành từ quý vị yêu cờ trong và ngoài Xã để mỗi khi những bông hoa mùa Xuân chưa tàn sau Nguyên Đán thì mọi người còn được ghé xem, được khai cuộc, được hồ hỡi và được lao vào trận đồ ma quái của Xe, Pháo, Mã để rồi công phá thành trì bình phong Mã như một chiến tích của cuộc đời.
Cờ làng tôi như một đứa con gái ruộng vườn vừa mới bước sang tuổi cập kê. Sức trẻ như sức xuân tràn trề, phơi phới. Nếu mê lắm, Trung tuần tháng Giêng mời anh về ghé làng em – em chờ !!!