Em mà đi chợ bữa ăn cỡ này mỗi người 30K là no nê! Trời ơi ngó xuống mà xem, ...
Nhiều lúc ko sợ đối phương mạnh, mà chỉ sở đến giờ phải ăn cơm. Nhiều lúc phi ngựa sắp lấy đầu quân địch, con ngựa lại lăn đùng ra chết, con ngựa éo còn sức nữa...
Thật sự cay đắng và phẫn nộ trước các suất ăn và sự đãi ngộ như thế. Thôi thà cho người ta 100k 1 ngày ra ngoài ăn phở còn có lý hơn ăn cái kiểu 300k/ngày này.
Ngày hôm qua do mọi người ăn chế độ cơm của sinh viên chứ chưa phải chế độ ăn chính thức của đội tuyển ạ..
Ngày hôm qua 03/07/2017 là thứ 2 , Ngày làm việc hành chính đầu tiên của tuần đầu tiên trong đợt tập trung lần này.. Ban huấn luyện phổ biến các quyền lợi và nghĩa vụ cùng với kế hoạch tập luyện chuyên môn và thể lực của đội tuyển ..
Đính chính lại là hôm qua chưa có cơm chính thức , cơm này là cơm mua tạm mọi người nhé . he he ...
Tập trung tận 2 tháng thì hơn cả đội tuyển đá bóng ấy nhỉ, nhìn ông Huynh mặt buồn thỉu chắc tiếc ko đc đánh Giáp Cấp. Thà cho Huynh đánh giáp cấp thì trình độ còn lên chứ tập trung thê này thì chả lên tý nào.