Theo như thông tin thầy Hồng cung cấp:
- Hưng thắng, Bắc thua, Cao Phương Thanh chắc sẽ thắng (hơn 3 tốt có thế công.
- Đồng vs Hâm hoà, Lý Cẩm Hoan nhường Tào Nham Lỗi, Tông Hàn hoà Trang Hoằng Minh.
Theo như thông tin thầy Hồng cung cấp:
- Hưng thắng, Bắc thua, Cao Phương Thanh chắc sẽ thắng (hơn 3 tốt có thế công.
- Đồng vs Hâm hoà, Lý Cẩm Hoan nhường Tào Nham Lỗi, Tông Hàn hoà Trang Hoằng Minh.
Đội hình Việt Nam yếu quá!
Nhìn ở góc độ khác thì có thể người hỏi nhưng không phải là để hỏi. Hỏi thực ra là kiếm câu chuyện làm quà. Sâu thẳm trong lòng người ấy rất muốn thể hiện sự quan tâm đến công việc của huynh Trung Ca_dan và rất mong được huynh Trung trả lời vì đó giống như một sự ghi nhận là trong lòng một người nổi tiếng như anh Trung cũng có mình. Xét ở góc độ lí trí thì không tinh tế nhưng ở góc độ tình cảm lại rất chân thành :huhu
Đội tuyển quốc gia năm nay khả năng cao là sẽ có quà mang về
kiểu gi chảng được giả 8 hoạc 9 gì đó thế là thành công rồi
đội việt nam mình chủ yếu là đi du lịch tránh bão.
Đội hình yếu ớt...mấy ông già...đánh cờ giang hồ...ko học khai thuộc..toan bị bẫy khai cuôc
Xem UDB đánh mấy ván cờ mà thấy buồn. Không còn ai hay hơn nữa mà cử ông này đi
Thành tích kém cỏi thế này, thua cả những anh như Minh Hào là những người chúng ta thường thắng dễ dàng ở những kỳ trước, cần xem xét trách nhiệm của HLV trưởng Hoàng Đình Hồng. Cách tuyển chọn của ông Hồng đã không được một số ý kiến đồng tình ngay từ đầu. Lại Lý Huynh người xứng đáng hơn thì phải ở nhà, trong khi Hưng và Bắc thì yếu ớt. Biết đi là thành tích kém, không có thành tích mà vẫn cố chấp chọn theo kiểu "ưu tiên nhà vô địch". Vô địch giải đấu cũng chỉ là một giải đấu, trình độ còn phải xét cả quá trình. Việc đánh 2 vòng tròn, dẫn đến sự nản chí của Huynh. Việc cậu ấy thua ngay từ vòng 1 có thể coi là một sự phản đối ngầm. Ngay cả việc tính "điểm trận" cũng rất là kỳ cục. Nếu đánh 6 người vòng tròn thì mình cho là Huynh Quang đi thế giới, thầy Cường và Trang đi châu Á sẽ xứng đáng hơn là hai ông già đi đánh lép ngay từ khai cuộc???
giống bóng đá VN ghê, càng xem càng thất vọng
Đội tuyển cờ tướng Việt Nam ( bảng nam ) gây thất vọng tại giải vô địch châu Á lần thứ 18 :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...c4&oe=5A4FDFCC
Sau khi Philippin nhập tịch Lưu Tử Kiện thì họ đã là một thế lực khá đáng gờm bên cạnh sự chắc chắn đến từ Trang Hoàng Minh . Macau vẫn rất hay với kinh nghiệm của lão tướng Lý Cẩm Hoan cùng đẳng cấp hàng đầu của kỳ thủ gốc Trung Quốc Yêu ma Tào Nham Lỗi , đội tuyển Việt Nam có vẻ như đang tụt lùi và gây thất vọng lớn khi lần lượt Đào Quốc Hưng thua Trịnh Duy Đồng ( CHiNa ) , Uông Dương Bắc thua Ngô Tông Hàn ( Sin ) tại vòng 2 thì đến vòng 4 Uông Dương Bắc lại thất thủ trước Trầm Nghị Hào của Malay . 1 hồi chuông báo động đã đến khi chúng ta dường như không thể giữ vững được vị thế là nền cờ đứng thứ 2 thế giớ mà tất cả đã nỗ lực đạt được trong nhiều năm qua .
Cao Phương Thanh cũng đã thua trước người Trung Quốc và chiếc HCB là mục tiêu quan trọng nhất lúc này tại bảng nữ :
Vẫn còn 3 vòng nữa và hy vọng rằng họ sẽ có sự quật khởi thành công trong giai đoạn cuối của giải ...
Xin gửi đến mọi người một số hình ảnh ngày hôm nay ( nguồn thầy Hoàng Đình Hồng ) :
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...55&oe=5A575F87
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...b2&oe=5A562459
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...8e&oe=5A13D84B
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...92&oe=5A529B5B
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...52&oe=5A533E8B
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...97&oe=5A4DF15F
Xếp hạng tạm thời sau vòng 4:
1. Trịnh Duy Đồng (7d)CHN
2. Triệu Hâm Hâm (6d)CHN
3. Tào Nham Lỗi (6d)MAC
4. Lí Cẩm Hoan (6d)MAC
5. Trầm Nghị Hào (6d)MSE
6. Ngô Tông Hàn (5d)SIN
7. Khâu Lượng (5d)CAM
8. Đào Quốc Hưng (5d) VIE
...
14.Uông Dương Bắc (4d)VIE
Có lẻ chỉ còn hy vọng vào kì thủ nữ Cao Phương Thanh (6d) là có khả năng tranh huy chương. Hiện cô gái xinh xắn này đang chiếm vị trí thứ 3 với 1 điểm ít hơn so với 2 vị trí đầu. :)
đội tuyển cờ VN năm nay yếu quá!!? Câu này chính HLV HOÀNG ĐÌNH HỐNG NÓI ..cáh đây khoản 10 năm..lúc đó NGUYỄN TRẦN ĐỖ NINH đại diện đi thi đấu..(NV QUÂN đương kim vô địch die)
Xin đừng lấy thắng bại mà luận anh hùng bạn nhé.UDB đã từng hạng 4 Thế giới,đẳng cấp và kinh nghiệm của anh được cả làng cờ VN thừa nhận.Có thể a vẫn còn bị choáng sau ván thua nhanh trước NTH. Hy vọng Bắc kịp trở lại đúng với sức cờ của mình.Cố lên anh!
Nói thật lòng các kỳ thủ VN thi đấu quốc tế thì tôi chỉ thấy tin tưởng vào Nguyễn Thành Bảo, Lâm tay dài, Lại Lý Huynh. Còn lại thì rất hên xui, hay nói 1 cách dễ hiểu là chưa có bản lĩnh và đẳng cấp ổn định. Những Võ Minh Nhất, Trềnh A Sáng, Uông Dương Bắc... đánh trong nước thì khá hay nhưng thi đấu nước ngoài thường gây thất vọng. Sự thật mất lòng.
t thấy quan trọng nhất vẫn là trình độ cờ. làm sao có thể thét trong khi khả năng chỉ có thể thì thầm?
Năm nah đi giải này là giải quyết chế độ cho Kỳ thủ thôi. Ngay từ đầu cách tuyển chọn đã nhập nhèm. Từ năm sau công bố luôn quy định tuyển chọn đội tuyển, công bố lịch thi đấu trong và ngoài nước cả năm để các kỳ thủ còn biết mà phấn đấu, biết mà điều chỉnh điểm rơi phong độ :)
https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.n...8a&oe=5A533B60
Tôi thấy ông Trang tập trung rồi thi đấu tuyển chọn làm gì cứ thi đấu tà tà có suốt đi thế giới chiếm chỗ thầy Hồng có phải sướng không anh Trung nhỉ ?
Em mệt rồi nên thèm một bờ vai
Thèm hơi ấm vòng tay nào đón đợi
Tựa vào anh tìm mùa yêu thương mới
Đan tình mình bằng ngàn mối tơ vương.
Còn cả Nguyễn Vũ Quân nữa đó
Ván 5 khi nào đánh, có trực tiếp không anh Trung?
TRỰC TIẾP VÒNG 5 (click YES để xem)
Tào Nham Lỗi (MaCau) vs Trịnh Duy Đồng (ChiNa)
Triệu Hâm Hâm (ChiNa) vs Lý Cẩm Hoan (MaCau)
Tào Nham Lỗi gặp 2 tướng tàu mà phế cây cứ như không ý nhỉ.. :D
Tào Nham Lỗi chắc sẽ thịt Trịnh Duy Đồng, bàn của Triệu Hâm hơn 2 chuột chắc cũng sẽ ăn.
Uông Dương Băc đánh hay thật đấy nhưng mà so với mình thôi là hạng nghiệp dư
Đến thời điểm này, Tào Nham Lỗi còn 26p, Duy Đồng còn 8p.
Tào Nham Lỗi tiến bộ nhanh đến chóng mặt. Mới 3 năm trước còn thua bác Trương Á Minh ở giải Dương Quan Lân. Giờ gặp top 2 và top 4 của TQ mà đánh sòng phẳng, có phần còn lấn lướt. Ngoài ra cũng thịt được Vương Thiên Nhất vài lần. Nếu tiếp tục đà này Tào còn tiến xa hơn nữa. Dự đoán Tào sẽ sớm vào top 10.
Cách đây ko lâu Tào Nham Lỗi và Lại Lý Huynh còn được coi là kỳ phùng địch thủ. Nhưng giờ e là Huynh đã bị bỏ lại phía sau rồi. Phải cố gắng hơn nữa Huynh ơi.
Đồng toi......
Nhìn bộ dạng đánh cờ của Tào rất khúm núm nhưng nội lực thì cao thật.
Tào Nham Lỗi quá ghê gớm. Đi hậu thủ hòa Lục Mạch Thần Kiếm tiểu Triệu, đi tiên thì hạ sát Sơn thục thiếu hiệp Trịnh Duy Đồng.
Có lẻ lực cờ của Tào bây giờ nằm trong top 10 Trung Quốc rồi.
Mấy thánh bình luận trên này rất buồn cười, cứ ngồi đó phán ông này cao sao không được đi. Đã thi đấu tuyển chọn rồi, thua thì chịu ở nhà. Cái này chắc phải nói 10000 lần ở lần đấu tuyển chọn. Đến lúc sắp đi thì im im được chút, chúc may mắn các thứ. Bây giờ thua lại quay ra chỉ trích tiếp. Thật không hiểu nổi, 1 câu động viên cũng không nói được.
Tào Nham Lỗi sức tính rất tốt, đường cờ rất quái và có độ công sát cao. Có lẽ trước đây Tào chưa nghiêm cứu nhiều khai cuộc phi đao nên lận đận nhưng giờ thì tốp đầu Trung Quốc sẽ phải rất dè chừng. So sánh Huynh và Tào cũng giống như so Lê Quang Liêm và So Wesley vậy, một người thì thăng tiến vượt bậc, một người thì có vẻ chững lại. Nếu cùng được đầu tư và có môi trường phát triển như nhau thì ai có tư chất tốt hơn sẽ vượt lên.
đánh ngu đánh dốt thì nhận cdaiòn tiến bộ còn cái loại giong nào cũng nói được thì còn ngu
BIÊN BẢN VÒNG 5
Tào Nham Lỗi (MaCau) 2-0 Trịnh Duy Đồng (ChiNa)