Và a Điệp tưởng dễ ăn nhảy vào chấp Bảo 2 nước, kết cục bị lột sạch túi:)):)):)), thời điểm đó ngay sau khi Bảo giành huy chương vàng giải trẻ khi đánh bại Hồng Trí.
Printable View
Máy ảnh của SM Trung hiệu gì mà chụp nét quá. Trung làm ơn cho biết với. Thanks
Bảo với lối đánh điên đảo.Hương với vẻ mặt....đau thương!
Bảo tới đây ưu thế rồi,vị trí cờ chủ động hơn...Đúng là Hươngn khai cuộc gà quá!
Hương đi mất 2 nước Pháo, được đi trước bây giờ thành chấp Bảo đi trước. Từ đầu ván chưa thấy Bảo đi nước nào thừa hay lặp lại.
Phóng Xe cản Tượng tấn công trước, hiện Bảo đang chiếm ưu thế. Xe đỏ cánh trái còn chưa ra.
Ảnh Hương đúng là rất đau thương. Đánh cờ gặp Thành Bảo dù được đi tiên cũng không khác gì khỉ ăn ớt.
Mấy cái ông Hamham với kingking bình luận nhẹ nhàng chút hộ , diễn đàn không phải chỗ các ông spam kiểu thế !!!
Xin lỗi, đúng ra là nói Hương khai cuộc ko tốt hy vọng trung tàn sẽ kéo hòa
có vẻ xanh đang ưu, nhưng chưa biết dc vì Hương vận dụng thái cực quyền, mải tấn công mà ko tới thì tèo
Nước P8.4 mình thấy có vẻ cao, làm nước x8.2 bị mất nước thì phải?? Chắc Bảo đi Xe 8 ép Mã. Hình này phức tạp, ko biết xanh có cửa tấn công không??
Ván cờ diễn ra tuơng đối khá cân bằng, đến đây xanh đã bình tiên và có vẻ hơi chiếm chút ưu nhỏ bằng nước X4.8. Tuy nhiên, đỏ có nước P2/7 bắt xe giản thế.
Một trận "kỳ" đinh, một ván đấu cả kỳ đàn Hà Thành nói riêng và hầu hết giới mê cờ nói chung hâm mộ & chờ đợi đã và đang diễn ra tại "Thăng Long Kỳ Đạo Quán"! Nhưng nhìn cái bàn cờ thấy không "chuẩn" lắm!
Các mod chú ý chỗ này để thay đổi cho đẹp hơn nhé!
Cám ơn!
Cao quá, tiến xe quá 1 nước so với mình nghĩ. Hơn phân rồi, cờ này Hương chỉ đỡ, đỡ và đỡ thôi. Hichic. Có vẻ đến đây dễ dắt đến thua tàn.
Sao nhìn khuôn mặt của Phạm Quốc Hương khắc khổ thế, hình như muốn khóc thì phải. Sao mà căng thẳng thế, ủ rủ và nặng nề.
Tôi chả thấy lý do gì để phải thay đổi bàn cờ cả , chăm chút mấy cái hào nhoáng làm gì :)) !!!
Có vẻ như Bảo đọc được hết suy nghĩ của Hương nên đi rất nhanh và chính xác.
BTC lần sau nên cho hai đấu thủ thi đấu ở phòng trong để bên ngoài treo bàn cờ to cho anh em chém gió. Thứ nhất là 2 đấu thủ có không gian tĩnh lặng để thi đấu, thứ 2 khán giả được xem và được bình phẩm rút kinh nghiệm...chứ thế này tai vách mạch rừng làm đấu thủ không tập trung được.
Thế thì đến đây tôi mới hiểu rõ tại sao kỳ thủ TQ chuyên nghiệp họ ăn mặc rất chỉnh chu, đàng hoàng, thắt cra-vát, mang giầy... khi tham gia thi đấu... và cả khi lên bục nhận giải thưởng. Kỳ thủ ta thì cứ dép lê, áo ngoài quần... và có ai đã "đóng thùng" hay thắt được chiếc cra-vát cho "ra ngô ra khoai" đâu à! Trừ Túy Kỳ Tiên thì khá chuẩn!
Ta nên đừng quá tự hào mà hãy học... để chuyên nghiệp hơn từ 1 việc nhỏ nhất vậy!
Xin cám ơn!
Nguy hiểm quá, pháo 8 chuyển sang, chắc "đi" luôn. Thôi, đủ rồi, làm việc tiếp đây. Thanks, anh Trung_cadan nhiều:D:D:D
@ kymoc : Mai ra anh làm BTC hộ em nhé , xem đánh độ ai chả thích ngồi gần , em đã ngăn bàn rồi đấy , kỳ thủ chả kêu anh cứ ngồi đấy mà kêu hộ :D !!!
Sau nước thứ 20 bác Hương phải chìm xe về đáy, mất thêm 1 nước :(
Hình cờ tới đây Hương khó thủ hòa.Con pháo bình 8 của Bảo khó chịu qua!
Hnay đánh mấy ván vậy Trung?
@ yenthanh : đánh mệt thì thôi anh ơi !!!
Ko biết Lữ Hương có kịp trả lại món nợ cho sư đệ Lại Việt Trường hay ko ?
Chỉ một từ "thượng đẳng" cho Thành Bảo. Đã xem Hương đánh rất nhiều, lâu rồi mới thấy ván cờ đi tiên bị lép nặng thế này.
Bảo thúc con tốt lên ác thật, nếu xe không tiến bắt con pháo đè mã đó nó thí ăn con tốt biên xe ăn lên thì p2.8 sát, không ăn bị nước chóc voi rồi ấn tốt bắt mã. hai con xe và pháo 2 pháo 7 , 1 tốt mạnh thật
Nước 21 , Bảo thọc pháo trống , Hương mặc kệ đục B7.1 , bắt đầu đánh nhau to !!!
Bác Hương ko chìm xe về đáy khéo toi, giờ phải xuất tướng. Nếu ko xuất thì Bảo xe 7 tấn 1, xe 4 thoái 3, xe 2 bình 6 bắt cục
Tiên đã X4/3 , hậu đi Xe xuyên qua sĩ hay sao mà bình 6 được ???
Ván đấu có thể như vầy không
hoặc
Hiện nay khi SW đã quá phổ biến vs mọi người nhưng vs Hương lại là xa xỉ với anh giờ đây bữa cơm , đồng tiền quan trọng hơn những cái " ảo " đó nhiều ... thì ít ai đã biết ... hơn 10 năm trước khoảng 2000 và 2001 . Phạm Quốc Hương tức Lữ Hương nick trên mạng đã là 1 trong những người đầu tiên mở ra phong trào chơi cờ mạng cho tuyển thủ HN sau này ... thi đấu trên mạng với các cao thủ nước ngoài ( ko tính đấu mạng vs phong trào ) . SW khi đó chắc chỉ biết đến trình .... con lợn , ông già và vài cái phần mềm chép biên bản kiểu CCW . Thì lúc đó tuổi ngoài đôi mươi mình mang nhiệt huyết Lữ Hương đã ngồi chiến đấu xuyên đại lục với các danh thủ có tiếng như Ông Đức Cường ( Hồng Kông ) , Thượng Uy ( TQ ) vv....than ôi ! Thời oanh liệt nay đâu , lúc đó cho đến năm 2003 theo đánh giá kỳ nghệ lẫn sức khỏe của anh là tốt hơn bây giờ . Trong quá khứ anh đã từng " phân tiên " vs Bảo ... 8 ván cờ và hòa tỷ số ( minh chứng cho lực cờ của anh dù Bảo khi đó chắc chỉ kém hơn bây giờ 1 tẹo tèo teo )
Ko đâu theo mình thì c7-6 bắt nxe hay hơn p7-8
Đánh đến mệt mới thôi, vậy Trung giúp anh trao quà cho Hương ngỗng (Hòa tính = thua đấy nhé), vì chắc anh ko ra được rồi. Thanks