Đằng nào cũng thua, thôi thì làm chuyện kinh người, chấp top Trung Quốc pháo mã cho nó máu :D
Printable View
Hai ông Quang vs Vĩ đánh ván thiếu hùng tâm. Biết là đánh giải đường trường thì phải tính toán, nhưng hòa khi quân còn đầy trên bàn thì cũng thấy sao sao đó.
Ván 5 Quang đi hậu gặp Chinh còn Huynh gặp Bắc, chắc Bắc trả nợ miệng để Huynh kết liễu sớm sau khoảng 20 nước, cả hai cùng lấy sức đánh ván sau.
Biên bản vòng 2 :
Hoa Thần Hạo ( Thượng Hải ) 2-0 Hồ Dược
Uông Dương Bắc ( Việt Nam ) 2-0 Dư Hiểu Lan :
Hồ Ngọc Sơn 0-2 Tôn Dũng Chinh ( ChiNa ) :
Hồng Gia Xuyên 0-2 Bốc Phượng Nghiêu :
Phan Kiếm Minh 0-2 Lại Lý Huynh ( Việt Nam ) :
Tiết Hàm Đệ ( Đức ) 1-1 Tạ Tịnh ( ChiNa ) :
Một số biên bản vòng 3 :
Triệu Vĩ ( Thượng Hải ) 2-0 Điền Trung Đốc :
Tạ Tịnh 2-0 Nại Cách Lặc :
Lại Lý Huynh ( Việt Nam ) 2-0 Hồng Gia Xuyên :
Bốc Phượng Nghiêu ( Đức ) 1-1 Hoa Thần Hạo ( Thượng Hải ) :
Tôn Dũng Chinh ( Thượng Hải ) 2-0 Trần Vạn Uy :
Kha Kỳ Tư Cơ ( Belarus ) 0-2 Uông Dương Bắc ( Việt Nam ) :
Đỗ Quốc Thắng 1-1 Nguyễn Minh Nhật Quang ( Việt Nam ) :
Tiết Hàm Đệ bữa nay lực cờ tiến bộ quá.
Hoa thần hạo win LLH lại hòa với ông Đức nào đấy. Thế mới thấy ra biển lớn ko dễ.
Hóng bảng xếp hạng
Kết quả vòng 4, Quang hoà, Huynh Bắc thắng.
Vòng 5 ngày mai: Tôn Dũng Chinh vs Nhật Quang, Huynh va Bắc.
Bảng xếp hạng tạm thời sao rồi mọi người ?
Thanks !
Bảng xếp hạng sau vòng 4:
1. Tạ Tĩnh, Thượng Hải, 7đ
2. Bộc Phương Nghiêu, Đức, 7đ
8. Tôn Dũng Chinh, Thượng Hải, 7đ
4. Hoa Thần Hạo, Thượng Hải, 6đ
5. Tiết Hàm Đệ, Đức, 6đ
6. Triệu Vĩ, Thượng Hải, 6đ
7. Uông Dương Bắc, Việt Nam, 6đ
8. Lại Lý Huynh, Việt Nam, 6đ
9. Nguyễn Minh Nhật Quang, Việt Nam, 6đ
Bốc thăm ván 5:
1. Tạ Tĩnh - Bộc Phương Nghiêu
2. Tôn Dũng Chinh - Nguyễn Minh Nhật Quang
3. Lại Lý Huynh - Uông Dương Bắc
4. Triệu Vĩ - Hoa Thần Hạo
Hóng đến 12h30 quá :D
Trực tiếp vòng 5
Một số biên bản vòng 4 :
Uông Dương Bắc ( Việt Nam ) 2-0 Lại Ưu Ni
Trần Vạn Uy 1-1 Cố Ức Khánh :
Tiết Hàm Đệ ( Đức ) 2-0 Cơ Sa Nạp :
Hồ Ngọc Sơn 0-2 Lại Lý Huynh :
Đỗ Quốc Thắng 0-2 Tạ Tịnh :
Bốc Phượng Nghiêu 2-0 Hải Bỉ Đức :
Nguyễn Minh Nhật Quang ( Việt Nam ) 1-1 Triệu Vĩ ( Thượng Hải ) :
Hoa Thần Hạp ( Thượng Hải ) 1-1 Tôn Dũng Chinh ( Thượng Hải ) :
Quang thua vì rụng kim quá đáng tiếc!!!
Vòng 6:
Bàn 1: Tạ Tịnh vs Tôn Dũng Chinh
Bàn 2: Tiết Hàm Đệ vs Lại Lý Huynh
Có trực tiếp bàn số 2 không admin?
Ngày mai vòng cuối Huynh gặp Đệ thì xơi tái. Ván này vừa tranh huy chương đồng cá nhân vừa tranh huy chương bạc đồng đội.
Tiếc là giải này đánh quá ngắn nên Huynh không có cơ hội gặp Tĩnh với Chinh
Kq sao rồi mọi người ơi
Huynh thắng Đệ rồi nhé, Đệ gặp Huynh nằm sấp là lẽ đương nhiên. Đệ chỉ bắt nạt được Quang thôi. Quang hôm nay còn thua cả Hồ Ngọc Sơn Việt kiều Mỹ, chẳng hiểu đánh đấm ra sao mà ậm ọe quá. Còn Bắc thắng.
Mai Huynh gặp Tạ Tĩnh tranh ngôi vô địch. Bắc gặp Niên Canh Nghiêu của Đức
Mai Lại Lý Huynh đi tiên gặp Tạ Tịnh, bàn 2 Triệu Vĩ đi tiên gặp Tôn Dũng Chinh.
Rất mong một chức vô địch nữa của Việt Nam trên đất Trung Quốc! Cố lên Lại Lý Huynh!
Tình hình hiện tại đội tuyển VN như sau:
- Giải cá nhân: vòng cuối LLHuynh vs Tạ Tĩnh (cùng Tôn Dũng Chinh vs Triệu Vĩ) tranh đoạt quán quân.
- Giải đồng đội: đang xếp thứ 2 với cac vị trí Huynh(2)+ UDB(10) + Quang nhóc(16)= 28.
Đối thủ của chúng ta trong tranh chấp á quân đồng đội là đội tuyển Đức với các vị trí Bộc Phương Nghiêu(6)+ TH Đệ(7)+ Michael Naegler(18)= 31.
Giải này tính điểm cá nhân là chính, kỳ thủ Tàu không có vụ nhường nhau như giải đồng đội thuần tuý đâu.
Dự đoán Huynh và Tạ sẽ hoà nhanh. Triệu Vĩ sẽ xô xát với Tôn nhưng cũng có thể hoà.
VN muốn được xếp thứ 2 đồng đội thì anh Bắc phải thắng, điều này rất khó vì tay người Đức kia cũng không vừa, ngang ngữa Tiết Hàm Đệ.
Huynh sẽ đứng thứ 2 hoặc 3.
VN sẽ đứng thứ 3 đồng đội vì Đệ sẽ thắng và anh Bắc thua hoặc hoà!
Hồ Ngọc Sơn là người Tàu, năm 85-90 đã từng đánh liên tái vài lần.
Ông ta ở Mỹ đang là giáo sư ĐH nên không có thời gian luyện, nếu không ông ta cũng ngang ngữa A1 cứng của VN. Năm ngoái , ông ta đi hậu đánh chết Đào Quốc Hưng trong 30 nước. Quang thua ông ta thì không có gì lạ.
Đỗ Quốc Thắng ( Yogi Do) là người gốc Việt, anh này thì không hay lắm mà Quang lại để hoà thì Quang quá yếu, do đó cho thấy NMN Quang không bao giờ đạt đến mức độ mà mọi người đã từng kỳ vọng.