Anh Thành "xích thố" đã sơ ý mất 1 xe không sau 14 move khai cuộc và chấp nhận ký biên bản thua chớp nhoáng nhận vị trí nhì bảng B :D :)) Chúc mừng anh Kiên đã xuất sắc có 3 chiến thắng tuyệt đối ở vòng đấu bảng :)
Printable View
Anh Thành "xích thố" đã sơ ý mất 1 xe không sau 14 move khai cuộc và chấp nhận ký biên bản thua chớp nhoáng nhận vị trí nhì bảng B :D :)) Chúc mừng anh Kiên đã xuất sắc có 3 chiến thắng tuyệt đối ở vòng đấu bảng :)
Anh Long CIA đã rất khéo léo khi đá hòa anh Minh "tẻm" trong một hình cờ vẫn còn khá nhiều quân để giành vé vào vòng nockout. Xin chúc mừng anh!!!
Hòa "Nguay" ở thế "dựa chân tường" đã xuất sắc kích bại anh Trần Quốc Toàn để giành vé vào vòng nockout từ tay của chính đối thủ trực tiếp :D xin chúc mừng ông em :))
Chúc mừng a Kiên, mặc dù phải hậu thủ 2/3 ván nhưng a đã xuất sắc toàn thắng và đoạt ngôi đầu bảng.
Bảng xếp hạng vòng bảng
Lịch thi đấu tiếp theo của giải
Tứ kết thi đấu vào 8h sáng ngày 04/12/2011, Bán kết thi đấu vào 2h chiều ngày 04/12/2011.
Quá tiếc cho a 6789 khi bỏ lỡ cơ hội trong trận gặp chú Tiến. Tí nữa thì đủ bộ 3 của giải Bát hiền vương ~X(~X(~X(.
Tứ kết cặp đôi a Long CA vs c Tiến sẽ cực kỳ hấp dẫn, sau khi vượt qua a 6789 và biết sẽ gặp a Long c Tiến đã nói :"thế này thì Long đen thôi". Chúc mừng chú Tiến.
Xin chia buồn với bác 6789, đã không may ngã ngựa.@};-@};-@};-
Huynh ơi sao phẫu thuật rồi mà vẫn sót nhiều cục thế hé hé hé
Nhachoa thích cafe miễn phí ko, nhào vô:
Trận a Long CIA - c Tiến: tiên (aLong) chấp 1/4 ăn 8, dưới ăn đủ.
Trận a Kiên - a Minh: tiên (a Kiên) chấp nửa bỏ 9, dưới ăn 7.
Rung kèo 2 trận như nhau: rung ăn 7, ko rung bỏ 8.
Sáng nay, vào hồi 8g sáng CN 04/12/2011 tại Kỳ Quán địa chỉ số 133b Chùa Hàng, Lê Chân, Hải Phòng đã tiếp tục diễn ra vòng đấu tứ kết "xuôi" đua tranh ngôi vô địch và tứ kết "ngược" đua tranh né "giải mâm xôi vàng" của giải Thuận Pháo Hải Phòng 2011. Thông tin các cặp đấu của vòng tứ kết cụ thể như sau:
Tứ kết 1:
* Nhất A: Tống Văn Đại (Tiên) 0-1 Nhì B: Nguyễn Văn Thành (Hậu)
http://i1108.photobucket.com/albums/...h/DSC03115.jpg
Tứ kết 2:
* Nhất B: Dương Trung Kiên (Tiên) 0-1 Nhì A: Nguyễn Bình Minh (Hậu)
http://i1108.photobucket.com/albums/...h/DSC03118.jpg
Tứ kết 3:
* Nhất C: Vương Văn Long (Tiên) 0 - 1 Nhì D: Vũ Thái Hòa (Hậu)
http://i1108.photobucket.com/albums/...h/DSC03120.jpg
Tứ kết 4:
* Nhất D: Bùi Kim Long (Tiên) 1-1 Nguyễn Quốc Tiến (Hậu)
(Tiếp tục đánh ván cờ nhanh 25 phút anh Long thua chú Tiến)
http://i1108.photobucket.com/albums/...h/DSC03116.jpg
và một loạt trận tứ kết "ngược" tranh né giải mâm xôi Vàng cũng đang diễn ra không kém phần quyết liệt và hấp dẫn :D cụ thể các cặp đấu như sau:
Tứ kết "ngược" 1:
* Hạng 3 bảng A: Trần Đức Trung (Tiên) 1-0 Hạng 4 bảng B: Trần Tuấn (Hậu)
http://i1108.photobucket.com/albums/...h/DSC03121.jpg
Tứ kết "ngược" 2:
* Hạng 3 bảng B: Nguyễn Thái Dương 1-0 Hạng 4 bảng A: Hoàng Trung Nguyên (Hậu)
http://i1108.photobucket.com/albums/...h/DSC03119.jpg
Tứ kết "ngược" 3:
* Hạng 3 bảng C: Đinh Tuấn Anh (Tiên) 1-1 Hạng 4 bảng D: Nguyễn Công Minh (Hậu)
(Tiếp tục đánh ván cờ nhanh 25 phút anh Tuấn Anh thua anh Minh)
http://i1108.photobucket.com/albums/...h/DSC03124.jpg
Tứ kết "ngược" 4:
* Hạng 3 bảng D: Trần Quốc Toàn (Tiên) 1-0 Hạng 4 bảng C: Trần Hoàng Huy (Hậu)
http://i1108.photobucket.com/albums/...h/DSC03123.jpg
Biên bản các ván đấu sẽ được cập nhật sau trong thời gian sớm nhất! Mong các kỳ hữu đón xem và bình luận :)
Theo thông tin mới nhất hiện nay các bàn đấu né giải "mâm xôi vàng" đều rơi vào tình thế rất xung sát :D có lẽ vì tính chất không còn gì để "nộp":)) nên các kỳ thủ quyết ăn thua nhau ván này! Ngược lại các bàn tranh đua ngôi vô địch đều đang rất cẩn trọng, khả năng nhiều bàn sẽ phải dùng thêm hiệp phụ :) không loại trừ cả loạt "penalty" đầy may rủi
Trận tứ kết đầu tiên đã có kết quả với phần thắng nghiêng về kỳ thủ trẻ Vũ Thái Hòa trước "chuyên gia cờ thế" Vương Văn Long. Chúc mừng Hòa!!!
Ở loạt trận tứ kết ngược đã có kết quả đầu tiên khi anh Trần Quốc Trung đã xuất sắc vượt qua anh Trần Tuấn, chúc mừng anh Trung!!!
Lão Đại với phong độ cực kỳ cao nhưng đã bị vó ngựa của anh Thành "xích thố" khuất phục!!! Chúc mừng anh Thành đã có vé vào bán kết!!!
Chú Tiến đã vượt qua anh Long CIA để vào vòng trong .Chúc mừng chú Tiến.
Hòa Nguay đã bị anh Thành Xích Thố dẫn 1 -0. Chiều nay trận hai sẽ tiếp tục.
Chủ tịch 6789 đã bị thua anh Minh tẻm ở ván cờ nhanh. Hiện nay chủ tịch đang tranh giành mâm xôi với anh Trần Tuấn.
Chủ tịch định rửa tiền đây mà. Vote for him!
ván cờ em đánh với chú toàn tiếc quá, bình tốt vào cục luôn, ko có gì đỡ đc,thắng ván đó thì bh đâu đc. tranh mâm xôi vàng hix hix
Chúc mừng Huy mụ, mặc dù có phải dành mâm xôi hay ko thì sau giải này e sẽ có nhiều kn hơn, chắc chắn cờ còn tiến, cố lên nhé.
Sau khi kết thúc lượt đi vòng bán kết, kết quả như sau:
A Minh 0-1 C Tiến
A Thành 1-0 Hòa Nguay
Bán kết ngược:
A Tuấn Kon 0-1 A 6789
Nguyên 1-0 Huy mụ
Theo nhận định của chuyên gia thì trận chung kết sẽ là trận A Thành vs C Tiến.
Trận bán kết lượt về diễn ra rất nhanh khi các kỳ thủ có ưu thế lượt đi được chủ động. Kết quả như sau:
C Tiến 1-0 A Minh
Hòa Nguay 1/2-1/2 A Thành
Bán kết ngược:
A 6789 1/2-1/2 A Tuấn Kon
Huy 0-1 Nguyên
Trận chung kết của giải diễn ra giữa 2 kỳ thủ:
Nguyễn Văn Thành - Nguyễn Quốc Tiến
Lượt đi a Thành đi tiên.
Hi, Everybody! Dạo này ở nhà anh em lại có giải đấu mới vui quá. Mong mọi người vào giải thi triển đc hết mưu mô và thủ đoạn của mình để đi đến thành công…hì..hì. Chúc mọi người và gia đình Sức khoẻ - Hạnh phúc. Chúc CLB Cờ tướng của chúng ta phát triển ngày một lớn mạnh, đông vui hơn.
em đánh vẫn kém lắm,phong độ thất thường,từ lúc thua chú toàn là nản ko còn tâm trí đánh nữa
Kiểu gi Huy cũng đã có ván hạ chú Tiến, đây là 1 điểm rất sáng trong giải này. Cố lên.
Em rất xin lỗi anh em club vì chưa post được biên bản các ván đấu hấp dẫn của tuần vừa rồi vì mấy hôm nay em bận chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học toàn trường em diễn ra vào ngày mai, thứ 3 06/12/2011. Em vừa tham gia làm Thư ký cho hội nghị, vừa phải làm báo cáo viên :( Hôm Chủ nhật vừa rồi em làm thư ký, rồi lại đi đám cưới rượu say đến chiều chưa hết say, đêm về làm file power point chuẩn bị báo cáo (cho hội nghị ngày thứ 3) đến 3g sáng mới được đi ngủ ạ :) mệt quá chắc phải tối mai, thứ 3 em mới có thời gian rảnh! Một lần nữa em xin lỗi... và thông cảm cho em.
Mình ko quen bạn nhưng đoán là bằng tuổi hì. Cúc bạn thuận giò xuôi ...ac ac nhầm thuận buồm xuôi gió và sớm có thời gian gặp gỡ anh em CLB nhé.
Mình đánh giải Bát Hiền Vương rồi mà, chỉ là bình vôi thôi ko biết chơi cờ.Không biết bao h bạn về đến Việt Nam?
Báo cáo cả nhà hôm nay em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và báo cáo đề tài thành công! Nhận được khá nhiều lời ngợi khen nên cũng thấy bõ công mấy hôm hì hục chiến đấu một mình :) Từ mai công việc rảnh hơn rùi, sướng quá hi hi... :D
Sorry nhé! Ông đáng giải Bát Hiền Vương rồi mà tôi ko biết, vì chưa đọc kĩ – Cũng là tướng trong CLB đó chứ! Hì, làm tôi đọc lại 16 trang “Giải Bát Hiền Vương – 2011” mới tìm thấy tên ông bạn: Cửu Hiền Vương.
Tôi đi làm mấy tháng nữa mới về. Yên tâm về thế nào tôi cũng sang Kỳ Quán của ông, nếu tôi ko phải là đối thủ cờ tưóng của ông thì mình cũng làm vài ly vì thấy Tây nó đồn tửu lượng ông cao lắm. See you soon!
Bọn Tây nó nói linh tinh đấy,bạn đừng có mà tin.
Tửu lượng không đơn giản là bạn uống được bao nhiêu rượu trong 1 bữa. Nó còn phải được cân đối với trọng lượng cơ thể, tâm trạng, món ăn...
Tính toán kỹ ra mình đứng sau anh 6789 + Vua ăn hại Nguay. Còn nói thật nha, phe thủy thủ mình không lạ gì, toàn uống rượu cho đỡ say sóng thôi!! Chẹp chẹp!
Ko thấy biên bản mấy ván cuối đâu các bác ơi.