@Laototphilao, saviour !
Hai bạn không được post như vậy trên diễn đàn! Mod đã nhắc nhở rồi nhé, không nhắc lần thứ 2 đâu!
@Laototphilao, saviour !
Hai bạn không được post như vậy trên diễn đàn! Mod đã nhắc nhở rồi nhé, không nhắc lần thứ 2 đâu!
Hehe! Tớ chỉ đọc những gì ldtk nói và cảm thấy bức xúc nói lên thôi .mà laototphilao lại nói là tớ ko biết gì là sao?vậy thì em ấy biết dc những gì?ăn nói nên cẩn thận 1 chút .còn lại kêu người khác là chú mày khi ko biết họ tuổi tác ra sao?
Anh Tâm à,anh cứ thi đấu hết mình là được,cứ dùng món Khởi Mã sở trường anh nhé,hehe.Anh em ở nhà sẽ cổ vũ hết mình cho đội Việt Nam ta lần này.Cá nhân em sẽ quan tâm giải này hơn cả giải thế giới(mình nói thế ai đó có trách cũng xin thông cảm cho).Anh và anh Ninh cứ thi đấu hết sức đi,gặp Trung Quốc hay bất cứ đội nào cứ thi đấu nghiêm chỉnh đánh đến cùng là được.Em tin là mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi.À mà đợt này phía nữ Việt Nam ta ai đánh thế anh.Ngô Lan Hương đánh hay em Yến béo vậy vì em nghe nói giải này phía nữ mỗi đoàn chỉ 1 VDV thôi mà.:D.Hy vọng sẽ nhận được nhiều thông tin bên lề và ảnh chụp,càng nhiều càng tốt về giải.Chúc anh và anh Ninh cùng toàn đội Việt Nam sẽ thi đấu ổn địnnh,mã đáo thành công,đoạt thành tích xuất sắc nhất có thể tại giải đấu lần này.
Tôi thấy Savior nói đúng đấy . Đi thi đấu gì mà khai mạc ko dự , bế mạc cũng ko ? Khác gì được mời đến dự tiệc cưới mà cứ chọn đúng giờ người ta bắt đầu ngồi ăn rồi mới đến , ăn xong đứng dậy đi về luôn , ko thèm chào mọi người 1 câu , haiz , bi kịch .
chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với 2 cao thủ Trần Chánh Tâm và Nguyễn Trần Đỗ Ninh .Hãy chiến đấu hết sức để cho bạn bè khắp nơi biết thế nào là cờ tướng Việt Nam . Ngoài ra ko thể ko nhắc đến em Yến béo , Lưu Hoan mới 16 tuổi thôi anh nghĩ cũng non lắm em cứ quyết tâm đánh chắc chắn sẽ thắng :)>-
Mình nói đơn giản thế này, cờ với bóng đá bóng đá được nhiều hợp đồng quảng cáo ===> nhiều tiền ít có quảng cáo ===> ít tiền . Thầy Hồng làm như vậy cũng là lực bất tòng tâm cố gắng hết rồi. dần già cờ tướng xã hội hóa, có số lượng fan nhiều dẫn đến "lượng truy cập" và thông tin naày nhiều sẽ dẫn tới các "hợp đồng quảng cáo" mà có "quảng cáo" là có "xiền" .
Đánh hết sức và "bay bướm" né anh Tâm và anh Ninh , tâm lý hết sức "mái thoải" cho em một là ăn hai thua ... cứ như Lâm tay dài vừa rồi là ổn
thông tin mà anh em Thăng Long Kỳ Đạo mong muốn nhất đó là ảnh của bro Tâm và anh Ninh là ở trên mục nhận huy chương chiến thắng :)>-
Chém thật lực Tâm ui, ngán gì Tàu khựa!? Rất mong đội tuyển kỳ này có người đứng trên bục cao nhất (kg thì cao nhì cũng được) cho người hâm mộ nước nhà mở mày mở mặt hehehe. Penang là một hòn đảo rất đẹp và thanh bình, nếu chỉ thi đấu rồi về mà kg đi tham quan được thì quả là đáng tiếc...
Trần Tránh Đâu gặp hai cao thủ Trung quốc thua ngoài 50 move là đạt yêu cầu ban huấn luyện đề ra................cố gắng nhé::::
Hehe tình hình là đang transit ở Kuala Lumpur, 19h mới bay, ngồi ngáp gió :) Lên máy bay mới biết đi kỳ này nhà nước không cho tiền, tự túc ăn uống, cũng may là có đem theo tiền phòng thân ...
Thì hôm qua có nghe nói là được cấp 105 USD tiêu vặt trong giải, sáng nay sẽ nhận được. Sáng nay thì nhận được thiệt, nhưng mà nhận được tin không có tiền kha kha. Thôi đi vòng vòng kiếm đồ ăn, bb các bạn hehe.
Bó tay chấm côm cho cái kiểu làm ăn ban phát của các bác ở... "cõi" cấp trên!!! Nhưng hy vọng rằng dù khó khăn đến mấy, các kỳ thủ của chúng ta vẫn sẽ thi đấu hết mình, bình tĩnh tự tin để đạt kết quả cao nhất (trong điều kiện tồi tệ nhất!). Cố gắng giành giải về cho mấy bác cấp trên (có cái quyền được xét duyệt tiền một cách cực kỳ vô lý) phải một phen ê mặt nào, anh Ninh, em Tâm, em Yến!!!!
Hehe,kỳ này anh Tâm,anh Ninh sang đó quyết làm cái giải về nhé.Bọn em ở nhà sẽ cổ vũ hết mình.Mong 2 anh chớ có chạnh lòng về kiểu làm ăn rất bất công của lãnh đạo cấp trên làm gì.Ai đời kẻ oằn lưng thi đấu thì chẳng một xu,đứa ngồi nhà,khà khà vểnh râu chia tiền bao gái.Có thành tích thì tranh lấy tranh để,kể công hết chỗ nói.Nói chung ở mình còn nhiều bất công lắm,nghĩ kỹ thôi đành mà sống khỏe,hy vọng là còn có nhiều phút giây thoải mái,tự do,vui vẻ bên bàn cờ.:D
Thương bro Tâm quá . Nếu không vì đam mê thì có lẽ chẳng ai theo nghiệp cờ . Cái kiểu đối xử với những con người đem chuông đi đánh xứ người của liên đoàn cờ Vn thật tồi tệ . Kiểu chúng mày đi đánh giải quốc tế là vinh dự cho chúng mày rồi , tự bỏ tiền ra mà đi , hài . 1 quốc gia mạnh thứ 2 thế giới về cờ tướng đối xử với tuyển thủ quốc gia thế đấy . Thực sự chỉ muốn nói : bạc như vôi . Bao giờ tuyển thủ của mình mới có quyền lợi 1 chút đây ?
Tối nay khai mạc giải rồi.Dù không thấy anh Tâm,anh Ninh trong lễ khai mạc nhưng ngày mai chắc là sẽ có thôi.Hà Nội,trời chuyển sang thu,gió hiu hiu lạnh,Hồ Gươm đẹp tuyệt vời nhưng tự nhiên cảm thấy ngột ngại bức xúc quá.Làm gì đây nhỉ ?Đi chơi thôi !
Chúc anh em thi đấu thành công!
Chúc các bạn thi đấu thành công, với kết quả tốt nhất có thể. Hãy thi đấu hết mình với một tinh thần thoải mái nhất, không áp lực, dù kết quả có như thế nào, với anh em TLKD, các bạn cũng là những người chiến thắng. Mong ngày trở về báo tin vui!
Chuyện bức xúc tôi là người đã nói từ khi đoàn VN thi đấu giải quốc tế trở về và đã cảnh báo sự việc sẽ tiếp tục xảy ra nếu dư luận không lên án, nhưng rất tiếc, có một vài người trên diễn đàn đã ra sức bảo vệ cho những việc làm đáng xấu hổ này.
Tôi mong mọi người hãy nén bức xúc lại, chờ khi đoàn mình trở về chúng ta hãy cùng nói về việc này. Giờ này nói không tốt cho tâm lý thi đấu của các kỳ thủ nơi phương xa. Chúng ta hãy cùng gửi những lời chúc và những lời động viên tới họ để họ ấm lòng và có một tâm lý thi đấu tốt nhất.
Chúc các kỳ thủ mã đáo thành công!
Chuyện thật như bịa ấy nhỉ? :-L:-L:-L:-L . Cố lên Tâm,, sau giải đấu này về nhà là truyền lại kinh nghiệm cho các bạn trẻ nhé , nhắc các bạn đi đánh giải phải mang theo tiền phòng thân!!!!!!!!!!
8-x8-x8-x . Sao mà cờ tướng bị đối xử lạnh nhạt thế nhỉ? Có bác nào trong tổng cục TDTT biết được lên tiếng giùm cái nào!
Những cao thủ như Chánh Tâm, Thành Bảo, Lý Huynh và nhiều cao thủ khác "đã trót mang nghiệp vào thân" thì sẵn sàng bỏ tiền túi ra đi thi đấu, nhưng liệu rằng các kỳ thủ nhí của chúng ta sau này có dồn hết tâm huyết cho môn thể thao này nữa không?
Sự "ghẻ lạnh" của tổng cục TDTT thật phi lý(tiền ăn không có), tức nghẹn đến tận cổ...
Thương cho cờ tướng quá!!!!!
Anh em thành viên TLKD cổ vũ hết mình cho Tâm và đoàn lần này!Cố lên Tâm! Việt Nam chiến thắng!:):):):):)
em nghe nói bên Malayxia tiêu pha đắt đỏ lắm .Anh em kỳ thủ mang theo phòng thân chút xíu tiền liệu có đủ chăng ? thật ái ngại , sao lại để nước chảy bèo trôi thế chi mỗi xiền vé máy bay rồi đem con bỏ chợ >:/. số tiền báo miệng hơn 100 USD chút xíu mà bro Tâm nói là " tiêu vặt " thì nói thẳng là " tiền ăn 3 bữa cho nhanh " .Nhưng như thế cũng chẳng đủ bởi là ở Malayxia chứ ko phải ăn cơm tiệm bình dân ở Việt Nam :-B. Đấy là bro Tâm còn những thành viên khác trong đoàn thì sao HLV ,anh Ninh, em Yến .
Chẳng bù cho bên Tầu các đại tướng của họ được thư gửi mời đến nơi được trọng vọng ko khác gì các đại gia thực sự (:|
Thôi anh em tạm kìm nén cảm xúc lại, xephaoma đã kìm suốt từ hôm Tâm nói là không được dự khai mạc và bế mạc và đã không hề nói về việc này nữa dù rất cay, sợ ảnh hưởng đến anh em. Khi nào anh em trở về chúng ta cùng xả một thể nhé. Cám ơn.
Đúng là xã hội luôn tồn tại bất công. Xã hội nào cũng vậy. Nhưng kiểu bất công "thô bỉ" này thì thật hiếm thấy.
Mong các tuyển thủ tạm gác ức chế và tủi thân nếu có lại. Hãy chiến hết sức mình đi nhé. Mọi ngưới đều mong các bạn chiến thắng.
Anh em thành viên diễn đàn nghĩ sao nếu chúng ta đóng góp chút ít gọi là làm giải thưởng trong trường hợp tuyển việt nam đạt thành tích tại các giải quốc tế trên tinh thần tự nguyện đóng góp.
Đó là một ý tốt, nhưng làm như thế theo thiển nghĩ của tôi sẽ làm các tuyển thủ thêm tủi thân. Nếu có lòng, khi đội tuyển ta thắng trận ở giải này, anh em góp tiền để kỳ thủ ở lại nhận giải, khi kỳ thủ trở về đại diện Tlkd sẽ trao tận tay cho các bạn, chỉ sợ anh em không dám ở lại vì còn nhiều điều vướng mắc khó xử.
Đúng, không chỉ vì tiền mà họ còn có lòng tự trọng và cũng không phải vì lòng tự trọng, mà như tôi đã nói, còn có nhiều chuyện khó xử nữa. Nếu chỉ vì lòng tự trọng, các kỳ thủ đã ở nhà. Tôi thông cảm cho các kỳ thủ. Đằng sau một quyết định còn có bao nhiêu thứ liên quan.
Chúc hai Anh có những trận đấu đáng nhớ, dù thắng hay thua cũng là chơi hết mình.
Đọc bài viết cảm thấy có chút gì thiệt thòi cho các kỳ thủ của ta, buồn 1 phút...ngành thể thao còn nhiều khó khăn mà, đâu thể nào chỉ tập trung 1 bộ môn cờ tướng..
chúc anh Tâm và bé yến đấu thành công
Các Bác nên bình tỉnh, nếu đúng như vậy thì thật đáng trách cho những vị "tai to mặt bự". Nói thật nhé có môn thể thao nào mà bạt bẽo như môn cờ tướng đâu (Tất nhiên là ở Việt Nam thôi)....!!!!
Em mới gú gồ, kết quả như sau xin báo cáo các bác:-
- Với keyword 'trót mang lấy nghiệp vào thân': 887.000 bài
- Với keyword 'trót mang cái nghiệp vào thân': 175.000 bài
Điều này cho thấy, kg riêng gì Cờ tướng ở nước ta mới có sự bức xúc trong đãi ngộ... quả là câu chuyện dài chưa có hồi kết thúc... và các vận động viên của ta cứ phải tiếp tục 'oằn mình trăn trở' thôi ^:)^
Chưa thắng mà các bác đã rôm rả quá, lỡ thua tan nát thì sao?
Thôi thì Tâm hãy cố gắng làm tròn bổn phận của 1 tuyển thủ QG. Còn chuyện tiền bạc ở VN ta thì biêt rồi đừng bận tâm quá làm lung lay ý chí chiến đấu, từ Cấp Liên đoàn cho đến địa phương thằng nào cũng ăn chặng cả. Giống như đia phương mình đi thi giải cờ, TT thể dục thể thao làm phiếu thanh toán 5 ngày ăn ở cho đoàn mà báo với vận động viên là chỉ được có 3 ngày....còn 2 ngày để máy thằng lảnh đạo nó đi massage...
vòng 1 thì Tâm sẽ gặp Ninh và Lữ Khâm sẽ gặp Hồng Trí , có lẽ để tránh trình trạng
dàn xếp tỉ số ở những đội có 2 kỳ thủ tham dự . Về phía nữ thì Nguyễn Hoàng Yến sẽ
gặp Lưu Hoan (TQ) . Trang web liên đoàn cờ châu á vẫn chưa cập nhật thông tin gì cả về
kết quả .
15:20 hôm nay, vẫn chưa thấy update kết quả thi đấu, em làm tạm cái lịch thi đấu cho các bác thêm phần sốt ruột ạ :-w
Vòng 1 Nam kỳ thủ:
http://www.asianxiangqi.org/14AXICPe...%20Pairing.jpg