có gì hot chưa Trung ơi!
có gì hot chưa Trung ơi!
Mình vừa trên Windy về, Chiến tướng Bùi Xuân Trọng ( HP ) đã giành chiến thắng.Không khí cực náo nhiệt, khâu tổ chức tốt ( mặc dù về kỹ thuật loa và micro hơi trục trặc nhưng ko sao). Bình luận viên và bình loạn viên rất tích cực phân tích nước cờ khiến những người cờ vịt như mình học được nhiều thứ. Các member diễn đàn nên tích cực tham gia theo dõi trực tiếp chắc chắn sẽ học được nhiều điều ko có trong sách vở tại những cuộc thực chiến như thế này. Chân thành cảm ơn Thăng Long Kỳ Đạo đã tổ chưc buổi giao hữu thành công tốt đẹp. Chúc diễn đàn ngày càng phát triển , gắn kết người chơi cờ trong cả nước , nâng cao trình độ chung của người chơi cờ Việt Nam. Xin cảm ơn!
Chúc mừng a Trọng đã có thắng lợi, từ sáng giờ mới vào đc TLKD, chắc do nhà mạng có vấn đề nên đã không thể theo dõi trận đấu trực tiếp trên TLKD TV.
Mình được biết 2 kỳ thủ đánh thuận pháo chắc xo sát lắm đây, chờ tin các PV chiến trường giúp ae xem lại trận đấu. Thanks!
Chúc mừng anh Trọng đã giành chiến thắng, một điều bất ngờ nhưng hết sức bình thường
tiếc quá không có truyền hình trực tiếp, hy vọng xem tường thuật lại vậy
Tường Thuật Trận Đấu Giao Hữu
Bùi Xuân Trọng & Vũ Huy Cường
1 - 0
Hình ảnh sẽ được chúng tôi cập nhật dần , mong các bạn thông cảm !!!
A Cường phạm sai lầm lớn ở ngay nước thứ 10 (M3.2) dẫn tới bị thất thế trầm trọng đến mức khó lòng cứu vãn. Cảm giác là ván này tuyển thủ Hà thành xử lý trung cục không đúng sức, trong khi a Trọng HP đánh rất chính xác (lẽ ra còn có thể bắt chết xe của a Cường từ sớm: 14/ M4.5 T7.5, 15/ P5.4 S6.5 16/ P5-8 chết xe !)
... Chuyên môn trận đấu không "đã" như hình dung, nhưng bầu không khí tại quán thì quả thật rất tuyệt vời!
ván này anh Trọng khai cuộc không theo lối thông thường ( có lẽ e ngại sở trường thuận pháo của anh Cường ) , 2 bên thế giằng co nhưng từ nước 11 anh cường đi x9-8 dẫn dến kém nặng mà thua, nếu ở nước 11 ko đi x9-8 mà đi , 11, ... c3.1 , 12, m6.5;x9.1 ... thì bên hậu còn đánh đc .
Một số hình ảnh
Trận Đấu Giao Hữu Hải Phòng & Hà Nội
Bùi Xuân Trọng & Vũ Huy Cường
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...1327_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...2057_574_0.jpg
Không gian Phòng Thi Đấu
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...8919_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...1979_574_0.jpg
Một số hình ảnh
Trận Đấu Giao Hữu Hải Phòng & Hà Nội
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...2922_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...6490_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...5032_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...1623_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...0666_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...5047_574_0.jpg
Một số hình ảnh
Trận Đấu Giao Hữu Hải Phòng & Hà Nội
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...1775_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...4209_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...1042_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...5109_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...0213_574_0.jpg
Một số hình ảnh
Trận Đấu Giao Hữu Hải Phòng & Hà Nội
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...3284_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...8291_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...6490_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...7316_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...0816_574_0.jpg
Một số hình ảnh
Trận Đấu Giao Hữu Hải Phòng & Hà Nội
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...3294_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...8414_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...1882_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...2707_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...6919_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...3051_574_0.jpg
Một số hình ảnh
Trận Đấu Giao Hữu Hải Phòng & Hà Nội
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...4776_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...1613_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...2692_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...9505_574_0.jpg
http://d.f8.photo.zdn.vn/upload/orig...0823_574_0.jpg
Một số hình ảnh
Trận Đấu Giao Hữu Hải Phòng & Hà Nội
Đại diện nhà tài trợ Cafe Windy trao quà lưu niệm cho hai Kỳ Thủ tham gia sự kiện trên.
Cám ơn Hùng! Tôi có cái ảnh ngon zaiiiiiiii he he
Chuyên gia tư vấn Vuminh99999 và 6789
- Chẳng là trong cuộc giao hữu đỉnh cao của 2 kỳ thủ thuộc 2 CLB tại Windy Cafe, các phóng viên của VCTV mời Chủ tịch CLB Hải Phòng 6789 phỏng vấn nhưng anh suýt nữa thì từ chối nếu không có sự cố vấn của anh Vuminh99999
Tôi nghĩ nước 10.M3.2 chưa đến nỗi nào.
Sai lầm dẫn đến thua ngay lập tức chính là nước 11....X9-8. Đây là nước đi theo thói quen, trong trận thuận pháo hoãn khai xa, bên đỏ tiến xe sớm hay bị bình đấu tranh tiên. Có vẻ như Cường "quên" mất mã và xe phải đã mắc kẹt nên mới nhầm.
Thử giả sử nước thứ 11. không chơi X9-8 mà chơi X2.3 trận chiến còn đối công gay gắt:
Thử ví dụ 1 vài biến:
[QUOTE=reporter;213579][B]A Cường phạm sai lầm lớn ở ngay nước thứ 10 (M3.2) dẫn tới bị thất thế trầm trọng đến mức khó lòng cứu vãn. Cảm giác là ván này tuyển thủ Hà thành xử lý trung cục không đúng sức, trong khi a Trọng HP đánh rất chính xác (lẽ ra còn có thể bắt chết xe của a Cường từ sớm: 14/ M4.5 T7.5, 15/ P5.4 S6.5 16/ P5-8 chết xe !)
Nếu 16. s6.5/ P5-8 ... thì nước 17 P5.7 bắt tướng :D, vì vậy nước M3.2 không có gì sai cả, nước cờ sai lầm dẫn đến thua của Vũ Huy Cường là nước thứ 11 .. X9-8. Sau khi đấu xe a cường chỉ có đỡ đến thua! @-)
tôi thấy ngay từ nước thứ 6 anh Cường đi P 2.4 đã chán rồi có khi đi m7.6 lại hay hơn.
Sáng qua, có cùng các bạn và gia đình đến xem. Nơi thi đấu của hai kỳ thủ rất yên tĩnh và riêng biệt. Quán chuẩn bị phương tiện kỹ thuật tiên tiến nhất, để tường thuật trực tiếp cho người hâm mộ xem thật chu đáo. Bình luận viên tốt. Có thức ăn sáng ngon và giá cả rất dễ chịu. Hy vọng quán duy trì phong trào, và tổ chức thêm những trận đấu khác nữa.
Cái này mình cũng thẩm software thôi, nhưng cũng đúng như anh Minh Ngoc đã phân tích nước M3+2 của anh Cường không phải nước yếu (mặc dù theo software của mình thi thay bằng nước Pháo 5 thoái 1 thì bàn cờ sẽ rất phức tạp). Nước X9=8 của anh Cường là nước dẫn đến thua cờ do để Mã Đỏ thoát mồm Xe đuổi Pháo rồi đưa Chốt 7 qua sông. Thực ra anh Cường khai cuộc rất chuẩn và đã có thể phản tiên ở nước thứ 9 thay vì Chốt 3+1 bằng nước Pháo 7 bình 1:
Tuy nhiên nếu anh Cường không đi X9=8 mà đi Chốt 3 tấn 1 thì bàn cờ cũng cũng ở thế cân bằng và có thể xảy ra diễn biến như sau:
Một ván đánh để lại nhiều tiếc nuối cho người yêu cờ. Đáng nhẽ ra ván này đã phải cống hiến cho người xem rất nhiều kịch tính và cảm xúc. Tiếc là ngã ngũ quá sớm. Nhưng cũng không thể trách được các kỳ thủ. Vì dù sao các kỳ thủ cũng là con người, không phải cái máy hay SW. Môn thể thao nào cũng cần phải có cái yếu tố "con người" trong đó (kể cả như môn bóng đá) để hấp dẫn và lôi cuốn. Nếu không thì có lẽ hai kỳ thủ của chúng ta mỗi người vác một cái máy tính được lập trình sẵn SW của mình đến và kết nối cho 2 máy thi đấu với nhau. Và nếu quả thật như vậy thì thật là buồn tẻ và mất hết tính thi vị, nghệ thuật của bộ môn Cờ Tướng.
A Trọng HP công lực ngày càng cao, chúc mừng CLB cờ tướng HP chúc các a đào tạo được nhiều cao thủ như a trọng
tôi nghĩ rằng hai bên đã không đánh hết thực lực của mình để cống hiến cho khán giả. Tôi nghĩ lần sau khó lòng mà tổ chức các trận giao hữu ntn mà được đông đảo người xem.
Có 1 điều tôi chắc chắn là tất cả mọi người đều nỗ lực và vui vẻ , từ kỳ thủ cho đến người xem , bạn nói 2 bên không đánh đúng thực lực là hoàn toàn sai đấy , hãy nói khi mình biết , đừng phán linh tinh vô căn cứ bạn nhé !!!
Những trận cờ đỉnh cao mà tôi được xem trực tiếp rất nhiều. Các hảo thủ phần lớn đều nói rằng tâm lý, thể lực, trường sinh học, tự kỷ ám thị... rất nhiều lý do khác nữa có ảnh hưởng đến ván đấu. Tôi có được xem trận đấu của anh Trọng và anh Cường, hai anh thi đấu quyết tâm, có sát khí cao. Nhưng trận đấu nào cũng có người thắng người thua. Tôi không dám bàn luận sâu thêm vì chuyên môn yếu. Xin cảm ơn những người hâm mộ môn Cờ Tướng, những ngày có những trận đấu đó là những ngày lễ hội, lễ hội thực sự của những người yêu cờ.