Cha nội đó sức cờ khá lém bác Fit ui, trong Hội chỉ có tui, chú Thắng & chú Hoàng là 16xx thui à!
Printable View
bác tieunhulai đánh khá vậy sao điểm lại tụt xuống còn 15xx vậy ?
chẳng lẽ bác diet điểm để kiếm vịt chém cho sướng tay sao ,
chuyện diet điểm tui không ủng hộ đâu vì như vậy sẽ chơi với người
trình độ thấp hơn mình là mất vui rồi .
Kà kà kà, thì ra vậy, mình hiểu rồi. Nick tieunhulai mình tạo để đánh cờ cho vui chứ lười lên điểm lắm (có lần tập trung đánh từng trận 1, mỗi ngày chơi 2 trận rất mệt mới lên cao). Thường mình hay để thua kiểu... hết giờ hoặc buồn ngủ quá shutdown luôn. Có khi đang thắng cũng bị chú 15, 16xx giết nhảm vì lo coi phim xx (thời điểm đó cũng lâu rồi).
Nhưng nói thiệt, mình có cái tật xấu là rất chủ quan. Lên mạng chơi chủ yếu cho vui nên không để ý. 18xx rất khó tạo cảm hứng cho mình tập trung đi cờ. Bởi thế càng xuống thấp thì càng thua (có hôm cá biệt tuột xuống 14xx). Hồi đó có chơi với một tay trong game VLTK nick ChungTuong (diễn đàn VLTK) y cũng tạo thử nick rồi chơi một lèo lên 19xx rất nhanh. Vậy là mình cũng đoán đoán nếu chơi cật lực, sức cờ mình cũng ở mức nào rồi. Cơ mà khổ, trước đây thì có 1 thằng bạn cùng phòng mượn nick chơi, thua mãi. Rồi lại 1 thằng bạn đánh bài cũng mượn phá. Không phải đổ thừa, nhưng bây giờ cứ hình dung phải chơi từng trận cho tới 19xx thì đúng là hãi thật. Có điều tớ muốn lên...17xx chắc không cần phải chơi tới...100 ván nữa đâu. Hic!
@Go_player: nhớ lộn rồi, he he, 2 ván tôi đều thua ông mà. Tuy nhiên tôi thấy mấy ván đó tôi chơi khá hay. Có nhiều nước đẹp. Mình chưa đủ tuổi để đấu cờ nghiêm túc với Go (nếu Go chơi tập trung) đâu. He he he....
Mình mới tham gia Kỳ Hội Quán gần đây, hôm đi lần đầu thấy ai cũng dữ, giờ thấy nick càng hâm mộ hơn, mình mới tập,lực cớ ko phải là yếu mà là ko có :), sẽ cố gắng, cờ tướng 4 fun :)
đúng là offline vào sáng CN thì thấy hay hơn chiều ( có lẽ nhiều người rảnh hơn)
Mời tất cả các AE trong CLB -KHQ qua đây :
http://www.thanglongkydao.com/gioi-t...tien-nhat.html
Mình cũng có tên trong danh sách sao, sức cờ chỉ được khoảng 17xx -18xx thôi. Tiếc là vì điều kiện địa lý và kinh tế bản thân nên không thể về Thành Phố đi Off cùng AE để học hỏi thêm về cờ vì mình đánh phong độ thất thường lắm, căn bản không có nên tum lum à. Kiểu như viết chữ xấu từ nhỏ không rèn nên giờ lớn rồi rèn không nổi.
em là RomedaXerot : Fast rating 1659 , Slow : 1887 .Trình cờ chắc cũng khoảng 17xx- 18xx :D
Má ôi, tuổi đã... già thật oài.
Hum qua, hum naj ngồi rị mọ thử chơy coi sao. Bị mấy em 15xx chém thêm cho vài nhát. Đánh 1 hơi mò lên tới 175x mà đã mệt đứt hơi, cử cây thương không nổi nữa...
Ôi xưa oai dõng sức dời non lấp bể á a...
Nay tuổi già chịu bại với lũ mày xanh a a...
He he, thôy, ko chơi nữa, oải quá, mà sao bây h 15xx đánh hay xám hồn luôn ta. Có thằng kia đánh Thuận Pháo phà phà luôn, bén ngót như trái nhót luôn đó. Kinh thiệt.
Nghỉ.
minh nick trimy0603: slow 2357
mong lam quen voi hoi quan CXQ
Cho em đăng ký giấy phép lái xe dấu mới nhế :@)
Mình giúp bác một tay post hình lớn chút cho ace dễ nhìn :D
http://img15.imageshack.us/img15/1414/cotuong.jpg
hehehee 2802 là phải GM chứ sao có S :D xiangqi_newbi :D
Đồng chí Nam có vẻ quậy nhỉ?
vậy là chúc mừng bác tieunhulai đã lên điểm . bác magicking 23xx, bác Quân bún theo phỏng vấn thì dao động trong khoảng 24xx . Bác như lai được 28xx vậy trình cờ cao hơn
Quân bún và MagicKing rồi .
Kaka, đồng chí bắt đầu mỉa mai mình đấy à? Ông kia vô quất cái photoshop lên 28xx. Đồng chí đem Magicking và Quân bún ra đây kêu mình là "trình cao hơn" họ để làm gì thế ;))
Mình thấy các đồng chí giỡn kiểu này có vẻ bớt vui rồi nhế.
Chơi là chơi cho vui, tớ cóc có hứng làm mấy chuyện ruồi bâu. Đơn giản là thấy chủ topic tự nhiên show ngay lên cái điểm nhảm của mình trong CXQ và làm khuôn mặt cười, không nói là chưa check cũng chẳng giải thích lại ý "nhiều ông lên diễn đàn nổ" cứ thế im im, thú thực là mình có nhột đấy. Lò mò vào CXQ chém gió vài trận để tỏ ra không tới nỗi nào bèo giạt mây trôi quá thế thôi. 18xx nói thẳng cũng không phải là cái mức điểm đúng của mình để mà phải show lên. Mấy bác thích chơi giỡn đúng nghĩa thì tớ ok tất, không sao. Nhưng nếu có ý đồ gì trong kiểu nói đó thì có thể loại phắt cái tên tieunhulai ra khỏi Kỳ Hội Quán nhế chứ đừng có "tổng hợp trình độ" tớ bằng 1 phát search CXQ. Nói thật sức tớ đến đâu, tớ rõ nhất. Chường cái 18xx này lên ban đầu chủ yếu cho vui để đồng chí đừng ngỡ tớ bét nhè quá (phải cả 100 trận mới mò lên 17xx được). Chứ nói thật, nếu chường lên với mục đích để các đồng chí nghĩ "Ku tieunhulai này cũng 18xx chữ S đấy" thì nói thật, sỉ nhục cho thằng cùi bắp tớ quá.
Mấy cái này giỡn phá nhau chút thì cũng không vấn đề gì, nhưng mà cái gì vui cũng có chừng mực. Mình không thấy vui lắm khi bắt đầu có vài chú té nước theo mưa đâu.
Sax, bác bắt đầu giận thật đấy à, sao lại nói chủ Topic im im thế kia. Lý do mà mình cho cái hình mặt cười sau bài nick của bác là do bài này nè.
Còn chuyện mà mình nói "nổ" là do nhiều anh em cứ thích lấy điểm ra "khè" mọi người mà khi Off chẳng thấy mặt họ đâu, chứ còn điểm bác có 15xx (lúc post bài) thì khè với ai cho nổi :P .
Sau đó thì bác tự chứng tỏ khả năng của mình bằng cách Post điểm thực lực cho anh em xem, anh em đùa vui bác tí thôi mà, có gì đâu mà mà nóng thế bác ơi, bớt giận bớt giận...
Ka ka, vậy hả, nếu hiểu lầm thì sorry. Mình thì không ngại điểm thấp, đâu có sao, cũng vui. Không sợ anh em chọc phá, chỉ sợ bị mang tiếng là "nổ" thôi (oan). Ka ka... tui lười chơi trên cxq lắm vì buồn ngủ và hơn nữa rất sợ phải tập trung suy nghĩ.
Tiếp tục chương trình là những hình ảnh mới nhất của ngày thi đấu CN và tối Thứ Hai (ván này chơi "ăn gian" vì ăn ván đi tiên, tới ván đi hậu kiếm chuyện đi ngủ để ăn xi non, hic, dạo này đánh 19x cầm hậu hơi thiếu tự tin)
Hôm nào rình chém cho lão tieunhulai 1 phát cho từ cái tật hay giận dỗi !!!
Thật sự điểm trên đó chỉ để tham khảo thôi.
Vì có khối kẻ dùng software để nâng điểm mà.
Mình mới rớt xuống 1892 nhưng sẵn lòng đánh với những bạn 2xxx. Ko dám chắc là thắng nhưng cũng khó mà thua được. mình thì cũng đã giao lưu với 1 số ae trong KHQ rồi, chắc các bạn cũng biết là sức cờ cỡ nào.
Bác tieunhulai đừng giận dỗi vậy, mau già lắm! he he he
@tieunhulai: mấy cái điểm này 'phù du' mà bác, có quan trọng gì nếu ta có kém bạn do thiếu thời gian và kiên nhẫn để luyện tập?! Như mình đây, trình rất 'gà' nhưng chiến vẫn nhiệt tình, chủ yếu là 'mua vui cũng được một vài trống canh', và nếu có bạn rủ chiến chầu nọ chầu kia là OK ngay, mặc dù biết khả năng thua nhiều hơn hoà... nhưng riêng chiến ăn tiền bỏ túi thì xin khất, kg phải sợ mất tiền nhưng mình bỏ cờ bạc lâu rồi hehehe
Bữa sau offline bác nhớ ghé nha, mình cầm cây Phi đao mới mượn của Lữ chém bác vài nhát coi có phê kg 8-}
Chủ nhật tuần này vẫn họp buổi chiều hả anh Nam?
Em sẽ cố thu xếp, gần đây ít đánh quá nên cờ cũng xuống. bây giờ phải luyện lại thôi.
Riêng phần cá độ thì em hoàn toàn đồng ý với anh là ko bao giờ tham gia.
Còn cá vui vui như chầu này chầu kia thì OK, vì vui là chính mà.
Anh Nam lên cờ cũng nhanh đó chứ, mới hôm trước là 16xx, bây giờ là 17xx, chẳng mấy chốc sẽ là 2xxx. Chúc mừng!
Làm thế nào để lấy được thông tin trên Xiangqi theo Nick hả đ/c?
Ka ka, đúng rồi, chơi vui là chính, gặp người lạ thì còn hào hứng đâm thử chứ đã quen biết rồi ai đi làm thế. Tụi mình có ai sống nghề cờ đâu.
Dưng mà trước khi chém tớ, hãy xem cái chết của một đồng chí 17xx đây %-(. Ka ka hồi xưa hậu thủ với Magicking (lần đầu gặp nhau) các đấu thủ đã xong xuôi hết chỉ còn tớ với Magic đánh đến nỗi bác Lâm phải đem đồng hồ lên vặn đấy. Ván đó lẽ ra đã hòa (mình xe, pháo, đôi Tốt gìm đôi Tốt còn Magic xe, mã què Tượng) nhưng tàn cuộc tớ kém hơn nên đã thua trong đau thương vật vã. He he he...
bác MagicKing tham gia giải vô địch Pháp chém thử xem , nghe nói không cần quốc tịch vẫn
tham dự giải vô địch Pháp được đó .
sặc, magic có quốc tịch trước khi đi Pháp nữa kia anh Honda-Fit. Mấy bữa trước anh Trung (Đặng Thanh Trung, kỳ thủ người Pháp gốc Việt giống magic, và cũng khá nổi tiếng) có kêu magic tháng hai năm tới đi Đức đánh giải vô địch Châu Âu, nhưng chắc magic k đi được, vì nếu đi thì bắt đầu từ bây h phải chăm chỉ luyện cờ lại, mà mấy tháng tới magic hơi bận xíu, lên mạng đánh chơi thì được chứ tập trung nghiên cứu cờ lại thì e rằng k được, nên đành phải bỏ, nghĩ cũng tiếc quá hic hic.
@Magicking: Hôm nay chém bọn 18, 19 cho em zai thấy rùi nhế. Còn dám chê anh là, là gì nhệ, à, khai cuộc không biết, trung cuộc bình thường, tàn cuộc yếu kém chỉ xứng là 15xx nữa không nhế. Hừm nếu hôm nay không bị mấy phát kẹt chuột, cúp điện diễn ra ngay trước mắt chú em thì bây h anh đã khoảng 1950 rồi chứ ko lẹt tẹt 1911 cùn đâu nhế (mí lại mới mua được 2 cuốn sách vừa đánh vừa ngắm sách nên hơi phân tâm tí đới) :)]