bác cờ ngan cổ vũ thật là khí thế kha kha
bác cờ ngan cổ vũ thật là khí thế kha kha
NẾU VN THUA thì dạt qua NƯỚC xiêm mà ở .cạp
Hứa Ngân Xuyên là cái gì mà sao cứ động đến tên anh ta thì có vẻ như vài con Cạp Cạp như gặp Rắn Chúa thế? Nào là Dịch Lâm.... nào là Kim Cương Bất hoại....Bố khỉ! hắn ta cũng 2 mắt 1 mồm, chứ có... shit gì mà khiếp thế? Hay hắn ta là thần thánh hạ trần? Úynh là úynh, khỏi cần xưng danh, vào trận cứ úynh đúng sức mình, giả dụ thua nhưng úynh hết sức có gì xấu hổ? Cái thắng lớn nhất là thắng chính bản thân, chứ đối thủ nào cũng mạnh cũng yếu tùy lúc, đừng mong đối thủ "xìu" mà đòi thắng, thắng thế thì về "chiến".. .vợ thì thắng oanh liệt hơn. Đối thủ càng khỏe úynh càng sung mới sướng, chân tài chỗ đó, chứ thắng loai "xìu xìu ển ển" khỏi thắng làm gì, nhận "thua" khoái hơn. Tôi là chúa ghét con Cạp Cạp nào cứ hay sợ vía Tàu!
Các bro trong tuyển VN úynh đúng thực lực đi, mong các bro chiến thắng chính mình, đó là cái người hâm mộ thực kỳ vọng vào các bro, đừng nghe máy con Cạp Cạp nó rụt cổ mà thua cả trẻ nít tàu nữa ý chứ.
Chúc các bro khỏe, mẫn tuệ và... tự tin!
Hứa Ngân Xuyên là cao thủ, một đại cao thủ của Thế giới cờ tướng. Anh em yêu cờ lo lắng thay cho tuyển thủ nhà ta thôi, chứ các tuyển thủ thì tự tin lắm đấy ah, có ai bảo các tuyển thủ nhà ta sợ đâu hả Bác.
Bác bực mình gì mà suy diễn thế chứ!
- Nếu địch thủ không mạnh thì TÀU sẽ không cử tướng tài "xung trận" chứng tỏ họ không đánh giá TA thấp. Như thế chiến thắng càng vẻ vang.
- Biết "địch" để thắng "địch" chứ không phải để sợ "địch".
CHÚC CÁC KỲ THỦ CỦA CHÚNG TA DŨNG MÃNH, TỰ TIN. BÌNH TỈNH VÀ KHÔN KHÉO CHIẾN THẮNG MANG VÀNG VỀ CHO VIỆT NAM
Nói thì dễ lắm.Gặp mới biết.Ngồi ngoài ai mà chẳng hùng hồn được.Vào trận rồi chỉ e cầm quân cờ suy nghĩ nhiều quá,run tay không nhấc nổi quân lên thôi vì chỉ cần đặt 1 nước yếu kể như xong.HNX chẳng phải thần thánh phương nào,là 1 kỳ thủ mới 34 tuổi đầu nhưng Việt Nam ta bao năm nay đã có ông nào đánh thăng được anh ta đâu.Nếu đánh hết sức mà vẫn thua thì thà cho bọn cờ gà như tụi tui đi còn khỏe re hơn.Cái khó là vừa phải phát huy hết thực lực,vượt qua chính mình mà vẫn đảm bảo thắng lợi.Đó mới là cái thực sự khó.Nhìn bàn cờ dù chỉ có 32 quân thôi nhưng tôi dám cá nếu đụng đầu đại cao thủ thì sẽ có cảm giác nặng chình chịch như là "thiên binh vạn mã" ấy chứ,đâu đâu cũng có quân địch tấn công.Không tin bạn cứ đi hỏi thử cảm giác của những người chơi cờ xem sao.Thân !
Cần gì HNX, những cái tên này: Vương Bân Giang Tô, Tạ Tinh Thượng Hải, Thân Bằng đủ để đứng vị trí 1, 2 cá nhân rồi. Tôi rất yêu đội tuyển VN như tất cả mọi người, nhưng các bạn đặt mục tiêu cao quá, nhở đến khi thua tan nát thì các bạn đổ thừa lung tung. Theo tôi nếu 4 vị TQ này mà có mặt tại giải thì cá nhân VN đứng vị tri thứ 3 là tốt rồi...Có thể các bạn không vừa ý với ý kiến của tôi, nhưng sự thật nó vậy.
Tóm lại là tớ ko sợ Hứa Ngân Xuyên, việc gì phải sợ ! (có đấu với HNX đâu mà phải sợ hehehe)
Thông tin mới nhất nè: tới giờ này, Indonesia vẫn chưa gửi lịch sang VN của đồng đội nữ. Điều ấy cũng có nghĩa, nếu giờ chót họ "thụt" lại, thì coi như xong hàng 1 nội dung, không tổ chức được nữa (vì chỉ còn mỗi VN và Trung Quốc).
Điều đáng buồn này phát sinh từ đâu? Ấy là từ việc 1 quan chức hữu trách nhà ta quả quyết đưa vào điều lệ quy định đồng đội thì phải "đăng ký 4 đánh 3". Thế là Singapore rút lui. Và bây giờ tới nguy cơ Indonesia (vốn không có nhiều VĐV mạnh) suy nghĩ lại...
Rõ khổ cho cái tầm suy nghĩ của các quan chức bên mình!!!
Không rõ sao Đài Loan - Hông Kong lại không đăng ký thi đấu nội dung đồng đội nữ nhể ?
Nhìn giải đồng đội nữ có 3 đội thấy quá buồn tẻ .
Có 2 nước tham gia thì không tổ chức được vì qui định mỗi nội dung phái có ít nhất 3 đội tham gia .
Nếu như Giải đồng đội mỗi đội 2 kỳ thủ thì có lẽ nhiều nước tham dự , Yêu cầu đáng ký 4 người đánh 3 người nên họ rút lui vì không đủ nhân lực .
Không hiểu tôi nói vậy có đúng không bác reporter
Nếu quy định 2 VĐV thi đấu (thay vì 3) thì sẽ có khoảng 4-5 nước tham gia, nội dung này chắc chắn sẽ tiến hành được, và cơ hội giành huy chương của chúng ta còn nguyên vẹn. Ngược lại, thì coi như chúng ta mất cơ hội tranh 1 bộ HC, các VĐV cũng mất quyền lợi thi đấu 1 nội dung.
Buồn cho các "ngài" cứ cho rằng mình nhìn xa trông rộng mà chẳng thấy được cái ngay dưới chân
Hehe chắc Indo nó đi đường thủy đó anh :)) Chứ em nghe thầy Hồng nói là VN lo toàn bộ chi phí cho Indo, đi ko tốn tiền mà còn được HCĐ, ko đi coi bộ uổng quá hehe.
VỤ này to nha, Bạn hiền Indo mà không sang thì rách việc, cầu trời khấn phật đi thôi8->8->
Chỉ sợ bên nó quy định: HCĐ vì... đương nhiên được thì không có xiền thưởng (như bên mình). Thế thì buồn (cười) lắm, vì cái quy định của nó sẽ hại cái... quy định của mình (đội VN đang phập phồng tính: chỉ thêm 1 đội Indo chịu sang thôi, thì mình chắc suất... HCB, khối xiền đấy)!!!
Lân, Hứa Ngân Xuyên, en TuyLinh chắc bận công việc giải Đồng đội China vòng 18 rồi chờ mãi chẳng đuợc đọc bài của Lân chán wa
Đỏ 1: Thì lũ Cạp Cạp nó hay thế mà, mỗ đang nói cái giống đó đấy, khi đánh thì nghĩ nước chiếm tiên thì ít, sợ oai danh đối thủ là nhiều nên nó thế đấy. Rõ khổ!
Đỏ 2: Cái vấn đề ở đây là nếu cho bạn đi đánh (giả dụ là được đi) thì khi thua bạn có học thêm cái gì hay không, chứ cho cái đám Cạp Cạp đi thì đảm bảo cho nó đi vòng quanh quả đất nó vẫn kêu "Cạp Cạp" thôi, chết yểu chứ khỏe cái gì! Khổ thật!
Tôi có nói tuyển thủ ta sợ đâu (có biết đâu mà nói), cái ý tôi nói là cái tâm lý của lũ Cạp Cạp ý (tiếc thay cái lũ này nó đông lắm bác ạ, "tiết canh" cả tháng vẫn đông hơn quân Nguyên!), chúng nhát lắm, chưa đánh đã nghĩ thua rùi thì đánh đấm cái gì? Tôi thì nghe danh Hứa rùi, đủ loại tựu trung Hứa là... "Kim Cương bất hoại" :)). Mà bọn Tàu nó cũng thâm thật, nó đặt biệt danh thế chắc dọa Cạp Cạp ở đất Việt, vì nó biết ở Việt lắm Vịt mà. Trước có nghe Cao Biền trấn yểm Giao Chỉ, giờ thế kỷ 21 rùi chắc ko thể mang cái bùa trấn yểm ra nói phét vì chẳng còn ai tin cái ... shit đó nữa nên nó lại nghĩ ra các biệt danh "nghe kêu hơn cói tàu hỏa" để dạ Cạp Cạp đây mà, chứ với bản thân chúng nó chắc chúng nó cười sặc thui.
hi bro cái nè là do giai đoạn sau năm 2000 khi Hứa thi đấu ổn định ở Trung Quốc chiếm nhiều giải lớn nên hội tầu mới đặt biệt danh là "Kim Cương Bất Hoại " .Bởi thực tế giải đấu quốc tế thì được mấy ván bro ơi b-).Chủ yếu là giải cờ ở Trung Quốc mới nhiều quanh năm suốt tháng .Nên nếu gọi dọa thì là dọa Trung Quốc xem ra đúng hơn :) . Mà cứ gì TQ đâu Việt Nam các bác nhà ta cũng đầy đủ những biệt danh phiêu lãng nổi danh "Giang Hồ " như " Tinh Tú Lão Quái " Nguyễn Vũ Quân hay " Tây Độc Âu Dương Phong " Nguyễn Thành Bảo hê hê vậy nói như bro cũng là dọa cờ Tầu à 8-x .Cho nên bro cũng ko nên nhậy cảm quá :-B
Hì =P~ lại nói chuyện biệt danh, cái thời ông Lê Thiên Vị đặt tôi không dám bình luận gì, vì thời đó cũng xa xa rồi, vả lại thời đó đa số các tuyệt kỳ thủ gốc Hoa nên các biệt danh sặc mùi Tàu cũng.... hợp lý. Tuy nhiên, nay Nguyễn Vũ Quân, Nguyễn Thành Bảo dân Việt đích xác, cái mà các mem. hay gọi hoa mỹ là Việt duệ ý mà cứ ghép các biệt danh của... tàu vào tôi lại thêm ghét một lần nữa. "Tinh Tú Lão Quái" quái gì chứ? Tây đôck ADP khỉ gì, toàn danh tên kiếm hiệ của Kim Dung (nhớ ko nhầm là của 2 nhân vật ĐInh Xuân Thu và Âu Dương Phong thì phải???!!!). Theo tôi Nguyễn Vũ Quân dân Thăng Long chính hiệu nên đặt đại loại như "Thăng Long đệ nhất kỳ", vvv còn hơn, miễn là có chút Việt là được. Bận chút rảnh post tiếp! :-c
Bạn LangDuTu làm tôi nhớ lại thời "học trò trai", "học trò gái" thay vì "nam sinh","nữ sinh"...Mà nick của bạn, nếu tôi không đoán sai, thì là "lãng du tử" cũng sặc mùi "Tàu" đấy thôi :D. Tôi theo thuyết trung dung, cái gì cũng nên ở mức trung bình, không cần thái quá.
Có gì không phải bạn bỏ quá cho.
P/S: Xin lỗi vì làm loãng topic, mong anh em tiếp tục bàn luận vào vấn đề chính.
tờ 30 đồng của pác dùng năm bao nhiêu vậy.
em có tí tuổi nên chưa dùng nó bao giờ.......hehe
Lâu không vào diễn đàn chơi, chủ yếu là hóng tin tức làng cờ. Trong thời gian sắp diễn ra mấy trận đấu của VN thấy không khí bàn luận có vẻ sôi nổi quá.
Bạn LangDuTu (chắc đọc kiểu Tàu là Lãng Du Tử có phải không) có vẻ hay lớn tiếng khi mạt sát các kỳ thủ VN là "lũ Cạp Cạp" (chắc ý lũ cờ vịt) nhỉ. Bởi vì nếu không phải hàng quốc thủ VN thì cái thứ cờ ma cháo đậu nào đủ tư cách ngồi đấu với Hứa Ngân Xuyên để mà kịp "chưa đánh đã sợ". Mình không biết ngoài đời bạn là danh kỳ nào của VN nên cũng ngại nói thẳng nhưng mà thấy cái kiểu nói chuyện của bạn nó vừa chướng lẫn thiếu hiểu biết thế thì thấy nhảm quá, góp ý mấy câu nhé.
Cờ tướng VN rất là hay, nhưng mà nói thẳng ra vẫn phải kém và vẫn còn phải học tập tài liệu của Tàu. Thế nhé, do đó nếu lỡ mà có gặp họ Hứa, họ Tưởng, họ Mao, họ Hạ Hầu, họ Nam Cung, họ Tây Môn, họ Vân Vân Và Vân Vân gì của Tàu thì cũng phải có cái tâm lý ái ngại, đây là một cái tâm lý tự nhiên cần phải thông cảm, ok? Hãy chửi họ là "lũ Cạp Cạp" khi nào mà bạn chấp bọn Bảo, Quân, Ninh, Tâm... 1 cái trở lên nhé.
Cũng đừng nói là "tôi không ám chỉ các tuyển thủ", như đã nói rồi, nếu không phải tuyển thủ VN thì không có ông nào đủ chuẩn để làm "Cạp Cạp" mà run với họ Hứa đâu.
Việc đặt ra danh hiệu này nọ kiểu Kim Dung, bản thân tôi cũng không thích, nhưng tôi không thích là bởi vì tôi không ưa mấy... câu chuyện chưởng chứ không phải giống như bạn nghĩa là không thích vì tự dưng cái tinh thần dân tộc đang hứng chí lên vùn vụt.
Tinh thần dân tộc quá thì nên gọi thuần Việt hẳn đi, kiểu "vua cờ Việt Nam", "trùm cờ đất Bắc" chứ đừng "Thăng Long đệ nhất kỳ" nạc nạc mỡ mỡ lạc lõng thời đại như thế nhé, nghe nó cũng... đệ nhất kỳ cục lắm. Nếu thấy thù Tàu sâu sắc quá thì dẹp hẳn cờ Tướng đi, hoặc cũng chơi nhưng mà sửa mặt chữ Tàu thành chữ Việt đi, rồi đóng cửa ở nhà với nhau, khen nhau. Khỏi lo thua Tàu nào.
chắc bác LTV xem phim kiếm hiệp nhiều hay ngày xưa kinh doanh phim chưởng nhiều mà đặt tên lung tung cho anh em cờ nghĩ cũng vô duyên.cứ đặt ngan ,ngỗng ,vịt ,gà , lợn gì đó khi đói nghe tên còn có cảm giác hơn . hề hề.
:-s|-) khà khà, đau ruột quá! Sao các bạn lại nghĩ tôi vậy chứ nhỉ? khà khà, mà cũng tại tôi, vì viết chưa hết ý nên các bạn hiểu nhầm nhọt sang trồng trọt hết. Nay xin viết rõ các ý chính tôi muốn nói ra ở đây:
1. Chưa bao giờ tôi có ý mạt sát các ký thủ Việt là "Cạp Cạp" như bạn nói. Tôi cực kỳ trân trọng họ nữa là khác, tuy nhiên trong cái 4rum này, có không ít các mem. khi có họ nhà "Tàu" thì họ coi như Việt duệ hết cửa đánh. Chính sự ám chỉ CẠp Cạp của tôi dành cho họ. Vì sao ? Thực ra mà nói tôi có ít nhiều kinh nghiệm về tâm lý của người Việt khi tiếp xúc với người nước ngoài, một tâm lý sợ sệt, một tâm lý coi trọng họ thái quá, thành ra có nếp nhăn trong óc rằng họ nói là đúng (mặc dù họ nói có sai nhưng ko dá phản đối), vvv kể thì nhiều, loãng topic nên nói gì thì nói đó là nhược điểm lớn của đại đa số người Việt (trong thể thao chắc các bạn biết còn rõ hơn). Nay xin nói lại 1 lần nữa tôi rất TRỌNG các danh kỳ Việt, đặc biệt như Nguyễn Vũ Quân, Nguyễn Thành Bảo, vvvv. Chuyện chấp Quân, Bảo .... 1 cái thì tôi mơ nhiều nhưng.... chưa lần nào gặp. ;))
2. Tôi chẳng là danh kỳ nào, nói ra xấu hổ nhưng kỳ thật tôi thích cờ để giải trí có ích sau những giờ làm việc căng thẳng, đánh theo lối cảm hứng chứ chẳng có bài bản nào, tuy nhiên trong bất cứ ván nào tôi cũng dành sự tập trung tốt nhất có thể, bất cứ đối thủ cao siêu thế nào, nếu thắng tôi thấy vui vui, còn thua tôi thêm được vài chiêu lạ mà mình chưa biết để sau lỡ gặp không thua lãng xẹt vì đòn cũ. Đơn giản chỉ có vậy, tôi không theo nghiệp cờ!
3. Văn hóa có tính quảng bá rộng thì nền văn hóa đó bền. Văn hóa Trung Hoa là một nền văn hóa cực mạnh và phát triển rực rỡ, nhất ở khu vực Đông Á. Muốn nói gì thì nói nó ảnh hưởng rất sâu rộng không chỉ trên nước ta, tuy nhiên có những điều ta nên "nghĩ lại" khi có những thú nó chẳng cần thiết vì bản thân văn hóa Việt cũng có thể đủ làm cho nó trở nên đẹp hơn rồi. Trong văn hóa, ngôn ngữ và danh tính nên phân biệt, ví dụ như Quang Trung Hoàng Đế hay Hoàng Đế Quang Trung? một cái có vẻ hành văn theo tàu, cái thuần Việt hơn, tuy nhiên xét trong ngôn ngữ, cổ sử thì cả 2 đều được chấp nhận tốt trong văn hóa Việt. Nhưng....!
nhưng sao? nhưng ông Quan Công thì sao? Tôi thấy khối người Việt mê ông này hơn cả Hưng Đạo Vương ý chứ, bằng chứng hả? bạn có thể cho tôi biết có vài địa chỉ cửa hàng bán tượng Hưng Đạo Vương ko? còn Quan Vũ hả? khỏi cần chỉ cho tôi, khối chỗ bán. Vậy ông Quan Vũ và Hưng ĐẠo Vương dân Việt cần ông nào hơn? Ngay tôi nói cũng thấy "xấu hổ" vì so sánh thế quá ư khập khiễng, so sánh thế thì không nên, nhưng tôi chỉ đưa ra ví dụ để ta thấy trực quan hơn thôi. Bạn nói "nạc nạc mỡ mỡ" nên dành cho kiểu vạy chứ bản thân ngôn ngữ nó chẳng có lỗi gì, vì khi học bất cứ 1 ngôn ngữ nào cái khó nhất chính là học cách nói theo đúng người bản xứ đó, phỏng ạ?
4. Thêm nữa nếu nghĩ tôi "bài Hoa" cũng sai nốt, vì tôi có không ít hơn 6 người bạn Hoa (trong đó có 1 bạn gái "rất đặc biệt của riêng tôi"), ngược lại tôi rất yêu văn hóa Trung Hoa nữa là khác. Cho nên bạn khuyên tôi dẹp cờ Tướng hay cải chữ mặt cờ thì hơi quá đáng ~X(.
Nói dài loãng topic quá, tôi khép chuyện này ở đây nhé.
mấy bác cãi nhau hăng wá , theo tôi thì dành thời gian vàng bac mà cạp cạp kiếm ăn đi . cạp cạp cạp.
1. Ngay cả những người lo sợ VN thua họ Hứa thì đó cũng là tâm lý của các người yêu cờ VN. Thực tế VN thua Tàu. Tâm lý này cũng cần được tôn trọng. Phải hò reo, tự trấn an mình kiểu "lần này chết nó chắc" để rồi kết quả cũng như bao giải đã qua thì mới là "không cạp cạp" hay sao? Xét gì cũng phải xét rộng và sâu.
3. Bạn đừng nêu tại sao người ta thích Quan Công hơn Hưng Đạo Vương. Bởi vì sao, bởi vì ngay chính Hưng Đạo Vương cũng còn... thích Quan Công. Văn hóa Việt học hỏi nhiều ở Tàu, điển tích của họ rất nhiều, rất hấp dẫn (đối với thời đó và thậm chí cả bây giờ vẫn còn). Họ biết xây dựng hình ảnh khiến nó ăn sâu vào tâm thức các thế hệ Tàu, Việt, Hàn, Nhật.
Đừng hỏi câu ngố là "Quan Vũ và Hưng Đạo vương" người Việt cần ông nào hơn. Một người là hình tượng của văn học, một người là nhân vật lịch sử. Người ta thích ông nào hơn tùy thuộc vào ông đó có nhộn nhịp hơn hay không ("cần" gì ở đây), mà nói về "nhộn nhịp" dĩ nhiên văn học phải hơn lịch sử rồi.
Nửa nạc nửa mỡ chính là câu "Thăng Long đệ nhất kỳ" của bạn đấy. Bạn là người Việt mà, ông LTV thích đặt biệt hiệu gì cho ai, làng cờ gọi họ thế nào thì kệ họ đi, ý kiến làm gì. Rồi tự nhiên lại đưa ra 1 câu sặc Tàu "Thăng Long đệ nhất kỳ". Bản thân của bạn cũng sùng Tàu mà còn đi chê người ta. Đằng nào cũng đặt hiệu, cũng lối Tàu, thôi lựa nhân vật nổi tiếng (Âu Dương Phong, Đinh Xuân Thu) mà đặt chẳng lẽ không hay hơn cái "Thăng Long đệ nhất kỳ" à. Tôi sẵn sàng ủng hộ ai đó gọi một cao thủ (thôi gọi là "người giỏi cờ" cho nó bớt Tàu) là "vua cờ xứ Nghệ" hơn là Nam Đế, Bắc Cái gì gì. Nhưng đã gọi thì gọi thẳng ra tiếng Việt đi. Hoặc nếu gọi kiểu Thăng Long đệ nhất kỳ cũng được. Nhưng đừng chê bai cách gọi của người khác nếu nó ảnh hưởng Tàu. Thế đấy. Nếu thấy Tàu hóa quá thì đặt tiếng Việt, đi, đặt tên nhân vật văn học Việt Nam đi. Thử xem. Nghe nó ngô nghê ra sao.
Ví dụ này: Thánh Gióng Lại Lý Huynh, Lang Liêu Nguyễn Thành Bảo, Mai An Tiêm Trần Chánh Tâm, Tiểu Lý Hùng Nguyễn Trần Đỗ Ninh...
Thua người ta cái gì thì phải học. Cái gì của người ta mà mình thích thì dùng thôi. Chê bai mà không đưa ra đường hướng thì xin đừng.
Ặc, sao bác Đôn lại đày em ra hoang đảo thế :((
đày thầy Tâm ra đảo trồng dưa cũng tốt chứ sao? , ăn dưa nhiều mát sẽ hạ hỏa chứ ko lại cãi nhau inh ỏi như mấy bác trên diễn đàn . cạp cạp cạp ngan đi kiếm giun đây.
Đúng là thừa hơi tự nhiên các bác cãi nhau loạn xạ trên diễn đàn làm gì. Chỉ có anh_co_ngan nói là đúng nhất, để thời gian vàng bạc mà đi kiếm giun thôi. Nên phải bấm thank anh ấy một phát.
Tâm ra đảo hoang là đúng rồi, kêu ca gì, kêu nữa là cho ra thẳng Côn Đảo đó nhe.
Chánh Tâm chắc vừa rồi được mọi người cho ăn mừng bằng dưa nhiều chê nên bị đày ra hoang đảo .tôi cũng muốn ra đó kiếm ít giun nè
viettu kbc thích cờ ngan ko , thích thì thỉnh thoảng tìm tôi cho ít tiết canh