Các bạn có thể theo dõi tường thuật trực tiếp tại đây:
ֱ - һȫ˶
Hiện đang tường thuật các ván đấu vòng 8.
Sáng mai đặc biệt hấp dẫn vòng cuối quyết định cá nhân nam. Các bạn có thể lên xem bắt đầu từ 8h giờ VN.
Printable View
Các bạn có thể theo dõi tường thuật trực tiếp tại đây:
ֱ - һȫ˶
Hiện đang tường thuật các ván đấu vòng 8.
Sáng mai đặc biệt hấp dẫn vòng cuối quyết định cá nhân nam. Các bạn có thể lên xem bắt đầu từ 8h giờ VN.
he he vớ vẩn Bắc Hồ danh tướng Lý Tuyết Tùng vô địch cũng nên ấy chứ :D !
dfasdfasdfasdfasdfad
Đâu có gì Sibachao
ngày xưa (2001) trong giải đại hội thể thao toàn Trung Quốc ,danh thủ Tạ Nghiệp Giản và danh thủ Tưởng Xuyên lúc đó cùng 17 tuổi đầu quân cho Hồ Nam được kỳ đàn Trung Quốc rất chú ý .Lúc đó Tạ Nghiệp Giản được đánh giá cao nhất (hơn Tưởng béo nhiều ) .Nhưng sau đó có phần lận đận (Sibachao đã nói ở trên ) để người anh em Tưởng Xuyên vượt lên . Tuy nhiên rất có thể chiếc huy chương Vàng ở Trí Vận Hội này sẽ kích thích tiểu Tạ cố gắng phấn đấu hơn nữa ...
Hứa Ngân Xuyên tiếc nuối tài năng thế cũng phải. Nhưng Tưởng Xuyên vượt qua tất cả để đứng đầu bảng xếp hạng như hiện nay liệu có phải vì Tạ Nghiệp Kiển lận đận không? Hay là do Hứa Ngân Xuyên, Lữ Khâm, Hồng Trí, Triệu Quốc Vinh lơ là không chuyên tâm học tập nghiên cứu chăng? Chắc chắn là không phải rồi, bởi mỗi người có một đỉnh cao riêng. Có người rực sáng một lần rồi tắt, có người tuổi trẻ chưa nổi bật gì, nhưng sự nghiệp một đời lại sáng chói. Có người vươn đến đỉnh cao của mình chậm, có người nhanh chóng. Có người thời kỳ đỉnh cao của mình kéo dài, có người ngắn. Dẫu vậy quá khứ đẹp đẽ cùng ánh hào quang xưa cũ vẫn luôn là bệ phóng tốt cho tương lai...
Tin mới nhận: Hồng Trí hòa Lý Tuyết Tùng, Triệu Quốc Vinh thắng (Từ Siêu), 3 người cùng được 13 điểm nhưng Hồng Trí hơn HSP nên vô địch! Chúc mừng Hồng Trí dù bị sẩy chân nhưng đã bứt phá rất tốt ở những vòng cuối!
Tôi cũng rất thích lối đánh của kỳ thủ trẻ Tạ Nghiệp Kiền. Giai đoạn 2006 - 2007, danh thủ này hay sử dụng khai cuộc Khởi Mã chuyển Trung Pháo (cũng là khai cuộc mà ldtk nghiên cứu khá kỹ, đem ra áp dụng hơi bị nhiều hehe). Trong các ván đấu thuộc thể loại này của Tạ Nghiệp Kiền, tôi ấn tượng nhất là ván thắng Trương Thân Hoành ở vòng 14 giải Đồng Đội Trung Quốc năm 2007.
Tạ Nghiệp Kiền -tiên thắng- Trương Thân Hoành (đấu ngày 22/8/2007)
Hai bên đấu được 19 nước thì ra hình cờ sau:
http://i171.photobucket.com/albums/u...u/TNK-TTH1.jpg
Đến lượt Tạ Nghiệp Kiền cầm cờ Đỏ đi. Quân Xe Xanh muốn chuyển qua cánh phải chi viện phòng thủ, đường rộng thênh thang. Thế mà chỉ bằng mấy nước điều động Xe Pháo tuyệt khéo, Đỏ đã "cách ly" được quân Xe đó. Tiến Xe chiếu, tiến Pháo chiếu, thoái Pháo chiếu, thoái Xe về, tạo thành 1 bức tường, nhìn thì thấy mong manh nhưng lại vô cùng vững chắc, ngăn cách hoàn toàn quân Xe Xanh, cực cao !
@inter: Giải kỳ này căng thẳng quá nhỉ, hồi hộp đến phút cuối, đang mong bài tổng hợp của bác!
@ldtk: Là chuyên gia hàng đầu mà không thèm giấu nghề, sẵn lòng chia sẻ kiến thức chuyên môn với anh em, như ldtk biết bao nhiêu người mới có một nhỉ?
dfasdfasdfasdfasfs
Hố hố, tới đây tướng Xanh đã leo nóc, què Tượng, lỗ 1 quân. Trung lộ thì Đỏ đang chiếm, chưa kể Đỏ còn 1 Tốt lăm le nữa, khó nhệ...
giải này những kỳ thủ ấn tượng nhất vẫn là Kiền mặt hin, Lữ bố và Triệu Quốc Vinh có ván rất phức tạp với Từ Siêu, vài giải gần đây Triệu lão có 2 ván rất hay một thủ hòa với Tưởng Xuyên trong thế tàn dễ thua, và ván thắng Từ Siêu đối công rất sôi nổi, HỨa Ngân Xuyên xem các ván liên tục hòa, cũng chưa thể đánh giá cờ HỨa như thế, phải vào các giải lớn, các ván quan trọng xem tiểu Hứa đánh mới khoái, lúc thì mềm mại như "trinh nữ" khi thì như "ngựa đạp lung tung" , những trung cục thần sầu, những ván "siêu tàn" . hy vọng giải cá nhân sắp qua hai cây bút Sĩ và Inter cùng các bạn bình luận
Tưởng Xuyên (tiên bại) Tạ Nghiệp Kiển
Giải cá nhân TQ 2001
Vương Dược Phi (tiên bại) Tạ Nghiệp Kiển
Đại sư tái 2006
Tạ Nghiệp Kiển (tiên thắng) Lê Đức Chí
Dương Quan Lân Bôi 2006
Tạ Nghiệp Kiển (tiên thắng) Từ Thiên Hồng
Tượng giáp liên tái 2008
Tạ Nghiệp Kiển (tiên thắng) Diêm Văn Thanh
Tượng giáp liên tái 2008
hôm nay Hắc Long Giang và Chiết Giang tạm vượt lên khi lần lượt đánh bại Quảng Đông và Hà Bắc .
Trong ván thứ 1 : Hứa hòa Triệu lão , Nhiếp Thiết Văn hòa Lữ Khâm , Trang Ngọc Đình hòa Trương Hiểu Bình còn Đào Hán Minh công tử hạ được Lý Hồng Gia .
1 số cặp đấu đáng chú ý vòng 4 như sau :
Chiết Giang vs Hắc Long Giang
Tứ Xuyên sòng bạc tửu điếm vs Sơn Đông mãi võ
Giang Tô vs Hồ Bắc
Hà Bắc bố Nghiệp Phòng Sản vs Quảng Đông
dfasdfasdfasdfaasdffsda
vòng 4 vừa qua danh thủ Thân Bằng đã tận dụng triệt để sai lầm của danh thủ Hứa Ngân Xuyên để rồi điều quân rất hay thắng tiểu Hứa rất đẹp mắt .Ko rõ kết quả đồng đội ra sao nữa
thật tiếc cho Tứ Xuyên toàn cao thủ trẻ thành danh lại về thứ 4 với Tôn Hạo Vũ ,Lý Thiếu Canh và Trịnh Duy Đồng .Tuy nhiên ở bảng đồng đội Tứ Xuyên với đầu đàn Trịnh Nhất Hoằng đang dẫn đầu :D !
Thấy lớp trẻ của TQ toàn những tên tuổi lạ mà toàn là thứ dử, không biết VN mình ngoài LLH ra không biết còn tay cờ trẻ nào cở đẳng cấp của mấy em nhỏ TQ không nhỉ?
Tôi đã từng nghe qua tên tuổi Tôn Hạo Vũ, Lý Thiếu Canh, và Trịnh Duy Đồng...và cả Trần Chánh Tâm nữa! ;)
Tôi còn nhớ Trịnh Duy Đồng hòa LLH và được HCV bỡi LLH vắng mặt trong một trận đấu và bị xử thua.
Tụi TQ nhiều kỳ thủ trẻ thế thì VN mình không biết bao giờ mới chơi lại họ
Ván cở Thân Bằng thắng Hứa Ngân Xuyên thật là kinh khủng. Thân Bằng thí Xe, sau đó thí tiếp Mã, nhưng lợi dụng được con Mã của Hứa nhập cung mà giành chiến thắng tuyệt đẹp.
Đường link ván cờ : 1st National Mind Sports Games XiangQi Professional Team Men - Shen Peng WIN Xu YinChuan
Mấy năm trước còn nhớ thầy Hồng khẳng định sức cờ của LLH hơn Trịnh Duy Đồng nhưng đã mấy năm rồi , có lẽ giờ lực cờ của LLH ko hơn đươc TDD mất , tuyển thủ TQ có môi trường tốt hơn mình , họ lại luyện tập vất vả hơn , giống như trường hợp của Hồng Chí và Nguyễn Thành Bảo , kể từ ngày HC thua NTB ở giải U18 Châu Á đến nay , kỳ nghệ của HC ngày càng thăng tiến và trở thành 1 trong những người mạnh nhất TQ .còn NTB cũng tiến thật đấy , nhưng còn nặng gánh cờ độ nữa thì làm sao mà bằng họ được ,thông cảm cho tuyển thủ của mình thôi . Buồn 1 lát :(.
@Tín: Hic, ván này Bằng chơi quá hay nên nhìn vào trận thua của Hứa thấy thê thảm dễ sợ. Cứ như là một minh họa về những sai lầm cơ bản của khai cuộc vậy. Đúng là hết thời.
a Xuyên đã đánh bại được Tạ Tịnh để lấy lại cảm giác .Nhưng tâm điểm ở vòng đấu này là cuộc hẹn giữa 2 kỳ vương năm xưa là Lữ Khâm vs Hồ Vinh Hoa tại bàn số 2 :D !
Hình như từ lúc Hứa bị Lý Tuyết Tùng (hay ai quên rồi) hạ nhục năm ngoái bằng một trận cờ như đánh giỡn thì tới giờ Hứa bèo nhèo thấy thương luôn.
Trận thua Thân Bằng này cũng hệt như chà muối vào vết thương. Fan của Hứa mà tận mắt xem trận này chắc hết dám an ủi hay bình luận gì luôn, nhìn ngại dễ sợ.
nước cuối xe bắt xe dễ sợ thiệt
ngày mai có 2 trận cầu đinh giữa
Chiết Giang vs Quảng Đông
Hà Bắc vs Hồ Bắc
những cuộc đấu này sẽ quyết định thành bại của cả giải đấu này :D !
Thế ông nhận xét sao về ván HNX mới thắng Tạ Tịnh trước đó 1 vòng ,cờ tàn đỉnh cao đấy , con người ko thể tránh được những lúc mắc sai lầm , có phong độ cao có lúc tụt dốc nhưng nhìn vào vài ván thua để bảo là HNX tụt thê thảm thì ko đúng . HNX cũng đang là 1 trong 3 người dẫn đầu giải đồng đội đó thôi . Bảo là HNX bị hạ nhục thì thật là ấu trĩ , có biết rằng HNX chưa từng thua 1 kỳ thủ VN nào ko ? Thắng thua trong cờ tướng mà bảo hạ nhục , vớ vẩn . Thế thì VN là bố của nhục à ?
hi bro anh tieunhulai cũng điềm đạm lắm gặp anh ấy rồi bời vì thực ra so với ngày xưa Hứa Ngân Xuyên thấp hơn chính mình thật cái này chính Hứa công nhận sau trận thua Lý Tuyết Tùng năm ngoái nhé chứ mình cũng chưa đủ công lực để nhận xét về Hứa .Đừng để ý câu nói quá ra Hà Nội có khi anh em lại ngồi uống bia với nhau ấy chứ ;))
Ok bro , mình chỉ nghĩ chúng ta cờ còn thấp, thua kém nhiều lắm,ko nên nhận xét về các kỳ thủ của TQ như vậy thôi . À HNX mới thắng Vu Ấu Hoa 1 ván cũng thuộc dạng đỉnh cao , VAH dùng khai cuộc phi tượng đã thắng Triệu Quốc Vinh ở vòng trước nhưng lần này áp dụng lại đã bị thua Hứa .
http://01xq.com/e_game_view.asp?id=0120034D4CE000
Hớ hớ hớ, nóng thế, cuối năm rồi...
"Hạ nhục" là một cách nói, trong trường hợp này không ai lại đi hiểu là "làm nhục" cả.
VN không thắng nổi HNX (lỡ có thắng 1,2 ván chăng nữa cũng chẳng nói lên điều gì) lý do đơn giản thôi: Đẳng cấp. Do vậy, trả lời thẳng câu hỏi của bạn: VN có thua TQ thì cũng chưa tới lúc có quyền thốt lên từ "nhục" oai phong thế đâu. Thua Campuchia thì nói vậy được.
Nói vậy chắc giải thích được nhiều ý rồi nhỉ?
À, nếu ông bạn không thích dùng từ "hạ nhục" thì sau này nhớ góp ý là ai đăng bài nên bỏ luôn những từ "rửa hận", "rửa nhục", "phục thù", "tàn sát" v.v... luôn nhé. Tại nó đâu có liên quan tới bộ môn giải trí tao nhã như cờ >:D<
Thôi, kiếm lỗi khác của tôi mà bắt đi, khổ...
Vẫn còn cãi ngang được , chán . Chả biết cờ đến đâu mà kêu HNX bị hạ nhục . Thế xem ván Nguyễn Thành Bảo thua Ngô Đông Hàn của Singapo chưa ? Kém đến 3 cây đó , bị tính là hạ nhục hả ? Đánh cờ làm gì có chuyện hạ nhục , với cả thấy thương ,chả hiểu ông có theo dõi ko mà bảo từ đợt thua Lý Tuyết Tùng đến giờ HNX bèo nhèo thấy thương . Ông thử thống kê xem từ đó tới giờ HNX đánh bao nhiêu ván và tỉ lệ thắng thua thế nào rồi hẵng nói nhé , HNX còn vô địch ít nhất 1 giải đấy đấy ( thắng Uông Dương chung kết ) .
Còn ông bảo HNX thắng VN là do đẳng cấp à , chả lẽ Lý Tuyết Tùng và Thân bằng cũng hơn VN cả 1 đẳng cấp . Lại còn lên giọng bảo HNX đúng là hết thời . Ở đời phải biết mình là ai chứ , mở miệng nói ra câu đó cũng nghe được nữa . Bao nhiêu kỳ thủ đẳng cấp cao nhất Vn còn ko dám nói , nhiều người cờ chả có tên tuổi gì cũng phán như thánh , oh lạ nhỉ ?
Đánh cờ thắng bại là chuyện bình thường không thể vì người ta thua một trận mà bảo mà người ta hết thời, thật ra có những ván đấu đối thủ thi đấu xuất sắc quá thì dù là ai đi nữa cũng có thể thua cuộc. Dù thế nào di nữa thì HNX vẫn là một trong những cao thủ hàng đầu của TQ.
hi hi hạ hỏa đi Thân Bằng mới ăn HNX 1 ván thôi còn thua phải đến 5 ván ấy chứ . Còn Hứa hôm nay cũng kịp hạ được Lý Tuyết Tùng rồi còn như A Xuyên có hết thời đi nữa mình cũng chỉ mong ngang được lúc A Xuyên hết thời .Còn anh tieunhulai và bro tuanvivu cũng có thể stop here ở đây được rùi :D !
HNX tớ thấy là trong năm trở lại đây có xuống sức thật, 1 phần là do tham sự quá nhiều giả đấu, phần nữa là các danh thủ trẻ lên quá nhiều mà đánh rất là hay, chuyện lên voi xuống chó là thường, đẳng cấp HNX thì ko thể chối cải được, nhưng phong độ nhất thời thì hên xui :D
Bro Gà stop here được rồi <-- tôi nói bạn nghe có giống ra lệnh ko ?
P/s : có điều nho nhỏ nhắc ông HNX 1 tý , ông đã gọi tieunhulai là anh ,lại khen là điềm đạm chắc là chỗ quen biết , khi anh mình đang nói chuyện hay đang tranh luận gì đó , thì đừng có nhảy vào nói : anh stop here được rồi , nghe nó vô lễ thế nào ấy . Cho dù ông anh ấy có hiền đến mấy hay có sai thế nào đi nữa thì ông ấy cũng phải bực mình với thái độ của thằng em thôi .