Đúng rồi,đây là 1 ưu điểm rất đáng ghi nhận bên cạnh 1 loạt các nhược điểm của em nó :-@ Nhưng cứ tìm cách để tung hứng mà ko nhin thẳng vấn đề tôi e thằng này mãi chỉ thế thôi ko tiến bộ thêm đc nữa. [-(
Printable View
Quang Trung với sự hội tụ của đẳng cấp , nỗ lực , chiến thuật và cả sự may mắn đã lên ngôi vô địch đồng đội trước các đối thủ nặng ký , chúc mừng anh em Quang Trung.
Cảm ơn anh Lê Mạnh Hiệp đã có ván cờ quyết tâm và gián tiếp giúp Quang Trung vô địch , cám ơn anh Hưng Viettel mặc dù đi công tác vẫn luôn ủng hộ đồng đội .
Cám ơn Cấp Tiên Phong Tùng kều đã chơi ổn định , đại tướng Hoa Hòa thượng đã có những cú nước rút thần tốc và đẳng cấp .
Hẹn gặp lại anh em ở mùa giải sau , cảm ơn !!!
Kết quả cuối cùng như sau :
Cá nhân :
1- Nguyễn Khánh Ngọc ( Tây Sơn )
2- Phạm Quốc Hương ( Đống Đa )
3- Trần Quyết Thắng ( ĐỐng Đa )
4- Vũ Huy Cường ( Quang Trung )
5- Phùng Quang Điệp ( Quang Trung )
6- Nguyễn Anh Tú ( Thanh Xuân )
Đồng đội :
1- Quang Trung
2- Đống Đa
3- Kỳ Hữu
Chúc mừng anh P.Quang Điệp. Anh đã có những nỗ lực tuyệt vời, cố lên anh :D
CÓ NGHIỆT NGÃ KHÔNG !
Giải cờ tướng Đống Đa mở rộng 2010 đã kết thúc thành công tốt đẹp .
Nhưng thời gian 60 phút cho mỗi bên quá ít , nên một số ván cờ đầy kịch tính nghiệt ngã.
điển hình là 2 ván đấu sau :
1) Tại vòng đấu thứ 9 - Nguyễn Khánh Ngọc - Trần Trung Kiên
Trần Trung Kiên hơn quân hơn thế nhưng đã thất bại vì hết thời gian thi đấu .
Tuy nhiên Nguyễn Khánh Ngọc cũng rất xứng đáng với chức vô địch giải này .
2) Tại vòng đấu thứ 8 - Bùi Khắc Hưởng - Trần Tuấn Ngọc
vào phút chót của ván đấu Bùi Khắc Hưởng đề nghị hòa Trần Tuấn Ngọc không đồng ý ,
lúc này lực lượng của 2 bên còn lại như sau :
Bùi Khắc Hưởng còn 1 xe 2 tốt sĩ tượng bền
Trần Tuấn Ngọc còn 1 pháo 1 mã 1 tốt 1 sĩ 1 tượng
sau đó Bùi Khắc Hưởng bắt được quân tốt lại đề nghị hòa Trần Tuấn Ngọc vẫn từ chối . Lúc này Trần Tuấn Ngọc không còn (khả năng thắng) nhưng đã thành công trước 10 giây ???
Để những ván đấu đạt trình độ cao, ban tổ chức nên tăng thời gian cho những giải tới .
giải này có những hiện tượng oái ăm vậy ah?
Thua quân thua thế vẫn win = time
y hệt như CXQ
Tích luỹ 3s sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề trên ,không còn những ván đấu ức mà chết , thực ra mình đã làm công tác tổ chức 1 vài giải đấu , cũng nêu vấn đề trên nhưng bị gạt đi vì ....ko có đủ đồng hồ điện tử , chỉ có đồng hồ cơ , giá mỗi chiếc đồng hồ điện tử lên đến tiền triệu , trong khi bằng tiền đó mua được 10 cái đồng hồ cơ .
hy vọng chị tran binh sẽ sớm up lên cái bảng xếp hạng để còn biết mình có đủ tư cách óanh giải Chùa Vua hem ? Đây là giải đấu mình có số điểm thấp nhất trong những giải đấu 9 ván hệ Thụy Sĩ ở Hà Nội ( 5 điểm ) mong rằng vẫn đủ chỗ ....
He He, chúc mừng Quang Trung vô địch giải đồng đội! Trung ca_dan ứng giúp anh 1M cho đội nhé! Cuối tuần anh về VN rồi đầu tuần sau anh gửi em.Thanks!
Tiếc cho PQH quá
Giải đấu này kết thúc qua lăng kính của hatito thấy có lẽ đây là giải đấu có nhiều cảm xúc đối với từng cá nhân đôi Quang Trung nhất. Cảm giác hụt hẫng,mệt mỏi, chán nản và rồi thành công và THĂNG HOA TỘT CÙNG. Chúc mừng thành công !. Mong rằng bộ 3 ngự lâm Cường Điệp Tùng lại tiếp tục gắn bó với sự hỗ trợ của hai chàng Dactanhang Trung, Trang VỮNG TIN thành công hơn ở những giải tới
He He, chúc mừng Quang Trung vô địch giải đồng đội! Trung ca_dan ứng giúp anh 1M cho đội nhé! Cuối tuần anh về VN rồi đầu tuần sau anh gửi em.Thanks!
Việc làm này là cần thiết, theo tôi cho tích lũy 5s sẽ hợp lý hơn, trung bình một ván cờ mỗi bên đi 50 nước thì mới cần thêm time là 250s tức hơn 4 phút. Một con số nhỏ nhưng làm tăng độ tự tin của đấu thủ và tăng chất lượng ván đấu. Giải đống đa HN vừa rồi toàn sử dụng đồng hồ điện tử có khả năng tích lũy time đấy chứ!!! Tôi theo dõi mấy giải đấu HN gần đây tôi thấy phong độ của Phạm Quốc Hương ổn định nhất, cao và rất lỳ đòn, không thua ván nào trong các giải đấu chính thức nhưng toàn mất chức vô địch vào phút cuối vì kém hệ số hoặc những lý do không đáng có. Rất tiếc cho Đào Cao Khoa đang có dấu hiệu giảm phong độ gần đây. Hy vọng giải Chùa Vua và A1 sắp tới anh sẽ hồi phục phong độ và cống hiến những ván đấu hay (tránh trở thành vua cờ hòa nhé).
"...tích lũy 5s sẽ hợp lý hơn..." hợp lý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nếu quả thật có những trường hợp ưu thế mà bị thua, dù đã xin hoà thì bên thắng có thể coi là thiếu tinh thần thượng võ của cờ tướng. Chắc do quá ham thành tích nên họ không chấp nhận hoà, nếu đúng là kỳ thủ thì nên đồng ý hoà ở những ván đó.
Thiếu tinh thần thượng võ như ko sai luật , thế mới đau chứ . Chỉ trách người ta chơi ko fairplay thôi chứ ko cấm được , thế mới bảo là do ban tổ chức thôi , cho tích lũy vài s thì có phải ko bao giờ phải cãi nhau ko ?
Giả sử Khánh Ngọc thượng võ đồng ý hòa với Trung Kiên, thử hỏi nó về nhà thì Vợ nó có vít cổ nó xuống không ?. ( Trường hợp này cũng tương tự thế với Tuấn Ngọc)
Thời gian là 1 phần quan trọng của ván cờ, vì vậy không thể kêu ca, oán thán ai được.
Bảng xếp hạng hệ số ELO của các kỳ thủ
http://c.upanh.com/upload/2/659/UK0.6741270_36223_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/2/659/CM0.6741266_36223_1.jpg
Thật buồn khi chiến thằng không thuộc về HƯƠNG ,nhưng điều đó cụng dễ hiểu thôi vì HƯƠNG là đệ tử của ''ĐƠN KIẾM DIỆT QUẦN MA'' PHAN AN ,thời đại này thì cờ củng như bóng đá vậy củng đòi hỏi tính tập thể ,tính chiến thuật cao.VÍ HƯƠNG như một con sư tử hùng mạnh nhưng nếu gặp phải một đàn LINH CẨU thì hậu quả thế nào thì chúng ta đều biết .XIN HẾT
theo quan sát riêng cua tui la tên Kiên con na`y bán độ.trong cả ván nó cứ ngâm đồng hồ chờ cho bằng giờ mới đi.chắc 2 thằng Ngọc,Kiên thỏa thuận thắng kiểu đó sẽ ko bị ai nghi ngờ.
chỉ tiếc cho PQH ko "đi đêm" với thằng Kiên trc.(hoặc ko bit điều,ko chịu nhả vài T cua giải nhất ra,cứ nghĩ thằng K đánh vô tư)noi chung Hương kém "đòn" thi ko nhất đc la phải
Một số hình ảnh tại lễ trao giải
http://c.upanh.com/thumb/700/6740397.jpg
http://c.upanh.com/thumb/700/6740400.jpg
http://c.upanh.com/thumb/700/6740256.jpg
khoailacvuong
Junior Member Tham gia ngày: Jan 2010
Bài gởi: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
--------------------------------------------------------------------------------
Trích:
Nguyên văn bởi gacutduoi
theo quan sát riêng cua tui la tên Kiên con na`y bán độ.trong cả ván nó cứ ngâm đồng hồ chờ cho bằng giờ mới đi.chắc 2 thằng Ngọc,Kiên thỏa thuận thắng kiểu đó sẽ ko bị ai nghi ngờ.
chỉ tiếc cho PQH ko "đi đêm" với thằng Kiên trc.(hoặc ko bit điều,ko chịu nhả vài T cua giải nhất ra,cứ nghĩ thằng K đánh vô tư)noi chung Hương kém "đòn" thi ko nhất đc la phải
Trùi ui thằng này nói ngu quá.Với trính độ của bọn này chỉ cần cố tình đi non 1-2 nước là đủ thua rùi.cần gì phải tập trung đánh đên mức khốc liệt thế làm gì.Cố tình đi kém để thua có phải là ko bị ai kêu gi ko.Viêc gì phải đánh khổ thế chú
mày ngu lắm.2 thằng đó bảo nhau fai đánh như thật,.chơ` cho gần hết giờ rui ngồi im chờ kim rụng,như vậy khó bị nghi nhất.đánh non khán giả bit ngay.thăng
$ trong túi chắc roi. 2 thằng Ngọc Kiên ma oanh nhau thật thì mới là 2 thằng ngu
Phát ngôn kiềm chế một tí đi các bro ơi.
cuộc đấu ở đống đa đã chính thức kết thúc thôi thua keo này ta bày keo khác rất xin lỗi anh em kỳ hữu ở trận cuối tiếc thật không có sự tham gia của đội quảng ninh
lạ thật sao mình lại bị nhiều người ghen tỵ tài năng , nhưng chính thế mình mới phát triển
đêm qua với lòng cay cú trần tuấn ngọc đã luyện được võ công mạnh nhất từ giờ trở đi đừng có đùa với sức mạnh của trần tuấn ngọc ,qua tết sẽ lên khiêu chiến với một vài cao thủ của hà nội để thể hiện đẳng cấp
trần tuấn ngọc tuyên chiến nguyễn khánh ngọc thời gian tùy anh em sắp xếp mục đích giao lưu học hỏi
Khóa nick Trantuanngoc vì :
Post bài quá lan man và không đúng chủ đề , post quá nhiều bài vô ý nghĩa !!!
Chúc mừng Quang Trung lên ngôi vô Địch. Vào những phút cuối cùng Đại tướng Vũ Huy Cường của QT đã kịp thời tỏa sáng , khẳng định lại đẳng cấp khi thắng liên tiếp 2 ván cuối cùng trước 2 tướng của Tây sơn Tùng con và A Khoa . Mong rằng các giải sắp tới tâm lý của lão HHT này ổn định hơn nhé
[QUOTE=trantuanngoc;36971]trần tuấn ngọc tuyên chiến nguyễn khánh ngọc thời gian tùy anh em sắp xếp mục đích giao lưu học hỏi[/QUOT
Thằng em không phục hả . Cờ tường Hà nội từ khi Vũ Quân mất đi không còn cao thấp nữa rồi . Chơi cờ bây giờ được thua là do Đỏ Đen mà em ! Kể cũng buồn thật .
Bậy nào , hà nội giờ Đào Cao Khoa là cao nhất , thử hỏi xem ai dám đánh bằng với Đào Cao Khoa ? Kể cả Phạm Quốc Hương gặp Khoa cũng nằm . Còn cái vụ đánh giải thì khó nói lắm , đôi khi người vô địch ko phải là người thực lực mạnh nhất mà do may mắn nữa . Thấy Trần Tuấn Ngọc thách đấu Khánh Ngọc cũng đủ biết là Ngọc con trên cơ rồi .
Giải vừa rồi có thể nói Phạm Quốc Hương xứng đáng vô địch nhất nhưng anh ko có người hỗ trợ nên chỉ về nhì .
Cá nhân tôi đánh giá Phạm Quốc Hương đang mạnh nhất !!!
Themgaidep cũng bỏ phiếu cho Phạm Quốc Hương mạnh nhất.
Đúng, thời gian là một phần của cuộc chơi, tất cả luật lệ đã rõ ràng từ trước khi giải bắt đầu. Mọi kỳ thủ đều phải chấp nhận, không có gì gọi là không fairplay cả. Thắng ván cờ bằng chiếu bí hay thắng bằng thời gian cũng là THẮNG!
Khánh Ngọc đã xứng đáng với chức vô địch vì những ván thắng thuyết phục và vì một chiến thuật phân bố thời gian hết sức hợp lý.
Nói thế mà cũng nghe được , chả ai coi trọng cái ván thắng mà đáng nhẽ thua chặt rồi cứ đi cho hết giờ để bên đáng nhẽ thắng thành ra thua cả , tinh thần mã thượng để đâu . Thắng những bàn như vậy người thắng có tự hào nổi ko , ko ai chê trách những người thắng như vậy nhưng nói là thắng do phân bố thời gian hợp lý thì khó ngửi lắm , phải bảo thắng là do may mắn , ko lẽ phân bố thời gian hợp lý thì bắt đồng hồ bên kia chạy nhanh hơn được à ?
Ở đây không nói đến thắng thua do may mắn này nọ . Mà buồn nhất cho các giải đấu ở Hà nội là luôn có kẻ bán người mua điểm của nhau với nhiều hình thức . Có những người điểm rất cao nhưng đến những vòng cuối vẫn tìm cách liên hệ đối thủ của mình để mua . Không có tự tin hay nói cách khác bán rẻ phong cách không xứng đáng là danh thủ Hà thành .
Qua giải này tôi rất khâm phục kỳ thủ Nguyễn Anh Quân BCA phong cách đáng để cho làng cờ HN học hỏi . Khi thế cờ chỉ còn 2 nước nữa là Quân thua , đối thủ của anh đề nghị xin thua và ký biên bản cho anh thắng để anh có cơ hội giải nhất cá nhân sau đó chia giải vì đến thời điểm này Quân đang dẫn đầu . Nhưng Quân thẳng thắn trả lời không cần và nhận mình thua , để rồi mất giải . Mặc dù giải thưởng cho vị trí số 1 là gần 20 triệu 1 giải thưởng lớn nhất chưa từng có tại HN do các nhà hảo tâm tài trợ . Cái đáng để khâm phục nữa là hoàn cảnh của Quân hiện nay không phải là dư dật , phải lo toan cuộc sống vô cùng vất vả . Vậy mà ............
Đây mới đúng là Danh thủ Hà Thành . Chúng ta có quyền tự hào về người anh em này