Đệ đã có mặt ở Hà Nội , vui thú Điền Viên huynh nhé :)) !!!
Printable View
Đệ đã có mặt ở Hà Nội , vui thú Điền Viên huynh nhé :)) !!!
Phải nói là ngày hôm nay mình quá may mắ khi thời tiết ưu đãi , lúc anh về cách Đơn dương 10km , cu Gôn gọi điện đem áo mưa xuống trương cho nó vì trời mưa quá lớn trong khi lúc đó tại vị trí đó vẫn còn khô ráo , về tới thị trấn Dran mới thấy mưa -và mưa rất lớn nữa là khác . Nếu ngày hôm nay mưa sớm thì chỉ nước uống thêm 1 chai nữa chứ chả dung dăng dung dẻ đi đâu được .
2 thằng này quá vớ vẩn, chẳng câu được con cá nào...:tlkhocloc, mất mặt anh em :cuoideu
Chơi quá vui , và ảnh quá đẹp ! Em xin cám ơn bác Gà, bác dethichco cùng anh Di đã tiếp đón thật nồng hậu :hoa2 !
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc.... (vì cỏ quá nhiều cỏ :)) )
Mấy anh em vào vườn nhà ai hái trộm trái cây kìa.:tlbc
Ngon quá trời luôn, chuyện trò rôm rả :))
https://lh3.googleusercontent.com/-x...1/IMG_3940.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-K...1/IMG_3946.JPG
Có tấm 5 người nhưng do con bé tiếp viên chụp - bấm 5 tấm nhòe hết cả năm vì không chịu nổi sức hút của nhưng "mỹ nam tử " hehehe
nên tấm cuối này phải đưa hình ảnh anh phó nháy - nhân vật thứ 5 trên bàn nhậu :D
Em rất thích không gian khu nhà bác Gà, ngôi nhà trước cũng đã xem. Nhà phải có Vườn, cây cối, hoa, muông thú ở với thích.
Sáng dậy ra ban công, hút điêu thuốc, đi chân đất ra vườn cảm giác được tất cả hơi đất mùi hoa, những dọt sương đêm còn đọng trên ngọn cỏ.
Ở Hà Nội sau này có điều kiện em cũng trồng thêm mấy dàn hoa giấy, giỏ lan, lên gác thượng nuôi mấy con chim, khi về già lại tec về quê vui thú điền viên thôi.
Nếu không có những thay đổi trong chuyến đi, có khi em sẽ có mặt trong những bức ảnh cùng anh Cadan và Trang tơ đấy bác Gà ạ :tlkhocloc . Nhưng Có duyên sẽ có ngày gặp mặt đúng không bác Gà. Em cùng chia sẻ nuối tiếc với bác :battay .
Cùng khám phá hành trình đi làm ...ngư tặc của cha con lão Gà cồ :))
Để đi câu suốt mùa hè , 2 cha con lão ấy phải trèo đèo , lội suối như thế này để buông cần trên đập Đa nhim.
https://lh4.googleusercontent.com/-b...1/IMG_3984.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-M...1/IMG_3985.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-m...1/IMG_3986.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-q...1/IMG_3987.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-D...1/IMG_3988.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-t...1/IMG_4019.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-4...1/IMG_4020.JPG
Chỗ lão Gà là phải sắm thêm khấu súng săn mà bắn cò , nhìn thèm quá cơ ;)) .
Hơi tiếc thời gian quá ngắn chứ không cũng phải câu vẹt cái đập Đa Nhim mới hài lòng được , ke ke !!!
Rất vui được đón tiếp và làm quen với Trang và Trung về với đất Dran. Chỉ có điều hơi buồn là xem hoài nãy giờ mà chẳng thấy cái mặt mìn đâu trên hình. Hehe, Bác Gà an ủi bằng cái pic nằm phểnh ra xa lắc xa lơ ơ ơ ... Cũng may là cha983ng thấy cái mặt ... hehe. Đính chính với Trang là tên mình là Di chứ không phải Duy.
Nhìn mọi người vui vẻ thấy thèm quá, không biết khi nào được như các bác bỏ lại cuộc sống bon chen sau lưng, làm những việc mình thích, gặp gỡ những người bạn chi kỷ........mong rằng thời gian tới đệ sẽ được diện kiến các huynh
Thăm chùa Giác Nguyên Tổ Đình Tứ Sắc Giác Nguyên Tự
https://lh4.googleusercontent.com/-v...1/IMG_3956.JPG
Hết sức thành kính :
Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà câu chi nẫm đát điệt tha
Úm, chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề ta bà ha
https://lh4.googleusercontent.com/-7...1/IMG_3972.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-j...1/IMG_3953.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-c...1/IMG_3959.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-H...1/IMG_3962.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-7...1/IMG_3969.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-6...1/IMG_3963.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-M...1/IMG_3968.JPG
(dung nhan phó nháy lenguyendi - thế này thì không kiện tụng gì nữa nhé)
đã thành hình thế này thì đúng là đi trong đam mê thì không việc gì phải nuối tiếc a Trung àh! e Trang có người a như thế tuyệt quá e! a cũng thích đi chơi nhưng k có điều kiện đi dịp vừa rồi! k biết ae có qua An Phát k? :)
Đường đến Đơn Dương :
Thung lũng hoa :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...53_574_574.jpg
Điểm dừng chân thăm Mr Wiliam Cường :)) :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...55_574_574.jpg
Hoa trên hàng rào đường vào nhà lão Gà :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...35_574_574.jpg
Vườn xương rồng Lâm Nguyên Thao :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...72_574_574.jpg
Nhà cũ kiêm lớp dậy thêm đã bị giải tán ( nhà nước cấm mà ) =)) :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...38_574_574.jpg
Tủ đồ nghề của ngư tặc :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...42_574_574.jpg
Cành dâu nhà ngư tặc :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...32_574_574.jpg
Cành bé nhưng củ to =)) :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...34_574_574.jpg
Rất nhiều hồng nhưng cấm thấy mời được 1 quả :(( :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...76_574_574.jpg
Mặc dù đã gợi ý nhưng không ăn thua :( :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...90_574_574.jpg
Hàng rào sơn trắng ( biết chơi ) :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...36_574_574.jpg
Xích đu và dàn hoa giấy :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...79_574_574.jpg
Bên cửa nhà , huynh và đệ :
http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/ori...29_574_574.jpg
Nhìn vào mấy tấm hình có thể nhận ra ngay bác 6789, anh Trung, Trang, và Thanh. Các bác còn lại mình chịu...hehe. Không biết tên luôn. Bác nào rảnh ghi chú vào mấy tấm hình cho mình biết quý danh luôn thể.
Khi nào có dịp về Việt Nam chơi còn biết quý danh để chào hỏi các bác nữa chứ...khà khà. Trông thấy mấy tấm hình có vẻ như cùng một gia đình vậy. Thật thân thiện và huynh đệ lắm cơ chứ.
Chỉ có mình bên đây chẳng ma nào chơi...hehe. Qua đây đã lâu mà cũng chưa có dịp về thăm quê hương...
Chúc các bác được mạnh khỏe và nhiều niềm vui nha.
Trung cadan "dìm" lão Gà ghê quá.:cuoideu:cuoideu:cuoideu
Ngồi đây có nghe thấy con chim hàng xóm lão Gà hót không em :nemgach
http://www.thanglongkydao.com/quan-c...ieng-chim.html
[QUOTE=Congaco_H1R5;271038]Đời thật thanh cảnh -( Ngư tặc đập Đa nhim )
[CENTER]https://lh6.googleusercontent.com/-x...1/IMG_3991.JPG
KHi Trung-cadan chuẩn bị đi Đà lạt, em hỏi có thăm bác Gà o? Trung nói: Việc chính là đi Đà Lạt, Bác Gà trái đường khó gặp.
Hôm nay nhìn thấy tấm ảnh này, lỡ buổi câu cá buồn thật!:botay
Bác Gà cho em hỏi: Nước hồ phải trong, sao chỗ của Trung đục vậy? Không lẽ Trung lấm bẩn trên đương đi làm đục hồ?:angel
Thân tặng anh ! Chúc anh luôn vui khỏe - hạnh phúc
Nhất định có dịp em sẽ đi câu cùng anh :D
Cảnh đẹp và nhạc hay quá , cảm ơn Alex nhiều - Nhất định anh em mình phải cùng đi câu 1 chuyến :))
https://lh5.googleusercontent.com/-v...1/IMG_4007.JPG
Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
Một Hà Nội ngây ngất nắng
Một Hà Nội run run heo may
Dạ khúc đêm nay
Một mình em,
Một mình ta
Tiếng lá rơi...
vô tình bên khung cửa
Em bơ vơ,
Ta thẫn thờ mong nhớ ....
Đây mới là tấm ảnh đầu tiên khi Trung và Trang ghé Dran , có một thông báo quan trong cần post lên diễn đàn - trước khi vui chơi không quên nhiệm vụ.
Nhìn mấy bức hình này mỗi Trung cá dán biết ăn mặc nhất khi đi câu cá he he
Mấy bác như bác Gà, Trang tờ bác bạn bác gà toàn sơ mi đóng thùng.
Đi píc nick dã ngoai các bác cứ quần sóc, áo phông vừa tiện lợi hơn
Em đi chơi mỗi cái quần đùi, cởi trần luôn thô,khi vớt cá em cởi quần sóc luôn vớt cá
Đùa tý bác Gà đừng tránh nhé he he
Chiếc nhà gỗ thật đáng yêu :
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...65_574_574.jpg
Huynh đệ phiêu ;)) :
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...82_574_574.jpg
Đốt lửa nướng cá :
http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/ori...18_574_574.jpg
Ông Trung lần sau sắm cái quần đùi có nhiều túi vào tý, chỗ đặt máy ảnh, điện thoại, ví tiền là ngon thôi, cởi trần mặc mỗi cái quần đùi đó thôi nhưng nhớ mặc cả sịp nhé, lúc câu được con cá to cởi mặc mỗi sịp bắt cá thôi có ai đâu mà ngại
Nhớ hồi em còn bé, sống với ông nội hai ông cháu có một cá vó bè cất cá hàng đêm.
vó bè như thế nào chắc anh em bây gờ ít người biết, láo chốt miêu tả sơ qua cá vó đó chiều dài và rộng khoảng 3m thỉnh thoảng kéo 1 cái.
Vào hôm não bão, nước sông ngập đến bờ, cá các ao hồ bị ngập tràn ra các sông hôm đó chỉ vài phút kéo đã bắt được khá nhiều cá to.
Ban ngày thì hai ông cháu còn để quần áo xuống bắt cá chứ đêm chả có ai là toàn cời truồng xuống, mình hồi đó còn bé nhìn cái ấy của ông còn thắc mắc sao ông to thế y như bố cháu
Ông nội mình dân tây học của Pháp lợn nên cái này cực thoáng luôn, giải thích cặn kẽ này nọ.
Mỗi đêm cá cất được có dám ăn đâu, con cá nào to thì đi chợ bán đong mấy cân gạo.
Mấy con cá nhỏ đem về kho mặn ăn dần
Tí mới nướng , giờ nhóm lửa làm hàng đã , không được đi sinh tính đố kỵ soi mói :cuoihihi !!!