chiến đấu đến cùng chứ!!! cờ tướng bên TQ nhìn hòa chắc mà họ cứ chém ầm ầm đến khi hòa hết cây mới thôi.Sao các kỳ thủ VN vòng này hơi 1 tý đã hòa vậy???
Printable View
chiến đấu đến cùng chứ!!! cờ tướng bên TQ nhìn hòa chắc mà họ cứ chém ầm ầm đến khi hòa hết cây mới thôi.Sao các kỳ thủ VN vòng này hơi 1 tý đã hòa vậy???
17 27 Mong Nhi BPH 3 --3 Nguyễn Phương Hùng BPH 42: 1-0
6 4 Trần Quốc Việt BDU 4 --4 Võ Văn Hoàng Tùng DAN 16: 0,5-0,5
5 12 Trần Văn Ninh DAN 4½ --4½ Lại Lý Huynh CMA 13: 1-0
19 22 Nguyễn Quốc Tiến BCA 2½ --2½ Nguyễn Anh Hoàng BDU 19: 1-0
3 2 Nguyễn Thành Bảo HNO 4½ -- 4½ Bùi Dương Trân BRV 23: 1-0
Năm nay tình hình khá căng thẳng .Huynh đã tụt lại đáng tiệc quá.Hy vọng anh sẽ tìm lại được phong độ .Anh Bảo thì đã tiến lên được tốp đầu rồi.Chúc mừng
Trần Văn Ninh (DNA) tiên thắng Lại Lý Huynh (CMA)
Thật ra nếu 2 người đó đã đồng ý hòa thì dù có đánh nữa hay không thì cũng vậy thôi.Thôi thì bắt tay hòa cho sớm để còn nghỉ ngơi dưỡng sức đánh những vòng sau ^^
Lão tướng Trần Văn Ninh chơi rất kinh nghiệm, chọn ngay khai cục sĩ giác pháo khiến cho Lại Lý Huynh một lần nữa nếm trái đắng mang tên sĩ giác pháo. Muốn thành cao thủ tuyệt đỉnh phải tinh thông thập bát ban võ nghệ giống như Hồ Vinh Hoa vậy.
Nguyễn Thành Bảo (HNO) tiên thắng Bùi Dương Trân (BRV)
ơ đây nhiều trình độ khác nhau nên ngươ ta chưa nhân ra cục diện hòa nên hoi ấm ức.nhu trân uông duong bac va lâm chỉ cần uong duong di nước mã 3.1 đấu pháo là hòa rồi đấu thủ nên đi tiếp mấy nước nủa thì hay hơn vả lai họ chưa quen ơ trên mang đang nhiều người xem .nên đề nghi CQX nói cho mấy anh em thi A1 rỏ là họ đang đanh cho nhiều ngươi xem đó
Kiểu khai cục của Nguyễn Thành Bảo quả là hiếm thấy. Đã có Tiền bối nào khai cục thế này chưa ?. Hay đây chỉ là nghiên cứu của riêng Bảo
Nhìn chung thì ý thức của các vdv Việt Nam còn kém mà!
Mình chưa chuyên nghiệp và các kỳ thủ cũng ko thể nào sống được với đồng lương và giải thưởng.
Hy vọng trong tương lai sẽ xã hội hóa cờ tương. Có nhiều doanh nghiệp tài trợ thì mới hy vọng cải thiện được hình ảnh 1 kỳ thủ.
Ở Trung Quốc 1 kỳ thủ trong mắt mọi người là "tiên sinh" được người đời kính trọng và thu nhập kh1 cao. Còn việt Nam, 1 kỳ thủ trong mắt mọi người là 1 kẻ vô công rỗi nghề và suốt ngày đi chăn gà, vịt (dù là đại bộ phận thôi). Thật đáng buồn! Chỉ có những người đam mê cờ tướng như bọn mình mới có được sự tôn trọng với họ.
Nếu xét về lực cờ thì Lại Lý Huynh dường như không thua kém bất kỳ ai hiện nay ở Việt Nam kể cả là Nguyễn Thành Bảo nhưng dường như "Âu Dương công tử" Lại Lý Huynh lại khá vô duyên với giải A1 toàn quốc thì phải.Nhớ lại năm trước ở Bình Dương,Lại Lý Huynh trước giải cũng được kỳ vọng rất nhiều khí thế hừng hực ai cũng phải nể trọng nhưng rồi rốt cục kết giải A1 2009 vẫn bật khỏi Top 8 quốc gia.Vòng 8 này Lại Lý Huynh hậu thủ thất bại trước Trần Văn Ninh khiến không ít người phải bất ngờ bởi Huynh đã có 1 cú chạy đà hoàn hảo trước đó.Lại Lý Huynh nổi tiếng là 1 tài năng trẻ rất chịu khó nghiên cứu sách vở tài liệu và phần mềm,kỳ nghệ tiến bộ rất nhanh, và nghiễm nhiên trở thành 1 niềm hy vọng lớn nhất của ĐTQG Việt Nam ra quốc tế sau này.Tài năng của Huynh đã được nhìn nhận khi có thể đánh hòa với rất nhiều đại cao thủ TQ như Triệu Quốc Vinh,Hứa Ngân Xuyên,Tưởng Xuyên,Trần Hiếu Khôn...vv nhưng khi thi đấu nội bộ lại vẫn có thế thất bại trước tay các lão tướng quân đã xế chiều như Trần Văn Ninh.Trường hợp của Huynh không khác gì Uông Dương của Trung Quốc cả hic hic :D.Kể ra mà cái tên suốt ngày hihihehe Trần Tuấn Ngọc kia mà nó chịu khó bỏ công xem cờ,nghiên cứu SW và khắc chế được cái tính trẻ con,bốc đồng đi thì làng cờ Việt Nam còn có thêm Nam Bắc thiếu hiệp kỳ nghệ toàn tài ít ra trong tương lai còn có nhiều hy vọng.Mong là sau này sẽ có cuộc tỷ thí quốc tế đầy thú vị giữa Lại Lý Huynh-Trần Tuấn Ngọc đại diện cho Việt Nam đối đầu với Vương Thiên Nhất-Trịnh Duy Đồng đại diện cho Trung Quốc thì hay biết mấy hehe :D
4 20 Phạm Thu Hà HNO 4 --3½ Lê Thị Hương HCM 12: 0-1
5 17 Chu Thu Trang HNO 3 --3½ Trần Tuệ Doanh HCM 7: 0-1
8 15 Phan Quỳnh Như HCM 2½ --2½ Nguyễn Thị Nhật Thực BPH 19: 1-0
Xem ảnh thấy anh Cường đánh trận Pháo đầu mã đội hoành xa vậy mà ván đó sao lâu kết thúc thế nhể.
Ván Bảo - Trân. Nếu nước thứ 5 anh Trân đi xe 2 tấn 7 thì có được không ?
8 18 Nguyễn Hữu Hùng BPH 4 -- 4 Trần Chánh Tâm HCM 7: 0-1
Kiện tướng Trần Văn Ninh đánh 1 ván cờ rừng quá.Lại Lý Huynh tiếp tục bại trận khi gặp phải Sĩ Giác Pháo.Bác Trần Văn Ninh quả nhiên là 1 quái kiệt giang hồ,có rất nhiều đòn phép,biết trước đối thủ rất thạo khai cục nên đã dựa vào khả năng trung tàn cao siêu của bản thân,cố tình xé sách,đi cờ hết sức kỳ lạ nhằm đưa cả 2 vào 1 cuộc hỗn chiến phức tạp rồi nhân thể "thừa nước đục thả câu" giành được thắng lợi.:D.Ngoài ra em cũng có 1 thắc mắc nhỏ là trong ván đấu Nguyễn Thành Bảo tiên thắng Bùi Dương Trân vừa đăng trong khai cục của Bảo ở nước thứ 5 sau khi Bảo nhảy M2.3 sao bác Trân không đi X2.7 đè Mã gây khó chịu cho đối phương nhỉ ???.Đoạn sau Bảo đánh ghê quá không bàn nữa.Có bác nào cao thủ xin chỉ giáo giùm cho :D
Thành viên này nói cũng đúng. Nhiều giải quốc tế có những ván chỉ hoà sau chưa tới 20 nước. Tuy nhiên khán giả bao giờ cũng muốn những trận chiến tới cùng, dù sau 100 nước kết quả cuối cùng không thay đổi với ván chưa tới 20 nước.
Tôi cảm phục Hoàng Thanh Trang ở giải cờ vua cá nhân châu Âu vừa rồi, 2 ván cuối dù hết hi vọng lọt vào top đầu nhưng Trang vẫn cố đánh mỗi ván hơn 40 nước, đến kết cục tàn mới chịu bắt tay hoà, dù có thể giao tranh mỗi ván 20 nước rồi hoà luôn, đỡ mệt mỏi mà kết quả cũng vẫn vậy.
17 h 22 phút chưa có kết quả ván của anh Cường; dễ thua quá vì anh Cường mình là chúa hay cuống cuồng vào những phút cạn giờ thế này. Cảm thấy lo lo..
Em lại nghĩ LLHuynh thua ván này do muốn thắng nhanh TVNinh. Qua nước cờ P5.4 chém Tốt đầu hơi khinh suất, về cơ bản là nước thực lợi nhưng sẽ mất nước di chuyển Pháo về, Huynh lại là người đi sau, đồng thời trung cục Huynh còn di chuyển con P5 1 nước nữa. Huynh công lực có thăng tiến nhiều nhưng vẫn còn sự nôn nóng của tuổi trẻ (muốn đòi lại 1 điểm đã mất từ tay Lâm tay dài) trước mặt là TVNinh già dặn giang hồ. Huynh đã bị lạc vào "ma trận".
Hehe,Bình Phong Mã cổ điển sở trường hậu thủ của "Dương Thành thiếu soái" Lữ Khâm đã được anh Tâm vận dụng thành công trong ván đấu với Nguyễn Hữu Hùng.Chúc mừng anh đã thắng lợi.Vẫn còn 2 ván nữa,tiến về phía trước giành điểm lọt vào Top 3 thôi anh ơi :D
1 6 Hoàng Thị Hải Bình HCM 4½ -- 5 Nguyễn Hoàng Yến HCM 2: 0,5-0,5
2 1 Ngô Lan Hương HCM 4½ --4½ Lê Thị Kim Loan HNO 14: 0,5-0,5
11 21 Hồ Thị Minh Tuyền BPH 2 -- 1½ Trần Thị Hạnh HNO 13: 0-1
6 10 Bùi Châu Ý Nhi HCM 3 --3 Nguyễn Phi Liêm BCA 5: 1-0
@tranbinh: trận giữa Hà Mai Hoa vs Nguyễn Thị Bình chưa xong nữa à :D
bảng nữ còn thiếu kết quả mỗi trận đó.
11 6 Đào Quốc Hưng HCM 3½ --3½ Bùi Quốc Khánh DAN 29: 0,5-0,5
7 43 Phùng Quang Điệp BPH 4 -- 4 Tôn Thất Nhật Tân DAN 5: 0-1
13 40 Nguyễn Văn Dũng QNI 3½ -- 3½ Nguyễn Huy Lam HCM 21: 0,5-0,5
15 24 Võ Văn Chương DAN 3 --3 Ngô Ngọc Minh BPH 34: 1-0
16 25 Tô Thiên Tường BDU 3 --3 Nguyễn Ngọc Tùng BCA 38: 0-1
20 32 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM 2½ -- 2 Trần Văn Thành BPH 37: 0,5-0,5
7 11 Hà Mai Hoa BCA 3 --3 Nguyễn Thị Bình HNO 8: 1-0
A. Trân nếu đi nước X2.7, tôi nghĩ không có lợi. Bỡi vì Bảo đã có pháo 6, khi cần thiết có thể thối 2 giữ Mã. Hơn nữa, nếu chơi như thế, cánh trái của Trân rất yếu.
2 20 Vũ Hữu Cường HNO 5 --5 Võ Minh Nhất BPH 8:
10 1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM 3½ -- 3½ Nguyễn Anh Quân BCA 17: 0-1
ko rõ ván Vũ Hữu Cường vs Võ Minh Nhất đến đâu rùi nhỉ mà cái kiểu óanh cộng time nè ít khi có hết giờ lắm .Chắc cũng xong rồi đợi kết quả của tranbinh thôi ;))
Nghe thông tin từ chiến trường báo về là anh Cường ở thế chỉ hòa với thua :( !!!
chúc mừng Trần Chánh Tâm đã thắng , còn mấy ván cuối chém nốt đi nhé ldtk , bất kể đối phương là ai chém hết nhé , hình như mấy vòng sau gặp Huynh hay Bảo gì đó , phải chém cho nặng tay mới được nhé he he .
Tiếc quá anh Điệp uyển chuyển thua Nhật Tân rùi xem ra khó có hy vọng đánh Phương Trang vẫn đợi kết quả ván Hữu Cường vs Minh Nhất
em thấy khoái cách đánh của bác Trần Van Ninh quá ! Tôn Thất Nhật Tân nhìn tướng đã quá không thua gì Phạm Tuấn Linh của Hà Nội và Ngô Quý Lâm của Đài Loan . Dân cờ ai cũng được thế này thì thích nhỉ ! Bác Lâm tay dài nhìn ốm quá , nếu kéo tay thì tôi chấp 10 ăn 1 , Uông Dương Bắc cũng ốm nhom . Bác Tâm thì hơi mủm 1 chút nhờ "lẩu dê" . Bác Nguyễn Phùng Xuân tướng nhìn ok phết , chắc chắn không dưới 10 chai .