4 hoặc 6 ván cho đẹp :)
ủng hộ vậy thôi chứ em biết mấy kèo như vầy 80% là ko thành.
Printable View
4 hoặc 6 ván cho đẹp :)
ủng hộ vậy thôi chứ em biết mấy kèo như vầy 80% là ko thành.
Lôi thôi lằng nhằng quá cơ.Rút gọn lại là 4 ván / 2 ngày.Nói đi nói lại rồi chẳng đến đâu cả,TTN cờ cao như thế mà ngại thì e cũng xem lại mình đi.Tôi nghĩ TTN cao như thế chắc chả ngán đâu.Cao thủ HN chẳng ngán ai ngán gì ông Lại Việt Trường vừa ở Bệnh Viện về TTN nhể ?
Nói đi nói lại, các lần ghép độ có lần nào thành công đâu?2 ván hay 4 ván thì khác gì nhau.Thích thì 2 ván đánh trong chủ nhật và 2 ván nữa đánh trong chủ nhật tuần sau.Có thế mà cũng phải lưỡng lự.
Mong hai kỳ thủ giữ sức cho những trận đánh lớn hơn!
ở sài gòn người ta thách đấu giống như vậy là 1 ván ít nhất 3 triệu . mà nói là làm liền .sao hà nội cứ kỳ kèo hoài vậy nhỉ.phô trương mà không thấy cái gì
Trần Tuấn Ngọc chỉ được cái nói phét khoe khoang bản thân thôi lúc có đấu thủ ngang tầm rủ đánh thì lấy lý do không dám đánh khi khong có người rủ đánh thì lên đây chém gió . TTN đúng là thần chém gió siêu ảo .
Các bác cũng đọc loạt bài "Cuộc đời phiêu bạc của DQL" của bro Inter rồi đấy, tôi thấy trong seri đó họ toàn thách đấu 10 ván không à, có ai chơi 2 ván mà phân cao thấp bao giờ. Nếu phân cao thấp thì phải chơi tầm 10 ván, còn nếu muốn quánh ăn tiền thì ván nào chung ván đó cho lẹ, 1 ván tầm 2,3 chai gì đó, muốn nghỉ chừng nào nghỉ, chuyện cờ bạc mà
Vụ này có xu hướng giống vụ
"Tuấn Ngọc thách đấu Tuyên Vĩnh Phúc"
Thực ra thì trận thách đấu này về danh dự nhiều hơn là tiền bạc. Vì lúc trước Tuấn Ngọc có thắng Việt Trường, nhưng thắng ở Cờ Hội. Mà cờ hội thì có cả 100 người gà. Vì vậy ý nghĩa cao thấp là không có.
Tuy nhiên sau vụ này thì bác Tuấn Ngọc sẽ không còn bệnh nổ, kể cũng tốt cho bác ấy.
Tôi đùa thôi, không có gì đâu, bác Tuấn ngọc đừng buồn nha.
Trần Tuấn Ngọc chắc biết mình chịu không nổi với Lại Việt Trường nên cũng có lí do để rút lui. rút thì không bao giờ tiền bộ được. Giống như rùa thôi. mình cũng mong muốn trận đấu được diển ra, làm gì mà kỳ kèo quá, giống như ngoài chợ, đã là cao thủ thì lẽ ra chơi mấy ván cũng được hết , có gì phải ngại, còn yếu thì đừng to kèn, xấu hổ lắm.
-Liễu Thăng sẵn sàng chấp nhận đánh độ với đệ nhất cao thủ Nam Ninh thiếu hiệp gì gì đó Trần Tuấn Ngọc một cách sòng phẳng mà không cần Ngọc chấp gì cả.Địa điểm tùy em Ngọc lựa chọn.Thể thức chơi là chơi đúng 30 ván cờ chậm đánh đồng hồ.Mỗi bên có 1h-1,5h.Mỗi ván độ là 300k.Và phải đặt tiền đầy đủ cho 30 ván tức là 9 triệu luôn.Có thể mời người khác làm trọng tài cho trận đấu luôn.Thời gian chơi độ sẽ từ đêm ngày 29/04 tới đây và kéo dài đến hết ngày 01/05.Nếu Tuấn Ngọc chấp nhận thì hãy liên lạc qua số DT sau:0987432978.
Với viêcj nhiều cao thủ thách đấu. Mà chú ngọc chả đám chơi. Nể thật.
Mình thấy phong cách của Tuấn Ngọc rất giống với Mourinho, trong bóng đá. Mou là một người cá tính. Nói được làm được.
Ngọc giống Mourinho ở khoản nói được, và tui cũng hy vọng là cậu cũng có thể giống ở khoản làm được nữa.
Chứ mà lúc nào cũng ca vang bài ca.
Đông tà, tây độc, nam đế, Bắc cái, Trung Trương Tấn Ngọc, thì có giống nào một kẻ du mục suốt ngày chỉ đi theo đàn trâu.
ặc ặc, chơi 30 ván cờ chậm trong mấy ngày ko ăn ko ngủ sao :( chơi vậy hại sức khỏe lắm các bác :D
tôi nghĩ rằng đánh phải từ 4 đến 5 ván trở lên mới biết được cờ ai hơn, chứ chỉ 1 hoặc 2 ván thì không phản ánh chính xác sức cờ vì đường dài mới biết ngựa hay, các giải vô địch cờ tướng mới phải đánh nhiều ván như thế... ai thấy đúng ủng hộ cái
anh em thông cảm!! Ku tuấn ngọc nó sợ rồi!! để em nó về nhà bú mẹ thêm tý sữa. Mong rằng em nó cứng cáp thêm để ra giang hồ đua tranh với mọi người!!thân ae!
kịch bản hoàn hảo quá hay hay hay TRần Tuấn NGọc không sợ bất kỳ trường hợp nào
Theo ý tôi chia đôi ra bên 2 bên 4 thì đánh 3 ván đi.Thắng là thắng Thua là thua quan trọng nhất là phải được lòng "dân" bằng chính phong cách chơi cờ và quan trọng nhất vẫn là lối sống và tư cách của mỗi kỳ thủ.Ở thời điểm hiện tại nếu TTN không thay đổi thì có cao cờ thật nhưng mọi người vẫn "khinh" khỉnh thôi.
oh!! em tuấn ngọc nó ko nghĩ vậy kìa!! Anh em nghĩ sao! Cho lời bình luận với!!
Vừa điện hỏi xem thực hư ra sao anh Trường bảo sẵn sàng đánh bao tiền 1 ván cũng được miễn là đừng có chơi kiểu 1-2 ván đỏ đen.Ít nhất cũng nên là 4 ván để đủ hiểu về sức cờ nhau thế nào.Lần đánh độ này có thể nói là 1 cơ hội tốt để đôi bên xóa bỏ hết các ân oán,nghi kỵ trước đây,tập trung tất cả để cống hiến cho người hâm mộ những ván cờ đúng nghĩa theo đúng tinh thần của cái gọi là Kỳ nghệ chân chính.Nghe nói số lượng người hiện nay ủng hộ cho Lại Việt Trường đang ngày 1 tăng lên đáng kể...
Phía Lại Việt Trường đã rạch ròi rồi thì Trần Tuấn Ngọc quyết định đi. Ko thì khóa topic lại cho rồi. Đánh cờ hay đi chợ mà trả giá tới trả giá lui.
chắc ''bầu" của ku Ngọc thấy khó nhai nên ko dám điều "chọi" ra đá đấy.thôi cáp độ khác đi,tranh luận mất tg,cuối cùng chả có j cho NHM xem
Kinh wé! Vậy mà chẳng anh nào thách đấu với em nhẩy, ớn...
Bác nào hưỡng dẫn em chút:
Em muốn tạo một chủ đề mời thì làm sao ???????? chán thật mày mò mãi mà chưa làm được
Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói. Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không nói cũng làm. Người Nhật luôn đề phòng người Trung Quốc vì Trung Quốc là một cường quốc có tiềm lực quân sự. Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đó là người Việt Nam, người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo bố ai biết đâu mà lần.
Theo tôi thì thấy TTN dù sao cũng thoát khỏi cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau là tốt lắm rồi.Nhưng tôi cũng nghe câu của những người nông dân là phảiphải đi lên từ cây lúa thì nghĩ rằng TTN nên chấp nhận độ,đừng để TTN thiên hạ thêm chữ Nổ hay chém gió ở sau chữ Ngọc thì thật là không hay.4 ván thì mới rõ được sức cờ của nhau.Ngọc tuổi trẻ tài lại cao nữa,có cả một lượng fan cuồng nhiệt hâm mộ, lại vô địch Nam Ninh...với Nam Neo gì gì đó thì sợ gì.LVT vừa đi Biên Viên về chắc đầu óc cũng không được minh mẫn như xưa.Ngọc là người cơ mà, mà là người thì phải đánh không được lui.Chứ Ngọc mà rút lui thì có phải là con ng......không nhỉ?Cao thủ HN TNT chẳng ngán ai ngán gì ổng ở Biên Viên, Ngọc nhể.Tiền thì Ngọc có đâu có thiếu ( Ngọc nói không thiếu nhà đầu tư ) chủ yếu là như nào?.Đừng để giang hồ có câu :Ngựa non háu đá.;))
-----------------------------
Lần sau ông nào chắc chắc độ là đánh thì hãy post lên nhé.Post làm loạn hết cả room.Mà thấy ghép độ từ trước đến giờ thành công chưa thấy đâu thì phải.Làm nhiều anh em cụt hứng, làm vậy anh em ở trỏng cười cho.8-|
Nói như này tôi cũng nói được : Đề nghị thầy Trần Viết Bảo ghép độ giúp tôi bao nhiêu cũng được( tiền nong là phù du MU mới là chính) tôi với Nguyễn Thành Bảo.Tôi chẳng cần Bảo chấp gì cả mỗi bên đi tiên 1 ván.Thời gian 1 ván bao nhiêu tùy thích, địa điểm là Công Viên 1-6, 178 Nguyễn Lương Bằng.Đánh 6 ván, ước chừng 10tr/ván hay như nào tùy.Có gì thầy Bảo sẽ liên lạc với tôi.Anh em TLKD nhớ đón xem nhé.
-------------------------------
Không biết sẽ có bao nhiêu độ sẽ được ghép mà thành công thì chắc là số 0.
Em thấy bác GiaLacDaiKa nói đúng đấy.TTN tuổi trẻ tài cao, có đội fan hùng hậu ở sau cả hậu cần lẫn tài chính thì còn lo gì nữa.Cờ TTN ngang hàng với Quốc Tế Đại Sư, giờ chỉ có thể so sánh TTN với kỳ thiên Hồ Vinh Hoa mới xứng đáng.Thiên thời địa lợi mà nhân thì cũng hòa nên .....đánh.và phải đánh!
Còn không đánh thì nên mua váy mà mặc.Ra đường nên mặc thêm cái váy và diện đôi giày cao gót, tô son phấn vào,giống Lý Mặc Sầu nè :-@
Tôi cũng muốn ghép độ với Hứa Ngân Xuyên, Hồ Vinh Hoa, Triệu Quốc Vinh hoặc Hồng Trí bên Trung Quốc.
Đánh phân tiên 6 ván. 10 tỷ VND một ván. Yêu cầu các bạn Trung Quốc chung trước 6 ván cho chắc, vì đây là đánh để kiểm tra trình độ.
Ở bên lập trình có bác Quảng Nổ với đôc chiêu BKAV Antivirus cực tệ. Còn bên Cầm Kỳ. Thì có bác Ngọc nổ với đọc chiêu
"Võ lâm thiếu chủ"
Trần Tuấn Ngọc cái thế vô song , anh hùng xuất thiếu niên , túc đạp thất tinh , mỗi bước đi càn khôn xoay chuyển , phóng tay đi nước cờ vạn người thán phục . Kỳ đạo đã đạt đến mực xuất quỷ nhập thần ,thiên hạ vô địch có thể cùng lúc đấu cờ mù đả bại Lĩnh Nam song hùng , Thập liên kỳ bá , Tứ đại thiên vương ...( nhưng mấy người này cờ thấp đâu đủ tư cách đấu vs Bắc hiệp đại kỳ sĩ )
ký tên :
Trưởng FAN CLUB
Trần Ảo Tưởng
chẳng độ nào thành cả , nên khóa topic lại cho rồi !
Tôi thấy mọi người hình như hơi khắt khe với Trần Tuấn Ngọc. Đúng là Ngọc có nổ nhưng nổ kiểu để ai cũng biết là mình nổ, mục đích có lẽ cho vui thôi. Chứ người nổ thật là người cười tủm tỉm ra vẻ ta đây cái gì cũng biết cơ.
Còn đánh độ thì TTN đồng ý đánh 2 ván rồi, kể ra cũng ít nhưng rõ ràng là có nhận, chứ giả sử như TTN nói bận, hoặc đòi vống tiền lên cỡ 1 cây vàng 1 ván thì mới đáng trách.
Còn chuyện từ chối đánh 4 đến 6 ván chắc có lý do riêng, vì LVT cũng có muốn đánh 2 ván đâu?
hi hi cứ tình hình chém gió như thế này thì nên khóa Topic thôi :D !
Nếu trận đấu không thành, các thành viên chỉ toàn "ba hoa xích tốc" thì khóa là phải. Càng sớm càng tốt!
Nếu chơi 2 ván mà mỗi ván 1 cây vàng SJC thì mình nghĩ Việt Trường sẽ thuê hẳn xe ngựa có che kiệu thêm đội ngũ PR girls của Vinagame đến rước Tuấn Ngọc vào sới... tính gì thì tính chứ Việt Trường rõ ràng va chạm giang hồ nhiều hơn, ắt sẽ có cuộc hay để có cơ nhón tay nhét 2 lượng vào túi :-B