Sao top 4 của TP HCM cứ trẻ mãi không già thế nhỉ (mặc dù họ liên tục lên đỉnh)? Hà Nội ngoài Thành Bảo chỉ có Anh Khoa Đại Bàng là khả dĩ đương đầu được. Tiếc thay anh đã oải
Sao top 4 của TP HCM cứ trẻ mãi không già thế nhỉ (mặc dù họ liên tục lên đỉnh)? Hà Nội ngoài Thành Bảo chỉ có Anh Khoa Đại Bàng là khả dĩ đương đầu được. Tiếc thay anh đã oải
@ Chú Lâm: Cháu đi cùng bố từ mùng 6 Tết vào miền Trung, rồi vào Sài Gòn từ chiều 11, trưa 13 cháu mới vào tới nơi ( Tức 21/02/3013 dương lịch :D ). Tới 5/03 thì cháu phải về trước, như vậy là cũng có thể làm trợ lý phóng viên chiến trường nếu cần trong giai đoạn 1 ạ :) .
mình ở trong SG,có thể xem các trận thi đấu này ở đâu ? quận mấy ?
tks
Thế là lại có dịp tái ngộ anh em nhà TLKĐ rồi! Hẹn gặp lại Trung vào ngày 26 tại Sài Gòn nhé!
Sao vẫn chưa có lịch chính thức nhỉ?
Trung nhận định chính xác,luôn dựa vào bản chất chứ không đánh giá qua hiện tượng .Giải Chùa Vua vừa rồi Tiến chơi quá xuất sắc nhưng tiến vào Long Hổ quần anh hội chỉ đuợc đánh giá là Bộ Công An ( Góp mặt cho nó vui ) :ghê thật ,nhưng nghĩ kĩ lại cuộc chơi dài hơi mọi đấu thủ sẽ từ từ bộc lộ hết nhuợc điểm thôi, đâu lại phải về đó làm gì có bất ngờ ,một hai trận lóe sáng thì đuợc .Như LLH sau một thời gian vắng bóng quay trở lại cũng có những hạn chế nhất định .Thực sự nếu không vì lí do sức khỏe Thành Bảo vẫn là số một ,hùng dũng uy lực như Trần Quới năm xưa .Anh và người thứ nhì luôn cách nhau ...một nửa cái đầu
Dự đoán anh Lâm tay dài sẽ lần thứ 4 liên tiếp đánh trận chung kết:hoa2 và hi vọng sau giải đấu anh lại cho ra hàng loạt bài thơ dạt dào cảm xúc dành cho người hâm mộ:angel
Chưa có năm nào, giải A1 khốc liệt và khó lường như giải Vô địch A1 2013 tại TPHCM.
Việc cạnh tranh vào đội tuyển quốc gia khá căng thẳng khi mà những Nguyễn Hoàng Lâm (tay dài), Nguyễn Thành Bảo, Trềnh A Sáng, Lại Lý Huynh, Tôn Thất Nhật Tân, Đào Quốc Hưng chưa có vé. Bên cạnh đó, phong độ của Nguyễn Trần Đỗ Ninh cũng đang lên khá cao sau khi vô địch giải cafe QQ danh giá tại Bình Dương. Chúng ta cũng không quên anh Lại Việt Trường bởi sự khát khao và những kinh nghiệm xương máu làm nên những chiến tích lừng danh như hạng IV giải A1 2012, hạng II A2 2012. Trần Chánh Tâm cũng là một danh thủ có nhiều phi đao làm cho các đối thủ cũng đau đầu. Chín cái tên cho 3 chiếc vé cũng đủ cho thấy độ nóng của mùa giải năm nay.
Xin đánh giá về cơ hội của những danh thủ trên:
Nguyễn Hoàng Lâm (tay dài): là một danh thủ có lối đánh mang đậm chất lãng tử. Phong cách của anh đã hòa quyện vào lối chơi của anh và ở anh bản lĩnh đã được rèn giũa qua những trận chinh chiến lớn từ cấp châu lục cho đến tầm thế giới (Đại hội trí tuệ toàn cầu) nên đó là một lợi thế của anh so với các đối thủ khác. Và giải đấu quốc tế duy nhất mà anh chưa tham dự chính là giải Vô địch thế giới nên anh rất khao khát giành vé vào tuyển quốc gia. Lối đánh tấn công bão táp của anh luôn tạo ra một áp lực nhất định lên các đối thủ. Phong độ của anh tương đối ổn định khi đã liên tiếp 3 lần vào chung kết A1 trong 3 mùa giải tổ chức. Hóa giải Nguyễn Hoàng Lâm là một bài toán hóc búa. Nhưng chính những thứ đó cũng gây ra một áp lực ngược lại cho anh và anh phải chú ý đến đều này.
Dự đoán: TOP 3.
Nguyễn Thành Bảo: Toàn diện chính là đều mỗi người luôn cảm nhận ở anh. Anh không tấn công dũng mãnh mà cũng không phòng thủ theo kiểu bóng đá Ý mà ở anh là một lối chơi mang đậm tính rình rập bởi những cạm bẫy mà anh giăng ra. Nhiều đối thủ thi đấu với anh cảm nhận được mình đánh với anh không biết là nên tấn công hay phòng thủ, không có phương hướng chiến lược rõ ràng. Trình độ trung tàn của anh đạt đến trình độ cao và anh đã từng lập những chiến tích vẻ vang tại trường quốc tế khi đánh bại những ĐCĐS TQ là Triệu Quốc Vinh, Lữ Khâm. Tuy nhiên, gần đây phong độ của anh chưa được tốt khi giải A2 thi đấu không như mong muốn. Hy vọng bản lĩnh của anh được thể hiện trong những thời điểm khó khăn.
Dự đoán: TOP 3.
Tôi có niềm tin là 2 chiếc vé vào tuyển quốc gia mang tên 2 anh Lâm và anh Bảo. Một chiếc vé còn lại, tôi xin vote cho anh QTĐS Nguyễn Trần Đỗ Ninh do đang đạt độ chín về phong độ và ở anh có một niềm tin rất lớn.
Dự đoán 8 vé vào vòng 2 nha:
1. Nguyễn Thành Bảo.
2. Lại Lý Huynh
3. Nguyễn Hoàng Lâm
4. Nguyễn Trần Đỗ Ninh
5. Tôn Thất Nhật Tân
6. Trần Chánh Tâm
7. Trềnh A Sáng
8. Lại Việt Trường
Nhiều khả năng 3 kỳ thủ đạt huy chương tại giải đối thủ mạnh 2012 là Nguyễn Minh Nhật Quang , Uông Dương Bắc và Võ Minh Nhất sẽ không thi đấu để giữ suất trong đội dự tuyển quốc gia , nếu như vậy thì thật là đáng tiếc :) !!!
Ngày mai đoàn Hà Nội sẽ có mặt tại thành phố mang tên BÁC .
Đội ngũ phóng viên chiến trường TLKD cùng đội CDV dự kiến khá đông đảo với :
Themgaidep , 6789 , Trung_cadan , ConGaCo_H1R5 , Dangtrang90 , FGYan , VoThien , Quang_NamDong , Đức Việt Kiều , Alex_Ferguson ...
Sẽ là 1 đại hội đông vui và thành công đây !!!
Phạm Văn Huy đành lỗi hẹn giải này do ko xoay đủ tài chính! xót xa cho em!
Thật tiếc cho 1 tài năng trẻ của làng cờ miền Bắc đã lỗi hẹn với giải đấu .
Đúng là cơm áo không đùa với khách thơ , trừ 1 số ít thành viên có nền tảng kinh tế tốt , số còn lại đang đi trong đam mê bằng tiền vay nợ :venhvao ...
Đành hẹn Huy vào những giải sắp tới vậy !!!
hehe, giải đánh đúng vào cuối tháng, đầu tháng là những lúc bẫn rộn
nên phải bố trí thời gian xem lại các ván đấu rùi, hic hic :(
Huy không đi được thật tiếc, chi phí theo giải tính ít ra cũng phải tầm 6tr(rẻ tối đa cho mọi chi phí).
Sở Văn hóa thể thao & du lịch Hải Phòng không hỗ trợ cho Huy à?
oh, vừa nhậu về, đọc vài dòng tin trên mạng thấy buồn cho Huy quá. Nếu Huy thi đấu còn kịp cứ gọi vào số 01286.393904, mình sẽ tài trợ cho Huy, bây giờ là 22h40, mong bạn sẽ được thi đấu!
Một tấm lòng vàng, mai Huy bay vẫn kịp
Nếu Huy đăng ký kịp, và Trung cadan xác nhận, mình sẽ tài trợ cho Huy 10 tr
Trung cadan vào nam chỉ có mất xác với mình thôi, kekekeke, mong được đón cháo Trung Cadan và những người bạn, và cả anh Cường ở Nha Trang nữa ( cả năm nay lên TLKD đọc nhiều bài viết và cảm thấy thoải mái, chỉ mong được dịp cám ơn các ae bằng hành động mà thôi)
Trong danh sách đăng ký trên website của liên đoàn cờ vẫn có tên Huy (thành viên duy nhất của đoàn Hải Phòng) mà:
Giải vô địch Cờ tướng hạng nhất quốc gia năm 2013
Cùng nhìn lại những cảm xúc mà 2 năm trước , tôi đã trải qua cùng với nhịp thở của giải đấu , với sự hỗ trợ tối đa từ anh em bạn bè và gia đình .
Ngày mai tôi sẽ có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để đồng hành với từng diễn biến dù là nhỏ nhất của giải đấu quan trọng nhất trong năm của chúng ta .
Thật hồi hộp và nhiều cảm xúc , biết là ngày mai sẽ có mặt mà hôm nay vẫn thấy hồi hộp và khó ngủ , Náo nức như trẻ con vậy , thật tuyệt khi ta YÊU , và Tình yêu của tôi đang đặt hết vào cờ tướng và giải đấu .
Xin chào thành phố mang tên Bác xinh đẹp và thịnh vượng , xin chào các kỳ hữu phương Nam , xin chào các anh em huynh đệ của tôi !!!
http://www.thanglongkydao.com/giai-v...011-a-138.html
Giờ mới đọc được tin này , Huy gọi cho anh Thi đầu vênh ngay nhé .
* Đã có danh sách các VĐV nam tham gia giải A1-2013:
1 Nguyễn Hoàng Lâm HCM
2 Đào Quốc Hưng HCM
3 Tôn Thất Nhật Tân DAN
4 Uông Dương Bắc BRV
5 Trần Văn Ninh DAN
6 Nguyễn Thành Bảo HNO
7 Đào Cao Khoa HNO
8 Lại Tuấn Anh HNO
9 Diệp Khai Nguyên HCM
10 Trềnh A Sáng HCM
11 Lại Lý Huynh BDU
12 Trương A Minh HCM
13 Đặng Cửu Tùng Lân BPH
14 Trần Quyết Thắng HNO
15 Võ Minh Nhất BPH
16 Vũ Hữu Cường HNO
17 Bùi Quốc Khánh DAN
18 Nguyễn Quốc Năng BRV
19 Nguyễn Trần Đỗ Ninh HCM
20 Trần Chánh Tâm HCM
21 Nguyễn Ngọc Tùng HNO
22 Ngô Ngọc Minh BPH
23 Nguyễn Khánh Ngọc HNO
24 Nguyễn Khánh Minh QBI
25 Nguyễn Quốc Tiến BCA
26 Hà Văn Tiến BCA
27 Nguyễn Văn Tới BDH
28 Diệp Khai Hằng BDU
29 Hoàng Trọng Thắng BDU
30 Trần Quang Nhật BDH
31 Dương Nghiệp Lương BRV
32 Phạm Văn Huy HPH
33 Võ Văn Hoàng Tùng DAN
34 Nguyễn Minh Nhật Quang HCM
35 Trần Cẩm Long KHO
36 Nguyễn Anh Quân BCA
37 Lê Văn Bình BPH
38 Lưu Minh Hiệp KHO
39 Vũ Tuấn Nghĩa BPH
40 Phùng Quang Điệp BPH
41 Trần Văn Hiên KHO
42 Phí Mạnh Cường HNO
43 Trần Trung Kiên HNO
44 Trần Nhân Lộc HCM
45 Trần Thanh Tân HCM
46 Nguyễn Đại Thành HNO
47 Trần Nhân Lộc HCM
ơ em tưởng có 32 đến 36 người oánh thôi chứ, những 47 người cơ ạ ? :)
Nhìn vào danh sách trên có thể thấy ngay sự thiếu vắng của nhiều gương mặt A1 quen thuộc trước đây, họ vắng mặt vì nhiều ý do, những người đó là:
Trần Quốc Việt
Uông Dương Bắc
Nguyễn Hoàng Lâm (Lâm người mẫu)
Diệp Khải Hằng
Em có ý kiến thêm với các bác thế này:
Danh sách "chốt" đăng ký VDV thi đấu thường được tính chính thức vào buổi họp kỹ thuật, các kỳ thủ đóng tiền sẽ có tên thi đấu, mấy giải gần đây đều vậy.
Nên Huy vẫn có thể đăng ký thi đấu nếu em muốn.
Trong trường họp nào đó, một số kỳ thủ chính thức không thi đấu sẽ được thay thế bằng các kỳ thủ liền kề theo thứ hạng của giải A2 năm trước, BTC sẽ đọc tên luôn các kỳ thủ này, ai có mặt thì đóng tiền thi đấu luôn.
==> Danh sách đăng ký trước đây chỉ là danh sách sơ bộ, có thể bổ xung lần cuối vào buổi họp tối nay.
Trên đây là danh sách dự kiến những VĐV đủ tiêu chuẩn, trong đó có người 2 tiêu chuẩn khác nhau (chứ k phải 2 người) như Trần Nhân Lộc (TPHCM); chưa phải chính thức. Số VĐV nam thi đấu chính thức sẽ vào khoảng hơn 40 người một chút...
Sai rồi bạn ơi. Năm nay Liên đoàn đưa ra danh sách ai đã đăng ký, ai chưa đăng ký. Khác với mọi năm đấy. Và bên dưới dòng cuối của điều lệ còn ghi rõ việc này. Không lẻ Liên đoàn làm thế để rồi giống như mọi năm sao.
Tôi đã hỏi chuyện một thành viên của Liên đoàn, họ cho biết là năm nay ai không đăng ký thì không được thi đấu, tuy nhiên để tránh chuyện lỡ dịp cho các VĐV, trước Tết Liên đoàn đã gọi điện thoại đến các tỉnh thành, đăng ký bằng "miệng" thì mới có con số hiện nay, chứ thật ra mọi người cũng chưa đăng ký chính thức.
Không tin bác cứ hỏi lại Ban tổ chức vào chiều nay xem.:botay
de ranh thi goi cho anh theo so may 0912.333.803 tai cho cho de luon ca luot di. thu 7 vao tp nhe
Chào mừng các bạn đến với những diễn biến mới nhất từ thành phố Hồ Chí Minh . Tường thuật trực tiếp từ sòng cờ Lữ Gia , Quận T11 :)) . Lễ bốc thăm vừa diễn ra và hiện nay Cao Nha Nội Kiên con đang dẫn trước lão tướng Trềnh A Sáng trong độ cờ úp anh Sáng chấp 1 tiên , tỷ số đang là 0-3 nghiêng về đội khách !!!