hay len mang vậy anh Cường@-) co thời gian làm ván anh nhể:D
Printable View
Đống Đa năm nay như đội tuyển Đức vậy.Những người jà nua như Trần Tuấn Ngọc,Phạm Quốc Hương bị đuổi hết roài.còn lại hàng loạt cầu thủ tràn đầy sức sống.hy vong trận tới Đức thắng aghentina:D
Trong cuộc sống k điều j là k thể xảy ra.K ai nghĩ Hòa Lan lại có thể vượt qua Bòraxin để vào bán kết,tối nay cũng có thể k ai nghĩ Đức thắng aghentina và sáng mai culu nằm mơ cũng k nghĩ Đông Đa thắng Yên Hòa.Nhưng cuộc sống là vậy,có những điều ta k lường tới thì nó lại xảy ra.Cho nên Đống Đa hãy giữ vũng niềm tin,vào trận vs một tinh thần "Quyết Thắng".[-O<
Nguyễn Ngọc Lan,Vũ Kim Luyện,Ngô Thanh Vân,Nguyễn Đại Thành:You are...numberone.
Oh...yeah
Bảng B:
3 đội bóng yếu nhất bảng sẽ đấu vs 3 đội bóng mạnh nhất bảng,liệu có đội nào có thể dành chiến thắng hem ta
Gặp Trần Tuấn Ngọc và Phạm Quốc Hương là tắt điện hết , Đống Đa mất đi 2 đại tướng
cứ biết ngày mai Yên hòa xử đống đa trước rồi tính tiếp
có 1 điều chắc chắn Phạm Quốc Hương và Trần Tuấn Ngọc sẽ không trở lại thii đấu cho Đống Đa hihi vui quá
cu cường con không nên nói chạy về nơi giàu có , cờ tướng lấy đâu ra mà giàu chỉ có cờ tướng trong nam mới giàu lương của một kỳ thủ có thể lên đến 20 triệu một tháng đấy mới là giàu , tất nhiên là nơi nào có tiền trong cuộc đua dấu giá đương nhiên chỗ đó sẽ có lợi thế nhất định đẻ mua về những ngôi sao
Đức đã thắng,lời nguyền của culu sẽ thành hiệu nghiệm:D
xin hỏi ban tổ chức vong 5 có được tường thuật trực tiếp trên diễn đàn ko ?
Hix,culu cứ tưởng Đống Đa là Đức ai dè lại là aghentina.Mình thành Pele mất rùi