Chúc mừng Thăng long kỳ đạo quán. Địa điểm chơi cờ rất lý tưởng ở Hà Nội.
Printable View
Chúc mừng Thăng long kỳ đạo quán. Địa điểm chơi cờ rất lý tưởng ở Hà Nội.
hey! Em chào các bác!Em mới gia nhập diễn đàn, quán mình ở địa chỉ nào để em ghé qua với! Em trình gà lắm, chỉ được cái máu oánh cờ.
He! Em cảm ơn anh Tùng. Em vừa mới có email gửi anh Trung để xin gia nhập quán mình. Em không có nhiều thời gian nhưng sẽ sớm thu xếp để qua chơi cùng các bác. Rất mong được chỉ giáo! :)
Hi hi! OK bác!
Em chỉ thích bia hơi thôi chứ nhậu rượu nhiều mệt lắm!Chiều chiều gặp anh em uống vài cốc rồi về ăn cơm với gia đình, mà em chưa có dịp nhậu cùng anh Trí lần nào nhỉ? chỉ có 1 lần ngồi đàm đạo ở cafe Năng số 6 phố Hàng Bạc, khi mà anh em mình còn hay chơi cờ ở ngõ Trạm.<:-P<:-P<:-P:>:>
Đúng rồi ! mà hình như trong tất cả các môn thể thao thì mỗi đánh cờ là vừa đánh vừa nhậu cũng chẳng sao, chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả ... có khi đánh võ say lại hay !? Cũng như được đi tiên mà lên tướng thì đến cả Phần mềm cũng phải giật mình !!!
Em cũng ngượng lắm, nhưng bây giờ cũng hơi say, nên liều làm đơn bừa :
- Trước hết, xin cám ơn các Bác sáng lập và quản lý trang web cực kỳ bổ ích và lý thú này.
- Thứ hai, xin gửi lời cảm ơn đến các Bác đã sáng lập ra quán Thăng long kỳ đạo, tạo một không gian hoàn toàn thoải mái, gần gũi cho những người yêu cờ. (nếu có nhậu nữa thì đúng là thoải mái 100%)
- Cuối cùng, xin được cám ơn Bác Reporter - Chủ tịch HDQT CLB Anh em, cám ơn Bác Tùng LG - giám đốc kỹ thuật CLB Anh em, cám ơn HLV Trần Quyết Thắng vì tất cả công sức và thịnh tình các Bác dành cho những người yêu cờ nhưng chưa biết đánh.
Em thích cờ lắm nhưng đánh mãi vẫn dốt nên lúc dỗi thích nhất là ngồi uống bia và xem đánh cờ. ở nhà lúc dỗi, em vẫn thường uống bia và bật máy lên xiangqiclub xem người ta đánh, nhưng người ta hay đánh phần mềm và xem đánh trên máy không có không khí lên cũng chán.
Nay, có quán Thăng long kỳ đạo cũng gần nhà, có CLB Anh em chấp nhận cả thành viên chưa sạch nước cản, và lại có HLV Trần Quyết Thắng, Bác Tùng LG sẵn sàng giảng dạy ...
Vậy, em làm đơn này xin được làm một chân điếu đóm, một cổ động viên của CLB Anh em (việc này chắc em làm được, vì em uống thì cũng tốt mà hét thì cũng to !), xin đăng ký các buổi học về cờ và đăng ký một chỗ ngồi xem cờ thường xuyên vào thứ 7 hoặc Chủ nhật ở Thăng long kỳ đạo quán (kiểu như mua vé xem cả mùa ấy ?!)
Nếu được chấp thuận, em đảm bảo sẽ chấp hành đầy đủ mọi nội quy của CLB và Thăng long kỳ đạo quán.
Xin chân thành cảm ơn các Bác.
Thank Sir !
Thi hen làm đơn hài hước quá nhỉ, nghe như một bài phát biểu cảm tưởng của Văn Nghệ sỹ khi lên nhận giải "Bông Sen Vàng" vậy.:D
tôi thích bàn dài ngôi cho thoải mái, còn bàn theo kiểu cafe kia hơi ko thoải mái cho lắm :)
chẳng biết cờ quạt mấy nhưng mình muốn qua quán thăm quan và xem các cao thủ đánh có đc ko nhỉ, mình ngồi thì lâu mà mồi thì ít, he he
quán này ở hồ đắc di đường gì? quận mấy các bác? gần chỗ nào dễ nhận ra nhỉ? :(
ồh , quán này ở trong khu tập thể Nam đồng à ! vậy nay mình mới biết ....
Khu này quá quen thuộc với mình thủa nhỏ ...
:hoa2:happybchúc mừng nhà mới của các anh em TLKD
Theo mình thì quán (đã sửa mới rồi nhỉ) nên có mấy tấm ảnh chụp các danh thủ cờ tướng lão thành hoặc đang có vị trí cao trong làng cờ treo lên tường kèm chút thông tin. Cũng có thể là một câu đối, thơ hoặc cảm nhận của các kỳ thủ về quán viết trên nền tranh, ảnh gì đó đóng khung treo tường, vừa có tính thẩm mỹ lại vừa tạo không gian đặc biệt cho quán. Mình nghĩ làm điều này không khó vì quán có rất nhiều cơ hội tiếp cận với kỳ thủ. Đơn giản nhưng lại ý nghĩa!