Mất Nhai Đình nhưng sẽ vẫn chiếm Trung Nguyên! Tiên thí hậu thủ anh Tùng ơi!
Mất Nhai Đình nhưng sẽ vẫn chiếm Trung Nguyên! Tiên thí hậu thủ anh Tùng ơi!
THi Vịt post nhờ : Nhưng Tùng LG chưa đọc Tam Quốc bao giờ , cứ thấy khen Mã Tốc là cười nhăn nhở :)) !!!
Ko hiểu sao Tùng lại đi 27: P3.2 nhỉ ?
Vật pháo chiếu ăn xe
Đến đây cờ xanh lại vũng như bàn thạch mất rồi.
Sau khi bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng , yếu hầu Nhai Đình đã mất , giờ việc bại binh là việc đã thấy rõ :(( !!! ( Đi chục cốc Bia rồi ) !!!
Em theo dõi online nhưng chậm quá! Hic!
Bấm F5 ở trang 1 bạn ơi !!!
Em bấm liên tục anh ạ! Tại cái máy tính dở hơi! Không cổ vũ kịp thời cho anh Tùng được rồi! Hic!
Tùng bỏ mất cơ hội nước
27. P7.3 S4.5 (1)
28. M6.7 Tg5-4
nẾU (1)
. 27......... T5/3
28. P3.7 S6.5
29. M6.7
Không biết có đúng không?. CHÀO.
Quả thật là tiếc cho anh Tùng ván này quá! Hic!
Híc thành viên mới của KHQ tiêu rồi. Ván sau đi hậu mặc kệ bên tiên sử dụng trận gì cứ đóng pháo đầu vô nha MTTQ, đánh cho khói bụi mù trời rồi đi uống bia haha.
VÁN 1 : Tùng LG thua 0-1 sau khi không nhìn ra nước cục có 3 nước , anh quả xứng danh Mã Tốc tướng quân !!!
Hu hu! Ván 2 quyết chiến anh Tùng nhé! Em đề xuất anh Tùng thêm biệt danh Quan Vũ, ván này rõ ràng đã tha mạng Tào Tháo! :)
Ván 2 có đấu luôn không vậy chủ thớt!
Đang đánh mà bạn !!!
Kiên vẫn ưu một chút nhỉ! gã này đánh chắc tay ghê, không biết Tùng có vùng dậy được ?
Đánh sớm quá, không ra xem được rồi. Chúc mừng bang chủ KH trận đầu chiến thắng!
Thực ra ván đầu Tùng LG định chơi nước thứ 27. P3.7 thắng ngay.
Nhưng do hôm đi HP thi đấu anh đã đi Đồ Sơn và sử dụng tay quá nhiều nên giờ cơ lực vẫn chưa hồi nên đi được 1 phần quãng đường đã mỏi tay đánh rơi con pháo đánh phịch 1 cái, thành thử lỡ mất cục
Đến nước thứ 28. Anh quyết định dùng tay còn lại để đi. Nhưng tay này không ngờ còn yếu hơn nên đên nữa chừng chạm vào con xe. Đành phải đi vậy. Thế là hêt cơ hội?!!
Rút kinh nghiệm lần sau đi HP đấu đề nghi Tùng LG sử dụng tay ít thôi.
=)) =)) =))
Tùng đi 1 số nước trung cuộc xuất sắc và hơn cây , bóng thay đổi liên tục !!!
nước 28.P7.2 của Kiên thật tai hại cương không đúng lúc, nên P6.3 thì hơn!
Có lẽ do a Kiên ham nhiều tốt ko gây sức ép liên tục nên Tùng có cơ phản tiên.
Anh Tùng cố lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ghê quá ông Duy Bình chấp bang chủ Một ngựa ,bằng phân chắc là cũng không chịu đuợc nhiệt của bang chủ đâu , Bang chủ cứ thoải mái ra tay nếu không đánh được cứ gọi cho em để em xử lý truờng hợp nào cũng được ,chém gió tý cho vui
Ván này Tùng ko thắng thì thôi, Kiên ko thể đỡ dc nữa rồi.
Hé hé! Tại ván trước thấy bác Tùng thua bang chủ 1 ngựa nên em chém gió tí để cổ vũ tinh thần bác í thôi mà! Ván này kiểu gì bác Tùng cũng thắng rồi! :))
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 , 2 đối thủ bắt tay hẹn ngày tái đấu , cám ơn sự theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại !!!
Cảm ơn bác Tùng, bác Kiên và bác Trung. Hai ván cờ rất thú vị!
Hình như cứ ai hơn phân trung cuộc là thua tàn cuộc !!!
Đấy mới là cái tài của các cao thủ.!!! khó ai bì kịp.!!!
=))
Hơi tiếc cho Bang Chủ Kỳ Hữu, nhưng hoàn toàn hài lòng với kết quả này!
Ván thứ 2 nước thứ 29 đỏ đi pháo 7 tấn 2 là nước thua. Nước để mất cây quá đơn giản.
Hnay em thi đấu không ở trong tình trạng sức khoẻ không được tốt, buổi trưa tắm xong bị cảm, khi thi đấu người sốt 40độ. Dù sao cũng cảm ơn tình cảm của anh em kỳ hữu cho trận đấu này. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ và động viên tinh thần cho cuộc tái đấu trong thời gian tới.
Nguyên văn bởi trung_cadan View Post
27 : P3.2 ?? ( Nước đi thấp ) , P3.7 , V5/7 ; P7.3 !! S6.5 , M6.7 1-0 !!!
Buồn như con Chuồn Chuồn, Chán như con Gián!