Không biết là ai ,nhưng biết đó là một giai nhân văn võ song toàn, có một nụ cười Nhất tiếu khuynh thành,và đôi bàn tay tuyệt đẹp
Printable View
Hình như Nữ kỳ thủ này đang khá thú vị với đòn "Nghịch pháo" của mình :D
Anh này trông có tuổi mà chưa có tên thế mà lại đố? chả có tí râu ria gì cả > chắc ko ăn thua - y đang VUI LÀ CHÍNH với món pháo thận sở trường của nữ Hà Nội, có khi phải hỏi vũ minh9999 - thành viênban tổ chức Vui là chính mới về từ bển là biết liền.
Số anh này lại giống Thắng nhà sư sau khi gặp Chu Thu TRang tại Hà nội mở rộng mất -vẻ mặt nghiêm trọng lắm!
Kết quả giải thế nào cho mọi người biết với sao cứ kín như bưng thế ,dù không thứ hạng đoàn ta chưa cao cũng nên cập nhật cho đầy đủ các bác ạ .
Kết quả vòng 6 đây các bác, hai chú Tần của Quảng Tây độc chiếm ngôi đầu, vòng cuối chỉ cần hòa là dắt tay lên bục nhận giải.
http://i396.photobucket.com/albums/p...ro1008/v61.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/p...ro1008/v62.jpg
sao không thấy đăng kết quả. lúc đầu thì nhặng xị lên, nổ như tép rang về 2 cơ thủ VIỆT NAM, giờ thì im thin thít. Thất bại thì giấu nhẹp đi, kakaka, cứ như thế này thì làm sao mà tiến bộ được.
Bạn thông cảm đi nhé, tại thấy bác hero1008 đã cập nhật kết quả đầy đủ hơn do có cả bảng bốc thăm nên tôi ko đưa nữa chứ ko có ý gì khác, thắng thua là chuyện bình thường có gì phải giấu, tuy nhiên dù thế nào đi nữa bạn cũng ko nên nặng lời như vậy vì các kỳ thủ khi thi đấu ko được như ý người ta đã rất buồn rồi. Mong nhận được những góp ý chân tình của bạn.
giai nay giong giai hai phong qua
Sao cử KHoa đi, cờ của KHoa mấy năm nay lụt xuống tầng 2 của HN rồi mà vẫn cho đi là sao? Hàng loạt cao thủ khác không cho đi. bó tay. Ông Khoa nghỉ đánh cờ được rồi, càng ngày càng kém. Đánh chỉ chăm chăm đánh hòa, khá sao nổi
Gửi mọi người một số hình ảnh của giải và kết quả vòng đấu cuối nè.
Kết quả vòng 7
http://i396.photobucket.com/albums/p...ro1008/v71.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/p...ro1008/v72.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/p...0313037917.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/p...0313561995.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/p...2032554392.jpg
Nhật Bản song hùng.
http://i396.photobucket.com/albums/p...0312361991.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/p...0311729471.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/p...2855211311.jpg
Ông Hán Minh của tuyển Đức. :D
http://i396.photobucket.com/albums/p...2032458420.jpg
Tiết Trung của Đức.
http://i396.photobucket.com/albums/p...2842678771.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/p...0311095374.jpg
Giang Thụy Đằng của nước bạn Campuchia
http://i396.photobucket.com/albums/p...2031786446.jpg
Ngô Vĩnh Sinh của Hà Lan
http://i396.photobucket.com/albums/p...2849423661.jpg
http://i396.photobucket.com/albums/p...0302546536.jpg
Giải này là giải Quốc Tế có cả Hà Lan, Đức, Nhật .... mình cố gắng Vô địch lần nữa là tiếng lành đồn hơi xa đấy !? Mỗi năm giải chỉ tổ chức có một lần, thời gian chắc mình biết trước rồi. Có thể tổ chức trước ở TLKD giải tuyển chọn xuất đi cho vui, lấy tiền thưởng của giải để làm kinh phí đi (để rồi lại lấy 8.000 tệ về !). Nếu không kịp tổ chức thì có thể kêu gọi ủng hộ kinh phí đi dự giải trên diễn đàn. Của ít lòng nhiều mỗi người một ít, làm gì mà đến nỗi Phạm Quốc Hương, Vũ Huy Cường, Lại Việt Trường, Nguyễn Anh Quân, Trần Tuấn Ngọc ... phải ở nhà !? (chả biết được đi tối đa bao nhiêu người nữa !).
Giải Dương Quan Lân 2010 các danh thủ trong Nam vừa thất bại rồi. Giải Nam Ninh, ngoài Bắc cố vô địch có phải vui biết bao nhiêu !? Lại đúng dịp kỷ niệm Nghìn năm Thăng Long nữa ... !
Nhà nước còn định chi 50 tỷ chỉ để làm mấy cái cổng chào, chào mừng xong lại đập bỏ !? Vậy mà mình ...
Ván cờ trong giải cúp Phương Trang là ván Đào Cao Khoa đánh cấp trung binh chọn phương án S4.5 nhưng Triệu Nhữ Quyền đã đi phương án rất tích cực là B7-6 . Kết quả Khoa bị phản tiên ở khai cuộc và thua. Nước thúc tốt biên của Khoa đánh giống Thân Bằng nhưng ko hiệu quả lắm . Bảo ván đó là lỗi khai cuộc thì không đúng , xe ôm bán vé số nào ở đây , lắm ông cờ chẳng biết hay thế nào mà phát biểu như thánh sống ấy .
Đoàn Hà nội kết thúc giải với vị trí thử 3 đông đội! ngày mai đoàn lên đường về nước!
[QUOTE=ttdongda;81308ngày mai đoàn lên đường về nước![/QUOTE]
về nước thì ttdongda gặp lại người xưa
Giải Cờ Tướng Nam Ninh lần 2 - 2010 .ngày mai bố khoa về hn, bố đến nhà bà văn hóa thiếu nhi đón con lúc 4h chiều ngày mai, bố yêu nhe! bố có mua quà ở Nam Ninh về cho con va em zinzin không a?Bố oi!em zinzin ở nhà đánh con,em túm tóc con,em không yêu con, bố ạ! con nhờ anh Kiên đánh chũ,con ko biết và chưa đến tuổi sử dụng laptop của bố mà.con Hà Phương va Hà Linh yêu thương nhớ bố khoa rất rất rất nhiêu! bố nhớ giữ gìn sưc khỏe,bố yêu nhé!bố đang bị cảm ,hắt xì hơi chảy nước mũi mà.
Hậu phương vững chắc thế này , ghen tị với anh tôi thật :( !!!
Tôi thật sự rất bất bình với những người chê trách trình độ cờ của anh Khoa. Cờ cũng như sức khỏe con người, không phải ai cũng phong độ mãi được. Thử hỏi có bao nhiêu danh thủ đã từng vô địch quốc gia? Làng cờ VN cũng chưa có gì là khá giả về kinh tế, ai cũng phải lo cuộc sống cả. Chỉ những người thực sự yêu cờ mới hiểu chuyện được mất của cờ. Mấy lời linh tinh, mong anh em bỏ qua
bác nào chê cờ của Đào Cao Khoa thì cứ ngồi vào mà đánh độ với bác ấy , 1 triệu 1 ván , đánh xong thì chê hay khen hay chuyển sang ...chửi thề !
Các cho hỏi sao tôi không xem được các ván cờ
thắng thua cũng là bình thường thui sa
o cứ khích bác nhau hoài vậy?