Chính xác là vậy.
Tôi đã từng nói: bảng nam có 18 kỳ thủ có nghĩa là VN có 16 đối thủ chính.
Bảng nữ có 8 kỳ thủ có nghĩa là có 6 kỳ thủ chính.
Không quá khiếp sợ kẻ mạnh, không coi thường kẻ yếu.
Bảng nữ, thật bất ngờ khi ngay ván 1 sẽ là cuộc đối chọi Việt Nam - Trung Quốc:
* Bàn 2: Đường Đan (Tiên) - Ngô Lan Hương.
* Bàn 3: Hoàng Thị Hải Bình (Tiên) - Vương Lâm Na.
Quá khó khăn, nhưng vẫn hy vọng các kỳ nữ của chúng ta sẽ làm nên gì đó (hòa cũng là thành công?)
Thực sự là quá khó khăn mỗi khi đối đầu với TQ.
Bảng nữ thì ít hy vọng vượt TQ, cho nên gặp họ sớm có khi lại tốt vì lại có cơ may.
Bảng nam tuy nói là phong độ 2 danh thủ TQ sút kém, nhưng hoàn toàn không có nghĩa là ta vượt qua được họ ngon lành.
Lữ Khâm và Hồng Trí vẫn là những kỳ thủ rất cao.
Mặc dù phong độ hơi sút kém trong giải cá nhân nhưng nó cũng có 2 yếu tố:
Một là họ không ổn định có thể do sức khỏe hoặc tâm lý. Hai là sự vươn lên quá mạnh mẽ của các kỳ thủ trẻ.
Nhưng ở đây thì khác; họ sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất và rất có thể phong độ cao của họ sẽ trở lại.
Anh Trí đang ở QChau phải k? Reporter cũng đang ở QC, hy vọng sẽ gặp nhau tại Quảng Châu kỳ viện trong một thời điểm gần nhất để động viên các kỳ thủ VN!
Bạn repoter nhớ gửi ảnh kỳ viện về nhé.
Chắc hẳn là nó đẹp lắm!!!
xuống phong độ ở môi trường khắc nghiệt anh ạ ( chất lượng các danh thủ TQ mặt bằng chung vẫn hơn VN ta ). Nhưng đây cũng là lúc kiểm nghiệm 1 chân lý anh ạ . 12 năm trước cũng 1 năm Dần , Mậu Dần ,Nguyễn Thành Bảo đã làm nên cơn địa chấn khi lần đầu tiên cướp cúp giải trẻ Á Châu trong tay Trung Quốc . Để coi năm nay sao ta he he
Mai Ngô Lan Hương vs sự lỳ lợm của mình có thể hậu thủ thành công vs Đường Đan được .Trận 2 dù tiên thủ Hải Bình cũng khó có thể áp đảo 1 Vương Lâm Na dầy dặn kinh nghiệm trận mạc . Khả năng cũng 1 trận hòa , ngày mai ván Mã Trọng Uy vs Hồng Trí sẽ rất hay đây !
Bình luận từ phía bạn (Quảng Châu - TQ):
Họ bình dài lắm nhưng mà tôi nghĩ không cần thiết nói hết lại.
Chỉ xin tóm lược vài ý chính:
Đội hình phía Trung Quốc:
HLV Trưởng: Hồ Vinh Hoa.
HLV phó: Triệu Quốc Vinh.
Vị Trí Nữ: Đường Đan và Vương Lâm Na: hai vị trí này không phải bàn cãi vì thành tích của họ quá xuất sắc trong những giải gần đây và gần nhất là giải cá nhân toàn Trung Quốc khi Đường tiểu thư giải nhất và Vương Tiểu Thư giải ba.
Phía TQ cho rằng họ tin tưởng hoàn toàn vào chiến thắng của đội nữ???:-o:o)
Vị trí nam: Hồng Trí SN 1980 tại Vũ Hán, thi đấu xuất sắc. Vô địch Quốc gia 2005. Hồng Trí đạt nhiều thành tích tại các kỳ thi đấu cờ tướng của Châu Á.
Hồng Trí đã đạt giải nhất trong cuộc thi tuyển chọn đi Á vận hội.
Như vậy vị trí của Hồng Trí không có gì bất ngờ. Phía TQ kỳ vọng vào anh.
Vị trí thứ 2 ở bảng nam thì phía bạn cũng cho là "bất ngờ" bởi lẽ 2 kỳ thủ hàng đầu TQ đương đại là Hứa Ngân xuyên và tưởng Xuyên lại không được tham gia.
Người vị trí thứ 2 là Lữ Khâm, biệt danh Dương Thành thiếu soái (Dương Thành là tên cũ của Quảng Châu), sinh năm 1962 (ngày 10/08), tại TP Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc.
Đánh giá về thành tích thì Lữ Soái được viết kín cả trang giấy nên không dịch xuể :))
Nôm na là có 5 lần vô địch thế giới và vô địch Trung Quốc vào các năm: 1986, 1988, 1999, 2003, 2004.
Tuy nhiên họ cũng cho là ông hiện đang giảm sút 1 chút về phong độ nhưng bù lại là rất giàu kinh nghiệm. Và phía TQ cũng có chút lo ngại về phong độ hiện thời của 2 nam cao thủ.
Bạn đánh giá rất cao kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo của ta khi anh đã từng Á Quân thế giới và từng đả bại cao thủ của họ. Họ cho là đây là đối thủ chính của họ.
Lại Lý Huynh cũng được cho là kỳ thủ trẻ đáng ngại
Sau đó đến Hồng Kông, Đài Bắc .... rất nhiều bình luận khác nhau.
Nhưng cuối cùng họ lại cho rằng khả năng quán quân của họ là gần 90%, của Việt Nam gần 10%, các nhóm khác 1%.
Họ có "ngạo mạn" quá không nhỉ? x-( x-( x-(
Họ không ngạo mạn đâu bác ơi, đấy bác xem rồi TQ vẫn vô địch. Em chỉ sợ VN chưa chắc đã đứng thứ 2 nữa cơ. Hix
Làm cách nào để thắng Trung Quốc?
Đó dướng như là một câu hỏi khó có được đáp án chính xác, dẫu biết rằng trong thể thao cần nhất chính là thành tích tuy nhiên theo tôi nghĩ chúng ta không nên đặt nặng vấn đề thành tích ví những lý do sau:
- Nhìn chung trình độ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn ở 1 khoảng cách tương đối xa (thật sự xin lỗi các bạn nhé), khi chúng ta đối đầu Trung Quốc thì chúng ta luôn lép vế và đôi khi chúng ta nghĩ đến hoà là OK :-s . Nguyên nhân chúng ta thua Trung Quốc thì cũng dễ lý giải do những nguyên do sau: chúng ta chưa thật sự lên chuyên nghiệp, điều kiện cọ xát thi đấu của VN còn nhiều hạn chế, chính sách cũng như chế độ của chúng ta chưa thoả đáng...
- Khi đối đầu dường như các đấu thủ VN còn căng cứng về tâm lý. Chúng ta dường như không có những sách lược hiệu quả khi đối đầu với Trung Quốc và luôn để họ áp đặt thế trận lên chúng ta.
- Đôi khi sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ lại tạo ra một rào cản lớn về tâm lý khi các kỳ thủ của chúng ta chơi với Trung Quốc.
- Chúng ta luôn nghĩ nhiều về Trung Quốc mà không có sự xem trọng thoả đáng đối với những đối thủ khác.
Đó là những thực trạng chúng ta cần khắc phục. Theo tôi nghĩ rằng chúng ta cần có những sách lược như sau:
- Vào thi đấu tâm lý thoải mái, phải cố gắng hết mình trong từng ván. Không nên đặt ra chỉ tiêu thành tích (vì đôi khi đó là áp lực lớn khi thi đấu không thành công ở 2 hay 3 vòng đầu). Đội phải đặt chỉ tiêu và hoàn thành chỉ tiêu chỉ là Trung Quốc vì họ là chủ nhà và là bá chủ môn cờ. Nên họ chắc chắn bị áp lực.
- Cần phải có cái nhìn và sự đánh giá về tất cả những đối thủ khác, nên nhớ rằng, những kỳ thủ của các nước khác đủ khả năng đánh hoà và đôi khi còn thắng ngược các kỳ thủ của chúng ta.
- Các kỳ thủ phải có sự chuẩn bị thật chu đáo về vấn đề sức khoẻ, tâm lý... chúng ta phải bình tĩnh, tự tin trước những trận đánh lớn.
- Thế mạnh của Việt Nam chính là lối đánh rừng rú và chúng ta cần phát huy thế mạnh này, cố gắng không đưa ván cờ vào hình thế bài bản vì đó chính là thế mạnh của Trung Quốc, phát huy thế mạnh là sự sáng tạo trong những đòn đánh của ta, điều đó có thể gây ra bất ngờ cho các kỳ thủ Trung Hoa, chúng ta có thể áp dụng chiến thuật "bẻ biến", "né đòn" (hehe Việt Nam mạnh về du kích mà). Điều tối quan trọng là không nên đẩ họ đặt thế trận khi đối đầu với chúng ta.
- Khi các kỳ thủ ta thua chúng ta không nên đưa ra những nhận xét mang tính gay gắt mà điều đầu tiên là phải cố gắng động viên họ, chúng ta chính là những người ở sau lưng luôn luôn tiếp "lửa" cho các kỳ thủ của chúng ta.
Phan Phúc Trường nhận xét rất sâu sắc.
Tôi đã xem em đấu tại giải A2 vừa qua nhất là ván thắng Diệp Khai Nguyên.
Luôn bản lĩnh mà biết mình, biết người.
Tiếc là tôi chưa có dịp trò chuyện cùng bạn.
Đành rằng chúng ta luôn ở cửa dưới khi đối đầu với Trung Quốc , nhưng hy vọng đội tuyển sẽ gây bất ngờ .
Cờ 1 ván mà , biết sao được ???
Theo lịch, 13/11 sẽ khởi tranh môn cờ tướng. Khoảng 13h00 hay 13h30 gì đó :D VTC và VTV chương trình trực tiếp thì phải?
Mình rất hy vọng rằng các member trên thanglongkydao hãy thông qua topic này cổ vũ nhiệt tình cho đoàn cờ của chúng ta nhé, tất cả hãy cố gắng lên, mọi người ở VN đang ở phía sau và luôn dõi theo từng thời khắc quan trọng của các bạn, hãy luôn có niềm tin là chúng ta có thể làm tất cả những gì người khác đánh giá là không thể, chúng ta hãy chinh phục tất cả bằng sự quyết tâm cũng như ngọn lửa chiến thắng mà người hâm mộ luôn luôn thắp sáng tại quê nhà!
Những nguyên nhân chúng ta tin vào chiến thắng của chúng ta trước Trung Quốc:
- Phong độ của Hồng Trí và Lữ Khâm chưa thật sự sung mãn.
- Hai ĐCQTĐS này đang gặp áp lực lớn khi lãnh ấn tiên phong của cờ tướng Đệ Nhất Trung Hoa.
- Thi đấu sân nhà là 1 lợi thế nhưng đôi khi cũng là một áp lực cực lớn!
- Tất cả bài bản của họ đều bị soi khá kỹ và mục tiêu của các tay cờ của các nước bạn là 2 tay cờ của TQ.
- Các kỳ thủ của chúng ta đang có 1 tinh thần thi đấu rất tốt, tất cả đều được sự cổ vũ mạnh mẽ từ quê nhà.
- Tinh thần của chúng ta là thoải mái, phong thái chúng ta là tự tin, ý chí của chúng ta là quyết thắng.
Tất cả hãy cố lên =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Phan Phúc Trường nói đúng nhưng mình nghĩ thế này nếu như chỉ dựa vào " bài bản " thì TQ đã ko thống trị thế giới cờ tướng 1 cách độc tôn như vậy . Những kỹ năng khác của họ cũng là điểm đáng để học hỏi( Trung cục và nhất là Tàn cục thì TQ vẫn nhỉnh hơn ) . Ngoài ra năm nay tôi cũng đồng ý rằng cơ hội là lớn hơn trước do 2 ĐC ĐS Tầu đang ko có điểm rơi phong độ tốt .....
Bạn phanphuctruong phân tích rất hay nhưng mình lại có vài suy nghĩ khác với bạn
- thứ nhất áp lực tâm lý sẽ không thành vấn đề lớn đối với Lữ Khâm và Hồng Trí vì tất cả chúng ta đều biết đây là những kỳ thủ dày dạn trận mạc và họ sẽ rất tự tin khi thi đấu vì họ có thừa thực lực
-Thứ hai là việc đánh bại 1 kỳ thủ của TQ khi họ đại diện cho quốc gia thi đấu ở 1 giải đấu mang tầm châu lục hoặc TG là điều tất cả các kỳ thủ ngoài TQ đều mơ ước,nó sẽ tạo nên tiếng vang rất lớn,là niềm tự hào trong suốt sự nghiệp thi đấu của họ nhưng bao nhiêu năm nay số người làm được điều đó chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi;ai cũng muốn thắng họ nhưng chỉ sợ chưa chạm được vào họ thì mình đã tan xác rồi.Tất cả bài bản của họ đều bị soi kỹ nhưng trong bình cũ họ lại luôn có rượu mới,họ luôn biết làm mới những thế trận mà mọi người cứ tưởng như đã quen thuộc từ lâu, luôn có những "phi đao" độc đáo gây bất ngờ cho đối thủ,đó chính là đẳng cấp của những kỳ thủ hàng đầu và mình tin rằng điều này lại được các kỳ thủ TQ thể hiện tại giải lần này
Theo đánh giá chủ quan của mình,LLH khó có mặt trong top 4 vì thi đấu hay hòa nhiều,còn Thành Bảo có thể cạnh tranh ở những vị trí cao nhất nếu đạt phong độ cao nhất;dù biết là khó khăn cho 2 kỳ thủ của ta nhưng tất cả chúng ta đều hi vọng họ sẽ làm nên chuyện tại Quảng Châu
- Nói về 'rừng rú', mình phải gọi Tàu khựa bằng cụ... ở những giải của Tàu, chẳng phải chúng ta vẫn được chứng kiến những thứ gọi là 'lãnh môn khai cục' sao?
- Tàu khựa cũng là nơi huấn luyện bộ đội ta chiến thuật đánh du kích, và sự lợi hại của lối đánh này chúng ta cũng đã nếm trải khi sa lầy tại Campuchia những năm 80. Khi đó, quân đội của Campuchia cũng học chiến thuật du kích của Tàu khựa!
Nói túm lại, kg nên kỳ vọng nhiều rồi thất vọng nhiều. Cứ tạm vừa lòng với hạng 2, rồi nếu may mắn đoạt hạng 1 lại có lý do ăn mừng rùm beng.
=))
lần này ông Hoàng Đình Hồng sẽ đi những nước cực cao
Có tường thuật không vậy các bác?
Tên các kỳ thủ bảng Nam và phiên âm cho anh em tiện theo dõi: Xiangqi,Chinese chess, Games database - 01xq.com
- Trung Quốc: Lữ Khâm (LÜ Qin), Hồng Trí (Hong Zhi)
- Hồng Kông – TQ: Trần Chấn Kiệt (CHAN Chun Kit),Triệu Nhữ Quyền (CHIU Yu Kuen)
- Singapore: Ngô Tông Hàn (WOO Alvin)
- Ma Cao: Lý Cẩm Hoan (LEI Kam Fun ), Quách Dụ Long (KUOK U Long)
- Malaysia: Lê Kim Phúc (LAY Kam Hock),Hoàng Vận Hưng (WONG Wan Heng)
- Campuchia: Khâu Lượng (HENG Chamnan),La Tài (LAY Chhay)
- Nhật Bản: Shoshi Kazuharu
- Philippin: Sái Thế Hòa (CHUA Sandy),Hồng Gia Xuyên (HONG Jackson),
- Trung Hoa Đài BẮc: Mã Trọng Uy (MA Chung Wei), Ngô Quý Lâm (WU Kui Lin)
- Việt Nam: Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo.
Một số hình ảnh thi đấu ngày 13/11:
Nguyễn Thành Bảo tiên thắng Khâu Lượng:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...2386_574_0.jpg
Lại Lý Huynh tiên thắng Hoàng Vận Hưng:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...2768_574_0.jpg
Ngô Lan Hương đi hậu đã thất thủ trước Đường Đan.
Dường như HLV phó Triệu Quốc Vinh khá sốt ruột:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...3866_574_0.jpg
Hoàng Hải Bình tiên bại Vương Lâm Na:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...7511_574_0.jpg
Đội cờ tướng nam Việt Nam sẽ có huy chương tại giải lần này!<:-P<:-P<:-P.
Ván này thực ra Triệu đi tiên và chơi rất hay.
Ông không hề nghĩ là mình sẽ thua vì sang tới tàn ưu thế.
Nước thứ 34. B5.1 ăn được pháo tưởng là mạnh nhưng hóa ra lại bị phản.
Tốt hơn thì chơi: 34. P5.3 Tg-6 35. P5-9 P7-5 36. V7/5 P1-4 37. X3-6 X1.4 38. X6-1... tiên ưu thế rõ, chỉ từ hòa tới thắng.
Nước thứ 42 không chơi V7/9 mà chơi:
42. X6-5 Tg-6 43.P5-4 X1-6 44.P4/1 dễ hòa hơn.
tuy ra quân trận đầu của bảng nữ thua nhưng ko sao vạn sư khởi đầu nan mà :)
chúc các kỳ thủ nam + nữ của chúng ta bình tĩnh + tự tin = chiến thắng
:)
Ván 2:
Lữ Khâm - Ngô Tông Hàn
Hồng Trí - Lý Cẩm Hoan
Hồng Gia Xuyên - Nguyễn Thành Bảo
Lại Lý Huynh - Ngô Quý Lâm
SHOSHI KAZUHARU - Trần Chấn Kiệt
La Tài - Triệu Nhữ Quyền
Khâu Lượng - Mã Trọng Uy
Hoàng Vận Hưng - Quách Dụ Long
Sái Thế Hoà - Lý Kim Phúc
Lữ Khâm - Ngô Tông Hàn:
Đây là một chướng ngại khó khăn của Lữ Khâm. Ngô Tông Hàn đã từng đánh hoà với Lữ Khâm tại Hàn Tín Bôi ngày 27/05/2010. Khi đó Lữ Khâm được đi tiên nhưng không thể giành được thắng lợi trước dũng tướng người Sing. Chiến tích của Ngô Tông Hàn khi đối đầu các GM trung Hoa tương đối tốt: trong trận tranh thứ hạng 7-8 Hàn Tín Bôi cùng Triệu Hâm Hâm anh thua 1 và hoà 1 (ngày 30/05/2010), từng thủ hoà Vương Bân và Tạ Tịnh trong 2 ván thi đấu cờ nhanh tại AIG III (ngày 06/11/2009). Nguyễn Thành Bảo cũng từng đánh với Ngô Tông Hàn 2 ván có kết quả 1 thắng (cúp Thế Giới lần 11 ngày 30/08/2009) và 1 bại (vòng bảng Hàn Tín Bôi ngày 30/05/2010). Xem ra Đây là 1 đối thủ thực sự mạnh và kết quả thi đấu của anh có ảnh hưởng rất nhiều đối với việc tranh chấp huy chương đòng đội tại giải lần này! Đây là một trận Kỳ "đinh" của vòng đấu thứ 2 giải lần này! Dự đoán: HOẢ.
Hồng Trí - Lý Cẩm Hoan:
Hồng Trí được đi tiên ván này, đối thủ của anh cũng là 1 đối thủ tương đối khó chơi, đó chính là người từng đánh bại cả Lữ Khâm và Lưu Điện Trung tại cúp Thế Giới lần 9 tại Paris, giải năm đó anh là Đệ Nhị Thế Giới. Anh có rất nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với các kỳ thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, phong độ gần đây của anh không ổn định nên nhiều khả năng Hồng Trí sẽ vượt qua Lý Cẩm Hoan.
Lại Lý Huynh - Ngô Quý Lâm:
Kỳ vương Đài Loan sẽ chạm trán với dũng tướng Việt Nam. Lại Lý Huynh thương chơi chiến thuật "phi thắng tất hoà", lối đánh tương đối ổn định và thỉnh thoảng tung ra những đòn phi đao. Ngô Quý Lâm là một người rất nhiều kinh nghiệm và để trị được Ngô Quý Lâm thì cần phải đánh "rừng rú" như ván đánh với Bảo tại cúp Thế Giới lần thứ 11. Chắc chắn, Bảo "béo" sẽ truyềnn đạt những kinh nghiệm quý báu cho sư đệ của mình, hy vọng, ván này Huynh sẽ phóng 1 đòn trí mạng vào hệ thống kiên cố của Ngô Quý Lâm. Dự đoán: Huynh THẮNG.
Đây có lẽ là lá thăm may mắn của Bảo khi Hồng Gia Xuyên yếu thế hơn và phong độ không ổn định, thích chơi đôi công, ván này Bảo thắng 80%
Hình ảnh thi đấu vòng 2:
Lại Lý Huynh đi tiên hòa Ngô Quý Lâm:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...1981_574_0.jpg
Nguyễn Thành Bảo đi hậu xuất sắc giành chiến thắng:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...9653_574_0.jpg
Ngô Tông Hàn đi hậu hòa Lữ Khâm:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...8009_574_0.jpg
Vương Lâm Na hôm nay có chiến thắng dễ dàng:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...1852_574_0.jpg
Trần Chấn Kiệt hậu thắng:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...8761_574_0.jpg
Triệu Nhữ Quyền hậu thắng:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...3799_574_0.jpg
Nữ kỳ thủ Nhật Bản:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...7776_574_0.jpg
Quang cảnh nhà thi đấu:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...5384_574_0.jpg
Cuộc đấu nội bộ của Việt Nam: Thành Bảo mất một ván đi tiên cũng thiệt đơn thiệt kép:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...1367_574_0.jpg
Triệu Nhữ Quyền - Mã Trọng Uy:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...3130_574_0.jpg
Phòng thi đấu:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...8954_574_0.jpg
Hứa Ngân Xuyên đang bình luận trên bảng điện tử:
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...1133_574_0.jpg
Hứa tiên sinh ko dc tham gia thi đấu mà bình cờ chắc ngứa tay lắm đây ;))
:)