2 kỳ thủ của chúng ta đều đi tiên đó,bác dè chừng nhe...hehehe! em tin VN sẽ vô địch...VN cố lên!
Printable View
6789 nhắn tin. Đặng Quốc Hưng đã thủ hòa thành công và chính thức vô địch.
Quân bún đã thất thủ trước Tần Vinh. (Theo tin nhắn từ 6789).
Như vậy 3 kỳ thủ cùng 6 điểm:
Kết Quả:
Nhất: Đặng Quốc Hưng (Cẩm Phả - Quảng Ninh).
Nhì : Nội Yên Kinh (TQ).
Ba : Trần Tuấn Ngọc.
Tư:Tần Vinh (TQ).
Cuối cùng thì kỳ thủ chủ nhà cũng đã Vô Địch.
Một kết thúc cũng có hậu. Chúc mừng nhà VĐ.
chúc mừng ĐẶNG QUỐC HƯNG.
Chúc mừng Đăng Quốc Hưng vô địch.
Anh em tham gia giải cố gắng post lên mạng biên bản những ván đấu hay và bảng xếp hạng chính xác nhé!! Chắc giờ này mấy anh em đang "lục lọi" lung tung ở MC đây...Hưng vô địch thì quá có hậu cho người Việt Nam chúng ta rồi!!
1 kết thúc đẹp cho đoàn chủ nhà .
Tiếc cho Quân bún khi không kích bại được cao thủ Trung Quốc , đành chờ những mùa giải sau vậy !!!
Trần Tuấn Ngọc im hơi,bảo sảo giải QN nhưng không mời HN là có lý do.Quen biết nhau nhiều khi cũng khó nói
Cuộc đại chiến tại Quảng Ninh đã khép lại TRần Tuấn Ngọc đã may mắn giành được vị trí thứ 3
Kết quả cuối cùng như sau
Vô Địch Đặng Quốc Hưng
Hạng hai Tần Vinh
Hạng 3 Trần Tuấn Ngọc
Hạng tư Lục An Kính
Hạng 5 PhạM Đình Huy
Hạng 6 Nguyễn Anh Quân
[QUOTE=trantuanngoc;90001]Kết quả cuối cùng như sau
Vô Địch Đặng Quốc Hưng
Hạng hai Tần Vinh
Hạng 3 Trần Tuấn Ngọc
Hạng tư Lục An Kính
Hạng 5 PhạM Đình Huy
Hạng 6 Nguyễn Anh Quân[/QUOTE
Từ hạng 6 trở lên là có giải thưởng phải ko Ngọc?
XIN CHÚC MỪNG ĐẶNG QUỐC HƯNG ĐÃ GIỮ CÚP Ở LẠI VN!
CHÚC MỪNG THÀNH CÔNG CỦA CÁC AE ĐOẠT GIẢI!
CHIA SẺ NỖI BUỒN VỚI NHỮNG AE THI ĐẤU KO THÀNH CÔNG KHI ĐÃ CHẲNG NGẠI ĐƯỜNG XÁ XA XÔI GÓP MẶT VỚI GIẢI ĐẤU!!!
Tôi xin thuật lại quá trình của giải đấu
Ván 1 các danh thủ hàng đầu đều có những chiến thắng quan trọng
Ván 2 bất ngờ đầu tiên khi Xích Cước đại tiên đã may mắn thủ hòa Vũ Huy Tuân Của Hòn Gai cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa TRần Tuấn Ngọc và Phạm Đình Huy đã kết thúc với Phần thắng thuộc về Trần Tuấn Ngọc các danh thủ NGuyễn Anh Quân Và Nguyễn THanh Khiết đều có những chiến thắng Quan Trọng để bứt lên phía trước
Ván 3 tại bàn số 1 Trần Tuấn Ngọc với lợi thế đi tiên đã đánh bại danh thủ Nguyễn Thanh Khiết danh thủ Nguyễn Anh Quân tiếp tục chiến thắng
Ván 4 tại bàn số 1 sau hai giờ kịch chiến TRần Tuấn Ngọc và danh thủ Nguyễn Anh Quân đã bất phân thắng bại tiếp thục củng cố vững chắc ngôi đầu
Ván 5 bốc thăm Đặng Quốc Hưng và Trần Tuấn Ngọc gặp nhau và ván cờ kết thuc nhnah cóng với phần thắng thuộc về Đặngq Quốc Hưng Danh Thủ Nguyễn Anh Quân Bất ngờ bị Nguyễn Huy Thiệu cầm Hòa
Ván 6 hai kỳ thủ của Trung Quốc là Tần Vinh và Lục An Kính đã hòa chiến thuật tại bàn số 1 và cùng được 5 điểm , danh thủ Nguyễn Anh Quân đẫ đánh bại Nguyễn Văn Dũng, chiến Thắng Quan Trọng trước Nguyễn Văn Phụ Hưng Yên giúp Đặng Quốc Hưng có được 5,5 điểm tạm thời chiếm vị trí số 1 ván đấu kết thúc muộn nhất ở lượt đấu thứ 6 giữa Trần Tuấn NGọc và Bùi Xuân Trọng tại khai cuộc do Trần Tuấn Ngọc đi nuớc yếu Bũi Xuân Trọng đã chiếm được một lợi thế không nhỏ hai bên quần thảo ác liệt do Bùi Xuân Trọng phạm một số sau lầm đã đưa hình cờ vào thế bất biến nhưng do lúc này hai đội Móng Cái và Cẩm Phả đang tranh chấp ác liệt tới ngôi vô đich đồng đội do đó Bùi Xuân Trọng mang trọng trách chủ tuớng của Móng cái quyết định thay đổi nước biến đưa hình cờ vào một mất một còn và một lần nữa Trần Tuấn Ngọc lại may mắn giàng chiến thắng được 4,5 điểm
xếp cặp tại ván 7 như sau
bàn 1 Đặng Quốc Hưng-Lục An Kính
bàn 2 NGuyễn Anh Quân- Tần vinh
bàn 3 Đặng Quế Lâm Trung Quốc -Trần Tuấn NGọc
tại bàn 1 danh thủ Đặng Quốc Hưng đã khôn khéo chọn lối chơi thăm dò và chắc chắn đưa ván cờ vào thế hòa và chính thức đoạt chức vô địc bất chấp kết quả các bàn còn lại nhờ chiếm được hệ số cao
Bàn số 2 danh thủ NGuyễn Anh Quân và Đương kim vô đich nam ninh 2010 Tần vinh đã tỏ rõ là những đói thủ nagng tài khi từ giai đoạn khai trungddeeuf ngan ngửa nhưng do danh thủ Nguỹen Anh quân quyết định đưa ván vờ vào thế một mất một còn Tần vinh đã chơi rất bình tĩnh và tận dụng triệt để một sai lầm nhỏ của danh thủ Nguyễn A Quân qua đó Tần Vinh giành chiến thắng và đoạt đựoc danh hiệu á quân cùng được 6 điểm nhưng do kém hệ số phụ danh thủ Đăng Quốc Hưng
Tại bàn số 3 do lần trước Đăng Quế Lâm đã thất thủ Trước Trần Tuấn NGọc lần này danh thủ Đặng Quế Lăm Quyết giành chiến thắng để trả món nợ đã vay vào ván cờ Đăng Quế Lâm chon khai cuộc qua scung pháo và giành đựoc một lợi thê không nhỏ đến tàn cuộc lại phá vỡ được đôi sỹ của Trần Tuấn Ngọc chiến thắng càng đến gần với Đặng Quế Lân Nhưng khi hai bên đồng hồ cạn giờ Đăng Quế Lâm do qua scawng thẳng đi phải nước yếu Trần Tuấn Ngọc kiên trù phòng thủ nắm Được thời cơ và chỉ hai nhát đao Đặng Quế Lâm Đã bại trận một lần nữa trước Trần Tuấn Ngọc đây cũng là ván đấu duy nhất tại giải các kỳ thủ Trung Quốc thua kỳ thủ Việt Nam
Bác Hứa Ngân Xuyên nhầm rồi trình độ của Tần Kính Tung hiện tại thì ngay kể cả cao thủ số 1 thế giới hiện nay là Tưởng xuyên cũng không thể chấp nổi Tần Kính Tùng 1,5 Tiên Tần Vinh cúng không kém Tần Kính Tùng nhiều đâu cao thủ Nguyễn Thành Bảo của Việt Nam đã từng nhận xét Tần Kình Tùng đánh rất ác liệt
Có lẽ có nguyên nhân gì đó mà QN ko mời đoàn HN , chắc ko phải vì sợ Hn lấy cúp rồi , họ thậm chí còn mời cả đoàn Trung Quốc sang cơ mà . Tần Vinh và Lục Kiến Sơ tuy ko phải là tên tuổi ở TQ nhưng có tên tuổi ở Nam Ninh , thế cũng là ác rồi . Nói trắng ra các kỳ thủ miền Bắc này có ai là đối thủ của họ chứ ?
Bác themgaidep khen HP hiếu khách , nhưng Quảng Ninh cũng hiếu khách đấy chứ , 2 năm trước cũng có đoàn Hn về đánh giải đài truyền hình . Nhưng được cái là liên đoàn cờ Qn và Hp ko thu tiền lệ phí của các kỳ thủ tham dự giải , còn bao tiền ăn , tiền nghỉ ,hoặc kinh phí đi lại cho các đoàn khách mời . Như giải HP mở rộng vừa rồi là thế . Nhưng Hn tổ chức giải thì ko bao giờ có chuyện đó thì phải , kinh phí ăn ở tự túc và còn phải nộp mỗi người 100k tiền lệ phí thi đấu nữa . Do kinh phí của Qn và Hp nhiều hơn Hn nên phải thế ,hay là Hn ko hiếu khách bằng HP và QN ?
Nói gì thì nói,từ trước tới giờ cũng chỉ thấy mỗi Bảo thái bình và Ngọc thái Bình là hay đánh thắng cao thủ Trung Quốc,còn lại các ông khác mang tiếng danh thủ này nọ cứ gặp ông nào người TQ là đái ra quần rồi,chả bao giờ thấy thắng cả,lác đác được 1,2 ván hòa. Đối đầu với TQ xem ra nên cho em Ngọc và anh Bảo đi đánh thì cửa sáng hơn.
Em xin lỗi các bác khi đăng tin tên kỳ thủ Nội Yên Kinh,hóa ra là Lục An Kính...chà chà,Kinh và Kính cũng gần giống ,em nhầm chút xíu mà...cả nhà tha lỗi nhé!!
Đúng là "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng" Trần Tuấn Ngọc đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực.Cám ơn bài tường thuật của em,chúc em tiếp túc phát triển và thành công.
Vòng 5 Nguyễn Ngọc Tùng(Móng Cái)- Nguyễn Thanh Khiết(Cà Mau): 1-0
Vòng 6 Phạm Đình Huy (Cẩm Phả) - Nguyễn Ngọc Tùng (Móng Cái) :1-0
Ra xe bắt pháo vội quá nên thua đó bà con, lên tượng trước thì ổn hơn.:((:((:((
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...40_574_574.jpg
Tùng úp ảnh ở TLKD.com, có thể bằng cách:
- Upload lên 1 trang khác như zing.vn chẳng hạn.
- mở cái ảnh trên đó ra, phải chuột chọn: "Sao chép URL hình ảnh" (có chữ URL)
- chọn biểu tượng Bỏ hình vào bài ở bài viết trên TLKD.com và phải chuột dán vào vào đó là ok.
Thế kết quả của Tùng ở giải QNO thế nào?
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...0875_574_0.jpg
Nguyễn Ngọc Tùng gặp anh trai Quân Bún
http://img1-photo.apps.zing.vn/uploa...1032_574_0.jpg
Huynh đệ tương tàn.
Giải Quảng Ninh có bàn Cờ thi đấu to và đẹp nhỉ?
Ko rõ ván " huynh đệ tương tàn " giữa Anh Quân vs Tần Vinh kết quả ra sao anh em nhỉ ?
Anh Quân bún thua Linh ạ,ván cờ đó có thể đưa vào hình hòa nhưng anh Quân bảo "lâu mới có dịp gặp TQ hòa làm gì".ván đó anh Quân hòa thì đứng thứ 2,thua thì đứng thứ 6,thắng thì vô địch.Đánh xong anh Quân ngồi thẩm mãi rồi bảo "nghĩ mãi cũng chỉ hòa chứ không có nước thắng,coi như mình đi nước cờ đó mất 2,5T(giải nhì 3T,giải 6 500k).
Quân Bún công nhận là kỳ thủ có lối đánh "rất cống hiến", luôn chơi với hết sức của mình, dù là ai đi nữa. Cũng tiếc vì không có giải cao hơn nhỉ.