Hehe,quên mất là IPL 2 còn 2 vị trí bài tẩy siêu lợi hại nữa.Lúc cần thiết nhất có thể chém tướng như chơi.IPL 2 được đánh giá gần như kém nhất bảng B nhưng rất có thể sẽ làm nên bất ngờ
Printable View
Hehe,quên mất là IPL 2 còn 2 vị trí bài tẩy siêu lợi hại nữa.Lúc cần thiết nhất có thể chém tướng như chơi.IPL 2 được đánh giá gần như kém nhất bảng B nhưng rất có thể sẽ làm nên bất ngờ
Do Nguyễn Thành Công muốn chuyển xuống đội II để tăng cơ hội va chạm nên đội I sẽ được bổ sung một tá chất lượng khác. Đội II cũng sẽ được bổ sung một kỳ thủ mới nhằm tăng thêm cơ hội vào Tứ kết. Danh sách cuối cùng sẽ chốt vào ngày thứ 7 tuần này.
Chỉ còn hai ngày nữa là bước vào Giải đấu lớn nhất trong năm,mong anh em Import Link cố gắng giữ gìn sức khỏe và phát huy tối đa khả năng của mình.
Chúc anh em Import Link thanh công!
ImportLink đang nín thở chờ giờ G, Có vẻ như Chủ tịch là người muốn để lại dấu ấn nhất thì phải. Đề nghị Chủ tịch ngồi bàn tướng của Importlink 2 đi.
Theo nhận định của mình thì đội hình IPL của chúng ta rất mạnh! Chúc các kỳ thủ tham gia thi đấu thật bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình và may mắn để chiến thắng nhé!
Dự Đoán đội hình của IPL2 ra sân cuối tuần này
1 Dương Văn Long
2 Mai Quý Lân ( Dương Quang Lân)
3 Duơng Đình An ( Hà Thuận An ) :D
4 Phạm Văn Huy
có Dương Quang lân va Hà Thuận An là yên tâm rui...Anh em cố lên!
Phùng Quang Điệp luôn sát cánh cùng toàn thể anh em Import Link 1 và 2 đến trận đấu cuối cùng.
Chúc anh Điệp và toàn thể anh em Import Link thi đấu tốt tại Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011
Chúc anh em IPL2 ngày mai dành được 3 điểm đầu tiên
Dương Đình Trung ( dự bị 3 ) bỏ cuộc rồi hả?
Thanks mình thấy Trung chơi rất khá, rất có tương lai. mong anh em IPL có thành tích tốt tại giải lần này
Hôm nay Giải Thăng Long kỳ Đạo lần 3 chính thức bắt đầu ,trận mở màn đầu tiên giữa hai tướng của hai đội.TADA FC_ ANH EM CLUB2,ĐẶNG TRANG(gà tơ) gặp LÊ SƠN (sơn núi) một trận đấu rất căng thẳng và kịch tính,(gà tơ) đi tiên có phần nhỉnh hơn,sau một loạt đấu cây và chiếm lộ đẹp, hai bên trở về cân bằng,(gà tơ) thật sự căng thẳng do áp lực,nên không phát huy những tiếng gáy quyết định sở trường~:>~:>~:>ó ò o o....Để (sơn núi) hậu thủ hòa,sau gần 70 hiệp thật đáng tiếc.Hai giờ sau những cặp đấu được chờ đợi giữa các đội TADAFC_ANH EM CLUB2, TÂY SƠN_SÓC SƠN vàVIỆT SƠN_KỲ SIÊU,những trận đấu thật sự quyết liệt,khán giả cổ vũ đứng chật cứng,nhà thi đấu Thăng Long kỳ Đạo quán,một giải đấu nghẹt thở,những trận đấu kỳ đạo đỉnh cao.
Ba bàn giữa hai đội TADA FC_ANH EM CLUB2 thật sự quyết liệt, (đại đao) HÀ trưởng lão đã tạo niềm tin cho toàn đội,rung chuông vàng chiến thắng đầu tiên trước Thắng(tào tũn),tạo đà hưng phấn cho các bàn còn lại,TADA FC thật suất sắc và giành thắng lợi đầu tiên với tỉ số 5_3
Những trận đấu giữa SÓC SƠN và TÂY SƠN,rất căng thẳng,bàn tướng(thần ngang) Quân bún đã tạo cơn sóng thần,nhấn chìm thùng thuốc nổ Tuấn Ngọc, tạo đà hưng phấn cho toàn đội,do chủ quan thiếu tá Sơn(Hàng thùng) đã để (vạn lý độc hành) Lưu Tuyên sút thủng thùng,kêu lên như cháy đồi:-|:-|:-|,hai bàn còn lại cũng một thắng một thua,kết quả hòa 2_2 một tỉ số đẹp cho hai ứng cử viên vô địch
Trận đấu giữa hai đội VIỆT SƠN và KỲ SIÊU,cũng rất căng thẳng,những ân oán nợ lần, được giải quyết sòng phẳng.Danh tá Hưởng(pháp sư) đã suất sắc,bùa ngải làm phép đưa (Lãng tử) Thanh Giang kỳ siêu vào mê lộ,không lối thoát,đành ký bút vào sổ sin hàng,theo pháp sư về núi:)):)):)) còn ván đấu giữa( thuận pháo vương) Thế Trí gặp Trung(tồng ngồng) quá khó làm,đành bắt tay hòa trong vui vẻ,tỉ số chung cuộc VIỆT SƠN đã suất sắc vượt qua KỲ SIÊU, với thắng lợi 5_3
Ngày mai những trận đấu kế tiếp của các đội sẽ được bình luận trước và sau trận đấu,kính mời anh em thưởng thức.Cảm ơn và hẹn gặp lại:-h:-h:-h
Các Kỳ Thủ Import Link chú ý!
Dưới đây là cách thức tính điểm tại Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011.Đề nghị các Lãnh Đội và các Kỳ Thủ nghiên cứu và lắm dõ để có những điều chỉnh chiến thuật hợp lý.Nhằm giúp Đội Import Link chúng ta đạt kết quả tốt nhất.
Tại cúp Thăng Long Kỳ Đạo 2011, mỗi vòng đấu, 2 đội gặp nhau tại 4 bàn đấu "tranh giành" 3 điểm.
- Nếu đội nào thắng chung cuộc thì được 3 điểm, đội thua chung cuộc không được điểm. Có các khả năng thắng như sau:
+ Tiên hoặc Hậu thắng 2 bàn và 1 trong 2 bàn còn lại không thua
+ Tiên hoặc Hậu thắng 1 bàn và 3 bàn còn lại hòa
- Nếu 2 đội hòa chung cuộc thì Tiên được 1 điểm, Hậu được 2 điểm. Hai đội có cùng số bàn thắng, bàn thua, bàn hòa.
Vậy nên đi Hậu mà cầm hòa cũng gần bằng Thắng
Vi phạm luật báo chí nhé :))
Ối giời , thằng đấy nó chuyên học hỏi kiểu thế đấy bsx !!!
BÀI của HU-NA-DO nội dung lấy của BSX mà ko có ý gì mới chỉ thay đổi phông chữ và màu sắc đã dùng ! :HUNADO bổ xung như sau:
Khả năng thắng cuộc còn chưa đề cập đến MÀ chỉ importlinkcc 1-2 mới có :
SẼ THẮNG CẢ 4 BÀN VÀ 8-0 đầu tiên trước Đông Anh và Sóc Sơn lần lượt đối với đội 2&1 Sau loạt đạn đầu tiên Và được btc IPL trao thưởng sớm nhất trong giải TLKD 2011 kèm theo trận Bia đầy hứng khởi mà CHIÊU ĐẪI VIÊN TSVA chẳng bận tâm gì mà ko khởi xướng và đầi thọ!
Vất vả quá,phù!
Hôm nay kết quả bàn của Long thế nào hả An ???
Hòa Anh ạ:D IPL2 hoàn thành mục tiêu!Trích dẫn:
nguyên văn bởi trung_cadan
Hôm nay kết quả bàn của Long thế nào hả An ???
Hôm nay chủ tịch Sơn là người xuất sắc nhất!
Chủ tịch kỳ nghệ thăng tiến ghê nhỉ.:D
Họ C2\4 thì còn chưa biết thê nào anh ạ!Trích dẫn:
nguyên văn bởi thinhtrung79
Ở nước 56 An giả sử đi X/1 rồi sau đó B7-6 thì thế nào? Hẳn là phần thắng đã thuộc về đội IPL 2 rồi
nước thứ 6 Minh ALi dời pháo đầu ra qua sớm tạo cơ hội cho An Tấn Công. Nếu nước thứ 9 An ko thoái Pháo Mà B5.1 thì hắn thế tấn công sẽ đẹp hơn. Pháo vẫn ở looj2 nhòm tốt đầu...
X2.2 thì họ X6.3 anh ạ! cũng hòa thôi!Trích dẫn:
nguyên văn bởi nguoivodanh
Tiếc cho An nước 52 mà X2.2 thì thắng chắc
Nguyễn Đức Thiện (Đ.Anh) 2-0 Mai Quý Lân (IPL2)
Hehe,tuy hôm nay mình thua nhưng may mà toàn đội lại hòa và có được 2 điểm không thì tối nay lại mất ngủ.Rất xin lỗi anh em vì chút nữa đã làm hại cả đội.Thật lòng thấy buồn quá,cờ càng lúc càng tệ hại hơn trước quá nhiều.Từ nay phải cố gắng luyện tập nhiều hơn để có kết quả tốt,trước tiên sẽ bắt đầu bằng tour thi đấu cờ độ với toàn bộ CLB Anh Em để lấy lại tâm lý thi đấu vững vàng hơn.Trong vòng 1 tuần đánh 2 ván cờ không thể chấp nhận nổi thật là 1 sự xấu hổ lớn
Nguyễn Văn Tuấn 0-1 Vũ Quốc Sơn
Ván đánh công đài với Lê Sơn tuần trước đúng là 1 ván cờ đáng quên của em bác ạ.Thua mà chỉ biết tự trách mình sao lại đánh thấp đến như thế.Với em 1 ván cờ có tính chất công đài rất đáng trân trọng mà lại chơi thiếu quyết tâm như vậy là không thể chấp nhận nổi.Em mà đánh được như hôm đấu Cafe với bác Bình thì có thua cũng còn thấy sảng khoái.:D
Chiều nay đúng là phải cám ơn đội trưởng TSVA,nhờ ván thắng kịp thời của bác đã giúp toàn đội có điểm.An đánh ván cờ cũng rất quyết tâm.Nhưng mà xem đau tim quá.Ván đó An cưỡng cờ cầu thắng nên về sau thua thế chút nữa thì đã không hòa được.Nhưng dù sao cuối cùng cũng đã thành công.Đội 2 còn 4 kỳ thủ nữa chưa ra trận.Nếu đánh đúng phong độ mục tiêu vào Top 4 bảng B của IPL2 là hoàn toàn có thể.Toàn đội cố lên nào !