Tada thắng sát nút 5-3 anh ạ! hehe
Printable View
Hôm nay TADA đã có 1 trận ra quân rất thành công trước đội AEM 2
Trang tơ do bận đi thi nên đánh có phần chưa kỹ , hòa với Lê Sơn , Đại đao trưởng lão kém cây Thắng Taotung những đã vận công lực chơi tuyệt hảo khi dứt điểm thành công ván cờ . Hiếu vịt cũng khôn khéo tổ chức đi bộ thắng tàn , tiếc là Bạch Diện Thư Sinh xử lý trung cuộc yếu kém dẫn đến thua ngược trước lão tướng Bùi Mạnh Hảo .
Kết quả cuối cùng là 3-0 , TADA đã thành công với mục tiêu 3 điểm . Ngày mai Quang Trung với thành phần tinh nhuệ nhất sẽ xung trận , tiến lên nào anh em !!!
Lịch thi đấu tuần tới bảng TADA như sau :
- 15h00 Chủ nhật ngày 17-04-2011 :
Vòng 2 : Kỳ Siêu - TADA , Tây Sơn - Việt Sơn , Impor 1 - Sóc Sơn
Như vậy chúng ta sẽ đi hậu gặp Kỳ Siêu , tuần tới Trung_cadan nghỉ do thua trận trước AEM2 ( Theo đúng luật quy định :D ) , ai thay thế sẽ được quyết định trước trận đấu 30 p !!!
Vòng 1 bảng A : TADA 3-0 AEM2 ( 5-3 ) :
Bàn 1: Đặng Hữu Trang - Lê Sơn 1/2-1/2
Bàn 2: Phạm Thanh Trung - Bùi Mạnh Hảo 0-1
Bàn 3: Phạm Minh Hiếu - Triệu Thanh Tuấn 1-0
Bàn 4: Nguyễn Đức Hà - Trịnh Xuân Thắng 1-0
TADA và anh Em 2 nhìn chung là cân sức nhau, đánh chuẩn thì hai bên ở cửa hòa cao, dù bàn tướng của TADA có nhỉnh hơn bàn tướng của Anh Em 2 mốt chút.
Chúc mừng TADA đã thắng ở vòng 1, chúc các anh em tiếp tục thắng lợi ở vòng tiếp theo =D>
Chúc mừng chiến thắng của Tada hôm qua, con bé ốm quá không ra cổ vũ được.
Quang Trung 1 ra trận gặp AEM 1 và lãnh ngay 1 kết quả đáng thất vọng , trong khi duy nhất đại tướng Vũ Huy Cường là đáng khen ngợi thì 2 bàn tá Cấp Tiên Phong Tùng kều và Tàn Ma quái đao Tôn Thất Hưng để hòa 2 ván cờ tàn đáng tiếc . Điểm tối của clb là phong độ yếu kém của Lưu Khánh Thịnh , Đối mặt với Thắng kem mà anh Thịnh cứ như đối đầu với BDTS vậy :(( . Quá đáng tiếc cho Quang Trung khi để hòa trong thế đi tiên , hòa trận này thì Tôn Thất Hưng và Phạm Thanh Tùng thực sự là cần phải chắt chiu hơn khi bàn cờ hơn phân tuyệt đối và có cực nhiều thời gian . Rõ ràng là 2 đội còn quá nhiều việc phải làm trong thời gian sắp tới .
16h30 chiều thứ 5 , sẽ là cuộc họp rút kinh nghiệm tại TLKD quán , mong mọi người có mặt đầy đủ !!!
Quang Trung được đánh giá cao hơn nhưng thật tiếc quá.
Vòng 1 bảng B cúp TLKD 2011
Vũ Huy Cường (QTr) 2-0 Nguyễn Ngọc Tùng (AE1)
Lưu Khánh Thịnh (QTrung) 0-2 Lê Quốc Thắng (AEM 1)
Tôn Thất Hưng (QTR) 1-1 Đại Ngọc Lâm (AE1)
Phạm Thanh Tùng (QTr) 1-1 Lê Quang Bình (AE1)
Tiếc quá. Hôm qua mà liều phát thì có phải ăn được độ của Cá rán ko :((
Hôm nay Quang Vĩnh Phúc tài trợ 1 số , có đưa cho anh em 1 ít cũng được :) !!!
Hôm nay vừa đến quán Trung_cadan ngồi ngay cửa(hình như đợi mình) . Giọng vẫn to như mọi khi:
- Làm tí độ cafe ko ?
- Độ thế nào ?
-Quang Trung chấp hòa
-OK luôn
Lúc cuối khi bàn Thắng kem và Lâm đã kết thúc , chỉ còn bàn mình với TùngLG. TùngLG trong thế kém cây anh Cườngkl đã quay sang mình và nói " bàn anh quyết định đấy" . Trong hình cờ kém phân,kém thời gian nhưng lại có rất nhiều động lực để chiến đấu. Vừa là kiếm trận hòa đồng nghĩa với 2 điểm cho AE1,vừa là kiếm 1 lít của Trung_cadan mình đã bức hòa thành công anh Tùng"kều"...
Hãm , cái đấy post sang bên box AEM , cho sang đây làm gì ??? :D
hê hê post nhầm, chuyển hộ cái .
Kể chuyện về nhân vật chính Trung cadan mà :))
Cờ thế mà a Bình còn hòa được đúng là bó tay luôn :D
Công nhận Bình bạn mình hôm nay kiên cường , đóng góp công lớn trong việc kiếm tiền cafe và kiếm 2 điểm cho đội AEM 1 , chúc thành công ở những vòng tiếp theo !!!
Chúc mừng dibui, Thắng kem và toàn đội AE1 đã thi đấu thành công, đạt mục tiêu đề ra.
Các bác ở CLB Anh Em lại sang Box Quang Trung chúc mừng chiến thắng của đội nhà ah, các bác "biết chơi" nhỉ?=))=))=))=))=))=))@};-@};-@};-
Cái này chắc là bé cái nhầm thui :)). Hôm qua bác gau_con_hni cũng chạy sang box Anh Em chúc mừng TADA mà =))
Tuần tới Quang Trung hậu thủ trước Kỳ Hữu vào ngày thứ 7 , TADA hậu thủ trước Kỳ Siêu vào ngày chủ nhật , anh em hết sức chú ý nhé , 2 trận này cực kỳ quan trọng !!!
Xem lại biên bản các ván đấu thì tiếc cho 2 ván của anh Tùng kều và Kỳ mốc quá, nhưng để hòa 2 ván này hy vọng các anh sẽ rút kinh nghiệm để chiến đấu tốt hơn ở các vòng sau. Lãnh đội xem thử chỗ anh Hiệp và Hoàn vào đánh thay chỗ anh Thịnh ở vòng sau xem. Chúc đội Quang Trung và Tada tiếp tục giành thắng lợi ở các vòng tiếp theo!
Quang Trung lượt đầu xuất quân chơi tốt quá , chúc mừng cả đội nhé (Trừ một số rất ít thành viên chơi quá tệ) :)) :)) :))
Minh Ngọc lại khen đểu à? Giải TLKĐ là sân chơi chủ yếu dành cho các anh em nghiệp dư,trên tinh thần VUI LÀ CHÍNH,các anh em trong đội đều phải được thi đấu.tùy từng đối thủ mà sắp xếp đội hình.Đâu phải trận nào cũng phải sắp xếp đội hình mạnh nhất để chiến thắng bằng mọi giá!
@ Thịnh con: sức cờ e rât tốt.thắng thua là chuyện bình thường mà.nhưng e chủ quan không chuẩn bị tốt trước trận đấu.e đã đánh độ cả ngày trước giò thi đấu lên đánh không đúng được sức mình.e phải chuẩn bị tốt cho các trận kế tiếp nhé!
Để không ai dám chê bai e nhé !
Hiệp hiểu lầm rồi.
Khen là thật chứ. Trận TADA thắng rất bất ngờ, và rất hay.
Phần chữ mờ là dành cho những người đọc được thôi. :))
anh Thịnh chỉ cần dung hòa được việc đánh độ lẫn giải là ok . Lão này thì chưa bao giờ thấp cả , lúc khó khăn cũng quẫy rất mạnh nhưng có vẻ hơi thiếu tập trung thôi ~o)
trân hòa này lỗi do Trung Ca dan nhé . Coi thường đối thủ ,chấp hòa nữa Vô tình thúc tinh thần đội bạn lên cao quá . Thành ra họ quá lỳ lợm . Mà đội mình bị tâm lý nữa .Lân sau em phải hô Anh em cao lắm . Anh em vô đich vậy mới dễ làm
Hi anh Tùng, bàn cờ của anh để hòa tiếc quá, anh đi nhiều nước xe lúc trung cuộc có vẻ không hợp lý, lúc chuyển về gần tàn còn 2 xe, pháo, 2 tốt sao lúc đó không cắm pháo giác mà đánh, với lại không đấu xe thì hơn. Vì biên bản không viết hết nên em không rõ về sau anh vần tàn thế nào, nhưng để hòa ván này hơi tiếc. Chúc anh cố gắng tận dụng cơ hội cho các vòng sau nhé, em tin là anh quyết tâm thì chả ngại đối thủ nào cả =D>
Hi Kỳ mốc, ván cờ của Kỳ mốc cũng vậy, lúc về tàn còn mã 4 tốt đánh với pháo 3 tốt mà tốt đỏ đã sang sông rồi, nước thoái mã về tâm có vẻ không hợp lý, sao lúc đó không đấm binh 5 lên rồi nhảy mã lên ngũ thì tấn công nhanh hơn nhiều, cho dù có đổi binh năm thì mình sẽ ăn được tốt biên và như vậy còn mã 3 tốt đánh với pháo tốt chắc thắng. Chúc Kỳ mốc cố gắng ở các vòng tiếp theo nhé!
Đấy , thành viên ở phương xa động viên thế , không thắng thì thôi nhé .
@ Luugu : Lúc nào em cũng tin tưởng tuyệt đối toàn đội mình , hôm qua hòa là tai nạn thôi !!!
Tể Tướng (lưu gù) lâu rồi không ra trận nên thi đấu bị khớp,hi vọng Anh sẽ bùng nổ trước những trận tới.Chúc Tể Tướng sát khí đoạt thành
Bàn cờ của Kymoc để hòa phí quá, con mã 3 cứ đứng im ghìm chân con pháo 8, không đi tốt 5 bình 4 mà đi tốt 4 tấn 1 thì bàn cờ ăn chặt 100%.
Bở lỡ cơ hội dẫn bàn cho đội nhà tiếc quá !!!...
Quá thất vọng với kymoc , luugu . Anh Thịnh con thì thua theo đúng dự đoán của em :( !!!
Kỳ Siêu vs TADA :
Đội hình dự kiến :
Nguyễn Tiến Cường vs Đặng Hữu Trang
Tạ Thanh Giang vs .....
Trần Trung vs...
Lê Viêt Hùng vs ....
Kỳ Hữu vs Quang Trung
Phạm Quốc Hương vs Vũ Huy Cường
Nguyễn Hoàng Kiên vs....
Nguyễn Hoàng Chiến vs.....
Võ Văn Hùng vs .....
Dự bị của Kỳ Hữu : Trần Hữu Bình ( Bình Thanh Hóa )
Lê Linh Ngọc ( Ngọc Mai Động )
Trần Thế Anh ( Bác Ớ )
Đội bạn rất mạnh lại được đi tiên , anh em chú ý nhé !!!
Bàn cờ Kỳ Mốc đến nước thứ 20 không nên đi B3.1 mà đi P7-9
tiếp theo 20..... P1.5 22.P9.4 đến đây nếu xanh chơi:
22. P1-9 thì 23.P9-1
22. M8.9 thì 23.M3.4
22. ....B9.1 23.P9/1
Cứ để nguyên pháo mã kiểu gì cũng thành pháo mã 2 tốt hoặc pháo mã 3 tốt đánh pháo mã thắng chắc luôn.