Cái chỗ bôi đậm ấy. Anh cũng thế. :)) :)) :))
Khai cuộc đi sai, quá nguy hiểm.
Printable View
-Anh Hưởng đánh ván cờ hay quá đòi được nợ lượt đi,xem cả 2 ván anh đánh với Quân bún đều trên cơ,hy vọng gặp anh tại giải KVDB để học hỏi anh !
Thật sự là dù đang đi công tác nhưng tôi thực sự cảm thấy choáng váng khi Tây Sơn thua thảm hại trước Việt Sơn. Vẫn biết cha Minh Ngọc này hay ủ mưu rồi mà chịu ko làm gì được, may mà ko cá độ bia bọt với cha này như dự kiến. Có vậy mới biết giải này sẽ hứa hẹn nhiều điều bất ngờ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng trước hết vẫn phải chúc mừng đội Việt Sơn, Tây Sơn thua tâm phục khẩu phục và Việt Sơn đã lên một tầm cao mới. Cũng xin lỗi luôn là tôi quý trọng nhất em Linh (bên đội Việt Sơn) và xin gửi lời chúc tới em luôn luôn điềm đạm (như mọi người đang quý mến em) và thăng tiến lực cờ để trở thành một trong những cao thủ nhất của hà thành. Mình xin gửi đến em Linh một chút động viên qua cha cáo già Minh Ngọc để thể hiện tâm ý của mình. Chúc em Linh thành công trong giải Kỳ vương đất bắc tới đây!
Cảm ơn những lời động viên của lãnh đội Tây Sơn.
Anh em Việt Sơn luôn cố gắng chiến đấu chứ ủ mưu gì đâu.
Có lúc thắng giòn giã, có lúc thua thảm, đó là chuyện thường.
Chúc anh em Tây Sơn tiếp tục giành thắng lợi trong các trận vòng loại.
Và mong là sẽ gặp lại ở các vòng sau. Càng sâu càng tốt. :))
Nguyễn Thế Tuấn 1 - 1 Nguyễn Trường Sơn:
Vòng 11 TLKD Bùi Khắc Hưởng 0 - 1 Trần Tuấn Ngoc
- Ván cờ đánh đến đây nếu để hòa thì cả đội cũng thua coi như không được điểm nào, nên phải đánh mặc dù time chỉ còn vài chục giây. Tiếc rằng không dứt điểm được sau lúng túng vì thời gian hết mà thua ! %%-(%)%%-
Bác Phi Hương:
Hoan hô bác Hưởng nhà ta.
Bác pót biên bản thật là chỉn chu.
Ngày xưa bác chỉ làm thơ.
Nhưng đến bây giờ ván đấu bác chơi,
Bác đưa lên rất kịp thời.
Anh em hoan hỉ mọi người đều xem.
Xem xong ai nấy đều khen:
Bác ấy lớn tuổi ....... mà ........ "bem" ........ hay nhờ !!!!
(hờ hờ)
:D:D:D
Minh Ngọc làm thơ kiểu ca dao hò vè nhể, xem xong không nhịn được cười ! (%)
Thưởng Minh Ngọc cốc nâu nóng @};- ~o) @};-
Ván này khai cuộc anh hơi nguy hiểm nhưng đến tàn lại hơn quân.
Nước 61.S4.5 yếu mà nước tiến xe xuống thấp cũng yếu.
Nhẽ ra 61.X8-4 rồi P8/6. Xanh phải chạy tốt sau đó anh cứ lên tốt dần. Xe pháo tốt cứ điểm cao đứng rồi xanh dọa nước nào đỡ nước đó khi tốt đỏ vào gần là thắng, cần thì đấu xe cũng thắng.
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 2
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011
Trận 2 Bảng A: CLB Tây Sơn gặp CLB Việt Sơn
1 - 2
Bàn Tướng
Nguyễn Anh Quân 2 - 0 Bùi Khắc Hưởng
Bàn Tá
Trần Trung Kiên 0 - 2 Phạm Tuấn Linh
Nguyễn Anh Tú 2 - 0 Nguyễn Thế Tuấn
Nguyễn Ngọc Quang 0 - 2 Nguyễn Anh Hào
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 4
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011
CLB SÓC SƠN gặp CLB VIỆT SƠN
5 - 3
Bàn Tướng
Trần Tuấn Ngọc 2 - 0 Phạm Tuấn Linh
Bàn Tá
Vũ Tuấn Nghĩa 1 - 1 Nguyễn Thế Trí
Trần Quang Khải 1 - 1 Bùi Khắc Hưởng
Lưu Quang Tuyên 1 - 1 Nguyễn Hồng Thanh
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 10
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011
CLB ImportLink1 gặp CLB Việt Sơn
3 - 0 ( 6 - 2 )
Bàn Tướng
Phùng Quang Điệp 2 - 0 Bùi Khắc Hưởng
Bàn Tá
Dương Đình Trung 1 - 1 Nguyễn Thế Tuấn
Nguyễn Thanh Tùng 1 - 1 Phạm Tuấn Linh
Trần Quyết Thắng 2 - 0 Nguyễn Hồng Thanh