anh để 1 lúc là nó tự thu nhỏ lại thôi ! hi
Printable View
anh để 1 lúc là nó tự thu nhỏ lại thôi ! hi
Em vừa tìm thấy biệt danh "Bố cục chuyên gia" là của kỳ thủ Hà Bắc - Trung Quốc Diêm Văn Thanh :D
Theo Dũng thì anh Lượng công an xếp thứ mấy được nhỉ? @-) quên khuấy mất anh Lượng đấy *-:)
anh Hà mã là ai ta? :(
Sau cuộc soán ngôi ngoạn mục của Dũng đẹp trai đã lên hạng 12 xin chúc mừng :D
Đề nghị anh Nguyên bỏ em ra ngoài bảng xếp hạng nhé.Lực cờ của em còn yếu ko xứng đáng.Nên thay anh lượng công an vào vị trí đó hợp lý hơn
Thank!
ông nguyên gà oi sao tui lai tut bxh roi a
thang hieucoi ko phai o dong cuong ma o dong ve.no bao no oanh thang ong suót ma ong lai xep no sau ong a?
Mình mà về quê chắc cũng được xếp hạng tầm top 100 ấy nhỉ:D rất mừng vì phong trào cờ tướng tỉnh nhà đang có sự phát triển ngày càng mạnh
Này sao thanh hoa quê mình nhiều cao thủ vậy TC Nguyên.Theo ý kiến của tôi bạn nên chỉ xếp 5 cao thủ thôi.Như vậy cũng là rất nhiều rồi.Cờ tướng ở nước ta cao thủ thực sự không nhiều.Nếu rảnh bạn có thể điểm tên 100 người biết chơi cờ ở tỉnh nhà thì hợp lý hơn."Danh kỳ" cũng nên sửa lại là kỳ thủ thôi.
Đã sửa "danh kỳ" thành "danh thủ" :D hehe
Theo ý kiến 1 số cao thủ, trong đó có anh Bình thì cờ anh Long cao hơn cờ anh Hậu nên anh Long leo lên hạng 4 ^^!
Theo mình hiểu thì danh kỳ hay danh thủ có nghĩa là chỉ kỳ thủ giỏi nổi tiếng được nhiều người hâm mộ. Ví dụ như trong bóng đá danh thủ Marradona hay Pele...
Kỳ thủ có nghĩa là người chơi cờ, ám chỉ những người chơi cờ chuyên nghiệp, lấy cờ làm nghiệp sống. Ví dụ như bạn là bác sĩ hay kiến trúc sư khi bạn đá bóng trên sân thì người ta gọi bạn là cầu thủ, nhưng ngoài đời thì bạn vẫn dc gọi là bác sĩ hay kiến trúc sư.
Ở đây chắc là anh em chơi cờ nghiệp dư thì dùng từ cao thủ là ok. Vừa có nghĩa là chơi giỏi vừa có nghĩa ko phải chuyên nghiệp.
ai da, hết "danh kỳ" sửa thành "danh thủ" lại nữa là "kỳ thủ" xong cuối cùng là "cao thủ" =))
Gần đây có một số ý kiến cho rằng nên đưa 3 lão danh thủ của Thanh Hóa nữa vào là: Chú Hòa Khóa, Bác Kim Bỉm Sơn và bác Hải Đội Cung vào bảng xếp hạng, ý kiến của a e thế nào? nên xếp 3 lão danh thủ vào vị trí thứ mấy và loại những ai ra khỏi bảng xếp hạng?
dao nay` lang co xu thanh da co nhieu tien bo, cung la do luyen tap ma nen, tuy vay anh em th nen thuong xuyen giao luu uong ruou cho khi the, :d giai thanglongkydao sap toi ai di tham du vay co the cho moi nguoi bietde tien giao luu :d
phai goi 5 nguoi trong top dau la` ky` tien dai su moi hay va hoanh trang, khong nen khiem ton qua mong CT CLB xem xet,ta phai chem gio' cang manh cang hay :o
Mở ra, thấy nick hao hacdao biết ngay lại viết tiếng Việt không dấu. He he, đọc nhức mắt quá. Nếu cần thông tin riêng bạn có thể post mail riêng cho mình. Giọng văn của bạn thể hiện một cá tính mạnh mẽ, tuy nhiên, sẽ mạnh mẽ hơn nếu viết tiếng Việt có dấu chuẩn.
Tất cả mọi người đều phải tuân thủ luật chơi, khi mỗi một con người đăng ký làm thành viên của trang Web, đương nhiên là đã cam kết tuân thủ nội quy, quy chế của trang Web, trong đó có quy định về viết tiếng Việt có dấu, đầu câu phải viết hoa, cuối câu là dấu chấm (.); dấu chấm hỏi (?); dấu chấm cảm (!) ; dấu chấm phẩy (;) hoặc dấu ba chấm (...), v.v...; Vì vậy, đã là luật chơi mong anh em nên tuân thủ. Thân chào.
- Chú Hòa Khóa
- Bác Kim Bỉm Sơn
- Bác Kế
- Bác Hải đội cung
Là 4 lão tướng của làng cờ Thanh Hóa !!!
Ý anh Thanh hỏi là: "cậu đẽo được mấy cái cày giữa đường rồi" :)) đúng vậy mặc kệ thiên hạ thôi, thật đúng là 9 người 10 ý :D
Hay là TCNguyen chuyển sang nghề bán cá vậy.:))
=============
Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng:
"Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI"
Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:
- Nhà này xưa nay quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ lại phải đề là "cá tươi"!
Nhà hàng nghe nói, xoá ngay chữ "tươi" đi. Hôm sau, có người đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:
- Người ta chẳng nhẽ đến hàng hoa mua cá hay sao mà phải đề là: "Ở đây"!
Nhà hàng nghe có lý, xóa hai chữ "Ở đây" đi.
Cách vài hôm, lại có một người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:
- Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là "có bán"!
Nhà hàng nghe nói, lại bỏ ngay hai chữ "có bán" đi. Thành ra trên biển chỉ còn có mỗi chữ "cá"! Anh ta nghĩ bụng chắc từ bây giờ không ai còn bắt bẻ gì nữa. Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển nói:
- Chưa đi đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh, đến gần nhà thì đã thấy đầy những cá, ai mà chẳng biết là bán cá, còn đền biển làm gì nữa!
Thế là nhà hàng cất nốt cái biển.
Hoặc nghề chăn lừa cũng được:)):))
Có hai cha con nhà nọ dắt một con lừa ra chợ bán. Người đi đường trông thấy xì xầm bảo nhau:
“Hai cha con này khờ thật, sao không cưỡi lừa mà đi cho khỏe cái chân!”
Hai cha con người kia bèn cưỡi lên lưng lừa. Đi một đoạn thì nghe có người bảo:
“Sao có người ác thế! Hai người chất lên lưng con lừa, làm sao nó chịu nổi.”
Người cha bèn xuống đi bộ, để đứa con trai cưỡi lừa. Đi chưa được bao xa, bên đường lại có người chỉ trỏ nói với nhau:
“Ai đời con cưỡi lừa để cho cha đi bộ. Đúng là con cái thời nay có khác!”
Người cha lại lên lưng lừa và bảo đứa con xuống đi bộ. Hai cha con đi chưa đến chợ đã nghe có người bàn tán về mình:
“Sao lại có người cha như thế chứ! Để con đi bộ còn mình thì ngất ngưởng trên lưng lừa”.
Đến lúc này thì hai cha con nhà kia chẳng biết phải làm sao cho vừa lòng thiên hạ.
Đề nghị chú Nguyên tập trung vào công việc chuyên môn của mình. Không rỗi hơi trả lời những câu chất vấn linh tinh nữa.
Thay cho lời kết luận, xin gửi tặng anh em thêm 1 câu truyện của các cụ ngày xưa, để anh em đọc rồi suy ngẫm.
Tấm mo che miệng thế gian
Đến màn chót của cuộc đời làm quan, Nguyễn Công Trứ càng thấm thía những nỗi đắng cay của con đường hoạn lộ. Đâu đâu cũng thấy bọn tiểu nhân, những kẻ bất tài vô hạnh, những kẻ lòng lang dạ thú đầy rẫy trong cái xã hội quan liêu của ông. Cho nên chính lúc từ giã cái xã hội ấy, ông càng muốn bộc lộ thái độ “ngất ngưởng” khinh đời của mình cho thiên hạ biết!
Được vua Tự Đức cho về quê hưu trí, ông sắm ngay một cỗ xe, cho một con bò vàng kéo thay ngựa, dạo chơi khắp kinh thành Huế.
Thiên hạ thấy chuyện lạ mắt, đổ xô ra xem: Một ông lão đầu râu tóc bạc, mặc y phục như một kép tuồng, ngồi khiển một chiếc xe do một con bò cái đủng đỉnh kéo đi giữa phố phường, phía sau đít con bò lại buộc một tấm mo cau, để 4 câu thơ:
“Xuống ngựa lên xe nọ tưởng nhàn
Lợm mùi giáng chức với thăng quan
Điền viên dạo chiếc xe bò kéo
Sẵn tấm mo che miệng thế gian!”.
Cỗ xe đủng đỉnh đi qua trước nhà Hà Tôn Quyền - một viên đại thần tuy có tài, nhưng cũng có cái lưỡi... rắn độc, đã từng gièm pha, đàn hặc Nguyễn Công Trứ khiến ông nhiều phen thất điên bát đảo. Nghe tiếng người ồn ào như chợ vỡ, Hà Tôn Quyền lật đật ra xem. Chứng kiến tấn tuồng của Nguyễn Công Trứ và bài thơ, ông ta điếng người như vừa ăn một cái tát trời giáng: Đích là cụ Thượng Trứ đã coi cái mồm của ông ta không khác gì... lỗ đít bò cái!
Thắng Ngân hàng ông cho out lúc nào thế.
đúng rồi,đối với những người không hiểu ko nên giải thích nhiều.
Truyện anh Thanh đọc hay quá :D thôi bán cá, đẽo cày, với chăn lừa gì, em xin khiếu =)) kakaka
Thanh Hóa có pro không các bác, sao em chưa nghe tiếng mấy nhỉ :D
Có lẽ nên phân ra 3-4 nhóm theo sức cờ, vì còn có rất nhiều ứng cử viên, rất khó để sắp xếp !!! :(