Lâu không nghe nhạc vàng, giờ nghe lại thấy bồi hồi ra phết !
Printable View
Lâu không nghe nhạc vàng, giờ nghe lại thấy bồi hồi ra phết !
Đa Tạ
Thân tặng Huyền mập ú, Dâu tây-Nguyễn Bình (Hà Đông tiger club), lady Trần Bình bài hát mà mình rất thích @};-
Giọt Buồn Không Tên
Xa Vắng
Chuyện tình hoa trắng- Như Quỳnh :((
Những đồi hoa sim- Tuấn Vũ :(
Nhớ Người Yêu
Sao Anh Nỡ Đành Quên.
Cám ơn Huyền về bài hát Xa Vắng - Giao Linh hát. Anh rất thích bài này!
Tình yêu như trái phá...Con Tim mù lòa
Trái Tim ngục tù...Anh yêu Em đến ngàn Thu
Giọng ca vàng Chế Linh sẽ tổ chức liveshow xuyên việt sau hơn 30 năm rời quê hương. Đêm nhạc đầu tiên của anh diễn ra vào 20h ngày 21/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Khách mời trong chương trình là những danh ca về từ hải ngoại.
Trong liveshow tới, Chế Linh sẽ hát lại những ca khúc làm nên tên tuổi của mình: Thành phố buồn, Hòn vọng phu, Ai cho tôi tình yêu, Xót xa, Áo em chưa mặc một lần, Con đường mang tên em, Lời đắng cho một cuộc tình, Giọt lệ đài trang, Phút cuối, Con đường xưa em đi, Đừng nói xa nhau… Anh còn có màn song ca với Sơn Tuyền, Tuấn Ngọc, Hương Lan và hòa giọng cùng Tuấn Ngọc - Thái Châu - Mạnh Đình - Đức Huy như một món quà dành riêng cho người hâm mộ nơi quê nhà. Ngoài ra, nam danh ca chiều lòng người hâm mộ bằng cách hát theo yêu cầu trực tiếp của khán giả có mặt tại buổi biểu diễn.
Để chuẩn bị cho liveshow, Chế Linh sẽ về Việt Nam từ cuối tháng 9. Anh cất công đưa ban nhạc Asia và nhóm múa từ hải ngoại về theo. Chương trình có sự kết hợp của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và nhạc sĩ Đức Huy trong vai trò người dẫn chương trình.
Sau đêm nhạc tại Hà Nội, Chế Linh sẽ hội ngộ khán giả Đà Nẵng ngày 29/10 tại Nhà hát Trưng Vương; khán giả Hải Phòng ngày 5/11 tại Cung Văn hóa Việt Tiệp và khán giả TP HCM ngày 19/11 tại Nhà hát Hòa Bình.
Bình luận: 69 tuổi rồi, gióng yếu rồi không biết có hát được nhiều không hay lại hát nhép. Đột nhiên anh này cao hứng hát những bài nhạy cảm kiểu Trên bốn vùng chiến thuật, hận đồ bàn thì sao nhỉ?
Ai hâm mộ Chế Linh mau đi mua vé không hết.
Nói ra xấu hổ, hồi bé ở quê nhà nghèo có bao giờ được nghe nhạc đâu. Thấy bạn bè nói Chế Linh cứ nghĩ con gái.
Năm 89 lên học Hà nội, sống ở ký túc xá Mễ Trì, cùng phòng với một ông Thanh Hóa rất mê Chế Linh. Đêm nào cũng rên rỉ Chế Linh trên sân thượng nên những Thành phố buồn, Giọt lệ đài trang dần dần ngâm vào máu. Năm 92 bắt đầu rộ lên Karaoke, đi đâu cũng thấy Chế Linh. Đến tận năm 94 mới chính thức nhìn thấy mặt Chế Linh trên video khi thuê nhà một bác công an cũng mê Chế Linh.
Hôm rồi đi mua vé thấy dân mua cũng gần kín rồi
Không biết giá vé tham khảo là bao nhiêu bác hyh nhỉ ???
Mình khoái đệ tử Chế Linh hơn !
Mỗi ca sĩ đều có dòng nhạc và fan hâm mộ riêng. Việc người thích Chế Linh và không thích là chuyện bình thường! Lần này phải mua 1 vé đi xem mới được- thần tượng của mình mà.
Bác này quả là khó tính khó nết :).Thứ nhất kia là chữ kí chụp lại lưu niệm :>=)).
Thứ hai đang đùa huyenmapu, nhắc tới cua bể vì chưa mời được bạn ấy lần nào những lúc bạn ấy xuống HP chơi ~o).
@mập ú: Anh không đi xem Chế Linh để góp tiền mời em cua bể đấy nhé, cảm ơn đê :D
Em thân tặng các bác một bài khi nghĩ đến biển ĐN 8-> @};-
Hoa Biển
Mỗi lần nghe bài này em lại thấy ấm lòng hơn :"> .
Anh hiểu rồi đây khuya nay em về trăng gầy soi bóng
Nên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt phút giây tạ từ
Ðừng buồn nghe em tuy anh biết rằng
Xa xôi vẫn làm tâm tư héo mòn
Nếu em đã chọn thương anh xa vắng
Xin em chớ buồn cho nặnh lòng chinh nhân