Giải kỳ vương tài tử vòng 3 có thể gọi là giải đấu nội bộ của CLB AE!
Printable View
Giải kỳ vương tài tử vòng 3 có thể gọi là giải đấu nội bộ của CLB AE!
Vòng đấu thu 2 của giải kỳ vuơng tài tủ lần này thật quả là tài tủ,ván đấu tôi thắng Cu Ớ thật là may mắn,thắng do đối thủ tụ sát,ván của Thu cũng gần nhu vậy,ván đấu của Lê Sơn,Tuấn Dũng cũng thua do mình tụ sát(Tuấn Dũng có nói sau ván đấu lúc đó nhu bị bịt mắt,Sơn cũng gần nhu thế bắt cây mà không chạy),ván Minh Dũng thua cũng gần gióng ván Tuấn Dũng,hình cờ chỉ đi môt nuớc là hòa mà thành thua.Quả là vòng đấu có nhiều may mắn sen lẫn thiếu may mắn cho thành viên clb AE.
Vòng đấu tới gần giông giải tuyển chọn của clb AE cho giải lần này,hy vong toàn thể AE trong clb sẽ vào vòng sau với đội hình đông đảo nhất,may mắn sẽ đến với AE thiếu may mắn vòng của đấu truớc!
Em cũng đã nghĩ đến nước đó. Nhưng sợ anh Chiến đi V5.7, sau đó đi V7.5. Mình không ăn được mã, ngược lại còn bị khóa con Mã 3. Đi như thực chiến em thấy là ưu rồi, ăn được con Tốt 7 của đối phương. Thực ra, nước đi đúng là nước 34, thay vì B5.1 (phế tốt 5 đang khỏe, tưởng ăn được mã hoặc pháo của đối thủ), đi P2.3 dọa bắt tốt đầu của anh Chiến thì ưu đặc. Đúng là cờ tướng, có lẽ đây cũng là một nguyên nhân khiến chúng ta luôn đam mê cờ, vì luôn phải tự hoàn thiện bản thân.:)
Thực ra ván cờ đó Dũng ham thắng quá nên dẫn tới dễ bị đối phương vần và dẫn đến sót nước,khi còn pháo mã sĩ tượng bền mà muốn thắng pháo mã tốt khuyết một tượng là rất khó(2 bên còn 1 cặp tốt đấu đầu nữa),đến đó nếu Dũng chủ động đánh hòa thì không khó,xem mấy ván Dũng đánh mới thấy Dũng rất máu ăn thua,nhiều khi nên hòa những ván cờ như thế vì khi cưỡng cờ đôi khi cũng nguy hiểm(trừ trường hợp bắt buộc phải thắng để vào vòng sau hoặc vô địch chẳng hạn....)
Đỏ đen thôi mà . Hôm nào đỏ thì đánh cao , đen thì thấp=))=))=))
Tập upload- Phùng Minh Dũng -Cao Bá Thu-0.5-0.5
Nước 44 anh Thu X6-5 ăn sỹ được ko nhỉ?
sao move 35 xanh về voi mà đỏ không ăn:-??
Uk,wuen :D
Nhìn các kết quả của Anh Em thấy có dấu hiệu bán độ quá :)), đây là giải cá nhân xuất sắc cơ mà
Hôm nay đáng tiếc nhất có lẽ là bàn cờ của anh kynhan,đi nước blo thua đau wa,đúng là giải tài tử
Kết quả ở trên thấy kynhan hoa ma luhanhcodoc
thua mà anh,sót cục cơ bản
THì có kết quả chính thức hungnamdong pót đó anh
Ok, giờ anh mới để ý. Hóa ra mod đúng còn Smod sai.
Nước thứ 23 có lẽ em đi P8-5 thì hay hơn đúng không ạ !
Giải Kỳ Vương Tài Tử 2011 Vòng 3
Nguyễn Tuấn Dũng 0-1 Nguyễn Thành Đô
Dính đòn phi đao tuyệt sát của Đô Song_Han. Trách nhiệm các vòng sau nặng nề hơn rồi. Hic hic!
Trong khi nổ lực cứu chữa cụ rùa ở Hồ Gươm chưa biết ra sao thì hôm qua người ta lại thấy xuất hiện một "cụ rùa" to đùng ở Sông Hàn, nơi mà trước đây người ta tưởng chỉ có nuôi "vịt" :D . Trong hoàn cảnh tưởng như tuyệt vọng thì "thần rùa" đã 2 lần xuất hiện bịt mắt anh Dũng kỳ nhân, làm anh đưa ra những nước đi không sao hiểu nổi. Thắng may mắn nhưng còn nhiều việc phải làm đây, nhất là khai cuộc, 2 hôm liên tiếp bị đưa vào trận rồi :(
Hôm qua đánh ván cờ với dibui thật là phí,sau khai cuộc hai bên đều đi lung tung nhiều nước yếu,có lúc tưởng thắng rồi(không hiểu sao lúc đó không nhìn thấy nước p3-9 thì thắng),sau đi nhiều nước kém dẫn đến hình thua lại,tàn cuộc dibui sót nước để bắt mất tốt nên dễ hòa,sau một hồi vần vò mệt mỏi cả hai nhất trí hòa vui vẻ.
-Mặc dù cùng clb nhưng cả 2 AE thi đều đấu hết mình với tinh thần thắng thua không ai nhường ai cả.
Hôm qua đánh với anh Hảo bàn cờ kịch tính quá . Phế xe sót nước đâm ra thành hình kém phân ngồi nghĩ lâu quá . Có lúc còn 8 giây may mà bấm đồng hồ nhanh ko rụng kim thì kết thúc ván cờ lâu rồi :D . Hai ae đều có cơ hội dứt điểm nhưng ko tận dụng đc nên hòa hợp lý .
Nước 45, anh Dũng ăn xe vào sĩ chiếu, sau đó rẽ tốt -7 chiếu ăn xe, giứ được mã ==>> thắng cờ. (Xe mã đánh xe khuýêt sĩ, có 1 cặp tốt đối đầu)
Anh Dũng kynhan để thua ván cờ đáng tiếc quá khi mà đã nắm tới 90% thắng lợi trong tay hic hic."Càng gần chiến thắng càng nhiều gian nan" câu mà bác Cường KL hay nói hóa ra lại có giá trị thực tiễn thật
Tiếc nhất nước 17, Song_Han dính cuộc, đi X8-7 bắt 2 mã, nếu đen đi M3/5 thì đi X4.5 bắt cục hơn cây hơn tượng thắng cờ. Nước 45 có thể đi như Tùng LG, hoặc đi X6-5 chiếu rồi treo tượng bắt cục cũng thắng. Lúc đó gần chiến thắng quá, chẳng nhìn lại nhà cửa gì cả. Chỉ nhìn mỗi bàn cờ đối phương. Hy vọng sẽ rút kinh nghiệm trong tương lai. Không hiểu sao giải này đánh "tài tử" quá! Hihi
Nguyễn Văn Tuấn vs Phùng Minh Dũng 0.5-0,5
Biên bản vòng 4 giải Kỳ Vương Tài Tử 2011
Thịnh Văn Trung 0-1 Nguyễn Tuấn Dũng
Hôm qua đánh ván cờ với củ hành có độc hòa cờ hơi tiếc 1 chút,khai cuộc đi hậu nên hơi bị lép cờ 1 tý,đến trung cuộc hình cờ tương đối cân bằng hai bên đều còn 2 xe pháo mã,mặc dù khuyết 1 tượng nhưng các cây bên hậu đều nổi và đè bên tiên,tàn cuộc mình đã có chút ưu thế(hơn 1 tốt sang sông,các cây đều vị đẹp),nhưng do thời gian 2 bên còn ít nên không dứt điểm được nên hòa cờ.Kết thúc ván cờ Kỳ Nhân và mọi người thẩm lại thì dứt điểm chính xác thì thắng ngay.
Ván cờ Minh Dũng đánh với Tuấn thủ lệ đến hình cuối cùng vẫn vần tiếp được,sau còn pháo sĩ tượng bền vần với tướng 1 tốt 1 tượng vẫn thắng!