Chiến đê, cuối tuần này chơi luôn.
Cho a nợ lần chồng chất luôn.
Printable View
Chiến đê, cuối tuần này chơi luôn.
Cho a nợ lần chồng chất luôn.
Em có ý kiến thứ 7&CN sắp tới anh em tự ghép đôi thi đấu giao hữu để tạo tiền đề cho giải cờ đôi sắp tới.
@6789: hôm đó em nghĩ anh thông qua luôn "chính sách" mới của CLB để anh em cho ý kiến luôn được không anh?
em nghĩ cuối tuấn này tổ chức công đài cờ đôi. các đôi tự chọn người đánh cùng ,bên thua ra đôi khác vào như vậy cũng là cách thử hay để anh em làm quen trước khi đánh giải!
Đã lâu ko có dịp ngủ nướng, định bụng sáng nay ngủ đến trưa. Nhưng đến 8h đã chán, chắc vẫn còn nhớ nhữn trận cầu sáng t7, những nét mặt vui khi chiến thắng và cả u buồn, tiếc nuối khi chiến bại.
Đặc biệt nhớ bác Safi khi những hôm cuối bị mất điểm để nhận ... Trông mặt bác lúc ấy thì ôi ... “yêu” thôi rồi. Hihi
Để nhận "mâm xôi". Cứ nói thẳng ra, có gì mà phải sợ.."Yêu" gì mà lại như thế ah. ~X(~X(
Nhưng công nhận là đang lao động "khổ cực", được nghỉ ngơi thấy nhàn quá. Lại buồn 5 phút! :((:((
Ước gì em được cặp với anh Tuấn " con " tiếc là lại cùng bảng vịt nên chắc không bao giờ được cặp với anh ý 8-> [-O< anh ý cờ không thật cao nhưng có lối đá rất Fairplay giống mình :D " thắng không kiêu, bại không chửi " :D :)) =)) Em thề là em nói thật, em sợ nhất bắt thăm cặp phải anh Long CIA :( =(( :(( anh ý mà .... thì thôi rồi, chắc không còn chỗ đề mà chui xuống cho hết nhục :-ss
Ứng viên vô địch:6789 và lamtinh20....hii
Tuấn te tua mai phải xuất hiện để "họp" đấy nhé :)], vắng mặt nhiều lắm rồi đấy :-t
híc! xem ra giải cờ đôi lần này có rất nhiều đối thủ nặng ký, sẽ rất hấp dẫn đây?
Sau những trận giao hữu cờ đôi sáng nay, ko hiểu sao anh "Ngáo" nhà ta chẳng nói chuyện mấy. Có lẽ chỉ Nhạchoa mới hiểu (chỉ có thuyền mới hiểu biển)... Hic hic..
Không hiểu sao mình lại cảm thấy thoải mái thế trước giải cờ đôi này không biết. Hiện nay đã sửa chữa engine và book của NhacHoa : xóa nước C4.1 hoàn toàn khỏi não bộ. Hehe anh em hết cửa đến nơi rồi
Trân trọng kính mời tất cả thành viên của clb HP tập trung tại trụ sở lúc 5h chiều mai (thứ 5, ngày 30/6) để bốc thăm phân cặp, chia bảng giải cờ Đôi nhé.
P/s: Bốc thăm xong thì bem thịt chó...bem thịt chó xong lại tính tiếp :)) (mai cuối tháng đấy các "quý ông" ạ).
A thì ... uống bia trước ngon hơn:)) :)) :))
Em rất háo hức trước bữa thịt chó....ah nhầm trước cuộc bốc thăm giải cờ đôi này. Lần đầu tiên đi học mà các anh. Mong rằng đừng có ai phải vì tôi ngậm ngùi hehehe
Ai dự đoán được 8 cặp đôi chính xác BTC trao thưởng luôn 1tr :D. Anh Long CA "hứa" không mắng đồng đội trong thi đấu nữa nên anh em hoàn toàn yên tâm nếu có chẳng may bốc thăm làm đồng đội của tay này (anh ấy vừa đt nói là chỉ chửi thôi chứ không mắng :))).HP đang mưa gió thế này chiều nay anh em ta Bão cho đã nhé 8->
Anh ơi, chủ đề là Bão mà. Hôm nay ai say thì ngủ nhà Nhạc Hoa..
@nhachoa: Em bố trí vài cái chiếu nhé. Ai say ngủ, ai thức đánh ba cây..Hihi...
Huynh cho là em và anh công an kia chứ gì. Em không là nhạc hoa, nhưng nhạc gì cũng nhảy anh ơi. >:/
nếu danh sách không có gì thay đổi vào phut cuối em xin đc dự doán như sau:
1/Bùi Xuân TRọng-Dương TRung Kiên
2/Nguyễn Văn Thành- NGuyễn Bình Minh
3/Bùi Kim Long- Hoàng Văn Tuấn
4/Vũ Thái Hòa-Đàm Minh Tuấn
5/Quách Hoàng Quý- Vương Văn Long
6/Vũ Hữu Tân-Trần Tuấn
7/Đinh Tuấn Anh- Phùng Duy Thành
8/Tống Văn Đại- Vũ Đức Dũng
hehe biết đâu may mắn lại trúng mánh [-O<[-O<[-O<
Anh TAnh ơi, dự đoán của e đã được chấp nhận chưa?
Đôi điều về các UCV vô địch:
- Thành xích thố và Rôfi: thỉnh thoảng ông thì bỏ xe, ông thì bỏ ngựa. Khi không bỏ gì thì sẽ là UCV số 1.
- Long CA và Thành béo: đôi này khi đánh cờ nhìn lên trời sẽ cũng là UCV nặng ký.
- Trọng "ngáo" và nhachoa: đôi này khỏi phải bàn, Trọng "ngáo" nói giải này của Nhachoa.