-Anh Hưởng gặp Thịnh con tôi dự đoán anh Hưởng thắng,hai đối thủ này ai thắng gặp tôi thì tôi quá vất vả rồi,anh Hưởng từng chém rất nhiều tướng ở HN và đã chấp tôi 2 tiên,nếu gặp anh thì cửa thua nhiều quá !
-Anh Hưởng gặp Thịnh con tôi dự đoán anh Hưởng thắng,hai đối thủ này ai thắng gặp tôi thì tôi quá vất vả rồi,anh Hưởng từng chém rất nhiều tướng ở HN và đã chấp tôi 2 tiên,nếu gặp anh thì cửa thua nhiều quá !
hấp dẫn quá nhỉ!!!
Trong cuộc phỏng vấn ngắn với anh Long âm tàn , anh này tuyên bố các cuộc chạm trán lần trước với anh Thành xích thố tỷ số đang là 50-50 , và lần này anh sẽ tạo điều kiện cho anh Thành về sớm mà ngắm Hoa Phượng Đỏ rực trời Hải Phòng cho đời thêm đẹp .
P/s : Trận lượt đi giữa 2 anh này vẫn là 18h00 thứ 3 , lượt về vào lúc 13h00 thứ 4 , anh 6789 báo cho anh Thành chuẩn bị nhé !!!
Đang chuẩn bị gần 20 bộ quần áo mà "đuổi" về sớm vậy hả?...hehehe...Anh Long chém ác thật,vù vù như quạt trần..Lão Long mà để thua thì bị ném xuống sông Hồng cho cá lăng rỉa...đấy,cố lên nhé =)).Cả hai cặp đấu của đội HP, chẳng muốn bên nào thua hết,tất cả đều là huynh đệ mà...hihi!
có xem được trực tiếp ko anh ơi
Thú chơi nào cũng vậy, đang trong cuộc thì hăng say quên trời đất. Nhiều hôm đến sới tối mịt mới về chẳng còn biết đến sự đổi thay trong xã hội, nếu bất chợt phải đi đâu đó được nhìn ngắm phố phường mới giật mình như người chiêm bao. Chỉ đến khi bàng quan bên ngoài mà xem mới thấy và cảm nhận được cái vòng luẩn quẩn mê đắm của người chơi. Ôi chao, cái niềm vui thích của kẻ ngoài cuộc thật là thống khoái !.
Tôi may mắn được ban tổ chức mời tham dự giải kỳ vương đất bắc thật lấy làm hân hạnh ! nhưng trộm nghĩ cái danh hiệu kỳ vương đất bắc quá cao quí e rằng mình không đương nổi !. nên chăng tìm một danh hiệu khác nhẹ nhàng đúng mức với cơ cấu tổ chức giải ? cũng là phù hợp với đức khiêm nhường của kỳ đạo. Mặt khác tôi cũng thấy những hạt giống đặc cách do ban tổ chức chọn ra thật là khiên cưỡng. Đây đâu phải là giải lớn do liên đoàn tổ chức, mà chỉ là giải tự phát nhằm tạo điều kiện cọ xát nâng cao kỳ nghệ cho kỳ thủ trong các câu lạc bộ, nên đâu cần khắt khe sát hạch ? Đành rằng những tinh hoa nổi trội cũng được khích lệ ưu tiên, song phải có trước sau cho phù hợp với lòng người chứ không thể tùy thích được.
Tiện đây cũng xin hỏi những người am tường về hoạt động của làng cờ Thủ Đô trong những năm qua, nếu xét về nhân cách cũng như khả năng kỳ nghệ thì những kỳ thủ hạt giống đặc cách kia có hơn tôi không ? cũng dám hỏi những kỳ thủ được đặc cách trong lòng có thấy công bằng không ? Việc này ban tổ chức có nói rằng : "các xuất đặc cách giành cho những người đang thi đấu đỉnh cao". Nhưng đây có phải giải lớn quốc gia đâu ? vậy chẳng nhẽ lâu không thi đấu liền đem hạ xuống làm trung tá hay trung úy ư ? nếu thực là vậy, thì ngay như bậc kỳ vương đất bắc khi về già cũng chỉ còn là trung sĩ hay hạ sĩ thôi sao ?.
Tôi thấy có ý kiến không tán thành việc này, nay tôi nói lên nỗi lòng của họ và cũng là thắc mắc của tôi. Đây không phải chuyện ganh tị so bì hơn kém mà là danh dự, cái danh dự hão huyền oai phong thì ít, thiệt hại thì nhiều ! xưa có câu rằng :" một miếng giữa làng - còn hơn một sàng xó bếp" nên đành phải nói vậy!.
tôi chẳng ham hố cái danh mất thì nhiều mà được thì ít ấy, nên đã nghỉ thi đấu hơn chục năm qua.Vừa rồi câu lạc bộ Việt Sơn mời tôi tham dự giải [ các câu lạc bộ Thăng Long Kỳ Đạo 2011 ]. tôi có từ chối 2-3 lần, song vì sự nhiệt tình của các anh em, họ nói rằng :" anh cứ đi chơi giao lưu cho nó khoái, chứ tầm tuổi bây giờ được thua có nghĩa lý gì". Để đáp lại thịnh tình của các anh em nên tôi đã nhận lời, trong cuộc chơi này dẫu đảm đương bàn tá hay bàn tướng cũng có sao đâu.
Nay tôi có mấy lời bầy tỏ và tự rút lui khỏi danh sách thi đấu giải kỳ vương đất bắc, rất mong ban tổ chức và mọi người hoan hỉ.
... he he ...Cái cung quan lộc Tử Vi, Thiên Tướng ngộ tuần triệt nó như thế đấy ! ... nên từ lâu nào dám mơ màng !.
Trân trọng.
Cái này là tre chưa già mà măng đã mọc. Bác PhiHuong bi quan quá, nhiều vĩ nhân vẫn có số quan lộc ngộ tuần triệt vậy. Có lẽ là vấn đề nằm ở cung nô bộc của bác, chắc là tuần triệt hoặc thiên không địa kiếp, hoặc là ngộ đào hoa...
Bác PhiHuong đắc cách Thiên Nguyệt đức ngộ Đào Hồng .Nam cận cửu trùng ,Nữ tắc cung phi .Nên gần gần đến Cửu trùng là bác bỏ cuộc chơi hehe
Trong thập niên 90 tuy chưa có hân hạnh quen biết với danh thủ Bùi Khắc Huởng ,nhưng tên ông đã ghi đậm trong ký ức qua những loạt bài báo Thể dục thể thao TPHCM do ông Chủ tịch Liên đoàn cờ thành phố và cũng là danh thủ ,Quách anh Tú viết về danh thủ Bùi Khắc Huởng (khi đó ông chơi cho quân đội )Ông Quách anh Tú và ông Lê thiên vị đã phân tích bình luận những ván cờ ông thi đấu với những hảo thủ hàng đầu cả nuớc thuở ấy .Ông bỏ chơi đã lâu ,nhưng hiện nay làng cờ thủ đô cũng khó có người sánh đuợc với tầm vóc ông lúc đó .Tôi mua báo năm nên theo dõi rất sát nhờ thế biết đuợc rằng rất hiếm hoi khi ông Quách anh Tú viết về một kỳ thủ nào bởi lẽ bản thân ông chủ tịch cũng đã là một tài năng cùng những chiến tích hiển hách trong cờ
Không khí của giải đang ngày một nóng lên, 2 VDV và anh em CLB cờ Thanh Hóa đang mong từng ngày để có mặt tại đất Thăng Long. 18h ngày 21/06/2011 Bùi Ngọc Hòa sẽ gặp bác Trần Thế Anh, thế thì Hòa phải có gắng dùng sức trẻ thôi, và cố gắng phát huy nội lực thâm hậu nhưng không được chủ quan đâu nhé gừng càng già càng cay đấy.
Nguyễn Văn Thành (THO) may mắn vào vong trong vậy AE Thanh Hóa lại có cơ hội đi HN lần nữa rồi
Hóa ra bác Lão Khoai cũng từng là một độc giả thường xuyên ngày nào của Báo Thể Thao TPHCM. Em xưa cũng vì mê mục cờ của báo này mà đến xin làm phóng viên thường trú ở HN, không ngờ gắn bó luôn với tờ ấy 11 năm... Nay tuy đã chuyển sang cơ quan khác, nhưng hễ nhắc tới "ngày xưa ơi" là thấy nhơ nhớ...
Vâng khi truớc tôi cũng có đọc rất nhiều bài của anh Bình chỉ sau này mới biết là Reporter thôi .Lúc đó báo chất luợng lắm ,toàn các cây bút ác liệt không , thế hệ sau này kém nhiều rồi
... hì hì ... Lão tiên sinh lại nói khéo rồi ! Chuyện khen ngợi nêu trên chỉ là người đi trước khích lệ tinh thần kẻ đi sau thôi.
À , mà Lão Kủ mua báo năm hồi đó chắc lại thích bài thơ Liên hoàn kỳ ca phải không ? ... hì hì ... Đúng là khẩu vị nghệ sĩ, cứ thấy có mùi cầm ca nào hợp ý là nhớ mãi. =:) :x
Lão Kủ tiên sinh còn sành cả Tử Vi mệnh lý nữa thật là phong lưu tài nghệ, Phủ, Vũ, Đào,Hồng ngộ Triệt lại ở khảm cung, thế mà Lão còn khen được, thật pó tay với Lão ! %%- %%- %%-
Thực ra ngay trong các giải đỉnh cao bên Trung Quốc ngay như ở 1 đẳng cấp rất rất khác nữa tầm như Hứa Ngân Xuyên , Lữ Khâm , Tưởng Xuyên , Hồ Vinh Hoa ở trạng thái thi đấu tốt nhất trong các giải đấu cấp Tỉnh , Thành cho đến quốc gia họ cũng ko hề có sự đặc cách nào dù họ là những Kỳ Vương thực sự của làng cờ mạnh nhất Thế Giới . Duy chỉ có Ngân Lệ Bôi và BGN của 10 năm trước là " dám " phá lệ đó nhưng cũng chỉ có 1 suất cho nhà ĐKV Đ thôi . Tuy nhiên sau đó là phải thay đổi ngay để ai cũng cần cố gắng giữ mình tạo sức mạnh thực sự cho làng cờ . Điều đó cũng là 1 nguyên nhân trong vô số các nguyên nhân giải thích vì sao họ luôn chiến thắng và ở 1 trình độ đẳng cấp khác so với chính vị trí thứ 2 của chúng ta .
Trong thời kỳ đỉnh cao những năm 90 của thế kỷ trước ĐC ĐS Lữ Khâm cùng sư đệ ĐC ĐS Hứa Ngân Xuyên tạo thành " Lĩnh Nam Song Hùng " thực sự của phương Nam trong 1 giải cấp tỉnh Quảng Châu trong 1 lần kiêu binh Lữ nguyên soái đã bị Từ Dương Thành ( 1 danh thủ cấp tỉnh của Trung Quốc ) pha hòa rồi mất cúp khiến Lữ soái tức điên nhưng cũng nhờ vậy Lữ soái như tỉnh ngủ đánh các giải lớn phía sau rất hay khôi phục uy tín cho chính mình . Sau ván đấu cầm hòa Lữ đặc cấp , danh thủ Từ Dương Thành thừa nhận mình vẫn chưa ở đẳng cấp của Lữ đặc cấp nhưng nhờ may mắn và nỗ lực anh đã thành công ! Đó cũng là 1 câu chuyện hay và có ý nghĩa đó chứ .
Đành rằng những tinh hoa nổi trội cũng được khích lệ ưu tiên, song phải có trước sau cho phù hợp với lòng người chứ không thể tùy thích được.
Tiện đây cũng xin hỏi những người am tường về hoạt động của làng cờ Thủ Đô trong những năm qua, nếu xét về nhân cách cũng như khả năng kỳ nghệ thì những kỳ thủ hạt giống đặc cách kia có hơn tôi không ?( trích của phihuong )
Gửi Bác phihuong ! Bác là bậc trưởng lão mà phát biểu có phần hơi vội vã , người ta nói rằng : Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình , Đại nhân khai khẩu tiểu nhân kinh . Câu này có lẽ không đúng với Bác . Kẻ cả phải ngả mặt lên cho bọn đàn em nó nhìn vào Bác ạ . Bác nói về nhân cách có hơi quá không ? có làm phiền lòng nhiều người không ? . BTC mời Bác tham gia nếu không thích sao không từ chối , lại đợi đến lúc bốc thăm phân nhánh phải đánh mới từ chối lại nại những lý do tư cách của Bác có vẻ không cùng hệ số với những người khác ?? Bác cũng nên biết một điều sơ đẵng khác , nhà tài trợ quyết định tất cả ,từ cơ cấu giải đến hình thức thi đấu và nhũng người đặc cách cũng vậy.nếu hai bên không đồng thuận là tan giải . Liệu BTC có vì vài ba cái tiểu tiết của vài người mà mất một sân chơi của mọi người .Tôi có một người bạn cũng chưa hề thua ai ở HN , thậm chí chưa mất một cắc bạc nào , vì sao được như vậy chắc Bác biết ,phải không ạ ? , Bác còn được mời tham dự thế là hơn ông ấy nhiều lắm rồi còn phiền lòng chi nữa . Ngựa non háu đá mong Bác bỏ qua !
Hôm nay đọc bài của anh Hưởng và Linh mới thấy, có vài việc mình với tư cách khán giả có vài nhận xét sau:
- Việc đặc cách: mỗi giải đấu do ai tổ chức và tài trợ thì nơi đó có quyền quy định điều lệ, cách thức tổ chức phù hợp với thực tế và luật hiện hành.
Do đó họ đặc cách thế nào cũng là quyền BTC. Tuy nhiên nên có 1 quy định thống nhất xuyên suốt, rõ ràng, có tình có lý, thì mọi người cùng vui cả.
Ở giải này theo tôi BTC làm vậy là tạm ổn. Làm sao tránh được thiếu sót.
- Việc đặt tên: đúng là giải ở đây là giải thuộc diễn đàn TLKD chưa thể là giải chính thức của toàn miền Bắc (Mặc dù tập hợp số lượng cũng như chất lượng khá lớn các cao thủ miền Bắc), do anh em TLKD tự tổ chức chứ không phải của Bộ VH TT & DL tổ chức. Nên chăng ta gọi Kỳ Vương TLKD hoặc Kỳ Vương Thăng Long thôi thì phù hợp hơn chăng?
Tuy nhiên việc đặt tên này chỉ là vui thôi, cho nên đặt thế nào cũng không sai, vì thế anh Hưởng không nên quá bận tâm.
- Anh em vẫn tôn trọng bác Hưởng và vẫn đặc cách bác 1 vòng đấy chứ? Bác nên thi đấu thì hay hơn. Vừa để những người mến mộ bác phấn khởi, vừa để hợp với cái tình của anh em. Bây giờ chuyện thắng thua chẳng quan trọng nữa, nhưng những ván đấu như ván vừa rồi chắc chắn sẽ đem lại cho mình nhiều cảm xúc chứ
Làng cờ HN đúng là có rất ít người đạt được đẳng cấp như bác PH, cả về cờ cũng như văn chương và hiểu biết về văn hóa truyền thống. Có thể nói bác PH xứng đáng là một sỹ phu Bắc Hà.
Tuy nhiên, nếu bác đã nhận thấy cái danh dự kia là hão huyền, mục đích chơi cờ của bác là gì ?? Liệu có phải là theo đuổi cái danh dự hão huyền đấy không, nếu biết là hão huyền, là cái vô vị, không đáng giá, sao còn theo đuổi, còn núi kéo nó.
Thật sự rất nhiều người muốn giải KV đất Bắc có mặt bác, để chứng kiến nhiều ván cờ hay. Trung sĩ thì đã sao, hạ sỹ thì đã sao, binh nhì thì đã sao, nếu thật sự bác coi nó là hão huyền. Về phần em, luôn mong được xếp vào hàng vịt thủ. Cái danh hão úy, hay tá, tướng có giải quyết được vấn đề j đâu, có thể khiến niềm tận hưởng thú vui chơi cờ thay đổi được không. Nếu bác muốn thể hiên, hãy thể hiện nó trên bàn cờ. Hãy đánh cờ một cách thống khoái như bác nói, để tận hưởng những thi vị mà cờ tướng đem lại. Hay coi cờ tướng như một thú vui, và cống hiến cho giải những ván đấu hay. Rất mong bác suy tính lại. :-s:-s:-s:-s
Lò xo trắng (Whitelotos - chắc là Thắng định lấy nick Whitelotus chăng? ) nói cũng có lý nhỉ.
Cái tên ở đây chỉ là vui thôi. Cũng như trong giải đồng đội. bàn tướng hay tá cũng như nhau thôi, thích thì gọi là bàn vua, quan, tướng, tá hay soái cũng có chết ai đâu?!!
Nếu tôi mà tổ chức không khéo sẽ đặt tên 4 bàn là: ngan, vịt, gà, ngỗng còn nhà Vô Địch sẽ được gọi là Đại Nộp Kỳ Vương. :)) :))
Chứ cứ bắt bẻ như bác PhiHuong không khéo mấy anh chót lấy tên Thăng Long không khéo lại phải đổi tên mất. :)) :)) :)) (Bởi thế nào chẳng có người bẻ: lấy cái gì mà dám lấy tên của thủ đô cả 1 nước ???) Chưa kể có nhà chỉ có 10 m2 mà đặt tên Thế Giới Hoa, rồi thì Thế Giới đồ chơi......... chẳng thấy ai đến thu thuế tên cả. :))
Em xin kể 1 câu chuyện ở sới cờ HP : chú Phồn CA đánh cờ khai cuộc khá bài bản và luôn luôn cập nhật những khai cuộc mới nhất. Nhưng chú Phồn có 1 cái "bệnh" cố hữu khi bàn cờ hơn thế bắt đầu "phởn" và nói chuyện trên trời dưới biển rất vui (thế mới tên là "nộp"). Khi hơn về thế trận trên bàn cờ, em thích nhất chú ấy nói câu này :"Tôi khai cuộc giống bọn thanh niên bây giờ, nhai kẹo cao su hút thuốc lá. Chứ khai cuộc kiểu như nhai trầu thuốc bỏm bẻm thì chít..." :x....Tặng Hot topic 1 bài hát cho Hót hết cả lên:
-Theo ý kiến của cá nhân tôi rất muốn bác Phihuong tham gia giải KVDB,xem bác thi đấu hai ván với Quân bún(hàng tướng tại HN) tại giải TLKD 2011 mới thấy trình của bác vẫn rất cao,mặc dù kết quả 1-1(mỗi bên thắng 1 ván)nhưng cả 2 ván bác đều trên phân(nếu bác không sót ván đầu thì tỉ số đã là 2-0).Nếu bây giờ bác xin rút khỏi giải thì ban tổ chức sẽ phải điều chỉnh người dự bị lên đánh thay và sau này sẽ không hay khi mời bác tham gia các giải khác nữa.
-Theo quan điểm của em thì "anh cứ đi chơi giao lưu cho nó khoái,chứ tầm tuổi bây giờ được thua có nghĩa lý gì" như là bác đang chơi giải TLKD thôi.
-Rất mong được gặp anh ở vòng 1/16(em bầu anh thắng Thịnh con) vì em bốc thăm may mắn được miễn 1 vòng chứ không phải đặc cách gì đâu(bọn em còn phải thi đấu vòng sơ loại từ vòng KVTT),mặc dù trình còn thấp(bác đã chấp em 2 tiên mà em vẫn thua)nhưng rất muốn cọ sát,giao lưu học hỏi bác là chính.
Nghĩ cũng lạ , chính bác PhiHuong sau khi tôi đề nghị bác tham gia giải kỳ vương đất Bắc , vì 1 lỗi là chưa cập nhật kịp danh sách người đặc cách qua vòng 1 , bác có gặp tôi ở quán và nguyên văn đây :
- Sao mày bảo để tao vào danh sách lại chưa thấy đâu ???
Trả lời : Dạ , em xin lỗi , em chưa cập nhật kịp .
Khi làm 1 giải đấu , BTC và nhà tài trợ phải phối hợp chặt chẽ với nhau , và mọi việc đã được bàn định và thống nhất .
Xét cho cùng ai mà tránh được sai sót , nhưng nhìn vào cái tốt mà phấn đấu , ủng hộ , chắc chắn hay hơn nhiều chuyện soi xét nọ kia .
Chính vì tự biết là không cái gì tròn được , nên thường sau mỗi thông báo , BTC có đề nghị mọi người ủng hộ giải đấu . Các hệ thống giải của TLKD mới có 1 vài năm nay , muốn thật chuẩn chỉ , thật là khiên cưỡng .
Chính danh sách kỳ thủ được đặc cách đã được chúng tôi ( BTC và nhà tài trợ ) thông qua , nhằm đem lại những ván đấu chất lượng ở những vòng sau , và cơ bản là được số đông quần hùng ủng hộ .
Ngay cả cái tên gọi cũng có lúc làm chúng tôi băn khoăn , nhưng nếu là giải của diễn đàn , chẳng phụ thuộc vào ai mấy , thì cái tên gọi có quá lên 1 tí , thì cũng là vui vẻ sảng khoái thôi , bác PhiHuong ạ .
Cũng giống như em thôi , nói như anh Bình repoter : Trình độ đại uý nhưng nổ cỡ đại tướng :D . Em cũng chỉ nổ cho vui , chứ em biết mình ở đâu chứ , quan trọng gì hả bác PhiHuong ???
Bác rút lui thì em cũng chẳng cản được , quyền cá nhân mà , thế nhưng kể ra bác rút sớm ( trước khi bốc thăm ) thì tốt hơn cho giải đấu bác ạ.
Vài ý kiến của kẻ hậu sinh , có gì thất thố mong bác bỏ qua !!!
Mời kỳ thủ Triệu Thanh Tuấn ( CLb AEM ) ( đứng thứ 24 giải tuyển chọn ) chuẩn bị thi đấu , mã số của anh Tuấn sẽ thay thế cho vị trí của bác Bùi Khắc Hưởng để lại !!!
Có câu: "Hòn bấc ném qua, hòn chì ném lại" làm như thế sẽ rất dở.
Ngược lại trong "Cổ học tinh hoa" có chuyện cái búa, khuyên người ta nên chuyện lớn cho thành nhỏ, chuyện nhỏ coi như chẳng có gì. Tự nhiên cuộc sống trở nên vui vẻ nhẹ nhàng.
Trở lại câu chuyện tên giải và Danh xưng của người thắng cuộc, BTC hoàn toàn có quyền đặt thế nào cũng được (tất nhiên là không đặt tên vi phạm pháp luật), cũng cần nghe người hâm mộ cho ý kiến. Ý kiến nào hay thì mình nghe và cảm ơn. Ý kiến nào không hợp ý mình thì bỏ qua. Thế là ổn.
Rõ ràng là các giải của TLKD đã tạo được sân chơi hơn hẳn những gì mà giới thể thao chính thống làm, cũng nên gọi cái danh oai oai 1 tý chứ?!!!
Ngày xưa có con, các cụ đặt tên xấu cho nó may mắn. Nhưng giờ thì cứ tên càng hay càng được đặt. Ở làng tôi có chuyện: có cô quê tên Xu, ra Hà Nội đổi thành Kiều Trinh, người quen hỏi cô ấy nói: xu thì chẳng là 10 trinh thì là gì? Có cô ở quê gọi là cái h... ra HN thấy xấu quá bèn đổi thành Trung, người quen hỏi cô ấy nói: cái chỗ ấy ở giữa, tiếng tầu chẳng gọi là Trung thì gọi là gì?
Anh Hưởng tư duy theo lối cổ, rất khuôn phép và có phần gò bó, nên cái gì cũng phải theo chuẩn cổ. Chứ thực ra không có ý gì xấu cả.
Chỉ đùa tý cho vui thôi, mong các anh em cùng vui vẻ đừng soi nhau quá. Cũng mong anh Hưởng chơi tiếp vì còn nhiều người muốn xem anh chơi lắm.
Bác PH cho ý kiến luôn đi, nếu bác tiếp tục tham gia đc thì vẫn tốt hơn.
Ðang đọc: 7 (6 thành viên và 1 khách)
whitelotos, choidep, ldtk, markmark, PhiHuong, tronvodich
-Theo em bác Phihuong nên chơi tiếp,còn mọi truyện nhỏ nhặt khác nên bỏ qua!
Đúng là "nói đi thì nhẹ, nói lại thì nặng". Mong Bác PhiHuong nghĩ lại, được chơi vui với các em, các cháu thì còn gì bằng.
Ngay như Cụ Thọ những năm qua vẫn tham gia đánh giải đồng đội, vẫn có nhiều ván thua các kỳ thủ trẻ, cụ vẫn vui tươi. Có ai dám nói cụ không xứng với danh hiệu "Kỳ Vương Đất Bắc" thủa đỉnh cao phong độ đâu.
Danh tiếng đến từ tấm lòng, từ sự yêu quý của khán giả và công chúng. Thành tích không phải là yếu tố duy nhất mang lại điều đó.
Hehe,Huy bốc thăm có duyên gặp lại anh Bình dibui.Một cặp đấu sẽ rất cân bằng và khó đoán.Chúc em sẽ lọt vào vòng sau và cố đuổi theo anh nhé vì có thể anh sẽ lại may mắn đi tiếp đấy.Lần này nếu mà Pháo Mã Tốt mà còn không ăn được thì Mã bền Sĩ Tượng nữa thì nhức đầu lắm đấy hehe :D
Nóng quá,nóng quá.Giải đấu chưa bắt đầu mà màn khởi động trước mùa giải,đấu khẩu không đấu cờ bắt đầu rôm rả rồi.Theo cháu thì chú Hưởng nên tiếp tục tham gia giải đấu này.Chú là 1 trong những người được kính trọng nhất làng cờ Hà Nội,không chỉ vì kỳ nghệ rất cao mà còn vì nhiều điều tốt đẹp khác nữa.Việc chú tham gia 1 giải đấu hay quy tụ hầu hết các kỳ thủ tốt nhất lúc này sẽ giúp phong trào chơi cờ ở Hà Nội ta ngày càng thêm phát triển.Mong chú suy nghĩ và xem xét về quyết định này.Mà chú phải tham gia để còn tiêu diệt thiên địch của cháu thì cháu mới có cửa tiến sâu trong giải chứ :D
Chú Hưởng cố gắng tham gia đi nhé!
Vắng chú thì Giải sẽ thiếu đi một Kỳ Thủ có sức cạnh tranh cao.
Ngày hôm nay Gia Cát Dự có tiếp xúc với anh Trần Thế Anh ( Cu Ớ ) để thông báo về việc đẩy trận đấu lượt về của anh lên 13h00 thứ 4 tuần sau ( thay vì 18h00 thứ 5 ) . Bác Ớ rất vui vẻ chấp nhận và tuyên bố tuân thủ hoàn toàn thời gian thi đấu mà BTC đã sắp xếp . Bác cũng rất vui vì được gặp 1 danh kỳ miền Trung và bác cũng vui hơn khi tự đánh giá đối thủ là hàng kẹo mềm ( :D so với bác - ở đây là nhận định cá nhân ) .
Bác Ớ có nhận xét là rất khen ngợi AE Thanh Hoá thật sự nhiệt tình , do đường xa nên bác cũng sẽ cố gắng tạo điều kiện để bạn Hoà bắt kịp chuyến xe về Thanh Hoá ngay trong ngày càng sớm càng tốt để đỡ phần vất vả :)) .
Nói tóm lại bác Thế Anh rất háo hức và tự tin tuyên bố vé vào vòng 2 là của tôi !!!
P/s : bài viết có chút hư cấu nhưng thể hiện chính xác tinh thần quyết thắng của kỳ thủ Trần Thế Anh , mong nhận được phản hồi của bạn Bùi Ngọc Hoà để không khí thêm phần vui vẻ :D !!!
Cũng trong buổi chiều cùng ngày chúm chím đại sư Lê Mạnh Hiệp tổ chức họp báo tại TLKD quán là gần đây phong độ của anh có phần sa sút do không tập trung , nhưng trận chạm trán lần tới với HotBoy Culu sẽ khác . Mặc dù rất hâm mộ culu nhưng do anh nhận định culu cần phải cố gắng nhiều để chính thức trở thành niềm hy vọng số 1 của làng cờ Hà Nội trong những năm tới nên chuyến này anh sẽ thịt gọn HotBoy để Phí Mạnh Cường biết mình là ai nhằm không sao lãng tập luyên . Anh có nói sau trận thua ( rất có thể xảy ra ) này Phí Mạnh Cường chắc chắn sẽ có nhiều tiến bộ hơn và cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa .
Cuối cùng anh Hiệp và phóng viên cùng nhất trí chúc culu thi đấu tốt và đạt vinh quang tại ......... giải trẻ toàn quốc diễn ra tại thành phố xinh đẹp hạ Long vào thời gian sắp tới :)) .
Thú chơi nào cũng vậy, đang trong cuộc thì hăng say quên trời đất. Nhiều hôm đến sới tối mịt mới về chẳng còn biết đến sự đổi thay trong xã hội, nếu bất chợt phải đi đâu đó được nhìn ngắm phố phường mới giật mình như người chiêm bao. Chỉ đến khi bàng quan bên ngoài mà xem mới thấy và cảm nhận được cái vòng luẩn quẩn mê đắm của người chơi. Ôi chao, cái niềm vui thích của kẻ ngoài cuộc thật là thống khoái !.
Bác Phihuong thật là có tố chất văn thơ, song bác sử dụng trong trường hợp là đoạn mở đầu cho quyết định từ chối thì thật khá khách sáo.
Tôi may mắn được ban tổ chức mời tham dự giải kỳ vương đất bắc thật lấy làm hân hạnh !
Phải nói là vinh dự chứ bác, nhiều người kỳ nghệ khá song do không sinh hoạt trong TLKĐ nói riêng và làng cờ nói chung nên không được đề cập đến hoặc nếu có đề cập đến đều phải qua vòng đấu loại. Kỳ thủ Trần Hữu Bình của TH là một ví dụ, đáng lẽ phải tham gia vòng đấu loại tuy nhiên do có ý kiến của nhà tài trợ nên được đặc cách không qua vòng đấu loại. Mặc dù vậy THB vẫn phải tham gia ngay tại vòng 2 như Bác thôi.
nhưng trộm nghĩ cái danh hiệu kỳ vương đất bắc quá cao quí e rằng mình không đương nổi !.
Bác muốn đương nổi thì bác phải thể hiện mình vượt qua các hảo thủ từ các vòng loại đến trận chung kết. Nếu thực sự bác nghĩ như vậy thì bác có ý kiến ngay từ khi manh nha ý tưởng và BTC mời bác, còn cho đến bây h khi mới bốc thăm bác lại đưa ra ý kiến này thì e rằng có gì đó tiền hậu bất nhất
nên chăng tìm một danh hiệu khác nhẹ nhàng đúng mức với cơ cấu tổ chức giải ? cũng là phù hợp với đức khiêm nhường của kỳ đạo.
Việc đặt tên xin miễn bàn, đã có nhiều bài phân tích xác đáng VD: Bác Minh-ngọc.
Mặt khác tôi cũng thấy những hạt giống đặc cách do ban tổ chức chọn ra thật là khiên cưỡng. Đây đâu phải là giải lớn do liên đoàn tổ chức, mà chỉ là giải tự phát nhằm tạo điều kiện cọ xát nâng cao kỳ nghệ cho kỳ thủ trong các câu lạc bộ, nên đâu cần khắt khe sát hạch ? Đành rằng những tinh hoa nổi trội cũng được khích lệ ưu tiên, song phải có trước sau cho phù hợp với lòng người chứ không thể tùy thích được. Tiện đây cũng xin hỏi những người am tường về hoạt động của làng cờ Thủ Đô trong những năm qua, nếu xét về nhân cách cũng như khả năng kỳ nghệ thì những kỳ thủ hạt giống đặc cách kia có hơn tôi không ? cũng dám hỏi những kỳ thủ được đặc cách trong lòng có thấy công bằng không ? Việc này ban tổ chức có nói rằng : "các xuất đặc cách giành cho những người đang thi đấu đỉnh cao". Nhưng đây có phải giải lớn quốc gia đâu ? vậy chẳng nhẽ lâu không thi đấu liền đem hạ xuống làm trung tá hay trung úy ư ? nếu thực là vậy, thì ngay như bậc kỳ vương đất bắc khi về già cũng chỉ còn là trung sĩ hay hạ sĩ thôi sao ?.
Việc chọn ra hạt giống dựa vào thành tích thi đấu chính thống, không chính thống gần đây của các kỳ thủ và đặc biệt có sự tham khảo ý kiến của nhà tài trợ. Em trộm nghĩ nếu đưa Bác vào danh sách hạt giống thì bác hài lòng phải không bác. Tuy nhiên BTC không thể làm như vậy mặc dù trong quá khứ Bác có nhiều thành tích đáng kể vì lý do trên trừ trường hợp Bác được chọn là hạt giống theo đề xuất của nhà tài trợ.
Điều này thì chắc em không cần phân tích thêm nữa Bác cũng hiểu.
Một ví dụ thêm, việc đưa Bác vào bàn tướng trong giải TLKĐ 2011 là do thành tích trước đây và việc Bác còn giữ được phong độ. Còn nếu bác thi đấu xuống phong độ thì giải năm tới Bác sẽ khó giữ được vị trí bàn tướng trừ phi do tôn trọng và nể nải cá nhân. Do vậy em nghĩ Bác nên coi nhẹ vấn đề này và hành xử sao cho hợp. Điều này em thấy cụ Thọ tuy nhiều tuổi song cách hành xử thật đáng trân trọng.
Tôi thấy có ý kiến không tán thành việc này, nay tôi nói lên nỗi lòng của họ và cũng là thắc mắc của tôi. Đây không phải chuyện ganh tị so bì hơn kém mà là danh dự, cái danh dự hão huyền oai phong thì ít, thiệt hại thì nhiều ! xưa có câu rằng :" một miếng giữa làng - còn hơn một sàng xó bếp" nên đành phải nói vậy!.
tôi chẳng ham hố cái danh mất thì nhiều mà được thì ít ấy, nên đã nghỉ thi đấu hơn chục năm qua.Vừa rồi câu lạc bộ Việt Sơn mời tôi tham dự giải [ các câu lạc bộ Thăng Long Kỳ Đạo 2011 ]. tôi có từ chối 2-3 lần, song vì sự nhiệt tình của các anh em, họ nói rằng :" anh cứ đi chơi giao lưu cho nó khoái, chứ tầm tuổi bây giờ được thua có nghĩa lý gì". Để đáp lại thịnh tình của các anh em nên tôi đã nhận lời, trong cuộc chơi này dẫu đảm đương bàn tá hay bàn tướng cũng có sao đâu.
Đoạn này thì Bác lại tiền hậu bất nhất rồi.
Nay tôi có mấy lời bầy tỏ và tự rút lui khỏi danh sách thi đấu giải kỳ vương đất bắc, rất mong ban tổ chức và mọi người hoan hỉ.
Đương nhiên bác thừa biết quyết định của Ban tổ chức. Việc bác tự rút lui tuy về thời điểm thật bất tiện song vẫn là quyết định cá nhân của Bác, BTC sẽ kiên nhẫn liên hệ với Bác với mong muốn Bác sẽ thay đổi quyết định, tuy nhiên nếu Bác vẫn dứt khoát thì BTC có ngay phương án thay thế. (Như trường hợp BDT cũng vậy thôi). Còn đối anh em làng cờ thì thật sự ở trạng thái đa luồng suy nghĩ: hoan hỉ vì không phải đối đầu với bác cũng có, người hâm mộ tiếc nuối cũng có, . . . và thực sự chê trách cũng có nữa bác ạh (ý kiến chê trách cũng bao gồm cả những kỳ thủ gạo cội tới những kỳ thủ nhí mới chập chững bước vào làng cờ).
[/COLOR][/B]... he he ...Cái cung quan lộc Tử Vi, Thiên Tướng ngộ tuần triệt nó như thế đấy ! ... nên từ lâu nào dám mơ màng !.
Trân trọng.[/QUOTE]
Lời kết:
Em cũng là người chơi cờ và hâm mộ môn cờ, chỉ nghe nói tên Bác qua lời đồn đại nên chẳng có hiềm khích gì với Bác cả đâu. Bác có ý kiến cá nhân ở đây thì em cũng có vài ý kiến nếu có gì không phải Bác bỏ quá cho. Mong rằng Bác không bỏ tiếp diễn đàn và có nhiều đóng góp cho làng cờ nói chung và TLKĐ nói riêng sau này.
Tôi nghĩ mọi người nên hiểu, bác PhiHuong lớn tuổi rồi nên có suy nghĩ hơi khác với anh em trẻ.
Nói chung trên diễn đàn nhiều khi gõ văn bản không hết được ý của mình, nên mọi người không nên mổ xẻ các ý kiến của bác ấy ra làm gì. Mà bác ấy cũng thông báo xin rút trước giải đấu hẳn 1 tuần, nên cũng là rất lịch sự.
Cá nhân em nghĩ, xin rút thì dễ, nhưng nhận lời tham gia thi đấu lại là rất khó, phải thắng được cái tôi của mình. Mà phần lớn người hâm mộ muốn bác Phi Huong tham gia thi đấu. Vậy Bác PhiHuong gạt bỏ mọi chuyện, tham gia thi đấu lại mới chứng tỏ được mình là người lớn.
Đôi điều tham gia, nếu có gì sai xin được lượng thứ.
Tái bút: Hôm khai mạc giải, nếu lực lượng phóng viên ít thì xin phép mang cái máy tính ghẻ ra quán giúp cho việc tường thuật trực tiếp, chỉ xin công một cốc trà đá, thuốc là tự túc
He he trước khi cháu xuống Quảng Ninh thì cũng phải làm lễ tế cờ đã:)):)):))
Bài viết vừa rồi của tôi là để góp ý với ban tổ chức giải kỳ vương đất bắc về những điều tôi thấy chưa hợp lý, vốn không định nói đi nói lại nhiều, nhưng một số người hiểu sai ý của tôi nên phải nói lại cho rõ.
Trước tiên tôi sẽ kể một giai thoại của làng cờ Hà Nội khoảng chục năm trước [không nhớ đích xác năm nào].
-Cách đây đã lâu ở Hà Nội có tổ chức một giải cờ tướng lấy danh hiệu tứ hùng, tại sao lại có cái tên giải hay ho như vậy ? Bởi vì giải đó chỉ có bốn kỳ thủ tham gia. Lúc bấy giờ cố danh thủ Đặng Hồng Việt vẫn còn tại thế, vào đúng hôm khai mạc và thi đấu thì anh ta đến xem và chất vấn rằng :"Tại sao lại gọi là giải tứ hùng, chẳng lẽ cả Hà Nội chỉ có bốn ông là hùng thôi sao ? bây giờ ông nào nhận là hùng thì ra đây đánh cờ với tôi "Vì đuối lý ban tổ chức và các kỳ thủ cứ ớ ra chẳng biết nên trả lời thế nào cho phải !. Vô tình việc đó trở thành giai thoại gây cười trong làng cờ.
Trước thập niên 90 cũng đã có giải cờ tướng toàn quốc. Nhưng có người mạnh rạn góp ý vì lý do không đủ ba miền tham dự, ban tổ chức thấy đúng lý và đã cho sửa đổi tên giải đấu. Cho nên năm 1992 mới được công nhận là năm đầu tiên có giải cờ tướng toàn quốc.
Đặt một cái tên thật dễ và cũng thật không dễ !.
Còn về chuyện ưu tiên, các bạn trẻ cờ cao bây giờ rồi cũng đến lúc có lớp trẻ khác vượt lên. Nếu lúc đó các bạn phải ngồi chiếu dưới thì cảm giác thế nào ?. Chắc rằng bấy giờ các bạn mới chợt thấy chạnh lòng !.
Tôi không thích cái cảm giác ấy nên mới nói tới công bằng và tự rút lui khỏi giải đấu.