Trung cho 100 cốc đi cửa A.Quân nhé ~o)
Trung cho 100 cốc đi cửa A.Quân nhé ~o)
Thần kiếm Thắng kem : Lấy Quân bún 100 cốc ăn 55 cốc :(( .
P/s : Mai ra quán Kiri A Cốp sếp nhé !!!
Khuyến khích đánh cafe nhỏ lẻ nhiều độ cho xôm các bác nhé :D !!!
tự nhiên tôi thấy Tuấn Ngọc ăn chắc quá ,phải làm ăn thêm tí nữa cho tôi bụp thêm 30 cốc nữa cho tròn 100 .Lí do càng vào sâu càng đánh lớn ,bạn bè mình đông có nhiều cà phê để mời mới đã hihi Hấp dẫn quá !
Cập nhật cập nhật :
Hanh1982 : 10 cốc Quân bún ăn 6 cốc , 10 cốc anh Bình ăn 8 cốc ( chậm 5 cốc )
Hà Tí Tồ : 35 cốc anh Thịnh ăn 50 cốc
Em hà Tí tồ : 5 cốc Quân bún ăn 3 cốc , 5 cốc anh Bình ăn 4 cốc
Củ Hành có độc : 30 cốc anh Bình ăn 24 cốc
Tuấn alex : Đi 16 cốc Quân bún ăn 10 cốc
Huyenmapu : 8 cốc Quân bún ăn 5 cốc
Hà tí tồ : 45 cốc ăn 50 cốc cửa anh Điệp
Hảo Nam Đồng : 45 cốc ăn 50 cốc cửa anh Khoa
Yến Thanh : 180 cốc ăn 200 cốc cửa anh Khoa
Lão Khoai : 100 cốc ăn 60 cốc cửa Tuấn Ngọc
Hp007Hp : Kèo ( tổng 2 ván cờ chậm hoà ) 20 cốc ăn 16 cốc ( Không rung )
Inter Mi Lân : 6,5 cốc Thắng ăn 10 , 4,5 cốc Điệp ăn 5 .
Festival : 100 cốc của Hương ăn 80 cốc .
Thắng kem : 100 cốc Quân bún ăn 55 cốc
Mời quý vị ngày mai ra cốp cho Đô La Thuế Vụ nhé !!!
Trung cho anh nhận anh Điệp 9 cốc và Hương ngỗng 10 cốc. 17h thứ Ba (19/7/2011) anh cốp tại quán!
Em bắt Trần Tuấn Ngọc 20 cốc,nhà cái update hộ,mai sẽ cốp:">
Do mình đang ở HP, nên mình xin cốp qua a 6789 nhé. BTC cho xin ý kiến.
ok hết ạ !!!
Hiepfestival :
- Thịnh con 35 cốc ăn 50
- Hương ngỗng 100 cốc ăn 80
- Thắng sữa chua 65 cốc ăn 100
Rộ rồi :
Anh Sơn Hàng Thùng : Đánh 2 hiệp chính Hương ngỗng chấp đồng banh bỏ 8 !!! ( 100 cốc ) .
Cập nhật cập nhật :
Hanh1982 : 10 cốc Quân bún ăn 6 cốc , 10 cốc anh Bình ăn 8 cốc ( chậm 5 cốc )
Hà Tí Tồ : 35 cốc anh Thịnh ăn 50 cốc
Em hà Tí tồ : 5 cốc Quân bún ăn 3 cốc , 5 cốc anh Bình ăn 4 cốc
Củ Hành có độc : 30 cốc anh Bình ăn 24 cốc
20 cốc Tuấn Ngọc ăn 12 cốc trận gặp Thịnh
Tuấn alex : Đi 16 cốc Quân bún ăn 10 cốc
Huyenmapu : 8 cốc Quân bún ăn 5 cốc
Hà tí tồ : 45 cốc ăn 50 cốc cửa anh Điệp
Hảo Nam Đồng : 45 cốc ăn 50 cốc cửa anh Khoa
Yến Thanh : 180 cốc ăn 200 cốc cửa anh Khoa
Lão Khoai : 100 cốc ăn 60 cốc cửa Tuấn Ngọc
Hp007Hp : Kèo ( tổng 2 ván cờ chậm hoà ) 20 cốc ăn 16 cốc ( Không rung ) trận Bình Điệp .
Inter Mi Lân : 6,5 cốc Thắng ăn 10 , 4,5 cốc Điệp ăn 5 .
HiepFestival : 100 cốc của Hương ăn 80 cốc .
35 cốc anh Thịnh ăn 50 cốc
65 cốc Thắng sữa chua ăn 100 cốc
Thắng kem : 100 cốc Quân bún ăn 55 cốc
Anh Sơn Hàng Thùng : Đánh 2 hiệp chính Hương ngỗng chấp đồng banh bỏ 8 !!! ( 100 cốc ) .
kynhan : 9 ăn 10 cốc cửa anh Điệp , 10 ăn 8 cốc cửa Hương ngỗng
Lê Sơn : 30 cốc Quân bún ăn 16 cốc , 40 cốc ăn 24 cốc cửa Ngọc , 30 cốc ăn 33 cửa anh Khoa .
Sửa lại chính xác ông 007 đánh không rung trận anh Bình và anh Điệp em ơi :D
Đã sửa huynh nhé !!!
em bắt 30 cốc cafe cửa anh Quân- 40 cốc cửa Ngọc - 30 cốc cửa anh Khoa.
Công ty của Lão cá rán và Lão 6789 làm ăn có vẻ " Phất " gớm nhỉ!!!
Nhanh thật nhanh để nhận được kèo thơm nào :D !!!
Tổng hợp chênh lệch các độ :
- Trần Hữu Bình : 45 cốc ( - 13,5 )
- Phùng Quang Điệp : 58,5
- Phạm Quốc Hương : 210 cốc ( -45 )
- Đào Cao Khoa : 255 cốc
- Trần Tuấn Ngọc : 160 cốc
- Lưu Khánh Thịnh : 70 cốc ( - 90 )
- Nguyễn Anh Quân : 169 cốc
- Trần Quyết Thắng : 71,5 cốc ( -97,5 )
Đề nghị các bạn mai ra quán cốp cafe cho Đô La thuế vụ hộ mình .
Nhìn vào tỷ lệ độ cho thấy đánh giá chung của giới chuyên môn thì những kỳ thủ sau sẽ lọt vào trận bán kết :
1- Phùng Quang Điệp
2- Đào Cao Khoa
3- Trần Tuấn Ngọc
4- Nguyễn Anh Quân
Vậy ý bạn thì sao ??? =))
Anh Trung cho tôi cốp thêm Phạm Quốc Huơng 50 cốc nữa Trận này chỉ bắt anh em nhà Lĩnh Nam song hùng thôi
Cập nhật cập nhật :
Hanh1982 : 10 cốc Quân bún ăn 6 cốc , 10 cốc anh Bình ăn 8 cốc ( chậm 5 cốc )
Hà Tí Tồ : 35 cốc anh Thịnh ăn 50 cốc
Em hà Tí tồ : 5 cốc Quân bún ăn 3 cốc , 5 cốc anh Bình ăn 4 cốc
Củ Hành có độc : 30 cốc anh Bình ăn 24 cốc
20 cốc Tuấn Ngọc ăn 12 cốc trận gặp Thịnh
Tuấn alex : Đi 16 cốc Quân bún ăn 10 cốc
Huyenmapu : 8 cốc Quân bún ăn 5 cốc
Hà tí tồ : 45 cốc ăn 50 cốc cửa anh Điệp
Hảo Nam Đồng : 45 cốc ăn 50 cốc cửa anh Khoa
Yến Thanh : 180 cốc ăn 200 cốc cửa anh Khoa
Lão Khoai : 100 cốc ăn 60 cốc cửa Tuấn Ngọc
50 cốc P.Q.H ăn 40 cốc .
Hp007Hp : Kèo ( tổng 2 ván cờ chậm hoà ) 20 cốc ăn 16 cốc ( Không rung ) trận Bình Điệp .
Inter Mi Lân : 6,5 cốc Thắng ăn 10 , 4,5 cốc Điệp ăn 5 .
HiepFestival : 100 cốc của Hương ăn 80 cốc .
35 cốc anh Thịnh ăn 50 cốc
65 cốc Thắng sữa chua ăn 100 cốc
Thắng kem : 100 cốc Quân bún ăn 55 cốc
Anh Sơn Hàng Thùng : Đánh 2 hiệp chính Hương ngỗng chấp đồng banh bỏ 8 !!! ( 100 cốc ) .
kynhan : 9 ăn 10 cốc cửa anh Điệp , 10 ăn 8 cốc cửa Hương ngỗng
Lê Sơn : 30 cốc Quân bún ăn 16 cốc , 40 cốc ăn 24 cốc cửa Ngọc , 30 cốc ăn 33 cửa anh Khoa .
Phạm Quốc Hương : Lấy mình 20 cốc ăn 16 cốc
-Nhà cái cứ yên tâm mà lĩnh thôi,nếu cửa anh THB mà bị âm để sát trận đấu tôi ôm hộ cho cái cân cả hai bên!
Cho tôi cửa anh Hương 50 cốc Trung nhé.
Phạm Quốc Hương tự lấy mình 20 cốc ăn 18 cốc !!!
Nguyên tắc kinh doanh là : Không nên để hết trứng vào 1 giỏ , nhưng hình như nhiều người không thích quan niệm này =)) !!!
Trong khi a Quân bún không đả động j đến trận đấu sắp tới thì Thắng sữa chua có vẻ khá tự tin.Hôm nay a nói đã chuẩn bị sẵn "vài " phi đao để tiễn đối thủ xuống ruộng,tâm sự thêm với người viết a có khẳng định nếu vào phân 6' 5' được cầm tiên thì hn không ai đỡ được.Tất nhiên nói thì bao h cũng hay hơn làm:D riêng tôi thì rất sợ "trung cục của bocuc".Vote cho a Quân!
Đề nghị các nick đen trong bảng cập nhật mai ra nộp cafe cho Đô La thuế vụ :D !!!
Bác Trung cho em lấy thêm 10 cốc cửa anh Hương nhé. hôm nào gặp em đưa bác.
@ Huyền Mập ú :)
Lần cuối: 20-07-2011 12:49 AM
đi ngủ đi giữ sức khỏe nhé!
Tranh thủ một phút rỗi rãi của anh Điệp uyển chuyển trước trận cầu đinh Quang Trung vs IPL2 tối ngày 19/7/2011, nhóm phóng viên cơ động chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với anh:
- PV: Chào anh Điệp, cảm giác của anh sau trận đấu căng thẳng với anh Thành xích thố, đại diện của thành phố Hoa Phượng Đỏ tại vòng 1/8 vừa rồi?
- Anh Điệp uyển chuyển: Tôi cảm thấy rất vui vì đã chiến thắng, và đặc biệt là những đòn dờn tâm lý rất già dơ ở những phút cuối trận.:D
- PV: Anh cho rằng anh đã nắm bắt được tâm lý của đối thủ và biết đối thủ sẽ đi những nước gì?:-/
- Anh Điệp uyển chuyển: Đương nhiên, ví dụ như lúc cuối, tôi thừa sức nhìn thấy nước B5-4, rồi thì v.v... nhưng tôi vẫn cứ vật Pháo 9.4, vì biết đối phương sẽ đi ..., cuối cùng, y như rằng^:)^
- PV: Thật khâm phục anh. Đứng trước trận đấu lớn sắp tới với đại diện cuối cùng ngoài Hà Nội là anh Bình Thanh Hóa, một đối thủ có lối chơi bão táp và đang được đánh giá cao hơn, anh có suy nghĩ gì?
- Anh Điệp uyển chuyển: Tôi chỉ nói duy nhất một câu "Tôi sẽ đánh hết sức mình". Vậy thôi.
- PV: Anh không thể tiết lộ thêm về một vài đòn phi đao mà anh định sử dụng trong trận chiến sắp tới?
- Anh Điệp uyển chuyển: Xin lỗi, tôi xin khẳng định lại một lần nữa "Tôi sẽ quyết tâm hết sức mình".~X(
- PV: Vâng, xin cảm ơn anh và chúc anh chiến thắng<:-P
Đấy là Anh Điệp còn chưa thèm tung độc chiêu Vô ảnh cước danh trấn giang hồ.Kỳ nhân phải tìm cách khai thác điểm này ở Lão Phùng :))
Thế này thì độ anh Điệp trông ngon quá nhỉ , nhà cái phải ôm độ anh Bình mới được :)) !!!
@trung_cadan :huynh cho em xuống cửa anh Bún 20 cốc nhé(em vẫn còn dương 6 cốc nhé).