anh ơi, ai là ai ạ. Anh nói cho em, em sẽ giữ kín không nói cho ai biết đâu|-)|-)
Printable View
Xếp hạng tạm thời sau ván 4:
1. Pham Quoc Huong: 3 (4.75)
2. Nguyen Khanh Ngoc: 3 (3.50)
3. Lai Viet Truong: 2½ (6.50)
4. Tran Tuan Ngoc: 2½ (4.00)
5. Vu Huy Cuong: 2 (3.75)
6. Bui Quoc Khanh: 1½ (1.75)
7. Nguyen Thanh Nam: 1 (0.50)
8. Nguyen Hoang Kien: ½ (1.25)
hi hi hi anh oi bien ban in sai vi chinh em danh van do ma thang la thang mathua la thua chu khong co ban do van dong vien chuyen nghiep ma hi hi hi hi
Tạm dịch :
Hi hi hi , anh ơi , biên bản in sai vì chính em đánh ván đó mà . Thắng là thắng mà thua là thua chứ không có bán độ , vận động viên chuyên nghiệp mà , hihihihii .
Trần Tuấn Ngọc cười rất có duyên nhé , cố lên em ráng thắng các ván còn lại .
đề từ hạng 4 lên hạng nhất nhé .
p/s lần sau viết có dấu để anh khỏi căng mắt ra mà đọc .
nhin la biet bien ban sai roi. danh kieu do toi chap 1 con xe cung an.
Chắc chắn là sẽ có những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục !!!
Trận nào Khánh Ngọc đánh đối công cả, đều hay cả. Giờ mới được mãn nhãn. Trận Ngũ thất pháo đánh hay quá ta. Trong các cao thủ Hà Nội, cậu Ngọc này là một trong những người mình thích nhất, rất khiêm tốn nhìn bề ngoài đôi khi lại có vẻ nhút nhát, thư sinh nhưng trong cuộc cờ không ngờ lại sôi sục và đầy ý chí quyết thắng đến vậy. Hy vọng Ngọc thành công tại giải này. Một phiếu bầu chọn cho Ngọc. Đánh thuyết phục lắm=D>=D>=D>
Ngọc đánh càng ngày càng hay , công nhận !!!
TRẦN TUẤN NGỌC tuổi trẻ tài cao ! quả đúng là "anh hùng xuất thiếu niên " Hi vọng sẽ đc suất tham dự giải A 2 . 1 phiếu cho Trần tuấn ngọc ! Cố gắng mấy trận cuối Win nhé
trận đạnh với Lại Việt Trường cũng thế . Hình như không chiếu tướng phát nào :D
có 8 nick thôi mà bạn
Nam đánh mấy ván tệ quá ,hic hic:(.Xem ván Nguyễn Khánh Ngọc vs Vũ Huy Cường thực ra khi diễn lại ván có nhiều đường hai bên vẫn là 50/50 chứ chưa hẳn đã thua kể ra ván đấy cũng hơi tiếc b-).Bùn cười nhất ván Bùi Quốc Khánh vs Lại Việt Trường ván nè mình xem thì cả 2 ông đều xót cục về sau 8-x.Sau khai cục thì Khánh có cơ ăn nhưng nó đi nước ngố m3.2 .Sau này Trường có đường bắt chết xe thắng cờ cũng đếch nhìn ra .Ngồi ngoài anh Quân bún nói ván này 2 bên hòa là chuẩn bởi ông xót cục ,ông xót nước =))
ui đúng rồi, 7 người 8 nick là bởi vì bác tổng trọng tài ở đây bác ấy nói: ngổ cũng là member của TLKĐ sao không đưa ngổ lên mạng cho oai. bít làm thế nào được tôi đành phải đưa lên không ông tự ái mất???
Thông tin mới nhất:Em sắp lập đội đánh giải TLKD mở rộng.Đã mời được Trần Tuấn Ngọc tham gia bằng 1 chầu nước mía do chinh anh...tieunhulai đãi :D.Hỏi thăm ra mới rõ em Ngọc quyết chí theo nghiệp cờ.Dù biết là sẽ rất khó khăn,vất vả nhưng như thế là rất dũng cảm rồi.Ủng hộ em Ngọc,hy vọng em sẽ giành điểm để tham dự A2 toàn quốc sắp tới,hehe
Kết quả ván 5:
Nguyễn Khánh Ngọc -- Phạm Quốc Hương:0,5-0,5
Trần Tuấn Ngọc -- Nguyễn Thành Nam:1-0
Bùi Quốc Khánh -- Vũ Huy Cường:0,5-0,5
Lại Việt Trường -- Nguyễn Hoàng Kiên:1-0
Mod toàn post nhầm chỗ :D , chào đón đội của ông Lân , xem ông làm ăn thế nào :D !!!
Xếp hạng tạm thời sau ván 5:
1. Lai Viet Truong :3½ (8.50)
2. Pham Quoc Huong: 3½ (7.75)
3. Tran Tuan Ngoc :3½ (6.25)
4. Nguyen Khanh Ngoc: 3½ (5.75)
5. Vu Huy Cuong :2½ (5.50)
6. Bui Quoc Khanh :2 (3.50)
7. Nguyen Thanh Nam: 1 (0.50)
8. Nguyen Hoang Kien: ½ (1.75)
em cam on bac nokia rat nhieu vi da dong vien va em se co het suc
Kết quả ván 6:
Phạm Quốc Hương -- Nguyễn Hoàng Kiên: 1-0
Nguyễn Thành Nam -- Bùi Quốc Khánh: 0,5-0,5
Nguyễn Khánh Ngọc -- Trần Tuấn Ngọc: 1-0
Vũ Huy Cường -- Lại Việt Trường:0-1
Kết quả xếp hạng tạm thời sau ván 6:
1. Lai Viet Truong: 4½ (12.75)
2. Nguyen Khanh Ngoc: 4½ (10.25)
3. Pham Quoc Huong: 4½ (10.25)
4. Tran Tuan Ngoc: 3½ (7.75)
5. Vu Huy Cuong: 2½ (6.75)
6. Bui Quoc Khanh: 2½ (4.75)
7. Nguyen Thanh Nam: 1½ (1.75)
8. Nguyen Hoang Kien: ½ (1.75)
hôm qua mình thấy anh trường đánh ván buổi chiều hay . biến hóa khá tốt
Do thứ hạng của giải đã gần như phân định sau khi ván 6 kết thúc vì vậy sáng nay ván cuối chỉ còn là thủ tục nên tất cả 4 bàn đều có kết quả hòa nhanh chóng. Xếp hạng chung cuộc như sau:
1. Lai Viet Truong: 5 (16.00)
2. Pham Quoc Huong: 5 (14.50)
3. Nguyen Khanh Ngoc: 5 (14.00)
4. Tran Tuan Ngoc: 4 (12.00)
5. Vu Huy Cuong: 3 (8.50)
6. Bui Quoc Khanh: 3 (8.50)
7. Nguyen Thanh Nam: 2 (5.00)
8. Nguyen Hoang Kien: 1 (3.50)
Trường và Hương vẫn xứng đáng là những tay cờ cao nhất HN sau Khoa và Việt (ngày trước thôi). Trật tự được lập lại như nó vốn dĩ vẫn là như vậy. Kết quả hoàn toàn hợp lý, nó chỉ ra một khoảng cách rõ ràng giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư, giữa thụ huấn chuyên nghiệp và tự học. Ngày trước có một danh thủ đã nói với tôi "Cờ nghiệp dư cao mấy thì cao, đánh giải nghiêm túc không bao giờ ăn. Nhìn đường cờ chuyên nghiệp với nghiệp dư khác nhau nhiều lắm". Anh chứng minh điều ấy bằng một ván cờ hết sức đơn giản, hạ thủ nhanh chóng một đối thủ có số có má trên mạng ChessHub trong vòng có hơn 20 nước. ChessHub là tiền thân của CXQ bây giờ, và 22xx của ChessHub là cũng rất đáng nể rồi.
Một, hai năm nữa Trần Tuấn Ngọc rất có triển vọng.....
Xem 2 ván anh Cường với K.Ngọc; Cường vời Trường. Tớ thấy Trung Cuộc anh Cường đều ưu cả, tuy vậy đó là cái ưu thế trong loại hình Trung Cuộc Phong Tỏa..nhưng anh Cường lại nôn nóng dứt điểm dẫn đến sai lầm thua ví dụ ván Ngọc nước 32 anh đi Pháo sau bình 6, hay ván đánh với Trường nước thứ 19 anh đi Pháo 5 bình 7 thì có được không..
Anh, em xem cho ý kiến giúp tớ nhé.
Anh Cường xem thì thấy Đệ nghĩ như vậy thấy được hay không thì cho ý kiến nhé ? Nếu có gì thì alô cho Đệ
một nghịch lý đang xuất hiện mà trông thấy ai cũng buồn cho làng cờ HN, sóng sau chưa đè được sóng trước. Không hiểu mấy cha trong đội tuyển luyện gì mà tẩu hỏa nhập ma trước 2 ông đã mấy năm không sờ đến bàn cờ. Không phải buồn mà là quá buồn:((:((:((:((:((
Uh đúng rồi , Trường Hương vẫn mạnh như ngày nào
Làm gì có lớp sóng sau nào đâu. Những năm trước vẫn là họ và hiện tại lại là họ. Điều này chứng tỏ phương pháp đảo quân liên tục của Thầy Bảo rất có hiệu quả..> khiến các kỳ thủ phải luôn luôn tự làm mới bản thân.
8 người đánh kịch liệt chọn 2 suất , phải lấy làm mừng cho cờ hà Nội chứ ???
Thật tiếc cho Nguyễn Khánh Ngọc!!!!
Thanks bro tranbinh đã cung cấp đầy đủ thông tin và biên bản về các ván đấu trong giải này.Hai anh Hương,Trường sau 1 thời gian vắng bóng đã trở lại,chắc chắn thực lực của đoàn Hà Nội dự giải A2 năm nay sẽ rất mạnh hơn khá nhiều.Chỉ tiếc cho Trần Tuấn Ngọc,dù còn trẻ những tài năng là rất hứa hẹn.Hy vọng thời gian kế tiếp Trần Tuấn Ngọc sẽ phát huy hơn nhiều và giành thành tích xuất sắc ở các giải đấu quốc gia.
Mấy ông mình cổ vũ toi hết , chán :( !!!