Tỉ lệ đặt cược cho Minh Zỉ Zách là đặt 10 ăn 30 .
Printable View
nick này của em. mạnh đã đọc và chưa biết mai gặp ai đây.
Nhà cái FUJI ICHIGO đã bắt đầu nhận tiền . Các bác xuống tiền thoải mái đê :v , ko nhận đặt cược sau khi bốc thăm ván 1 nhé :v
Anh sẽ có mặt để tổ chức giúp mọi người , còn anh em chỉ lo về chuyên môn thôi :) !!!
Cái vụ ra độ này quá hấp dẫn. Thành già chưa bao giờ đánh độ mà bây giờ cũng nóng ran cả người. nên quyết định ra độ cùng mọi người. Ai chơi đặt thoải mái nhà cái Thành già cực kỳ uy tín.
Tỉ Lệ Đặt Cược Do Nhà Cái Thành già Đặt ra như sau :
tỉ lệ vô địch :
1 : Chí Đa Tinh : Đặt 10 ăn 25
2 : Dũng COCA : Đặt 10 ăn 25
3 : Nhật Sát Thủ : Đặt 10 ăn 25
4 : A. Kiên Cận: Đặt 10 ăn 25
5 : A. Minh: Đặt 10 ăn 40
6 : Thịnh Ichigo: Đặt 10 ăn 40
7 : A. Hùng Béo : Đặt 10 ăn 50
8 : A. Hòa: Đặt 10 ăn 50
9 : A. Long : Đặt 10 ăn 50
10: A. Hải: Đặt 10 ăn 55
10 : Hợp BLO : Đặt 10 ăn 55
11: Mạnh EX : Đặt 10 ăn 100
Vì lý do thời tiết, CLB hoãn giải nội bộ sang tuần sau.
Chủ nhật CLB đi hậu gặp Anh Em 2. Anh em nào đánh thì đăng ký với Thịnh nhé.
Đính chính lại là chủ nhật CLB chúng ta đi tiên . Mọi người đăng ký thi đấu nhanh giúp em nhé . Thời gian hơi gấp mất rồi .
Hôm nay bị thua tiếc quá. Dũng cooca đã dẫn trước ưu thế cho CLB mà mình lại không giữ được. Về nhà vẫn thấy tiếc, không hiểu sao hôm nay đi toàn nước thấp, đầu óc đơ ra.Hehe. Hy vọng giải nội bộ không bị thế này nữa.
Chính ra ngược lại mới đúng, giải nội bộ cứ ngơ ngơ như vậy cho anh em được nhờ, còn ra ngoài phải đánh tốt vào nhé, chứ không người ta lại goij là khôn nhà, dại chợ
Dũng coca đánh hay quá. Post ván cờ lên để anh em xem đi còn học tập chứ!
Dũng - triệu thanh tuấn
Ngày mai gặp Hà Đông lực lượng ra quân đang thiếu sút trầm trọng . Anh kiên , Anh Minh , Anh Hùng , Anh Nhật , Ichigo , Dũng COCA đã chính thức cáo bận . Vậy mạn phép ngày mai Anh Hải , Thành Già , Anh Hòa vào sân mà đã biết trước là chấp đối phương 1 bàn rồi nhé :(
chủ nhật tuần này CLB chúng ta sẽ gặp CLB tây sơn ở vòng cuối cùng giải TLKd vòng bảng . Mục tiêu là cố gắng kiếm 1 điểm . Ai thi đấu thì đăng ký với em nhé .
Ngày mai câu lạc bộ chúng ta đi hậu gặp Tây Sơn. Ở lượt đi dù được đi tiên và tung ra đội hình khá mạnh thì chúng ta cũng thua 0-8. Vì vậy, 1 thất bại là điều đã được dự đoán trước. Vấn đề là chúng ta sẽ thua như thế nào. Theo mình đội bạn rất mạnh về trung tàn nên chúng ta nên đưa thế trận về những hình cờ đơn giản rồi từ đó tìm cách thủ hòa. Cố gắng kiếm được 1 trận hòa trước đội bạn cũng là 1 thành công trong buổi thi đấu ngày mai. Đội hình ra quân ngày mai dự kiến là Thịnh, Thành già, Dũng coca và mình.
Tường thuật trân Tây Sơn - TPHD:
Theo mình biết đội hình ra quân dự kiến của TPHD là Thịnh, Thành già, Dũng coca và mình. Đúng 9h30 mình có mặt ở TLKD quán, vẫn chưa thấy ai đến có mỗi mình anh Long (dự định đến cổ vũ). Lúc này mình mới gọi điện cho Thịnh. Thịnh giật mình tỉnh giấc (đang say sưa trong giấc mộng trở thành nhà Tân vô địch của câu lạc bộ). Hỏi ra mới biết đội hình ra quân có anh Hòa thay Thành già. Lúc sau Thịnh lại thông báo anh Hòa bận nên TPHD sẽ thi đấu với Tây Sơn mà chấp 1 bàn.( Quá ghê). Mình đề nghị để anh Long vào thi đấu với các lí do:
+ Thắng hay thua không quan trọng mà mình phải tôn trọng đấu thủ. Việc không đủ người thi đấu là việc rất vô tổ chức và không tôn trọng đối thủ. (Tuần trước gặp Hà Đông thấy Thịnh post bài bảo là bên mình thi đấu với Hà Đông mà chấp 1 bàn nên mình đã cố gắng đến để thi đấu dù đang bận việc. Nhưng đến nơi thì Thịnh cũng vừa đến). Việc đội Tây Sơn vẫn tung ra đội hình mạnh nhất khi thi đấu với câu lạc bộ mình là họ rất tôn trọng mình.
+ Khó có cơ hội cọ xát với những đối thủ mạnh như vậy nên đây là cơ hội tốt không nên bỏ qua.
+ Không hiểu sao các vòng đấu cuối bên mình hình như không còn hào hứng thi đấu nữa hay sao mà các kỳ thủ liên tục cáo bận nhỉ???
- Do đó đội hình ra quân của câu lạc bộ chúng ta gồm Thịnh, anh Long, Dũng coca, Mình.
Tường thuật trân Tây Sơn - TPHD: (tiếp)
- Sau một thời gian trì hoãn, TPHD và Tây Sơn bắt đầu thi đấu. Bên TPHD chỉ có 2 kỳ thủ thi đấu là mình và anh Long (các bạn có thể thấy trong ảnh)http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/ori...21_574_574.jpg.
10' sau Thịnh đến và ngồi vào quyết đấu với Quân bún. 10' sau nữa Dũng coca xuất hiện và ngồi vào quyết đấu với Sát thủ Sơn hàng mành. Hỏi ra Dũng coca cũng giống Thịnh (đang say sưa trong giấc mộng thành Tân vô địch câu lạc bộ thì bị Thịnh gọi). Dũng kiểu gì cũng vô địch rồi cần gì phải say sưa trong giấc mộng để quên giờ thi đấu như thế!
- Tản mạn bên lề 1 tí. chút nữa mình sẽ post bài về vấn đề chuyên môn.
Thông Báo :
Chiều thứ 3 , ngày 27/8/2013 , Tức chiều ngày mai . CLB chúng ta sẽ tổ chức thi đấu nốt ván cuối cùng của giải nội bộ CLB chúng ta . Sau đó , CLB chúng ta sẽ tổ chức đi liên hoan , trao giải thưởng của giải nội bộ lần thứ 2 này . Đồng thời sẽ họp bàn một số những vấn đề như sau :
1 . Thông báo lại một lần nữa tên cũng như danh sách chính thức của các thành viên thuộc biên chế CLB Tứ Phương Huynh Đệ chúng ta .
2 . Phổ biến nội quy hoạt động cơ bản hoạt động của CLB chúng ta kể từ nay .
3 . Bầu ra một đội trưởng mới thay Ichigo ( Chủ tịch và Lãnh đội danh dự vẫn là Ichigo và Anh Hòa )
Mọi người cố gắng có mặt đầy đủ vì tương lai và sự phát triển của CLB chúng ta .
4 . Các thành viên nêu ý kiến của mình về sự phát triển sắp tới của CLB chúng ta . Đặc biệt nếu có những thành viên cảm thấy không hài lòng về vấn đề gì hay về các thành viên khác trong CLB thì nêu ra ý kiến của riêng mình và toàn thể CLB cùng chung góp ý . thành viên nào cảm thấy chưa thoải mái thì vô tư nêu ý kiến .
Thông Báo về tình hình quỹ riêng câu lạc bộ tham gia thi đấu giải TLKD cúp các CLB :
Thành Viên tham dự gồm 8 thành viên nộp chi phí ban đầu : 800k . tương ứng 100k / 1 người.
Chi phí các buổi thi đấu :
Vòng 1 : Gặp CLB Quang Trung 1 : 105k
Vòng 2 : Gặp CLB Quang Trung 2 : 95k
Vòng 3 : Gặp CLB Việt Sơn : 235k
Vòng 4 : Gặp CLB Hà Thành : 250k
Vòng 5 : Gặp CLB Anh Em 2 : 230k
Quỹ còn :
800 - 105 - 95 - 235 - 250 - 230 = -115 k .
Quỹ đã tạm hết . Các thành viên tham gia giải đóng chi phí đợt 2 : 200k/ 1 thành viên tham dự giải = 1600k .
quỹ còn :
1600 - 115 = 1485k .
Vòng 6 gặp CLB Hà Đông : 240k
Vòng 7 gặp Tây Sơn : 180k
quỹ còn :
1245 - 180 = 1065k .
Vòng 8 lượt về gặp Quang Trung 1 : 390 + 270 = 660
Quỹ còn : 1065 - 660 = 405 .
Vòng 9 lượt về gặp CLB Việt Sơn : 355 + 245
405 - 355 -245 = - 195k . Quỹ thi đấu đã hết vì thuờng xuyên uống bia .
Đóng quỹ đợt 3 : 200k/1 thành viên = 1600k .
Vòng 10 gặp CLB Kỳ Siêu 1 : 133k.
Vòng 11 gặp CLB Hà Thành : 550k ( các thành viên ở lại ăn cơm tại quán )
Vòng 12 gặp CLB Anh Em 2 : 212k
Vòng 13 : Quỹ chung
Vòng 14 gặp CLB Tây Sơn : 100k
Quỹ còn : 1600 - 195 - 133 - 550 - 212 - 100 = 410k.
Thông Báo : chiều nay Ichigo đã nhóm họp cùng Trung_Cadan và dự định tuần sau sẽ tổ chức giải cờ Hiệu Úy Bôi Lần 2 . CLB chúng ta nên tham dự để lấy thêm kinh nghiệm chiến trường . Đăng ký thi đấu trên Box của CLB
Tất cả ae đều được tham gia hả Thịnh?nếu được thì tôi đăng kí nhé.
Đội Tứ Phương Huynh Đệ có 2 thành viên không được phép tham gia thi đấu giải này là Dũng COCA và Chí
Thịnh trong ban tổ chức sao ko đăng ký hết cho ae nào có nhu cầu việc úy với tá biết thế nào được có ai xác nhận đâu,càng đông ae clb mình thì có cơ có giải càng cao,19h vào những ngày nào Thịnh ơi , mình ko bố trí tg được giờ đó tiếc quá
Việc phong Tá hay Úy cũng chỉ tương đối thôi!Nhưng a Kiên vừa vô địch giải nội bộ clb xong thì đáng lẽ phải được phong Tá và k được thi đấu chứ nhỉ???E k hơi bất ngờ vì điều này.Lực cờ a Kiên cũng tương đương e với a Dũng mà???Nếu a Kiên được đánh thì e với a Dũng cũng phải được đánh chứ????
Anh không thi đấu được đâu, Dũng coca bận di Nha trang cũng ko đánh được, Chỉ có Chí đánh thôi. Nhưng chả hiểu sao lại ko được đánh. Không biết Ban tổ chức căn cứ vào đâu nhỉ?
ko biết Kiên là tá hay ko nhưng ko kể giải nội bộ vừa qua xem cách Kiên tiêu diệt mấy chú tá (mà làng cờ phong) ngay ở trung cuộc vd như Chu tuấn Hải...ko fải 1 trận hay tiên hậu mà đều khả năng chém tướng của tá quá ngọt ngào thì chúng ta tự hiểu thôi
Chắc là Chí vô địch bên Đông Anh nên không được đánh, thuộc hạng nặng rồi mà
Mình xin phép nói qua về giải Hiệu Úy Bôi :
1- Việc xác nhận ai có thể vào danh sách là việc của mình , và danh sách chưa chắc chắn ( điều lệ giải còn chưa có mà ) , với lại việc mình công nhận bạn nào hạng tá cũng là đánh giá cao các bạn ( nếu là mình thì mình cũng vui ) .
2- Thành tích vô địch giải nội bộ của các bạn đương nhiên là rất đáng ghi nhận , nhưng mình có lý do riêng của mình khi đánh giá , hy vọng mọi người ủng hộ .
Chí là kỳ thủ chủ chốt của Đông Anh , nên việc có thể không đủ điều kiện chơi Hiệu Úy Bôi là có nguyên nhân đấy :) !!!
A nhầm rồi cờ 1 ván thì k thể kết luận được lực cờ.mà còn tùy phong độ nữa chứ.như a Kiên nói đẳng cấp là mãi mãi.nếu thực sự đẳng cấp thì phải được chứng minh qua thời gian và nhiều giải đấu.giải Đông nam bộ Lại Lý Huynh xếp thứ mười mấy kia kìa mặc dù lực cờ Huynh thì ai cũng rõ.
Ở đây ý e muốn nói là chắc ban tổ chức đánh giá theo cả quá trình mà vdv phấn đấu.Chứ chém Tá 1.2 ván thì có rất nhìu người làm được.Trong mắt e a Kiên xứng đáng là tá nhưng với làng cờ thì...chắc a Kiên vô địch Hiệu Úy Bôi là lên chức ngay ý mà.hihi
007 chắc ốm vì bị dội gáo nước lạnh vào đầu rồi , ko thấy lên tiếng giải hiệu úy bôi
thế chuẩn úy như anh chẳng may vô địch có được vượt cấp ko em
Em chỉ là quản lý thay anh Trung về giải đấu trong những vòng đấu cuối cùng và có thể là thay mặt anh Trung trao giải thôi anh Hải ạ , vì anh Trung sang tháng 10 sẽ đi cần thơ đưa tin giải A2 . Còn điều lệ như thế nào vẫn là ý của anh Trung vì anh í vẫn là trưởng ban tổ chức anh ạ .