Thật bản lĩnh AE1.chúc mừng anh bình và đồng đội. Cũng cảm ơn anh Trí và VS đã cống hiến một trận cầu đinh.
Thật bản lĩnh AE1.chúc mừng anh bình và đồng đội. Cũng cảm ơn anh Trí và VS đã cống hiến một trận cầu đinh.
tuyet voi!!!
Năm nào AE cũng đóng góp những trận đấu sôi động nhất và giàu cảm xúc nhất cho giải TLKD :D
Chúc mừng AE 1 với cuộc lội ngược dòng đầy kịch tính
Em chỉ thắc mắc là Việt Sơn có quá mạo hiểm không khi dẫn 6-2 ở lượt đi và cầm tiên lượt về mà có tới 3/4 bàn các anh đóng pháo đầu, khá quyết liệt ???
xin chúc mừng AE1 đã có 1 chiến thắng ngoạn mục và lọt vào bán kết. bản thân em cảm thấy rất buồn vì ván cờ ngày hôm nay,có quá nhiều điều để nói về trận thua thảm này của đội Việt Sơn. sau chiến thắng ngoạn mục ở lượt đi mọi người đều rất tự tin về khả năng đi tiếp. 2 tuần nghỉ ngơi vừa rồi chắc em phải lo cho đám cưới của mình sắp diễn ra nên không có nhiều thời gian để luyện cờ,cảm giác nặng nề khi suy nghĩ 1 nước cờ lúc nào cũng bao trùm,híc. lúc ưu thế có cơ hội thắng đi lại đi 1 nước mất quân ngớ ngẩn . Cảm giác thấy buồn vô cùng vì cả đội thua thảm và bị lật ngược thế cờ như vậy,nhưng yêu cờ,mê cờ dù biết rằng chẳng đem lại lợi ích về kinh tế nào cả. Đoạn cuối ván cờ dù kém pháo nhưng vẫn có cơ hội hòa ( sau khi Anh Như đi nước cuối X5-6 thi vào tướng sau đo thí tốt 6 và bắt lại pháo Hòa cờ) nhưng trong lúc không để ý thời gian nên bị hết giờ thua. có lẽ sẽ rất lâu sau mới có thể quên được thất bại này,nhưng dù sao đội AE đã thể hiện được bản lĩnh và thực lực của mình . 1 lần nữa xin chúc các bạn tiến vào trận chung kết và giành chức vô địch.
Thật tiếc cho Nguyễn Thế Trí và đội Việt Sơn khi đã dẫn trước 6-2 ở lượt đi mà lượt về đi tiên lại bị Anh Em 1 lật ngược lại với tỉ số 7-1.Quá tiếc vì lợi thế lượt quá lớn mà không bảo toàn được.
Ba trong số bốn bàn đi tiên dùng pháo đầu liệu có phải chiến thuật hay không?Theo tôi nên để Lê Văn Sơn đi tiên có thể hay hơn.
CÂU CHUYỆN CỜ TƯỚNG
Nỗi niềm cảm xúc : CLB CỜ TƯỚNG ANH EM CHÚNG TÔI !!!
Dẫu biết rằng cuộc sống luôn đổi thay xen lẫn bao vất vả khó khăn… trong cờ tướng cũng vậy… điều tôi muốn nói đến trong cuộc chơi của những con người đã và đang đam mê môn thể thao trí tuệ này- những thành viên của CLB cờ tướng anh em chúng tôi!
Trong quá trình thi đấu giải đấu đồng đội (4 người) dành cho các CLB cờ tướng đang hoạt động tại Hà Nội. CLB Anh em chúng tôi bước vào vòng loại trực tiếp tứ kết với vị trí đầu bảng và nhận được nhiều sự tôn trong của quần hùng Hà thành. Biết rằng cuộc chơi còn đang dang dở và 8 gương mặt có mặt tại vòng tứ kết này đều chất chứa những tiểm ẩn hùng mạnh khác nhau, họ thật sự đáng được trân trọng bởi giờ đây không phải là lúc mà sai lầm nào cũng có thể sửa chữa, không phải là lúc khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Ai cũng có cơ hội cho mình là điều hiển nhiên!
Ngày 07/09/2013 – Tứ kết lượt đi-
Anh em chúng tôi được đi trước cả 4 bàn là một lợi thế không hề nhỏ cùng với thực lực vốn có… để rồi than ôi!!! Kết quả chúng tôi thất bại 2-6 khi mà trước trận đấu chúng tôi được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ phần nào - CLB Việt Sơn -. Sự thất vọng của bao nhiêu con người luôn dõi theo hoạt động của CLB và đương nhiên nỗi buồn bao phủ. Thất bại đầu tiên của CLB trong giải đấu này từ đầu đến giờ. Chúng tôi không nhận ra chính mình nữa và rơi tự do không biết đi về hướng nào khi nhận được bao anh mắt thầm hờn thầm giận. Những người thi đấu hôm đó vô tình mang lại thất bại và nỗi buồn, riêng tôi tôi cảm thấy có lỗi lắm vì tôi là đội trưởng. Khó khăn ai ai cũng cảm nhận được khi mà lượt về chúng tôi phải đi sau cả 4 bàn và mang theo mục đích sửa chữa cho sai lầm quá lớn của kết quả hôm nay. Bạn phải nhớ rằng được đi trước trong thi đấu cờ tướng là lợi thế rất lớn trong cuộc chơi đồng đội. Chúng tôi tản ra. Đi về đâu? Về nhà luyện tập ư? Sẽ không có hiệu quả khi tư tương hôm nay ngập nặng u buồn. Ra quán bia ư? Đâu còn không khí rôm rả sẻ chia kinh nghiệm hay thưởng thức niềm vui chiến thắng…. Âm thầm mỗi người một phương thầm nhủ: rồi ngày buồn cũng qua!
Ngày 21/09/2013 – Tứ kết lượt về -
Lặng lẽ bước đến chốn đã thất bại cách đây 2 tuần, chúng tôi chưa quên cảm giác thất bại ngày hôm đó. Không ai bảo ai nhưng trong mỗi chúng tôi đều biết phải cố gắng nhường nào dẫu kết quả hôm nay ra sao chăng nữa bởi HY VỌNG vẫn còn! Chỉ còn những lời động viên ân cần nho nhỏ của chủ nhiệm CLB và ai đó đã từng rơi vào tình trạng như chúng tôi. Những người còn lại dù có mến yêu hay lạc quan thế nào cũng không dám nghĩ tới một kết quả khả quan khi phải đi sau và gỡ lại kết quả đã thất bại 2-6 ở lượt đi. Để rồi từng bước từng bước thầm chúng tôi có được 3 thắng lợi liên tiếp, một kết quả hòa nữa thôi là ok rồi. Điều không tưởng đã đến: Chúng tôi thắng ngược 7-1 và chính thức là đội đầu tiên ghi tên mình vào vòng bán kết cup các CLB Thăng Long Kỳ Đạo. Cảm xúc thăng hoa, niềm vui vỡ òa, hạnh phúc đã đến cho những nỗ lực trong hoàn cảnh khó khăn và đã xảy ra trong cờ tướng có buồn có vui và có cả những sự khắc nghiệt. Hạnh phúc đã đã phần nào xoa dịu lòng chúng tôi khi mà những sai lầm đã qua chưa phải trả giá quá đắt. Chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc chơi các bạn ạ!
Xin cám ơn !!! Tôi yêu các bạn!!!
Hãy thanh thản và chấp nhận kết quả nghiệt ngã này các bạn Việt Sơn ah. Trước khi nói đến những lý do và sự tự chê trách bản thân, xin hãy tôn trọng và có những lời ngợi khen trước 4 kỳ thủ AE 1 tham gia thi đấu ngày hôm đó đã!Thua cờ nhiều khi không phải mình kém đâu! Đối thủ ko hay thì làm sao mình đi vào nước kém được!