Bàn 3 : Lưu Khánh Thịnh 1 - 0 Lê Quang Bình
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
Bàn 4 : Đào Duy Sỹ 1/2 - 1/2 Cao Bá Thu
Bấm F5 để cập nhật
Printable View
Bàn 3 : Lưu Khánh Thịnh 1 - 0 Lê Quang Bình
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...01_574_574.jpg
Bàn 4 : Đào Duy Sỹ 1/2 - 1/2 Cao Bá Thu
Bấm F5 để cập nhật
Bổ sung hình ảnh Kỳ Hữu 5-3 Tây Sơn :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...94_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...65_574_574.jpg
Anh Thịnh con và Thắng Kem gặp nhau thì hòa, còn không gặp nhau thì đều lập công cho CLB của mình bằng những quả cờ tàn kinh điển. Quả không hổ danh những ông vua cờ Bờ Hồ:khivotay. Việc lấy vé đi tiếp của AE1 và 5 CO phụ thuộc rất nhiều vào tính toán của lãnh đội khi sử dụng hợp lý nhất các danh Tá của mình, bởi bàn tướng với lối chơi của Anh Điệp và Ngọc Tùng thi khả năng tiếp tục hòa ở trận lượt về là rất cao.
Trận bán kết lượt về giữa Anh Em 1 và Năm Cửa ô sẽ rất căng thẳng . Năm cửa ô dù phải đi hậu cũng sẽ ko kém cạnh .Chỉ cần đồng đội đứng tròn vai , ...Đào Duy Sỹ với chất cờ ma mị sẽ lung lạc là niềm hy vọng chốt chặn cuối cùng để vượt qua Anh Em 1 sẽ đầy kịch tính ....
Hay thi có hay nhưng bác nói kinh điển thì nghe hơi quá.
Đã là chém gió thì phải giật cấp 12, đánh thuế làm gì hả bác...
9h30 sáng mai ( thứ 7 ngày 02/11/2013 ) sẽ diễn ra trận bán kết lượt về giữa AEM 1 và NCO , tỷ số lượt đi đang là 4-4 , rất căng thẳng và quyết liệt , kính mời các quý kỳ hữu đón xem !!!
Bàn 1: Nguyễn Ngọc Tùng 1 - 0 Phùng Quang Điệp
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.n...19035598_n.jpg
Bàn 2: Đại Ngọc Lâm 0 - 1 Nguyễn Thăng Long
Bấm F5 để cập nhật
Bàn 3: Lê Quốc Thắng 1/2 - 1/2 Lưu Khánh Thịnh
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...95737243_n.jpg
Bàn 4: Lê Quang Bình 0 - 1 Đào Duy Sỹ
Bấm F5 để cập nhật
Trận này mới đáng gọi là siêu kinh điển đây !!!
Dự đoán AE1 sẽ vượt qua NCO để có mặt ở chung kết
Nước M5.6 của anh Lâm quả là khó hiểu -_-
Kinh thật,đội Năm Cửa Ô gớm quá,đã lọt vào CK rồi.Anh Đào Duy Sĩ đánh ván cờ rất hay !!!
Thật đáng tiếc, ai bình luận cũng nói cờ mình kém Thắng kem chút, trên thực tế đã +300 ponts. Phế pháo vào sỹ là thắng chắc. Mà chưa khi nào mình dùng SW hay khai cuộc theo sách vở, vậy mà hôm nay chơi ván cờ tuyệt đối chính xác, ngoại trừ 1 nước cờ duy nhất cầu toàn (23. ... X4-3) khi đồng đội có chút lợi thế. Dù sao cũng chia buồn cùng AE1 - CLB mà mình yêu thích nhất.
Sai một ly, đi ngàn dặm
Dũng à, anh và em đều yêu mến CLB AE cho dù cả anh và em đang khoác áo 1 CLB khác. Cho dù hôm nay AE có thắng 5CO anh cũng sẽ rất vui. Ván cờ sáng nay giữa Thắng kem và anh mọi người cứ bình luận anh kém, nhứng Thắng chỉ hơn anh không quá 90 points ở giai đoạn khai cuộc, nhưng sau đó thì cân bằng hoặc âm chút xiu. Nước 23. M8.7 X4.3 là nước yếu của Thắng, dẫn tới thua cờ nhưng anh không làm được. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm chơi cờ anh chính thức sử dụng khai cuộc chính thống (vừa học lúc 3h sáng và chỉ duy nhất bài học đầu tiên là đối binh cuộc, trúng tủ <<< hehehe...) bởi vậy tốn khá nhiều thời gian, chưa khi nào anh chơi cờ sử dụng thời gian cạn kiệt như hôm nay, có lúc chỉ còn chưa đầu 60s, tuy chưa thành công lắm trong khai cuộc nhưng có thể nói tạm chấp nhận được. Hãy chờ đợi trận chung kết KHU vs 5CO, hy vọng sẽ còn hấp dẫn và kịch tính hơn nhiều...