Em để vợ ở Ninh Bình nên thức vô tư hehe.
Printable View
cặp này có lẽ là trận chung kết 8-} của giải đây không biết ai vàng và ai bạc !Trích dẫn:
-Bàn 1: Anh Đàm Minh Tuấn (Tuấn Rofi) đi tiên gặp anh Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn hói)
Đây là một ván đấu mà tôi tin chắc là 2 anh Tuấn "Rofi" và anh Tuấn "hói" mong chờ rất rất rất... lâu trong cả tuần này , vì đơn giản một lẽ sau 2 ván khởi đầu không thành công gặp anh Kiên và anh Tuấn "kon" dù đã có những ưu thế rất lớn, đặc biệt trong ván gặp anh Dương Trung Kiên nhưng không dứt điểm thành công thì ở ván thứ 3 này được cầm tiên trước một đối thủ được giới chuyên môn đánh giá là mềm nhất giải là anh Tuấn "hói". Chắc chắn anh Tuấn "Rofi" sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm tốt như này thêm nữa. Về phía anh Tuấn "hói" cũng ra quân không được suôn sẻ như mong muốn, một phần cũng phản ánh đúng khả năng của anh, nhưng qua 2 ván được chơi và xem anh đánh thì chỉ cần anh thi đấu tập trung tối đa, không bỏ quân và sót những nước rất ngớ ngẩn nữa thì tôi và rất nhiều anh em tin rằng khả năng bất ngờ ở ván đấu này lại rất có thể xảy ra. Chúc 2 anh thật bình tĩnh, tự tin và đặc biệt là tập trung tối đa khả năng tính toán thì kết quả tốt nhất sẽ thuộc về các anh!
Dự đoán: anh Tuấn "Rofi" sẽ thắng nhưng không quá dễ dàng!
Haha anh Tuấn Anh đã sớm có ý đó : anh sẽ là Mở Ngoặc và anh lôi thêm cái Đóng Ngoặc vào cho 8 Hiền Vương. Tất cả đã rõ rồi hehe.
Anh em bình luận hay ghê, và có vẻ rất có triển vọng cho Nguay đại nhân làm MC của Kỳ Đài trong tương lai. Thành Thần Y cũng không kém , lại còn rất khiêm tốn khi cho NhacHoa đến 20% cửa thắng mặc dù qua vài trận giao hữu ,Thành Thần Y đã cho nhachoa 2 xọc lăn lông lốc. Nhưng có vẻ lực cờ thì Thành cũng nhỉnh hơn đôi chút thôi không quá xa. Một nước tiên là đủ để cho nhachoa lấy lại cân bằng và kiếm chút vốn (nếu may mắn). Mong rằng chủ nhật này Thành Béo không quá mạnh tay với chủ nhà hihi.Anh em đội sổ phải biết đùm bọc nhau phải không Thành,đừng chọc thủng lá rách nha.
Thật sự thì em nghĩ hai trận đầu của giải vừa qua em nhập cuộc với điều kiện không tốt lắm,nhưng đồng thời 2 đối thủ cũng quá xương bò,2 trận thua không có gì để đổ lỗi cho sức khỏe hay tâm lý...Nhưng trận 3,4 em xin hứa với CLB em sẽ thi đấu cẩn trọng kỹ càng để ván đấu có tý chất lượng.
Hẹn anh em ta chủ nhật tới!!!!
Nhận định loạt trận vòng 4:
-Bàn 1: Anh Đàm Minh Tuấn (Tuấn Rofi) đi tiên gặp anh Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn điệp viên 007)
Đây là trận derby đầu tiên của vòng 4 giữa 2 anh đều tên Tuấn, với khí thế đang lên sau khi có một chiến thắng đầu tay dù khá vất vả trước anh Tuấn "hói", nhưng số phận thật trớ trêu khi lại đưa đẩy anh "Rofi" vòng này gặp một tay "điệp viên" mà không ai muốn gặp :D Lịch sử những lần đối đầu trước đây, ở mỗi giải đấu anh "Rofi" đều là người "thổi lửa" trước với những tuyên bố rất hùng hồn... nhưng kết quả chung cuộc lại thường nghiêng về anh chàng điệp viên :( Từ giải HP Open League, đến giải Túy Kỳ tiên, rồi "giải" 50k/ván... anh chàng điệp viên của chúng ta tỏ ra rất biết cách làm thế nào để giành chiến thắng nhưng lại là chiến thắng nhẹ nhàng nhất, để anh "Rofi" cứ sau mỗi lần gặp nhau lại ra họp báo với anh em đại loại như: " cờ mình sắp thắng đến nơi rồi mà lại đi xót rồi để thua :( =((...." hay " tên 007 này ăn may...." Gặp lại nhau lần này có lẽ là cơ hội tốt nhất, gần nhất sau những thất bại trước 007 để anh "Rofi" có thể phục thù, trả hết nợ cũ lẫn nợ mới. Nhưng anh 007 lại nghĩ khác: " khách quen thế này mà không thịt thì biết thịt ai bây giờ? :D :)) vòng trước hắn dám sút ông bạn Tuấn hói của mình thì lại càng không thể tha được..." Chắc chắn đây sẽ là ván đấu có mức độ máu lửa, căng thẳng, quyết liệt và được mong chờ nhất không phải mong chờ kết quả mà là mong chờ các bài phỏng vấn sau trận đấu của cả 2 bên!
Dự đoán: anh Tuấn "Rofi" sẽ lại ngậm ngùi thêm lần nữa nhưng sẽ không quá dễ dàng cho anh chàng điệp viên nếu muốn giành trọn 3 điểm ở vòng này!
- Bàn 2: Trần Hoàng Huy (Huy mụn) đi tiên gặp anh Nguyễn Bình Minh (a. Minh bạc)
Trở lại sau mặt đất với ván thua anh 6789, Huy "mụn" lờ mờ nhận ra rằng giải "bún" này không hề "bún" như sân đấu vườn Chay - Kiến An nhà mình chút nào cả!!! :( Ván 4 lại phải đối đầu với anh Minh "bạc" một "chiến binh" tuổi cao nhất giải :D nếu Huy "mụn" không kịp thời lấy lại tinh thần và kiềm chế bản chất háo thắng của một thanh niên thì e rằng khó khăn sẽ lại gõ cửa thêm lần nữa, và xa xôi hơn là một hệ lụy khá xấu khi các vòng tiếp theo Huy "mụn" sẽ phải tiếp đón các đấu thủ khác hứa hẹn xương cũng không kém! :(
Dự đoán: Huy "mụn" có cửa hòa nếu đá thật từ tốn, nếu manh động thì sẽ nhận lấy một thất bại không có gì là bất ngờ
- Bàn 3: Anh Dương Trung Kiên đi tiên gặp anh Vũ Đức Dũng (nhachoaloiviet)
Anh Kiên khởi đầu không ồn ào như các đấu thủ khác nhưng độ lỳ lợm và lực cờ của anh sẽ làm nhiều đối thủ phải e ngại :) Anh Dũng nhachoa khả năng có điểm đầu tiên ở vòng 3 sẽ lấy lại tinh thần chút ít nhưng gặp phải anh Kiên e rằng cũng là một trận đấu đầy khó khăn :-??
Dự đoán: Anh Kiên sẽ thắng và anh Dũng nhachoaloiviet lại thêm một lần nữa phải ngậm ngùi! :(
- Bàn 4: Anh Đinh Tuấn Anh (6789) đi tiên gặp Phùng Duy Thành (pduythanh)
Bước vào trận với vị thế cửa trên (khả năng đang dẫn đầu bảng xếp hạng) anh 6789 có lợi thế tâm lý rất lớn khi gặp phải đối thủ không thể mềm hơn =P~ là pduythanh, còn nhớ tại giải đấu HP Open League ở trận lượt đi anh 6789 khi đó đã ưu thế khá nhiều nhưng "vì trót cầm 1000 usd của pduythanh" :D nên bị thua ngược ván đó làm cho anh em ai nấy cũng đều đặt ra ??? to đùng cho rằng trận đấu đó "có mùi" :-w nhưng dù sao anh đã kịp sửa sai và lấy lại cả vốn lẫn lãi ở trận lượt về khi giành chiến thắng và san bằng tỷ số các cuộc đối đầu trong lịch sử là 1-1 :) Cuộc tái ngộ lần này với hoàn cảnh hiện tại anh 6789 vẫn được xếp làm chiếu trên nhưng hy vọng sẽ có bất ngờ dành cho vị chủ tịch ;;)
Dự đoán: Anh 6789 từ hòa đến thắng nhưng cơ hội chiến thắng dành cho anh tới 70%, chúc anh cụ thể hóa ưu thế bằng tỷ số chung cuộc!
- Bàn 5: Anh Nguyễn Anh Tuấn(Tuấn hói) đi tiên gặp anh Trần Tuấn (Tuấn kon)
Trận derby thứ 2 của vòng 4 giữa 2 anh tên Tuấn cũng nóng không kém so với trận derby đầu tiên, nhưng có lẽ so về khả năng thì anh Tuấn "hói" ở thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều việc phải làm hơn so với anh Tuấn "kon". Một chiến thắng nhẹ nhàng với mục tiêu giành sức cho các vòng sau sẽ thôi thúc anh Tuấn "kon" nhanh chóng "kết liễu" đối thủ của mình
Dự đoán: Anh Tuấn "kon" sẽ có chiến thắng nhẹ nhàng tiếp theo và giành sức cho các vòng đấu kế tiếp!
Nhận xét hay lắm Thành béo, nhà ngươi quả là có con mắt quan sát, và văn phong bình luận cũng hấp dẫn không kém. Anh Kiên quả là một kỳ thủ khó khăn đối với nhachoa, nhưng ta sẽ cố gắng 1 trận hòa đầy nghệ thuật. Hãy đợi đấy!!!
Giải này rôm rả quá, các bác thi nhau "chém gió"...:)):)):)):P
Giải Bát Hiền Vương....Bầu cho 6789 Vô Địch ( Cở ngửa và úp)~o)~o)~o)
Theo mimi thấy cũng không khác giải vô địch Italia là mấy.
Có thất lễ xin các huynh đệ đừng giận nhé.
cảm ơn anh em đã tổ chức sân chơi cho minh cọ sát hehe. Nhất định tớ sẽ "vô địch" keke
Chưa thấy Tuấn rôfi chém gió nhỉ ;)), hôm qua kiếm được 3 điểm đầu tiên cơ mà :D
Anh Tuấn Rô Phi tuy kiếm được 3 điểm đầu tiên ,nhưng do áp lực quá lớn của vợ nên không thể đủ sức cầm đao chém vào không khí nữa. Anh Tuấn sắp kiệt sức, vì vợ anh ấy sắp chiếm nốt Trường Xa ,Hoàng Xa của anh ấy. Anh ấy mất hết nhân quyền rồi. Câu Lạc Bộ sắp mất đi một cánh trym nhiệt huyết.
Ôi thương thay!!!!!
Đã có bảng xếp hạng tạm thời chưa các huynh ?
Bác 6789 nhơ mặc áo ấm nhé không viêm đường hô hấp, thêm nữa nếu có ngã xuống hạng thấp hơn thì đỡ đau vì mặc áo dày.:D
Anh nghĩ mỗi mình anh có top thôi sao hehehe.
Bật mí với các anh em, anh 6789 đang tạm ngồi trên sân thượng. Dưới chút là Huy mụn, anh Kiên,Thành Béo, anh Minh Bạc - silver surfer. Rùi anh Tuấn Korl,007...tiếp đến là anh Rô Phi . Nhachoa và Tuấn hói đang è cổ đội cả 8 người kia lên. Mệt!
ôi mệt quá huhu, 2h 30 chiều nay đấu bù phải có điểm thôi anh Tuấn kon ạ
Giải Bát Hiền Vương đang khởi đầu rất hay, 6789 đang tạm thời dẫn đầu trong khi lão đệ nhạc hoa đứng cuối..Lúc nào hai anh em hát song ca bài "Huynh ở đầu sông đệ cuối sông" nhé.
Anh ơi cho em hỏi ve giải đấu HP bao giờ mới tổ chức tiếp há các bác ơi
Và tơi đây co tổ chức đi thi đấu ở giải đồng của QG ko
nếu có các bác trả lời giúp cho em bit với nha
Hiện tại clb tổ chức Kỳ dài Nockten vào 9h sáng chủ nhật hàng tuần. Đồng thời đang tổ chức giải nội bộ thành viên clb Hải Phòng - giải Bát Hiền Vương vào 2h chiều CN hàng tuần.
Clb xin mời các bạn yêu cờ đến cổ vũ và tham gia "Sân chơi lành mạnh" - Clb cờ tướng Hải Phòng, địa chỉ số 133B Chủa Hàng.
Chắc 2 vòng 5,6 khó quá nên các bác Thành béo và Hòa Nguay quên mất không bình loạn...mà các bác ấy sáng tác ra cái topic này ấy chứ :-??
Cả tuần nay 2 nhóc nhà em thi nhau ốm, ngay chính em cũng khật khừ mệt mỏi không thiết làm gì nữa. Cả tuần forum của anh em không 1 ai vào chém :( Hoa Nguay mất hút, anh chủ tịch thì "mải đuổi hình với bắt bóng" :D viết topic xong không một ai vào "nhận xét hay động viên" câu nào từ anh Rofi, anh 007, anh nhachoa... lặn không sủi tăm nên em nản quá không viết nữa, rất xin lỗi anh em nói chung và anh chủ tịch nói riêng :D Em về đến nhà ôm được cái laptop là thường xuyên vào diễn đàn của anh em mà chứ em có mất hút đâu!
Ơ lạ, có ai nói bình luận không hay và không chính xác đâu :D, nhóc ốm thì có lí do quá chính đáng....sáng mai có mặt tại kỳ đài được không?
Kết quả và bình luận vòng 5 giải Bát hiền vương HP 2011:
Trong tuần qua do vướng mắc 1 số chuyện rất là ngoài lề(tối nào em cũng bị vợ chiếm máy để chơi game),nên chương trình bình loạn của kênh thể thao "Con Vịt" truyền hình từ bầu trời tạm thời gián đoạn đến nay mong các bác thông cảm.
Tiếp nối chương trình là bài bình luận kết quả vòng 5 giải Bát hiền vương HP 2011.
-Phùng Duy Thành tiên thắng Đàm Minh Tuấn:
Trận đấu mở màn của vòng 5 mà chúng tôi chọn để đưa tin là trận giao tranh giữa "thần y" pdthanh và kình ngư "rofi" Đàm Minh Tuấn(sở dĩ anh có biệt hiệu kình ngư là do anh chuyên ngụp lặn phái cuối BXH của bất cứ giải đấu cờ tướng nào mà anh từng tham gia ;;);;)).
bước vào trận đấu với lợi thế đi tiên thần y lại "bổn cũ soạn lại" với thế công mãnh liệt Cấp tấn trung binh nhằm tìm kiếm 3d,tuy nhiên đối thủ của anh cũng chứng tỏ sự chuẩn bị kĩ càng bằng các nước đi khá chính xác tạo nên 1 hình cờ hết sức phức tạp.Không hiếu rằng có "đi đêm" với nhau không mà đang oánh nhau dữ dội là thế mà kình ngư nhà ta lại "buông súng" để đi "hiến máu nhân đạo(phế pháo tranh thua)".Hình ảnh bần thần sau trận đấu của anh Rofi có lẽ anh đang không hiểu tại sao mình lại thua.
-Nguyễn Bình Minh tiên thắng Vũ Đức Dũng:
Trận đấu thứ 2 của vong đấu này là sự gặp gỡ giữa anh Minh đầu bạc và "thợ bơm" nhachoaloiviet.
Trước khi bước vào trận đấu nhachoaloiviet đã rất cố gắng chuẩn bị tài liệu để đưa anh Minh vào cuộc,nhưng sự thiếu va chạm để tích lũy kinh nghiệm đã không làm cho nhachoaloiviet 1 kết quả như mong muốn.1 chiến thắng bằng cờ tàn đã phản ánh đẳng cấp của anh Minh.
-Nguyễn Anh Tuấn tiên thua Trần Hoàng Huy:
ván đấu hay nhất từ đầu giải tính đến thời điểm hiện tại của anh Tuấn hói.Trước đối thủ là 1 kiếm khách đến từ thảo nguyên Kiến An anh Tuấn hói đã rất khôn khéo tiếp đón bằng "xe tăng" và "súng ống",điều đó được thể hiền bằng hình cờ ưu thế rất lớn.Tuy nhiên, có lẽ là giáo viên dạy Toán nên anh Tuấn hói đã không nắm vững được cách sử dụng và hiểu hết được uy lực của khẩu súng mà anh cầm trên tay(pháo đầu đóng chặt).Nước 33 nếu anh Tuấn hói đi Binh 5 tấn 1 có lẽ anh đã giành được 1 kết quả khả quan hơn.Dù sao anh cũng đã thể hiện được sự tiến bộ của mình,chúc mừng anh và chúc anh sẽ có điểm ở vòng sau.
-Dương Trung Kiên tiên hòa Đinh Tuấn Anh:
Lại 1 lần nữa 6789 thể hiện khả năng thiện xạ(ném đất,ném cát) của mình bằng khai cuộc Ma pháo Tây tạng quyền trong ván đấu được đánh giá là tâm điểm của vòng 5 với đối thủ Dương Trung Kiên.Tuy bị bất ngờ nhưng với căn cơ khá vững chắc thì anh Kiên lần lượt từng bước hóa giải thế công của 6789.Sau 37 hiệp giao tranh thì 2 bên đều cảm thấy khó tiến nên đành bắt tay kí hòa khép lại vòng 5.
Tại sao Tây Tạng lại gọi là "ném đá, ném cát" được nhỉ? =)), ta đây chỉ thể hiện là tinh thông thập bát ban võ nghệ, chứ không phải chỉ biết mỗi Phản Công Mã đâu nhá :D
"Ném đất, ném cát" cám chỉ bác 6789 đánh khai cuộc lung tung đây mà, một hai nước pháo có vẻ na na Tây Tạng quyền, còn các quân khác đi chẳng biết nó thuộc trận gì nữa. Phải không Nguay nhỉ?:-t:-t:-t:)):)):)):))
@ 6789: thì huynh xem trong giải này có ai thiện xạ như huynh đâu.
@themgaidep: >:D<>:D<>:D<.
Tiếp tục phát huy nhé Nguay, a sẽ cố gắng hơn nữa, cờ mình xử lý kém thua là đúng hic, như anh Thành " xích thố " vẫn bảo đi cướp bóp cổ nó rồi đến đoạn bắt nôn tiền lại rát bị bật lại hehe. Tớ sẽ tiếp tục học hỏi từ anh em trong CLB. Chúc anh em nghỉ 2/9 vui vẻ nhé.
Ai làm nhiệm vụ bình luận mà lại bỏ trách nhiệm à. Phat nặng, phat nặng ....!!!!!!!!!!!!!!
Không biết chiều nay có thi đấu giải Bát Hiền Vương không nhỉ? mà thi đấu lúc mấy giờ, chưa thấy BTC lên tiếng gì hết??