Đề nghị Đại tá Long ko nên làm nản lòng ae binh sĩ, nếu ko sẽ phải viết kiểm điểm!
Printable View
Kinh thật, 007 đúng là trưởng ban kỷ luật của TPHD, hở một tý là dọa kỷ luật với cả nộp phạt!Thành già sợ quá, đành phải hẹn 007 chờ Thành già về sẽ "cá kiếm" của 007 một ít để lấy kinh phí nộp phạt vậy:khidemtien:khidemtien:khidemtien
Thế bao giờ pác thủ quỹ về thế? Bữa trước nói là nửa tháng, tuy nhiên đến giờ phải đến tháng rưỡi rồi cũng nên! Về đi ae club còn có thêm người "nộp phạt" - kiếm xiền xăng xe + cafe
Em nói cái gì nó đúng thì thôi, em cờ kém em có nói sao đâu. Nhưng đã nói ra là không rút lại nữa. Qua đây cũng nhắc anh Hợp bạn " ducanhducanh " quá ư là hiền lành. nếu là Mạnh thịt bò thì diễn biến sẽ như sau.
Em Mạnh thịt bò thách đấu anh Hợp đánh cờ chậm 1 tiếng tích lũy 30 giây. em chấp anh Hợp 1 xe, 1 ván 50k " anh em mình về Nam Định đánh" hẹn anh ngày mai.
:venhvao . chơi không anh. Anh Hợp sớm cho ý kiến nhé.
:suynghi1 Sao chỉ đánh 50kem mà về những tận Nam Định chơi cờ là sao? Ko hiểu...chắc "bệnh cũ" em bò tái phát rồi :mopha Pác Sĩ Minh Zỉ đâu nhỉ??? Mạnh thịt bò dạo này tâm lý ăn nói thất thường quá, gấp rút có phương pháp điều trị đi thôi... Riêng e Thịt bò lúc nào a cũng chơi tuốt, vô sờ tư đê :venhvao (ko chơi tận Nam Định đâu, riêng tiền tàu xe đi lại đã "lục tốn" lắm em ơi)
Mạnh thịt bò thấy anh Kiên rất chi là hiền lành, là người lương thiện nhất clb. có thể do Mạnh thịt bò bản tính tà ác mưu mô nên tầm nhìn chưa chính xác thì anh em cũng thông cảm. Nhưng nay anh Hợp đã " tăm tia " anh Kiên , Mạnh thịt bò em đành ra tay hiệp nghĩa.:botay
vậy là anh không chơi được phải không. em chỉ đánh ở Nam Định anh đến em chấp 1 xe. vậy là anh từ chối lời thánh đấu của em. " cái tin em chấp 1 xe mà anh Hợp còn xin thua" lan ra không biết thế nào. hô hô. :venhvao. cờ em tuy thấp nhưng anh không lại võ miệng được với em đâu. anh cũng đừng làm vậy với anh Kiên không bàn tay em len lỏi vào, em cũng không thích vậy đâu.
:mopha Pác sĩ Minh Zỉ đâu rồi? Kê 30 đơn thuốc cho em thịt bò dùng dần trong 3 năm đi thôi...
hô hô chưa hiểu ý của bác muaroihanoi nói mình rất ư là hiền lành là ntn? bác có thể giải thích cho e chút xíu được ko ạ!!!
:cuoihihi:cuoihihi:cuoihihi:cuoihihi:cuoihihi:cuoihihi:cuoihihi:tlkdcuoi
:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien:khidemtien
Có 8 người đang xem chủ đề. (7 thành viên và 1 khách)
TrungHieu_HN, ducanhducanh, furelise, hiepsy_007, kitien90, muanhoroiroi, TuongLong
Đêm rồi mà còn hot quá :tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia:tlkddaigia
Độ cân là chiến! a Hợp k phải ngại ai cả.Nếu a Kiên chấp độ cân a 007 cứ đánh đi có gì e chung tiền với.hihi. Trong khi cả clb hắt hủi a 007 theo cửa a Kiên thì còn có e ủng hộ ông a kết nghĩa vườn chuối.Đừng ai bắt nạt ông a tôi.chỉ có tôi là ăn được tiền của 007 thui
trên diễn đàn tlkd mình thấy ae tphd hoạt động onnile thường xuyên , rôm rả nhất đấy.1 nét riêng!
Mạnh thịt bò mà đồng ý đánh 5 lít 1 ván thì alo tôi sẽ xuống Nam Định ngay đêm nay.K phải nói nhìu ông a 007 của tôi. Liệu hồn
Sao anh không thấy được nét đẹp trong chác hành văn của em nhỉ, ngay thẳng không vòng vo, lời nói ra rồi không rút lại không thay đen đổi bằng để đổi lấy lợi ích cá nhân không gay gắt cũng không màu mè đường mật. mà chỉ đủ để 2 bên có thể bình tâm trở lại và có thể mỉm cười nếu thấy có gì vui.
anh mạnh đang khai cuộc bằng lung tung chưởng à :suynghi1:suynghi1 em đọc mà tẩu hoả nhập cmn ma rồi :tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi:tlkdcuoi
Về Nam Định mà chơi 50 k thì chết tôi...thế đánh bliz 5 phút nhé.và Mạnh thịt bò phải chấp nhận đánh 100 ván thì tui về
Hehe, thanks em kitien đã động viên 07 anh :venhvao Cứ yên tâm, độ mà cân thì 07 a có ngán chi ai??? Chắc hẳn nếu đánh vậy thì a.Sồ sẽ bị tâm lý nhiều hơn là a( vì đội trưởng mà lị, vớ vẩn thua kiểu bờ-lô phải viết kiểm điểm)...Có điều a đội trưởng là người nghiêm nghị, ít khi nói đùa, dạo này ko hiểu sao sau trận thua hum nọ ảnh ít nói hẳn...Mấy bài viết của 07 thì toàn: "bababoy không thích bài viết này" >>>> :buon
-Riêng e Thịt bò dạo này căn bệnh "nói liên thiên liên miên ko chủ đề" lại bùng phát, dự kiến chiều mai ra TL quán 07 vs pác sĩ Minh Zỉ sẽ kê thuốc trị về sắc để uống, ko thì nguy hiểm lắm.
Vòng 14: Sơn Đồng vs Tứ Phương Huynh Đệ:Đối đầu với đội cờ những nông dân đánh cờ đội mình thiếu mất Nhật sát thủ người đang có phong độ tốt tại thời điểm hiện nay nên đành phải tung Hợp blo vào trận. Bên đội bạn thiếu mất kỳ thủ chủ lực là Sơn khật khưỡng nên đội mình có cơ hội để chiến thắng. Thực chiến diễn ra như sau:
Nguyễn Trung Kiên (TPHD) - Nguyễn Bá Đức (SDO)
Chu Trần Lam (SDO)- Nguyễn Tường Long (TPHD)
Nguyễn Văn Hợp (TPHD)- Nguyễn Công Cừ (SDO)
Hoàng Khắc Tuấn (SDO)- Trần Trung Hiếu (TPHD)
http://d.f24.photo.zdn.vn/upload/ori...38_574_574.jpg
- Bàn 2: đối đầu cả gã đầu bạc Chu Trần Lam, đại tá Long tiếp tục thể hiện phong độ yếu kém khi bị đối phương dồn ép liên tục. Cuối cùng đã phải kí biên bản chịu thua sớm. Sau trận này đại tá Long bị hạ cấp xuống còn Thượng sỹ.
- Bàn 4: Hiếu cổ dài sau 1 hồi so đọ công lực với Hoàng Khắc Tuấn quy tàn kém tượng nhưng vẫn thủ hòa được.
- Bàn 3: Hợp blo được đi tiên liên tục dồn ép lão tướng Công Cừ, Với thế cờ hơn 2 tốt chỉ cần đấu xe đi là có cửa thắng nhưng Hợp liên tục đi nước Blo cuối cùng rơi vào thế Nhất cách nhất chiếu bị đối thủ cầm hòa.
- Bàn 1: được đi tiên mình đã dồn ép lãnh đội Bá Đức đội bạn và cụ thể bằng thế cờ hơn xe. Tuy nhiên 1 chút chủ quan đã để đội bạn quật khởi dồn ép quân mình. May thay đoạn cuối mình vẫn đỡ được và thắng đội bạn ở tàn cuộc.
1 trận hòa khá đáng tiếc của câu lạc bộ chúng ta.
CHU TRẦN LAM 2 - 0 NGUYỄN TƯỜNG LONG
NGUYỄN VĂN HỢP 1 - 1 NGUYỄN CÔNG CỪ
Đoạn cuối bị "mụ mị" bỏ tốt đầu, hòa ván đáng tiếc quá :nemgach
Do Hợp blo sợ post hết biên bản mọi người sẽ thấy nước Blo của mình nên chỉ post đến đây, thực chất hình cờ về sau Hợp blo hơn cây nhưng bị đối phương nhất cách nhất chiếu nên buộc phải hòa.
NGUYỄN TRUNG KIÊN 2 - 0 NGUYỄN BÁ ĐỨC
HOÀNG KHẮC TUẤN 1 - 1 TRẦN TRUNG HIẾU
"Đoạn cuối bị "mụ mị" bỏ tốt đầu, hòa ván đáng tiếc quá
Do Hợp blo sợ post hết biên bản mọi người sẽ thấy nước Blo của mình nên chỉ post đến đây, thực chất hình cờ về sau Hợp blo hơn cây nhưng bị đối phương nhất cách nhất chiếu nên buộc phải hòa."
Hẳn nào Hợp blo hôm nay bị thượng sĩ Long nhắn tin nhắc nhở. Bệnh cũ khó chữa do không chịu học lại căn bản. 007 tập ware nhiều vào là ổn, xem biên bản nhiều vào.:pclove. Sách cóp về rồi chịu khó đọc là ổn thôi.
Hôm nay cả đội ra gần hết. Trưa nay Chí đa tinh chấp Thành non 3 tiên 3'-6' với kết quả 5 ván, đủ tiền lót dạ trước khi đi học bằng suất cơm trưa:tlkdhh. Đến chiều, 007 bị Minh zỉ vần toát mồ hôi, liên tục kêu oai oái. 007 liên tục bị Hà cờ tàn và a Sồ trêu chọc. Ở bàn bên kia, Ichigo sau khi lột của thượng sĩ Long 50k đã chuyển sang ôm Thành non.:chaochao Sau đó, Sư phụ tự nguyện lao vào ôm anh Sồ và thượng sĩ Long với thể loại blitz 5'. Không rõ kết quả nhưng thấy a Sồ ngồi im tại chỗ. 2 người còn lại cứ đi ra đi vào. Nếu không cải thiện tình hình thì e sẽ đề nghị hạ cấp a Long xuống bình nhì, chứ không được thượng sĩ đâu nhé.:nono1
Chiều nay 3h,Long sẽ lại ra TLKD phục vụ ae .Hôm qua mình đánh ván nào cũng hơn phân và đối thủ chỉ chờ giờ nộp.nhưng do mấy hôm vừa rồi hòa nhập vào không khí Bóng Đá và lại bị giáng quân hàm xuống liên tục nên mệt và bị tâm lý đoạn cuối toàn đi blo thua ngược lại .bây giờ là Binh Nhì cũng dc,ko có gì để mất ai gặp tôi cũng khổ tôi đánh hết mình luôn.A Kiên sồ tôi đâu sợ,thắng đối phương toàn bằng time thôi .Giáo sư Minh Zỉ dạo này quen đc Sư Phụ mời cơm trưa rồi nên ko hay gặp Long ,hôm nay Long sẽ Thịt và truyền cho mấy đòn Lý Lai Quần về mà tặng cho Sư Phụ và Hợp blo.
Chiều mai e sẽ ra gặp a.Có cả cuộc hẹn với 007 nữa cho gọn bạc.
Cơm trưa Thành non e ăn nhìu lắm lắm rồi...có khi nào đợt tới Binh Nhì TuongLong mời e ăn cơm trưa cái nhỉ???Còn a 007 thì toàn mời e ăn xúc xích thôi.Sộp lắm
Em Trí Đa Tình ơi!món cơm trưa của a mời em chủ yếu là cơm rang với "SƯỜN CỤC "đấy ,xương xẩu và khó nhai lắm .anh sợ cơm trưa mà binh nhì Long mời khó ăn lắm em phải mời lại a thôi .
Thứ 2 này thủ quĩ Thành già đi công tác về .tôi nhận dc điên thoại sáng nay .dự định ae sẽ họp và liên hoan .Thành già có nói là họp xong sẽ thịt Hợp blo .Hợp nên luyên tập đi
em đang trên núi, anh em cứ họp đi nhé. Xuống núi em sẽ lại bàn bạc chuyện " đạp vịt":khihonnhau
Hôm nay quả là một ngày đen đủi, hết phải chờ đợi để nộp bản Tư Pháp, xuống đến nhà Xe thì chiếc SH bị thủng săm, phải dắt bộ sửa, rồi lại phải phi sang Gia Lâm trả Xe ông ảnh, có hẹn rồi mà ko qua thịt pác Minh Zỉ được, âu cũng là số trời :mopha Hôm nay pác Zỉ gặp may đấy, hôm khác sẽ qua làm thịt trả thù vụ hôm qua
Thành già đi làm ăn "mất tích" đã gần 2 tháng rồi, hy vọng hôm tới đây ra sân bay đón sẽ thấy hình hài Thành già thật béo tốt để ae còn làm thịt...Nghe giang hồ đồn đại trên đó Thành già ăn chơi nhậu nhẹt sa đọa suốt ngày( nghe nói kinh phí cũng lấy từ những trận thắng cờ độ)...Đợt này về ae nhất định sẽ cho pác lên thớt để làm món " Gà Xào Cơm Nguội" :tlkddaigia