Gửi bởi
Blue Bell
Cám ơn anh Trung đã mời cà phê đến các niên trưởng
Nếu có trận đấu giữa anh Tiến và anh Linh thì thật là thú vị .Xét về tài năng anh Tiến đã có những bước tiến vượt bực ,điều này giới cờ cả nước đều công nhận .Về công danh trong cờ thì anh Linh không thể so sánh được với anh Tiến kể cả những lúc anh ở đỉnh cao phong độ .Anh Tiến có ưu điểm trong đối kháng là không hề sợ bất cứ đối thủ nào dù họ có tăm tiếng tới đâu .Đó là do anh được cọ xát đỉnh cao rất sớm .Anh và anh Trang cũng như anh Nhật Quang là những tài năng lớn của làng cờ tướng VN
Biết thế ,nhưng nếu bắt gà trong trận đấu tôi vẫn chọn anh Linh .Lí do vì thắng thua không hoàn toàn tuỳ thuộc vào tài năng nó còn ở những yếu tố khác .Anh Linh không mạnh về tấn công nhưng giỏi phòng thủ lại khéo biết tận dụng cơ hội ,có kiến thức vững vàng về khai cuộc ,kinh điển đọc nhiều, thông tin chiêu mới cập nhật liên tục .Trong 15 nước đầu tiên khó ai đưa anh vào chỗ thất thế được
Tuy nhiên ưu điểm đó cũng là khuyết điểm ,vì người biết nhiều thường nhát ít liều lĩnh nên sự sáng tạo đột phá không cao
Trận đấu này anh Linh có lợi điểm tâm lí nói theo Âm tàn lão sư là cờ già nên chịu khó kiên nhẫn tỉ mỉ ,trong khi anh Tiến chỉ muốn thắng mau thắng đẹp để vừa khẳng định mình vừa muốn cho đối thủ một trận cho bõ ghét nên tôi e rằng anh sẽ bị trúng độc kế
Chứ anh chơi thong thả vững chãi từ từ thì tôi nộp cà phê cho ông Trung biết bao nhiêu cho vừa