Ông Vương Thiên Nhất này có vẻ thân thiện nhỉ ? cười suốt :D
Printable View
Ông Vương Thiên Nhất này có vẻ thân thiện nhỉ ? cười suốt :D
Hóng tin của ông như mong mẹ đi chợ về mà mẹ đi chợ về kiểu gì cũng có quà......
trung_cadan ơi Huynh xin cho em chữ ký của Ngoại Tinh Lai Khách họ Vương nhé!!!!
Ô, hôm nay có ván đấu không vậy Trung ?
Hiện đoàn đang làm thủ tục bốc thăm. Mai mới đánh mọi người nhé...
Các đoàn Việt Nam đã có mặt đầy đủ và làm xong thủ tục bốc thăm. Tôi đã chuyển lời của bạn Lữ Nhất Phương đến Anh Diệp Khai Nguyên. Giờ btc đang chiêu đãi tiệc các đoàn tham dự giải...
anh ơi, mai mấy h bắt đầu thi đấu thế ạ...có link xem trực tiếp ko anh ???
thay mặt bạn Lữ Nhất Phương , cám ơn bác Trung_cadan nhiều ! Hy vọng bị mất 2 ván đầu nhưng sẽ được đánh mấy ván sau ! không gì đen bằng bị máy bay hoãn chuyến , nếu đi đường bộ thì có thể tìm phương tiện khác thay thế nhưng bay từ Pháp thì đành chịu , tới nơi mà lỡ không được thi đấu thì càng thêm đen nữa , hy vọng điều này không xảy ra chỉ bị xử thua 2 ván đầu mà thôi !
cái ông trẻ tuổi mặc áo dài chụp ảnh cùng anh đã được phong lên đại sư chưa anh
Mai 9h china, 8h Việt Nam bắt đầu thi đấu các bạn nhé. Thực ra công tác biên bản khó khăn hơn ở nhà rất nhiều. Ở nhà lên Gdchess làm dễ hơn nhiều. Đình Hoàng và Hưng Hải cùng mọi người giúp nhé. Mình sẽ cập nhật các ván đấu của đoàn Việt Nam và thông tin bên lề phục vụ mọi người...
Đi từ sáng sớm mà giờ mới nhận được phòng.. Wifi khách sạn hơi khó vào vì phải đăng nhập khá lằng nhằng, được cái mỗi phòng lại có cap mạng để kết nối mạng nên về cơ bản cũng ok :D. Có điều mạng China so với VietNam có vẻ hơi chậm, sẽ là rất khó khăn để các PVCT của VN tác nghiệp ^^.
Đừng lo phần tác nghiệp của PVCT ông Trang phần ông cứ cố chơi cho hay vào. Có ông Trung ở đó thì khó khăn cỡ nào ông cũng xoay sở vượt qua hết .Đẳng cấp cỡ phuơng trượng chùa Thiếu Lâm tất nhiên không phải vừa
Ông Trang ráng giữ gìn sức khoẻ tốt ,ván nào phải huề thì huề thôi .Ván nào dùng được phải dùng nhé .tụi tôi mong tin ông
Xin chào các bạn , đây là bản tin cuối ngày từ Quảng Châu do phóng viên chiến trường TLKD chuyển về phục vụ các bạn . Ngày hôm nay vào lúc 9h sáng đoàn VDV Việt Nam khu vực phía Bắc đã di chuyển ra ga xe lửa Quảng Châu , với việc chưa xuất ngoại bao giờ như tôi thì quả thật là rất choáng ngợp về quy mô của khu vực này , lượng người di chuyển nườm nượp như mắc cửi ( chủ yếu từ khu vực Thẩm Quyến đến làm việc ) , khu vực nhà ga có cả kiểm soát về hành lý ( chắc bên ChiNa thời điểm này không mấy an toàn ) . Có rất nhiều dãy bán hàng qua thẻ như cây ATM ở Việt Nam . Tuy đông đúc nhưng mọi thứ diễn ra rất trật tự và hợp lý . Đoàn tàu cao tốc hết sức đúng giờ , sạch sẽ , đẹp và chạy êm vô cùng , tốc độ trung bình khoảng 155km/1h . Nếu ở Việt Nam tàu Bắc Nam mà đi được như vậy thì chắc hành trình từ Hà Nội đến thành phố chỉ khoảng hơn 12h , quá tiện và hợp lý .
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...45_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...40_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...32_574_574.jpg
Sau khoảng hơn 50 phút chúng tôi đã có mặt tại Đông Quảng , BTC rất chu đáo cho người đón tận nơi và chăng biển chào đón , đoàn chúng tôi di chuyển ra địa điểm thi đấu cách đó 30km , rất bất ngờ khi BTC không hề có tên của đoàn , may mà có nhờ có anh TAI đi cùng nói chuyện , bang chủ Nguyễn Hoàng Kiên phải điện về Việt Nam cho Mod TranBinh mới rõ là cô nàng chịu trách nhiệm tại Trung Quốc không hề đọc Mail đăng ký . Cuối cùng thì mọi chuyện đã ổn thỏa , 6 kỳ thủ thi đấu và 2 phóng viên chiến trường ( tôi và mod Hung_namdong ) .
Ngồi một chút rồi tiếp tục đến khách sạn cách đó 10km để ổn định chỗ ăn ngủ , chi phí cho mỗi người là 1100 NDT ( Tương đương gần 4.000.000 VND cho việc ăn nghỉ tại đây đến hết giải ) . Đây là mức giá đã được hỗ trợ và đa số đều hài lòng .
Lúc đó đã là 3h chiều và không còn quán ăn nào mở cửa , đoàn đành mua mỳ gói về chế nước sôi để dùng , ăn mỳ gói mà đại bàng Đào Cao Khoa cũng uống với bia được cũng tài , không nỡ để đại bàng buồn , tôi góp vui với đại bàng vài chai , căng da bụng chùng da mắt , đặt lưng nằm xuống là thăng liền , được tí ti thì bang chủ Nguyễn Hoàng Kiên réo dậy đi họp bốc thăm , đi thì đi chứ sợ gì :tlkdcuoi .
BTC cho xe đến đón , đến nơi là gặp ngay nhân vật cần gặp , ngài Lưu Tông Trạch , nhân vật chính của chuyên mục Lưu Tông Trạch du đấu Hà thành với những ván đấu long trời lở đất , tay bắt mặt mừng , phải làm với ngài 1 kiểu ngay mới được .
Bày cờ ra chơi thì mấy quý ngài nước bạn gạ gẫm đánh cờ nhanh 2p , cả đoàn đồng ý giao đấu với kèo bằng phân mỗi bên 5 phút với trị giá 100 NDT 1 ván ( phía ta đưa ra Đông phương bất bại Trần Văn Ninh và Kinh thành thiếu hiệp Hà Văn Tiến nghênh chiến ) , cuối cùng bên kia lảng mất , hỏi ra mới biết kỳ thủ đó là đương kim vô địch huyện Phật Sơn, đương kim vô địch mà rau dưa thế không biêt :D .
Hôm nay được chụp ảnh với Hứa Ngân Xuyên , Tưởng Xuyên , Vương Thiên Nhất , Trịnh Duy Đồng , khá là thỏa mãn , mai kiếm Tiểu cự nhân Tạ Tịnh và Triệu Hâm Hâm nữa là đủ bộ lục hùng :)) , ấn tượng là Khương Thái Công Hứa Ngân Xuyên phong thái uy vĩ hơn người , lại rất vui vẻ khi được biết chúng tôi đến từ Việt Nam , không như ông Ngọc diện thần phật Tưởng Xuyên , nếu ở Việt Nam thì gán cho ông ý hai từ KHỆNH KHẠNG được rồi : xoatay !!!
Đoàn Bình Phước và thành phố đến khá muộn , rất may là vẫn kịp buổi họp kỹ thuật , tâm lý mọi người khá vui vẻ và háo hức chờ đợi những trận đánh lớn phía trước .
Cuối chiều sau lễ bốc thăm BTC mời các đoàn dự tiệc chiêu đãi , các món ăn rất ngon tuy nhiên hơi bị béo , tình hình là về Việt Nam rồi ông nào cũng phải đi sửa quần hết vì to bụng mất thôi .
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...06_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...46_574_574.jpg
Cô nàng đeo kính áo đo đỏ là Siêu cấp Đường Đan đấy :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...05_574_574.jpg
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...06_574_574.jpg
Đoàn phía Nam chờ phòng nghỉ :
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...11_574_574.jpg
Giờ thì đa số đã nghỉ ngơi , mục tiêu của đoàn Việt Nam là giải nhất với 50 vạn tệ ( tất nhiên rồi ) .Ngoài việc phải đề phòng những danh thủ Đài Loan Hồng Công thì khó khăn lớn nhất lại nằm trong những cuộc đại chiến giữa chúng ta với nhau . Tuy nhiên tất cả cùng hy vọng rằng giải thưởng lớn sẽ được đưa về Đại Việt an toàn :D .
8h30 sáng mai sẽ là buổi lễ khai mạc , sau đó 30 phút sẽ là lúc đại chiến nổ ra , chúng tôi sẽ cố gắng bám sát mọi diễn biến nóng nhất của giải đấu đến với mọi người , đặc biệt chú ý đến bảng hải ngoại , do vậy mọi người ở nhà nhớ giúp đỡ phóng viên bằng việc tường thuật các ván đấu bên bảng siêu cấp nhé .
Còn bây giờ thì xin chúc các bạn ngủ ngon , cảm ơn vì đã luôn theo dõi và ủng hộ ...
Trung_cadan , từ Đông Quảng - Trung Quốc ...
Tin tức nóng bỏng quý giá !
Cháu cám ơn chú Lâm, cháu sẽ cố gắng hết sức có thể, nhưng cháu mong chú đừng đặt nhiều kỳ vọng vào cháu quá, vì để gặt hái thành công cháu còn phải cố gắng nhiều nữa mới được, chứ thời điểm này vẫn là học hỏi kinh nghiệm thôi chú ạ ^^ .
Mai E nhờ pác nào biết tường thuật trực tiếp giúp E bảng chuyên nghiệp hoặc post giúp e cái link trực tiếp nhé. E cảm ơn trước.
Ở Trung Quốc thì trên bàn ăn bao giờ cũng có ít nhất 3 món xào, các món canh còn lại nhất định phải có mỡ và họ không bao giờ cho bột ngọt(mì chính) vào thức ăn nên việc ăn uống rất khó khăn.Anh Trung post mấy kiểu ảnh chụp cùng Hứa tiên sinh và Vương tiên sinh cho em và mọi người xem với.
Chúc cả đoàn VN thi đấu thành công.Quả thật được tận mắt tay bắt mặt mừng các kỳ tiên của China là niềm vui mà không phải ai cũng có được.
Dân miền nam thì đỡ chứ dân bắc quan trọng nhất là mang theo chai nước mắm.
Trang cứ chơi hết mình thoải mái là vui rồi ,kết quả tính sau .Sao tôi thích cái hình Trung chụp với Đại sư Lưu tông Trạch quá .Lưu đại sư không cao lớn ,thâm thấp nhưng tác phong nhanh nhẹn chuyên nghiệp như vận động viên thể thao
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/ori...32_574_574.jpg
Bên TLKD bình luân giải đấu xom tụ quá, mình đi về mà mở máy là có tin sốt dẻo ...cám ơn nhiều.cho gởi lời chúc sức khỏe đến sếp Trung... để sếp có lực cập nhật các ván đấu phục vụ anh em yêu cờ cả nước...ThânÁi!
Bốc thăm ván 1 bảng hải ngoại :
- Mai Quý Lân ( Việt Nam ) vs Thái An Tước ( Đài Bắc )
- Trần Lập Phong ( Đài Bắc ) vs Tào Nham Lỗi ( Macau )
- Ông Đức Cường ( Hồng Công ) vs Du Nguyên Thạc ( Đài Bắc )
- Đặng Cửu Tùng Lân ( Việt Nam ) vs Trang Lực Minh ( Malay )
- Tôn Thất Nhật Tân ( Việt Nam ) vs Trần Chấn Kiệt ( HongKong )
- Đặng Hữu Trang ( Việt Nam ) vs Trang Hoàng Minh ( Phi )
- Lê Kim Phúc ( Tây Mã ) vs Lý Cẩm Hoan ( Macau )
- Âu Chí Cường ( HongKong ) vs Diệp Khải Nguyên ( Việt Nam )
- Lê Minh Trí ( Việt Nam ) vs Mâu Hải Cần ( USA )
- Ngô Vĩ Hào ( HongKong ) vs Đào Cao Khoa ( Việt Nam )
- Ngô Tông Hàn ( SIN ) vs Triệu Nhữ Quyền ( HongKong )
- Trần Văn Ninh ( Việt Nam ) vs Trầm Nghị Hào ( Đông Mã )
- Dương Thiên Nhậm ( Tây Mã ) vs Trần Quyết Thắng ( Việt Nam )
- Trần Hữu Phát ( Tây Mã ) vs Trương A Minh ( Việt Nam )
- Trương Hữu Vi ( Tây Mã ) vs Hà Văn Tiến ( Việt Nam )
- Sở Ti Hòa Tình ( Nhật ) vs Vũ Tuấn Nghĩa ( Việt Nam )
- Hoàng Tuấn Minh ( SIN ) vs Mã Trọng Uy ( Đài Bắc )
Trận song Trang này gớm mặt , Trang tơ ra ngõ đụng núi lớn rồi , nãy còn lang thang quanh đây , nghe thấy gặp đại địch Trang Hoàng Minh bèn mất hút về phòng tập cuộc rồi :tlkdcuoi !!!
- Đặng Hữu Trang ( Việt Nam ) vs Trang Hoàng Minh ( Phi )
Bốc thăm bảng nam chuyên nghiệp:
Chiết Giang Triệu Hâm Hâm - Hà Nam Vũ Tuấn Cường
Thượng Hải Triệu Vĩ - Thượng Hải Tạ Tịnh
Hắc Long Giang Hác Kế Siêu - Giang Tô Từ Siêu
Quảng Đông Hứa Quốc Nghĩa - Chiết Giang Hoàng Trúc Phong
Đại Thể Hiệp Vương Dược Phi - Hạ Môn Trịnh Nhất Hoằng
Tứ Xuyên Lí Thiếu Canh - Quảng Đông Hứa Ngân Xuyên
Thiên Tân Mạnh Thần - Sơn Đông Tài Dật
Hà Bắc Lục Vĩ Thao - Hà Bắc Thân Bằng
Nội Mông Vương Thiên Nhất - Hắc Long Giang Đào Hán Minh
Hắc Long Giang Nhiếp Thiết Văn - Bắc Kinh Tưởng Xuyên
Nội Mông Hồng Trí - Chiết Giang Vu Ấu Hoa
Quảng Đông Trương Học Triều - Tứ Xuyên Trịnh Duy Đồng
sếp trung_cadan ơi! cho mình hỏi Võ Minh Nhất gặp ai , sao không thấy? thanks!
Khả năng tuỳ cơ ứng biến và sáng tạo Trang tơ nhà mình không thua Trang Minh đâu chỉ sợ thua cuộc thôi nên Võ giáo đầu bắt về luyện cuộc là đúng rồi .Tối nay chẳ ăn uống gì được cứ ngóng cao cổ lên hồi hộp với từng nước đi của Trang tơ .còn mấy tiếng nữa không biết làm gì cho mau hết giờ .Giải này sướng quá có Trang thi đấu có Trung tường thuật .tim mình cũng xây xẩm theo các bố ấy
Bên TQ họ tài thật đấy, bác Trung biết rất nhiều máy tính mà không vào được face !
Khốn nạn nhất là lúc đi em đã đầu tư con Dell mới tinh I7 làm việc cho đã , thế mà máy ảnh lăn quay không sửa nổi , mấy cái ảnh chụp bằng điện thoại chất lượng không cao chán ghê cơ !!!
Mai có máy mượn của lão 6 rồi ( Trang mang từ thành phố sang ) , nhưng máy lão này lởm lắm đỏ quành quạch ( đồ .. ấy ấy mà ) , thôi có rau ăn rau có cháo ăn cháo vậy :tlkdcuoi !!!
cám ơn ha ! chưa ngủ lun hả ? ngủ đi lấy sức mai còn ra trận... có nhiều lúc Bác bình luận tình hình các trận đấu đang diễn ra. thật tình là mình rất thích kiểu này : ngắn gọn nhưng rất hay , người đọc hiểu được số phận trận đấu % ai sẽ thắng : mặc dù không xem được ván cờ. chắc diễn đàn cũng thấy như mình vậy . Thay mặt diễn đàn thanks Bác nhiều ha! giải này cập nhật được các ván đấu thì quá tốt...( mình sợ nếu chưa cập nhật được ) mong Bác _cadan điểm qua các ván và đi vài đường cơ bản diển biến trên sân ... để anh em ở nhà vui, hoặc hồi hộp chơi. Thân Ái! đã làm phiền... Bye!
Đặt một cửa cho Đặng Hữu Trang thắng