cờ nhanh thì mình ko được xem biên bản trực tiếp rùi.hu huhu
Printable View
cờ nhanh thì mình ko được xem biên bản trực tiếp rùi.hu huhu
Tường Thuật ván cờ nhanh 25":
Nguyễn Anh Quân (tiên) 1 - 1Phạm Quốc Hương
woa chiến thắng tiếp đi anh quân oi!!!!!!!!cố lên nào
Không khí trước loạt cờ nhanh rất căng thẳng, cả khán giả và kỳ thủ hai đội dù đang nghỉ giải lao nhưng đều rất hồi hộp.
Hai lãnh đội chuẩn bị tiến hành bốc thăm.
Tường thuật trực tiếp bàn 4 chung kết Kỳ Hữu - Tây Sơn (thi đấu cờ nhanh 25 phút)
Trần Hữu Bình 2-0 Nguyễn Anh Tú
có ai đặt cửa anh quân giống mình ko vậy?
Như vậy Bốc thăm có kết quả như sau:
Bàn 1, 3 của Tây Sơn đi Tiên
Bàn 2,4 của Tây Sơn sẽ đi hậu
Hai đội ra quân với đội hình như cũ, không thay đổi so với loạt cờ chậm
TTTT cờ nhanh 25p
Nguyễn Trường Sơn (TSO) 2-0 Nguyễn Hoàng Chiến(KHU)
Phòng thi đấu giờ đã đông ghẹt khán giả, BTC yêu cầu không được hút thuốc trong phòng thi đấu, tất cả đã nghiêm túc thực hiện.
Các phòng viên của của HTV cũng đang thực hiện phóng sự của giải cờ đồng đội này.
hi chắc bị anh cường đá vào chỗ hiểm hả anh.............em ko chơi giỏi nhưng mê cờ lắm.
kaka nhưng chắc sẽ sớm giỏi thôi...........có ai cổ vũ cho anh bình ko vay?
Để đáp ứng kịp thời nhiều khán giải yêu cờ, BTC bố trí 3 laptop để tường thuật trực tiếp 4 ván cờ nhanh, nhưng có lẽ để đảm bảo chất lượng và tính kịp thời, chúng tôi sẽ lựa chọn 3/4 ván đấu để tường thuật
ko xem trưc tiếp được ...tiếc thật!
Cờ anh Bình lại đang ưu rồi , hi vọng ván này anh không dứt điểm trượt
Sau 10' không có thuốc lá, giờ thì khói thuốc lại bay mù mịt rồi,:>:>:>:>
Link ván 4 Trần Hữu Bình - Nguyễn Anh Tú
http://www.thanglongkydao.com/thang-...ost160415.html
Anh Trần Hữu Bình đã mở điểm cho Kỳ Hữu. Tạm thời tỉ số Kỳ Hữu - Tây Sơn là 2-0!
Võ Văn Hùng 1-1 Trần Trung Kiên
Nguyễn Anh Quân 1 - 1 Phạm Quốc Hương
tỉ số cờ nhanh cân bằng 4 -4 , hai đội chuẩn bị bước vào loạt cờ chớp. Thật là một trận đấu vô cùng căng thẳng.
Anh Nguyễn Trường Sơn đã cân bằng tỉ số 3-3 cho Tây Sơn sau khi chiến thắng anh Chiến.
Và ván 4 cũng đã hòa.
Trận chung kết sẽ phải phân định thắng bại chỉ bằng 1 ván cờ nữa thôi - 1 ván cờ 6 phút - 5 phút !
Dù đội nào chiến thắng đi chăng nữa thì đây cũng là một trận đấu tuyệt vời xứng đáng là một trận chung kết đỉnh cao
Trận chung kết của chung kết 6 phút - 5 phút
Nguyễn Anh Quân - Phạm Quốc Hương
KHông khí thật vô cùng căng thẳng, hai đội Tây Sơn và Kỳ Hữu đã cống hiến một lối chơi đẹp, quyết liệt và cân bằng.
Một trận chung kết trong mơ@};-@};-@};-@};-@};-
trên chấm phạt đền khốc liệt chắc chắn chủ tuớng của hai đội sẽ là những người trực tiếp nhận ấn tiên phong chúng ta cùng chờ xem đội nào sẽ bay cao tại nhà hát của những giấc mơ cả hai đội cố lên
Có thể nói trong 90 phút của ngày hôm nay Mông Cổ Tướng Quân vốn anh dũng thiện chiến đâ gặp phải một cường địch thật đáng sợ . chúng ta cùng xem ván cờ giá TRỊ 20 TRIỆU
Hai kỳ thủ đã bắt đầu vào ván cuối cùng và quyết định, dường như sự lo lắng và căng thẳng của hai kỳ thủ đều không hề giảm sau 5' giải lao.
KHông kỳ thủ nào buồn uống nước...8-x8-x8-x8-x
Cả phòng thi đấu im phăng phắc
Chỉ trong vòng 1' các kỳ thủ đã đi được khoảng 15 nước, đi nhanh vô cùng...
Dù chỉ cần hòa nhưng Phạm Quốc Hương đã thi đấu rất quyết liệt, đưa trận vào thế xô xát,
Hương còn 2 xe + 1 pháo
Quân còn xe + 2 pháo + 1 mã, nhưng mẻ sỹ tượng.
Hai kỳ thủ đều còn 3,5', vậy là Hương đã cân bằng thời gian.
Ván cờ nhanh có giá trị không đo được bằng 20 triệu !!!
Cờ của Quân yếu thế rồi, mất thêm một con voi nữa, thế trận rất chông chênh. Hương bền sỹ tượng. Và mục tiêu chỉ cần hòa
Trận thế thay đổi rất nhanh, quân còn hơn 1', Hương còn 2'. Hiện Quân đang phản công dữ dội và cầu thằng
Quân đã thắng rồi. Cả khán phòng òa lên
Như vậy KỲ Hữu sẽ là nhà vô địch của mùa giải năm nay
Trận chung kết đã kết thúc. Tây Sơn đã vô địch!
Tây Sơn đã lên ngôi số 1 của giải đấu
Tây Sơn đã đăng quang .
lễ trao giải sẽ được diễn ra tại quán bia 77 Đặng Văn Ngữ - Hải Nôi. Một số hình ảnh và lễ trao giải chúng tôi sẽ post lên trong thời gian tới.
Hay quá. Đúng là chung kết trong mơ!